1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh cho mình em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maianh18, 10/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã nói ra trong nõi nhớ anh thật sự, nhớ những kỉ niệm khi ở bên nhau, trái tim em đập mạnh liên hồi vì đó là những gì trái tim em đang ấp ủ
    Có xa nhau thì em mới biết rằng trái tim em thổ thức thật sự ,em đã viết bao nhiêu câu : em yêu anh , trong nhưng tờ giấy m trên bàn học và trên cả cuốn lịch anh tặng
    Hôm nay thấy anh online em vui lắm nhưng vì cái máy bênanh mà em dỗi anh cũng vì em nhớ anh nhiều mà , và củng vì thế mà em nói ra câu ấy , câu mà anh hằng mongđợi em nói ra , anh có vui không khi em nói ra điều ấy
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Chán, chẳng biết sao chán , người yêu ngồi máy đầu bên kia mà không thể nói chuyện được , chẳng hỉu vì sao? có lẽ vì người ta giận mình vì chuyện ấy ??? quái thật , tại sao lại như thế , bộ cứ yêu nhau là phải thế??? cứ phải? ặc ặc nhắc đến chắc chết mất .....
    Thật khổ khi yêu ai đó nhưng mà củng hạnh phúc vì sao nhỉ? mọi người cứ yêu đi rồi sẻ bít
    Thật chán tưởng ngày hôm qua gặp nhau mình sẻ khóc nhiều lám chứ vậy mà cứ cười như không , lúc chia tay rùi mới thậy buồn, thấy muốn khóc thật nhiều , về đến nhà lại giận mình , giận mình đã làm anh buồn híc híc vì sao nhỉ?
    Thôi đói bụng quá , về ăn cơm thôi , lại phải bi bi người ta , đang muốn nói chuyện vậu mà , thôi để khi khác vậy
    Lại phải đợi một tuần nửa buồn ghê
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    mãi củng tìm ra cái chủ đề nì của mình
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Rồi đã qua những ngày ta chìm trong nước mắt , sẻ không còn những câu mình quá mít ướt , và mình lại là mình
    Ơ hay nhỉ? xa rời người yêu mình nồng cháy và sâu sắc lại nồng cháy , sâu sắc yêu người không yêu minh
     Look into my eyes and kiss me!!!!

Chia sẻ trang này