1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người chuẩn bị đi Lào-Thái

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi kilotu, 15/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tiếpc tục nữa đi bác ơi??
    Theo các bác thì Lịch trình chơi nào sau đây hợp lí hơn??
    -1. Việt Nam sang Lào rồi thì làm thủ tục sang Thái chơi trước rồi quay về Lào mua sắm và về Việt Nam.
    2. Việt Nam sang Lào chơi quanh quẩn Viên và Luang rồi sang Thái, sau đó làm thủ tục về Lào và về Việt Nam luôn.
    Các bác giúp em nhé
  2. duong_nam

    duong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Nghe các bác kể lại nhớ Lào quá đi.
    Bác mua vé sang Lao ở HN có vài điểm:
    Cái phố nhỏ gần Đại sứ quán của nó (ở đây xe thường hay trả khách, tui chưa đi lần nào);
    Bến xe nước Ngầm ( từ TT xuống, bên tay trái, đúng ngã tư đi đường cao tốc Pháp vân-Cầu Giẽ);
    Bến tui hay đi ở giữa phố Thái Thịnh, hix chằng nhớ địa chỉ nữa tệ qúa!
    Giá giao động khoảng 150 - 250k
    Xe thường chạy 18-19h, đến Vinh ăn tối tạm bợ ở vài nhà hàng ven đường rồi chạy tiếp đến Cầu Treo, nhanh thì khoảng 3-4 giờ AM là tới. Nằm ngủ tại xe, mùa đông hơi lạnh !
    Bác nhớ mang chai nước to đi vừa uống vừa đánh rắng nhé !!!!!
    Đợi bọn Hải quan mở cửa làm việc khoảng 7:30-8h AM. Đưa hộ chiếu cho nhà xe họ làm cho nhanh. Lệ phí VN khoảng 10k, Lao 30k gì đó không nhớ lắm.
    Lên xe chạy một mạch tới trưa, ăn trưa tại nhà hàng Việt dọc đường (do nhà xe đưa vào) Chắc cách Ventien 200km gì đó. Toàn người Việt mình nấu ăn nên bạn xông vào bếp mà chỉ cho họ nấu theo ý thích. 30-40VND/ người là ổn rồi, ăn ít còn đi tiếp mà, sóc bụng chít.
    Tự nhiên thèm ực bia LAO qúa đi
    Thôi ngủ mai viết tiếp vậy.
  3. antique

    antique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To Kilotu: Bạn có thể cho mình địa chỉ email hoặc số di động được không? Mình muốn hỏi bạn một vài thông tin cho chuyến đi Lào của bọn mình vào tuần tới
    Tks
    0912 307545
  4. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hehe, mình vừa đi Lào về đây, mượn topic của anh kilotu kể lể tí nhé.
    Mình nghe các bạn kể đi Lào hay quá, thế là quyết định lên đường trước ngày khởi hành 1 tuần, nghĩ bụng 3 ngày nghỉ Quốc khánh mà ở nhà thì chán chết, đi chơi ngoài phố thì chắc chỉ có người với người thôi nên quyết chí lên đường. Thế là rủ dê mãi mới được 1 người đi cùng cho đỡ buồn nhưng mà tên này không thích đi nên mình đành phải bánh bao hắn, thế hắn mới chịu đi cùng.
    Đi bụi như các bạn thì mình không đi được , do sức khoẻ mới cả do không chịu đuợc khổ thế nên là đi máy bay. Mình mua vé hàng không Lào cho rẻ, thế nhưng đi mới biết tiền nào của nấy, hic...máy bay thì bé tí, chắc chỉ to hơn xe buýt tí, dài hơn vì có đầu và đuôi máy bay, bình thường lên máy bay của VNA mình nhớ phải leo cầu thang rất cao, đằng này chỉ 5 bậc thôi ạ, thấp bé thế cơ đấy, lên máy bay thì ai mà đi lằn đầu đều thốt lên hoặc là bé quá hoặc là cười rất to, tớ là tớ cười sặc sụa vì chưa bao giờ ngồi lên cái máy bay nào bé thế. Thôi thì bé cũng được miễn là bay được, thế nhưng mà ngồi trên này thì khỏi nói chuyện luôn nhé he...vì máy bay rung quá nên tiếng nói cứ bị rung rung nghe như là tiếng trên vũ trụ mà mình xem phim Mỹ vẫn thấy thế, bọn mình toàn phải ra ám hiệu thôi, vì ghé sát tai cũng không nghe thấy cơ mà. À, đồ ăn nữa mới là chuối, họ cho cái bánh bao dán, 2 lát lạp xường chán ngấy và nguội ngắt, 2 cái miếng gì í trông giống như thạch rau câu nhưng mà cắn vào thấy kinh kinh lắm ,1 cái bánh ngọt cũng chán và 1 miếng bơ. Giời ạ, máy bay cứ lạng hết sang bên này rồi sang bên kia, mình chợt nghĩ giá mà có cơn gió to thổi quách sang Trung Quốc rồi vào Côn Minh đi chơi Lệ Giang cho sướng..hé..tự nhiên được đến Côn Minh giá rẻ .Nhưng mà cuối cùng cũng đến nơi, máy bay hạ cánh nhanh khiếp nên mình cứ là biu ti ful hết. Xuống đến nơi mình thở phào nhẹ nhõm.
    Sân bay quốc tế Wattay hiện ra trước mắt mình làm mình cảm thấy rất dễ chịu.Mình không biết mọi người nghĩ sao nhưng cái kiến trúc này làm mình thấy rất hài lòng, không hề chuối tí nào cả, mình cứ nghĩ nó phải chuối lắm, vì mình đọc trên lonely planet là KT của Lào là " sự kết hợp giữa kiểu Liên Xô cũ từ VN, từ Thái và từ TQ "
    Không hề hoành tráng, không hề phô trương, màu sắc thì rất dễ chịu, không chuối, với 1 đất nước Lào thì sân bay như thế này là quá được, mình thấy còn hơn Tân sơn nhất ở SG.
    Đây là ảnh chụp trước sảnh sân bay, mình vội quá nên chỉ chụp được thế, đáng nhẽ phải chạy ra xa chụp mới đẹp.
    [​IMG]
  5. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đặt phòng ở khách sạn Inter city hotel, hơi bị được đấy, ở ngay trung tâm, phố bờ sông. Khách sạn này có giá từ 15$ đến 35$. Bọn mình thuê phòng 15$ thôi, phòng standard bao gồm cả ăn sáng và đưa đón sân bay, tất nhiên là có air-con và tắm riêng.
    Địa chỉ khách sạn đây : 24-25 Fa Ngum Rd. Tel : (856)21 263788 , 242842-4 . Fax : (856)21 243663.
    email : interhotel@laopdr.com
    www:laointercityhotle.com,laointerhotel.com. Đây là ảnh khách sạn này.[​IMG]
    ảnh ở sảnh mình pots mãi không được, thôi các bạn tự tìm hiểu nhé, vì nội thất khách sạn này được phết. Phòng khách thì tạp pí lù luôn, có cả trống đồng VN, có cả tượng phật di lạc, Quan Vân Trường..có cả 1 ít đồ cổ của Pháp, rồi hình các thần giống ở Thái...tóm lại là lẫn lộn lung tung, chả biết đâu mới là bản sắc của ông Lào, nhưng mà ngộ phết. Khách sạn này có nhà hàng cũng rất được, toàn gỗ là gỗ, được cái ở Lào gỗ xông xênh nên đồ nội thất gỗ thịt 100%, rất thích chứ không như VN gỗ lạt gì mà toàn là laminat và vơnia...chán. À, lễ tân khách sạn này có 1 em nói được tiếng Việt, trông rất ưa nhìn, dễ chịu, mình quên mất không hỏi tên.
    Thuê xe máy thì các bạn ra phố nhỏ nhỏ vuông góc với đường bờ sông í có 50.000K/xe/day = 5US$, nếu thuê ở ks là 10US$.
    Ngày đầu tiên mình thuê xe đi hết các điểm tham quan luôn, bắt đầu từ Ho Packeo , đối diện bên kia đường là Vat sa siket .
    Đi tiếp đại lộ Lan Xang là chợ Sáng, tiếp là Patuxoay, tiếp là Thap Luông. Mình chỉ đi thế thôi, nắng cháy da, vỗ mãi mới trắng tí, giờ lại đen ngòm.
    Chiều về khách sạn nghỉ ngơi, tối ra ăn ngay quán ven bờ sông, rất ngon. Tối đi lang thang chơi phố hết 1 ngày.
    Các bạn đi chơi phải nhớ để ý giờ nhé, chợ Sáng thì 5h chiều đóng cửa, các điểm tham quan thì 4h chiều đã đóng cửa rồi.
  6. PhanHoaiAnh

    PhanHoaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình luyên thuyên tiếp nhé.
    Món ăn của Lào thì rất ngon, bình thường mình hay ăn món Thái ở HN đã thấy ngon lắm rồi, nhưng mà sang Thái thấy ăn không ngon = ở nhà thì nghĩ hay là ở VN người ta cố tình nấu cho hợp khẩu vị người Việt. Nhưng mà ở Vientiane , về tên và cách thức trông giống như món Thái ở HN nhưng mà ngon hơn nhiều, hơn nhiều nhiều í. Chà nghĩ tới mà lại thèm quá, + beerlaos nữa.. chẹp chẹp.
    Nhưng mà ở Vientiane mình thấy cái gì cũng đắt, mình có cảm giác cứ cái gì họ làm ra thì họ bán rất đắt. À, nếu các bạn muốn mua gì thì đừng vào cái cửa hàng minimark ở phố Fa Ngum tức là phố ven sông nhé, cửa hàng này bán đắt lắm. Mình mua 1 chai nước khoáng giá 10ngànK = 1$. Hôm sau ra phố Senthathirat thấy có 1 siêu thị nhỏ bán hàng rất hay mà rẻ nữa, chai nước khoáng ở đấy có 2000K thôi, mình mua sữa chua ở đây ngon quá cơ...ơ thèm quá.
    Phố Senthathirat là phố song song với phố bờ sông, phố này mà theo như các bạn ở topic " Đi bụi " nói là rất hay, đúng là phố sầm uất nhất, nhiều khoai tây, ở đây có rất nhiều nhà hàng, quán bar, travel agent...phố này có 1 nhà hàng ăn rất ngon, mình thấy có 1 bạn ở topic " Đi bụi " có đề cập đến, đó là nhà hàng Khopchaideu, ở đây vừa là nhà hàng vừa là công ty du lịch, nhà hàng này nấu ăn ngon, giá cả phải chăng, phục vụ chuyên nghiệp, bọn mình gọi 1 mâm cơm truyền thống Lào có 66.000K/2ng + chai beer nữa = 72.000K thôi tức là = 7,2$ thôi. Họ còn mời mình 1 ly whisky Lào nữa, uống rất được, nhẹ không thơm nhưng mà êm. Lúc đầu uông cũng thấy hơi ngang nhưng sau uống cùng với món ăn thì thấy rất hợp lý. Mình thích quá nên mua 1 chai luôn, về uống dần cho đỡ nhớ. he..Cái siêu thị mini mà mình nói ở trên là gần nhà hàng này.
    Ra khỏi nhà hàng, đi về phá bên tay trái, đến cái vườn hoa thì các bạn đi sâu vào trong , đi xuyên qua con phố nhỏ đến 1 ngã tư, các bạn nhìn thấy LaosPlaza thì phía góc đường bên kia có 1 cái shop bán toàn háng Thái, giá = bên Thái luôn, không chênh nhau là mấy. Có rất nhiều hàng hiệu như Lacoste...rất đẹp.
    Mai mình kể tiếp chuyện đi sang Thái nhé.
    @to anh Kilotu, em cảm ơn anh về cái bản đồ và sim điện thoại, em vẫn đang ốm sau chuyến đi nên chưa liên lạc trả anh được, sẽ cố gắng trả anh sớm.Thanks anh nhiều.
  7. VKI

    VKI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tôi lần đầu đến Vientiane sáng 8/01/2007 sau đó đi Atapu(tôi ko nhơ chính xác) và rời khỏi Vien vào tối 10/01 đoàn có 5 người. Vì có khách VIP nên nhờ các bác tư vấn giúp khách sạn tốt nhất ở Vien vì là khách VIP họ yêu cầu 5*. Chúng tôi cần 3 phòng.Ngoài ra có thể ăn trưa và tối ở những địa điểm nào phù hợp
    Chân thành cảm ơn.
  8. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể chia sẻ với bạn kinh nghiệm mang ôtô (BKS VN) sang Lào
    Thủ tục như sau:
    - Bạn qua Sở GTCC của tỉnh để lấy 2 tờ khai (Nếu bạn ở Hà Nội thì qua Sở GTCC ở Phan ĐÌnh Phùng để lấy 2 tờ khai, mang về và khai theo mẫu. Một trong 2 tờ khai đó sẽ cần xác nhận của địa phương (nếu như xe của bạn là tư nhân: sẽ xác nhận tại phuờng bạn đang ở, ở Hà Nội lệ phí xác nhận của phường là 5k); Xe của cơ quan thì sẽ do GĐ cơ quan ký tên đóng dấu thôi.
    - Quay lại Sở GTCC để nộp 2 tờ khai + photo Đăng ký+Đăng Kiểm+Bảo hiểm+Bằng lái xe (cầm theo bản gốc để họ đối chiếu) + 50k lệ phí. Nhận giấy hẹn (thông thường khoảng 2-3 ngày), đến hẹn ta quay lại lấy 01 quyển sổ Giấy phép liên vận (Border passing permit) loại 12 trang, dùng 1 lần thời gian 30 ngày (cho xe tư nhân); loại 48 trang dùng nhiều lần thời gian hình như là 6 tháng (cho xe cơ quan ) 01 tờ giấy để dán lên kính trược (TRANSIT LABEL).
    Tuy nhiên khi bạn khai trong đơn bạn phải xác định được cửa khẩu bạn dự kiến sẽ xuất cảnh (vì giấy phép ghi rõ tên CK)
    Tại của khẩu Việt Nam: thủ tục rất đơn giản trình các giấy tờ có liên quan đến xe rồi ale pass.
    Tại CK Lào: phwúc tạp hơn một chút: bạn cần phải mua bảo hiểm của Lào cho xe khi đi trên đất lào (65k kíp), và lệ phí nhập cảnh cho phưông tiện đường bộ (xe của bạn) (60k kíp).
    Tất cả chỉ có thế, chúc vui vẻ
  9. tanhanbacphuong

    tanhanbacphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi định làm 1 chuyến Thái_Lào_ Việt trong dịp tết Đinh Hợi này, nhờ các bác giúp cho một ít thông tin:
    1. Quốc tịch Việt Nam vào Lào có cần visa không ? (theo tôi biết thì đến năm 2005, quốc tịch VN vẫn cần visa để vào 3 nước Kam, Lào & Miến).
    2. Thuê xe du lịch loại 12-15 chỗ (với lái xe) để đi trong đất Lào có khó khăn gì không ? giá cả thế nào ? nếu có thể, nhờ các bác cho 1 số địa chỉ ở Viên chăn.
    3. Lộ trình dự kiến ở Lào: Viên chăn - Luangphrabang-và một số điểm du lịch thú vị khác ở Lào. Có bác nào ghé qua Cánh Đồng Chum chưa ạ, nhờ các bác góp ý cho lộ trình đi Lào (từ Thái sang) của tôi được hợp lý hơn.
    Cám ơn các bác nhiều.
  10. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1. Không cần visa
    2. Không nên thuê xe ô tô đi ở Lào, mua vé xe bus, đến nơi nào thì thuê xe máy ở đó.
    3. Với lịch trình của bạn vào travel agent mà mua tour, nó là kiểu open tour giống sinhcafe nhà mình.
    @to bạn gì gì hỏi về khách sạn.
    Tại Vientanie có mấy cái khách sạn cao cấp, bạn có thể vào google mà search.
    Mình chỉ nhớ mang máng tên, bạn dựa vào đó mà search nhé.
    1. Lanxang hotel
    2. Lao plaza
    3....quên mất tên rùi , to lắm...mà ở bài trước của bạ kilotu có nói đến đấy, cái khách sạn của Tàu mà xây rất nhanh í.
    ...
    hy vọng giúp được các bạn.

Chia sẻ trang này