1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA YÊU ĐANG YÊU VÀ SẼ YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi enigmagicstar, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng góp vui bằng mấy vần thơ hay hay nhé:
    1--Sao anh lại ngỏ lời vào một bên tai điếc
    Để bây giờ thầm tiếc một vành tai chưa tròn.
    2--Cám ơn em đã ngồi lên xe đạp
    Để cho anh không biết mình nghèo
    Cám ơn em đã thôi đánh phấn
    Để cho anh khỏi phải..híc...lau môi.
    3--Rồi sẽ có ngày em ơi con chuồn chuồn nó chết
    Và chúng mình rồi sẽ hết iu nhau.
    Heeeee.....đố bác nào làm thơ củ chuối hay bằng em đấy
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, tôi thầm yêu một làng thiếu nữ.....
    Yêu như thế có được gọi là yêu không bà con, S_H thấy nhiều người yêu như thế lắm

Chia sẻ trang này