1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh cho mình em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maianh18, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    nè anh có đọc tự đề của top em lập không mà sao lại tâm sự vào trang của em? mà em với anh hơi giống nhau nhi? cùng yêu rồi cùng khổ .... thôi thì thông cảm với nhau nhé
  2. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ MU thua rùi , sướng quá !!!! hahha

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    híc anh Tùng lại cười trên sự đau khổ của em à?em hóc cho coi nè híc hcí
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    To;maianh18 anh sorry em nhiều lém nhưng anh cũng muốn nói ra những gì mình nghĩ mà lại ngại lập Top mới.Cho nên anh mạo phép em post bài nhé.Mà anh cũng yêu MU nhiều lắm đấy,điều này chứng tỏ anh em mình có nhiều điểm tương đồng nhể.Cho anh biết ID của em đi.Của anh la cuoihk@yahoo.com(cả YM luôn đấy nhé).Mong nhận được tin của em sớm.
    đa tình có nghĩa là chung tình
  5. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ...em đang sung sướng ngồi ôn lại những kỉ niệm khi MU thua đấy....hêhê......nghĩ lại cứ mát cả lòng cả dạ...háhá....
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
    Được cotg sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 24/12/2002
  6. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Thế em lại muốn ăn tát à !!!
    Anh đã nói rùi mà : " Còn nước là còn tát " hừm hừm


    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Tiên ơi!!! hai đứa mình là 2 con ngóc nhỉ? mày còn nhớ đến gả chứ gì ? giống như tao mà hì hì
    NOEL vui quá mày nhỉ? tuy là chỉ có 2 đứa mình thôi phả không? bị chơi hết đĩa bánh khọt 10000 đứt ruột luôn , từ nay tao thề không ghé chổ dó nữa đâu
    Nhưng lại gặp ông Nam nhắc đến T làm tao lại nhớ , tao buồn từ luc2 đó về nhà , chắc mày hiểu nên củng không hỏi tao phải không?
    T ơi!!!! hôm về em định ghé vào ngỏ nhà anh chỉ để được nhìn và thấy anh , để biết anh có về hay không ? nhưng ma em lại không vào em sợ đối mặt với anh mà chẳng nói được gì cả , thế rồi nghe anh Nam nói anh về nhưng mà lại đi trước đó một ngày rồi , em thấy hụt hẩng và buồn rồi tự trách mình sao lúc đó lại không vào chứ , tim em lại nhói đau khi nghỉ rằng , anh lên tp để vui noel cùng ai đó , cái từ ai đó sao mà khắc nghiệt thế nhỉ? bạn gái anh chăng? em buôn và rồi cũng cố làm mình tự quên đi ............. và quên đi
    Hẳn anh đã có một đem noel nhu ý phải không? em vui khi anh củng vui mãi là như thế.........
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rôi không ghé top , nổi buồn củng vơi đi it nhiều nhưng mà dạo này không biết sao lại thấy thế nào ???
    Nghe thằng bạn bảo có người yêu và yêu thật sự mình làm sao ấy hình như giận nó một chút thì phải? ngộ ghê mình thật là ngốc, xin lỗi luân nhé , mai anh không có ý gì đâu , vui cho Luâ thật nhưng mà việc học của nó không được ôn thì phải chẳng bít là có phải vì yêu không??? nếu vì thế thì mình không dính vào yêu nửa đâu một lần thôi là đủ rồi ,
    Rồi lại nhớ đến ai nửa rồi , buồn ghê , bây giờ thế nào nhỉ? muốn hỏi mà chẳng biết hoỉi ai ,
    Luân ơi có vào top này không nhi? thật sự thì mình thấy hụt hẩng vào hôm ấy khi bạn nói với mình điều đó , mình thấy Luân thất đáng ghét , vì.....( vì sao thì chỉ có chúng mình biết thôi phải không?)thế mà....................(mà sao thì bạn củng biết ) hôm bủa Luân hỏi mình giận bạn à? ừ đúng thật mình giận luân nhưng chẳng biết vì sao minh giận (bạn có lỗi gì đâu) nhưng mà chẳng dam nói thẳng vì sợ luân nghỉ lung tung rồi lại đâm ra sợ mình buồn rồi không tâm sự với mình nửa , mình muổn tụi mình mải là bạn tốt của nhau dù ở xa nhau thế này , mình rát vui vì Luân đã nói mình nghe về chuyện rêng của bạn thế mà mình lải thế , đừng giận mai anh nghe Luân ,đừng vì thế mà đâm ra dấu mình mọi việc nhé , chẳng biét đến bao giờ mình mới ra ngoài ấy thăm bạn và bạn vào đây thăm mình ???mong ngày ấy quá,
    cầu trời cho tình cảm của họ nhu ý nhé , củng cầu trời cho con đưng vướng vào lưới tình để con thanh thản với chủ nghỉa độc thân của con Amem( mượn của anh friend hì hì)
    .....................................
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    lạ lạ quá , hình như mình đang nghỉ về một ai đó thì phải? có phải là anh không? nếu phải thì hãy nói cho em biết nhé ,
    Mọi chuyện đả qua , bây giờ trong long em đã vơi đi rất nhiều nổi nhớ anh và tình cảm ngày nào , em không biết là có thể tiếp nhận tình cảm của ai nửa khong nhưng nếu cứ mãi nhớ đến cái kỉ niệm đã qua thì ......
    H một cái tên vừa lạ vừa thấy quen , chẳng biết làmsao nửa hi vọng vào một điều gì nhỉ? mơ hồ quá phải không ? " dù em thế nào thì anh vẩn yêu em" có thật thế không? sao mà em cứ phải nghi ngờ nhỉ? chỉ vì một lần đã qua sao? không chỉ vì emkhông có cơ sở để tin và để chấp nhận anh bảo : chỉ là người yêu qua mạng đên khi chúng ta có người yêu thật sự à? hì hì em chẳng biết phải trả lời anh thế nào nên đã nhận llời có lẽ anh sẻ cho em nhận lời dễ quá phải khong? có lẻ thế thật bây giờ nghỉ lại em cũng thấy mình ...... nhưng ma em không hối hân vì đã nhận lời vì bây giờ em có người để mà nghỉ đến chẳng biết là sẻ nghỉ về điều gì nửa?nhưng thời gian này em nghỉ về con trai với một tình cảm khác bạn bè thì đó chính là về anh , nhưng từ yêu thì em chưa thể nói được dù là viết trên net anh đừng giận nhé , em không thể nói tiếng ấy một chách dễ dang được , khi nao 2em yêu em sẻ nói dù đó không phải là anh .Mấy ngày nay em có lên nát d0ấy chứ nhưng mà chỉ mốt chút rồi lại out , hôm nay emtranh thủ lên net buổi trua nhưng anh đả out mất rồi có thậ là có duyên không nhỉ? mà anh đã thi xong chưa nhỉ? hình như đến 16 thí phải? anh bảo chùng ta sẻ gặp nhau khi anh thi không nhưng chẳng biết là em có can đảm để mà gặp không nửa hì hì em không biết anh có cách nào làm em đồng ý không , em rất muôn gặp nhưng lại sợ sợ rất nhiều điều anh ạ thế nên..............................................( mong anh một câu trả lời nhé ) chẳn biết la anh có vào top này không?
    ah
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Thật lâu rồi không ghé vào tâm tư mình , có lẽ nhưng ngày không buồn đã trôi qua mà mình không níu kéo , níu léo làm chi khi cuôc sống là như vậy , buồn đến thì vui đi rồi thế chổ cho nhau thời gian sau đó
    Hôm nay la chuổi ngày buồn !!! củng chẳng biết vì sao mình buổn thật vớ vẫn , cuốn nhật kí thứ 2 ở nhà đã đến gần trang cuối rồi , không biết là có nên làm cuốn thứ 3 nửa không khi mà nhật kí đã bị xâm phạm thật buồn , mọi nổi lòng của mình đều phơi bày ra cả? nhưng nếu không làm không viết nhật kì thì mình biết tâm sự cùng ai đây ? sao lòng mình lại nhiều suy nghỉ và ......... đến thế , sống nội tâm nhưng hình như không phải , con người vui vẻ nhưng thật sự có phải như thế không? luôn hoài nghi về chính mình .Đó thật sự là điều tồi tệ với mình .........
    Thời gian này cứ mải suy nghỉ về một người nhưng chẳng hiểu vì sao ? có lẽ đã vượt qua được tình cảm ban đầu với người mình suy nghỉ đến 3 năm trời , như thế mình có yêu không nhi? có lẽ là có và đó là bắt đầu của một tình yêu thật sự nhưng tình yêu ấy chỉ có mình vun đắp mà thôi và cứ mãi nghỉ về nó và đã kết thúc
    Giờ đây trước những tình cảm của Người dành cho tôi , tôi không biết phải tin vào điều gì , có lẽ người cho tôi là đa nghi nhưng tôi vẫn thế vẫn nghi ngờ vào cái câu chắc chắn đó của Người nhưng người hãy hiễu cho tôi nhé , tôi không yêu Người ít nhất là vào lúc này nhưng tôi rất vui khi nói chuyện cùng Người và tôi củng nhớ Người khi không gặp dù là trên Net .Lời của tôi không biết Người tin được bao nhiêu phần nhưng trong những lời nói ấy có một sự thất tôi đã nói dối xin Người thứ lỗi tôi không thể nói cho người lúc này được sẻ có một lúc tôi sẻ nói với nNgười tất cả nhưg không phải lúc này Nhưng có điều này người hãy tin là tình cảm tôi dành cho Người lúc này là có thật và tôi tôn trọng những lời nói và tình cảm Người dành cho tôi .......................Hãy tin những lời tôi nói nhưng trừ điều ấy ra
    Những ngày gần đây tôi nhớ người , nhớ lắm người biết không?????????????
    Người có biết người là người mà tôi nói không?

Chia sẻ trang này