1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người chuẩn bị đi Lào-Thái

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi kilotu, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác nhé, em có sự nhầm lẫn trong post bài nên khiến các bác khó hiểu trong việc đọc bài.
    Mong các bác tiếp tục cho em biết thêm những kinh nghiệm đáng quý về chuyến đi nêu trên để em có thể chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi sắp tới.
  2. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,
    Các bác tiếp túc nữa đi, em cũng rất có hứng thú với kiểu du lịch như thế này.
  3. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Được hanoifather sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 18/08/2006
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Sao lại xoá bài đi thế hanoi?
  5. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`, tớ đang type dở thì phải đi ăn tối, bây giờ tớ post lại vậy
    Bạn mìn Claymore có nhắc đến Vang Vieng. Vang Vieng nằm trên đường từ Vientiane đi Luang Prabang, cách Vientiane 150km. Do là điểm trung chuyển giữa hai điểm du lịch nên Vang Vieng rất đông du khách nước ngoài. Phần lớn du khách đều nghỉ chân tại Vang Vieng trước khi tiếp tục cuộc hành trình tới Vientiane hoặc Luang Prabang.
    Bọn tớ đi bằng xe Toyota Hi-lux VIGO từ Vientiane mất khoảng 2 tiếng 20 phút (đoạn này khoe khéo đấy, bạn tớ vốn là một tổ lái có tiếng mà cỡ Michael Schumacher cấp phường ). Vang Vieng là một thị trấn nhỏ, thanh bình, đường sá vẫn chưa làm xong, hè phố đang lát. Bến xe của thị trấn là nền sân bay cũ để lại nên rộng thênh thang.
    Đi chơi:
    Ấn tượng nhất và thích nhất với tớ là được đi chơi sông Nam Xoong. Rất nhiều bạn ở đây đã đi Vang Vieng nhưng hình như tớ chưa thấy ai nhắc đến tên con sông này. Tốc độ nước chảy mạnh, lòng sông sâu vừa phải, không có đá, thân cây, vật cản nguy hiểm....thật là lý tưởng cho trò chơi dòng sông lười
    Bọn tớ thuê phao và áo phao trong thị trấn. Bạn có thể thuê thuyền và mái chèo nếu thích chèo thuyền. Alê hấp! chất dụng cụ chiến đấu lên thùng xe, sau đó đi ngược lên nguồn khoảng 02 km để đến bên. Sau khi xuống bến sông, bạn nằm trên phao và cứ thế dòng nước đưa bạn đi, cảm giác thật là tuyệt vời
    Sông chảy dọc theo dãy núi đá vôi dựng đứng. Vì tốc độ nước chảy xiết nên bạn dễ dàng cảm nhận điều đó, cảnh vật hai bên bờ trôi qua thật nhanh. Nhưng chú ý đừng để phao đi sát bờ quá và tránh các mỏm đá nổi khỏi mặt nước. Bơi ngược sông là điều không thể vì tốc độ nước chảy quá mạnh. Tớ nghĩ Việt Nam mình mà có dòng sông này thì khỏi cần phải xây kênh tốc độ ở bể bơi Yết Kiêu dẫn đến thất thoát ngân sách. Cứ dẫn VĐV lên đây cho bơi ngược dòng là khoẻ re, hehe
    Dọc sông người ta dựng rất nhiều hàng quán, các anh chị khoai tây, bikini xanh đỏ, ngồi uống bia, ăn uống, phơi nắng, chuyện trò rất rôm rả. Vui nhất là trò đu dây giống như trong rạp xiếc. Lợi dụng một thân cây to mọc sát mặt nước, người ta cho dựng một chiếc cột, nối dây thép giữa hai đỉnh. Sợi dây đu trượt dọc theo dây thép, tay cầm giống như ghi đông xe đạp. Phụ trách kỹ thuật là một cậu em ngồi trên ngọn, áo dài tay, đội nón, tay cầm "cần câu" điều chỉnh dây đu.
    Bạn sẽ leo cầu thang dã chiến lên ngọn cây, vị trí xuất phát cách mặt nước chừng 13m, nhìn xuống lúc đầu cũng hơi ghê ghê.. Lạ cái là tụi Châu Á lại đu dây rất khoẻ, thằng ít nhất cũng được 2,5 vòng, còn thằng khoẻ thì đu đến khi dao động bị dập tắt hoàn toàn (rõ trâu . Khoai tây nam, bạn khoẻ đu cũng khiếp nhưng có bạn yếu xìu vừa được 0,5 vòng là tìm cá dưới sông....Tùm...ủm Chắc tại cơ thể các bạn ý nặng quá, đu không có nổi.
    Nhìn mấy bạn 1,9m - 2m trình diễn không khác gì khỉ khổng lồ đu dây trong sở thú. Khoai tây nữ thường là từ 0,5 đến 1,5 vòng, có cô bikini đỏ ngắn cũn cỡn leo lên rồi không dám nhảy, lắp bắp "I can''t, I can''t...." mất đến nửa tiếng đứng trên đó mà không làm ăn gì được. Cô khác thì nhắm tịt mắt vào, đám đông bên dưới la hét :" Open your eyes..." Không khí cũng náo nhiệt lắm vì nhạc bật ầm ĩ , các chòi lá dọc sông đều có người ngồi uống beer Lào ngắm các diễn viên xiếc nghiệp dư thể hiện. Ngoài ra còn ngắm các chân dài đủ mọi màu da, trong các bộ bikini hoành tráng, các bạn nam cứ gọi là thích văn thú nhé
    Ở chân cầu thang có chiếc biển nhỏ tiếng Anh đề đại ý :Trò chơi này không dành cho người có vấn đề về sức khoẻ. Nếu bạn khoẻ mạnh nhưng vẫn chưa đủ can đảm để chơi trò chơi này, hãy mua cho chúng tôi một chai beer Lào, uống và bắt đầu trò chơi, hehehe
    Trò chơi là miễn phí, giá cả bia, đồ ăn, nước giải khát rất hữu nghị. Nếu bạn đang trôi xuôi dòng, muốn chơi trò chơi thì ra hiệu, người trên bờ sẽ tung chiếc phao có buộc dây ra giữa dòng. Bạn tóm lấy chiếc phao đó và họ sẽ kéo bạn vào bờ. Ngoài ra còn có một số trò chơi khác như nhảy cầu, đu thang dây...
    Dọc bờ sông có một số lán trại của công nhân, thợ xây dựng Việt Nam sang. Tớ cũng đã gặp họ trong thị trấn.
    ..................................
  6. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống:
    Ở Vang Vieng có rất nhiều hàng ăn tập trung dọc theo dãy phố chính, bàn ăn thiết kế kiểu ngồi xếp chân, có gối dựa đằng sau rất thoải mái. Phục vụ ăn sáng, trưa, chiều, tối, đêm.
    Bọn tớ ăn tối ở một nhà hàng bên ngoài thị trấn, mất khoảng 5 phút đi xe. Nhà hàng rất rộng và view thì tuyệt vời, nhất là ngồi vào lúc hoàng hôn, ngắm mặt trời khuất sau dãy núi. Bạn có thể ngồi trong nhà hoặc ngoài trời. Khung cảnh lãng mạn của nhà hàng được tăng thêm bởi tiếng loa thùng phát ra những bản nhạc Lào - Thái nhẹ nhàng. Món ăn của nhà hàng rất ngon. Các bàn xung quanh, tớ thấy rất nhiều người trong thị trấn cũng đến dùng bữa.
    Buổi tối ở Vang Vieng không hề buồn một chút nào. Tớ muốn giới thiệu với các bạn quán cafe Xayoh của anh La, một ông chủ quán tốt bụng và cực kì hiếu khách. Quán nằm ở ngã ba đường, một ngôi nhà hai tầng có sân trời, tầng dưới ốp gạch, có quầy bar nằm ở góc. Đây là quán đông nhất ở Vang Vieng, buổi tối các bàn đều kín người ngồi chủ yếu là du khách. Bạn có thể gọi beer, đồ ăn, ngồi nhấm nháp, tán gẫu với bạn bè. Các bạn thích đánh bi-a có thể đánh bi-a tại đây. Đóng 10.000kip, ghi tên của mình lên chiếc bảng, đánh vòng tròn. Phần thưởng dành cho người thắng cuộc là 01 chiếc áo Beer Lao và 02 chai beer làm kỷ niệm. Rất vui, hò hét ầm ĩ...
    Muốn dancing, bạn có thể đi bộ sang đường, có sàn nhảy NamLao discotheque, đây là 1 trong hai sàn nhảy ở Vang Vieng, cái còn lại là Moon, tiếp tục gọi cho mình chai Beer Lao + đá, uống và lắc lư theo điệu nhạc, cảm giác thật sảng khoái Tớ có ấn tượng tốt đẹp và rất thích Vang Vieng, những người bạn Lào tốt bụng, thân thiện và hiếu khách.
    Nơi nghỉ:
    Có rất nhiều địa chỉ cho các bạn lựa chọn. Nếu bạn thích ngắm sông nước, có nhiều nhà nghỉ, khách sạn dọc theo sông Nam Xoong, cảnh sắc thơ mộng, chiều chiều vác ghế ra lan can hoặc ngồi bệt trên sàn gỗ làm nhô ra sông ngồi đọc sách, tán gẫu, uống beer Lào cũng thú vị lắm.
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    oái sao bác xoá mất cái phần ! người Lào nói tiếng Việt rồi
  8. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa đi Lào và Thái về. Em đi bằng xe khách từ Vinh, sang Lào thì mượn xe máy chạy. Có nhiều chuyện hay lắm, lần sau em sẽ kể cho mọi người hay.
    (giờ thì em đi nát cả cái Viêngchăn rồi, chỗ nào cũng tới hết)
  9. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thông tin của bạn. Cho mình hỏi một chút
    - Có thể đi xe của đại sứ quán Lào (giá chừng 200,000 k gì đó)f Vậy liên hệ xe này như thế nào? Xe này là xe tour của Lào hay chỉ là xe đi từ Cầu Treo vào Vienchan?
    - Xuất phát: Hà Nội (18h) f Vinh (23h30), nghỉ đêm tại Vinh. f như vậy là cần đặt phòng trước tại Vinh rồi. Bạn có một số địa chỉ ks tại Vinh không? Nhưng nếu đi Vinh vào ban ngày (khoảng 8h sáng) thì sẽ đến Vinh vào buổi chiều, sau đó có thể bắt xe đi từ Vinh đến Cầu Treo được không (mình nghe nói là có thể đi từ Vinh đến Cầu Treo vào ban đêm)?
    (Ngoài lề) Cái suối khoáng nóng đó là suối khoáng Nước Sốt, chắc giống như Kim Bôi nhà mình, có thể dừng tại đó nghỉ ngơi tắm táp một chút phải không?
    - Phí nhập cảnh cho người thì chỉ 10,000 VNĐ (Hải quan Việt Nam), cho xe là 8,000 VNĐ, nhưng phía Lào là 150,000 kíp (1kip = 1.6 VNĐ) cho xe, khoảng 10,000 kip cho người. f Theo mình hiểu thì xuất cảnnh là 10.000 VND (làm tại Việt Nam), nhập cảnh là khoảng 95.000 VND ?" làm tại Lào).
    - Người Việt Nam đi Lào không cần visa?
    Cái suối nuowcs khoáng đó có gần cửa khẩu không? Có thể tắm táp một chút rồi sang cửa khẩu không?
    Các bác trả lời giúp. Em đang vội., rất cần thông tin.
    Cảm ơn nhiều
  10. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`, em không post lại đâu bác ạ. Bác có kỷ niệm gì vui thì post lên cho anh em cùng đọc nhé. Nhóm GPS của các bác ngày xưa cũng đi mòn Vang Vieng rồi còn gì
    Cheer!

Chia sẻ trang này