1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA YÊU ĐANG YÊU VÀ SẼ YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi enigmagicstar, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tên 1 ngày moi kia nhá
    Bà dám thế hử Hừm ! Mình đã định thôi không post bài vào chủ đề này nữa nhưng mà tại nó làm mình lại phải bon chen trở lại
    Tôi chính thưc tuyên bố bán tên 1 ngày mới cho mọi người
    Ai có ý định tán tỉnh nó thì thông qua tui môi giới
    Còn đặc điểm nhận dạng :
    Chiều chiều đứng trước cổng trường thuỷ lợi lúc ra về hoặc lúc bắt đầu đi học buổi chiều ( Hắn ta học buổi chiều mà) . Thấy đứa nào cao cao gầy gầy xinh xinh đi Novo đỏ chính là nó
    Mọi người cứ xem mặt đã giới thiệu sau
    Nếu được sự đồng ý của mot_ngay_moi toi sẽ post ảnh của hắn lên
  2. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không có nắng lấy đâu hoa nở
    Không nói ai biết mình yêu
    Nói ra một lời chút bao nhiêu
    Yêu đơn phương là tình yêu vô vọng
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chủ nhân topic được tạm thời khoá những topic vui vẻ trong vài ngày.
  4. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU PHẢN LOẠN.
    Chiều chiều ra đứng ngõ sau
    Trong về quê mẹ, ruột đau chín chiều
    Vì anh, em lấy Việt Kiều
    Đô La em gửi đều đều cho anh
    Yêu anh, em chẳng bỏ anh
    Sau anh lại nở đoạn đành trách em ???
    Đô la anh ấy cho em
    Em thắt "ruột ngựa" em đem trao "mình"
    Việt Kiều nuôi cả gia đình!
    Sao anh còn nở vô tình thế cơ ??
    Cả ngày anh ngẩn, anh ngơ
    Cả ngày anh cứ làm thơ trách đời
    Cả ngày anh cứ rong chơi
    Vợ con anh gã cho người khác nuôi
    Thân em tần tảo, ngược xuôi
    Việt Kiều em lấy để nuôi thân mình
    Việt Kiều nuôi cả gia đình
    Nuôi "mình" cho béo... để "mình" làm thơ...
    Mến tặng những bạn quá khích, chưa hiểu đời nhiều. (Hình như trong đó có tôi )
  5. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Những lúc rãnh rỗi lang thang chán mò vào topic của mình xem qua . Ngồi đọc chán chê lại nhớ đến những người mình biết (lũ con gái ấy mà)mà thất vọng quá không hiểu những người ở trong forum nhà mình có vậy không chớ nhưng mà bây giờ hầu hết đều thế cả .Vấn đề mà tôi nói ở đây là bây giờ con gái yêu rất phong trào hay nói khác đi là kém miếng khó chịu , người ta có tại sao mình lại không cơ chứ .Chính vì thế có những nàng sau khi chờ mãi mà không thấy anh nào lăm le tới là bắt đầu hâm hâm ngay . Anh nào biết được các cô này lúc đấy xông vào tán vớ vẩn mấy hôm thì tôi đảm bảo là nó chỉ có chết . Thế là một mối tình ra đời và sau đấy nó cũng ra đi nhanh như thế .Có 1 số thì tuy mối tình ra đi nhưng mà vẫn để lại sản phẩm cho xã hội hic . Thất vọng quá !!!!!
    ?oNghĩ? trước khi gật đầu làm bạn gái ?ongười ta?


    Tình yêu không phải trò đùa, vì thế, bạn đừng vội đồng ý.
    Anh ấy bỗng hẹn bạn với một giọng điệu rất trịnh trọng, vẻ mặt còn ?otố cáo? rằng sắp có lời tỏ tình dễ thương tuôn như thác đổ. Tất nhiên, nếu bạn cũng ?omết? chàng, hẳn bạn khấp khởi lắm. Nhưng tình yêu không phải trò đùa, vì thế, bạn đừng vội vàng đồng ý.
    1. Chắc chắn rằng anh ấy đang yêu: Bạn có thể kiểm nghiệm điều này bằng cách thử lòng: gọi chàng giúp bạn những lúc khó khăn, giả vờ phớt tỉnh xem chàng có cuống cuồng lên không... Hoặc mạnh dạn hơn, bạn nên hỏi thẳng tình cảm của anh ấy.

    Bạn cũng có thể áp dụng những cách riêng để điều tra con tim chàng, miễn tin chắc rằng anh ấy đang yêu mình thật lòng.

    2. Lắng nghe tiếng nói của con tim: "Biết tỏng" tình yêu của anh ấy chưa đủ mà còn khẳng định tình cảm của chính bạn.

    Có thể tự đặt cho mình các câu hỏi như: "Mình có thực sự yêu anh ấy chưa?", "Nhưng rung động ấy là sâu sắc hay chỉ ngộ nhận?", "Mình có thấy nhớ anh ấy nếu 3 ngày chưa gặp không?"... Nếu bạn trả lời "có" cho mọi câu hỏi trên, nghĩa là bạn đã sẵn sàng yêu rồi đó.

    3. Từ bỏ quá khứ của chính mình. Bạn từng có người yêu? Trước đây, có nhiều vệ tinh xung quanh bạn?... Hãy gom tất cả, cho vào một ngăn kéo và khoá chặt. Nếu vẫn còn vướng bận với những chuyện trong quá khứ, có nghĩa là bạn chưa thể xuất phát cùng cuộc tình mới.

    4. Anh ấy chỉ có mình bạn: Cũng như bạn, anh ấy cần khép lại mọi mối quan hệ xung quanh. Bạn hãy tìm hiểu qua người thân của anh ấy, đặc biệt là "các chiến hữu". Trong những cuộc trò chuyện vui vẻ, bức màn bí mật sẽ được vén lên.

    5. Bạn hiểu anh ấy hơn 50% về tính tình, sở thích, công việc, cũng như hoàn cảnh gia đình... Đừng bao giờ làm một người hời hợt, xa lạ, chẳng có chút thông tin gì về "đối tượng" của mình. Đó cũng là cách giúp bạn giữ được mối quan hệ luôn bền vững.

  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Nói chung thì cũng đúng, nghe chuyện tìn iu bi giờ và nghe chuyện tìn iu của papa- mami, nào có là chuyện ngày xửa ngày xưa đâu, thế mà vẫn thèm... ừng ực!
    Thời đại thì vẫn là thời đại!
    Chả hiểu bi giờ tìn iu tìn báo nó ra làm sao, nó là thời sự? rồi dần dần thành xu hướng... dở òm!
    1. Làm sao mà trả lời cụ thể rằng yêu là cái gì? Khi nào thì biết là yêu? Yêu thì fải làm sao?
    2. Nàng nghĩ: Chàng có người khác không? Chàng có yêu mình thật không? Những gì chàng nói có đúng ko? làm thế nào để giữ đc tình yêu đẹp và bền lâu?!
    Chàng nghĩ (suy đoán) : Sao người yêu mình không bằng người này người nọ? Bọn con gái thích cái gì nhỉ? tặng quà gì nhỉ?...
    Thật ra thì cũng fải thông cảm, thời đại này thế, cái chuyện tìn iu tìn báo dẫu gì cũng là chuyện muôn đời! Ai có người yêu thì cứ yêu! - Yêu cho tốt nhé! Còn ai chưa có thì cũng đừng có vội! vội thì không làm đc việc nhớn...
    Hơn nữa... Thôi!
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em BIT cứ thế đi, có thể yêu thì không làm được việc nhớn, nhưng lại được việc lớn.
    He he, mí lại, là con gái, anh S_H cổ động các bạn nữ đi bằng 2 chân chứ không đi lò cò.
    Yêu nhau đi, cho đời thêm xanh....... lào

  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mấy đứa ngồi ăn trưa, kể chuyện tình yêu ! Thấy bọn nước ngoài cũng sến chẳng kém gì dân Việt nhà mình.
    Có nàng kể Valentine năm vừa rồi được 1 chàng tặng 1 bông hồng thế là ngay lập tức bứt cánh hoa ra và đếm:
    - Yêu ,
    - Không yêu,
    - Yêu,
    -....
    Mình suốt ruột hỏi - thế cuối cùng là gì?
    Nó cười : Thì là yêu, nhưng tao yêu thằng khác, ko fải thằng tặng hoa cho tao !
    Cả lũ cười ầm làm mình đang ăn, suýt sặc. .
    Còn 1 thằng người Indo có bạn gái nguời Malaysia... cứ chiều thứ 6 hàng tuần là chàng bắt bus từ Sin sang Malay thăm nàng, chiều chủ nhật quay về để thứ 2 đi học. Tuần vừa rồi bận học ko sang được, nàng lại nghe phong phanh chàng tình tính tang với 1 con bé ở lớp, thế là nàng ghen, nàng giận, nàng dỗi, nàng khóc .. ti tỉ thứ lằng nhằng...chàng cuống lên, ko biết làm thế nào vì nghỉ học thì ko được.
    Đến lớp, mặt chàng cứ đần ra...hôm qua trong lúc ngồi ăn. chàng lò dò kể lể rồi hỏi : " Tao nên làm thế nào để cho my gf của tao ko giận nữa? "
    6 chị gà mái vừa ăn vừa xúm lại hiến kế - mỗi đứa một câu... kết luận cuối cùng là tặng quà. Chàng nghe xong, hí hửng : " Mai Sinta dẫn tao đi mua quà. Bạn gái tao có form người giống mày. Trium luôn !!!! "
    Cả lũ lại cười rần rần, lần này thì ko fải mình sặc mà là đứa khác sặc nước... he he. Con bé kia ngượng đỏ từ cổ đến đỉnh đầu. Không biết hôm nay chúng nó có dẫn nhau đi mua "quà" không ?
    Thôi học bài đã, khi nào nghỉ giải lao lại kể tiếp !

  9. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp anh để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi". (câu này nghĩa là : YÊU thì nói là YÊU, ko YÊU trả dép cho ****** về hehehe)
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Hoá ra là chuyện một thời!
    Đại ca nghèo quá đi ngồi bờ mương
    Đã ko tán được người thương
    Lại còn lộn cổ! Tai ương quá trời
    Thôi thì sự việc đã rồi
    Đi cưa em khác, nên ngồi café
    Vừa không bụi, vừa không ghê!
    Tập trung giải quyết vấn đề trọng tâm!!!

Chia sẻ trang này