1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người chuẩn bị đi Lào-Thái

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi kilotu, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chòi oi, đi Lào bằng máy bay thì tốn kém lắm đó, có 2 hãng HK đến Lào là VNA và Laos aviation, VNA thì rất đắt, Laos thì rẻ hơn 1 tí nhưng mà máy bay thì cực tệ. Nếu bạn định bay thì bay sang BKK, rồi đi xe bus đến thẳng Vientiane, bến xe ở ngay Khaosan road, nhưng mà tầm này mà book vé airasia thì giá vé cũng đắt lắm bạn ạ..
    Giá vé máy bay đến Vientiane của VNA hình như là 190$ chưa thuế, đến Luang là 162$ cả thuế/1 chiều thôi, 1 chiều là 310$
    Giá vé máy bay đến Vientiane của HKLào là 235$ chưa thuế nhưng bao gồm khách sạn 3 ngày 2 đêm. Đến Luang là 215$ chưa thuế cũng bao gồm khách sạn 3 ngày 2 đêm....
    .....
    Mình cũng đang định đi Luang nên vừa mới hỏi thông tin luôn, không biết có nên đi hay không đây
  2. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Không e*** được bài, tớ đính chính vì tớ type nhầm .
    Giá vé máy bay đi Luang của VNA 2 chiều là 310$
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
  4. yannie

    yannie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em đi qua Thái rồi...phải công nhận bãi biễn với khách sạn đẹp khỏi nói...còn thức ăn thì ngon tuyệt....mọi người đi Thái lan thì có nhiều show không thể bỏ qua được nhất là tiffany show...coi xong bảo đảm không hối hận...
  5. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
  6. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------
    Muốn đi xe bus từ Hanoi đến thẳng Luang Prabang thì đi xe nào các bác ơi?
    Em muốn đi Luang -> Xiang Khuang -> Viang Vien -> Vientian -> Vinh -> Hanoi.
    Ai biêt chỉ em với.
  7. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu seasalts cho bạn hỏi mới, cái vé $215 đi Luang cả khách sạn này là tình yêu hỏi của bọn nào thế? Bạn hỏi vé Luang của Laos aviation thì được bảo là $234/roundtrip, ko thấy nói gì đến vụ khách sạn kia.
    Hị hị, phím cho bạn sớm nhé vì thứ 7 này bạn đi lấy vé rồi. Mucho mucho thxxxxx
  8. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 13/4 đã là Tết Lào rồi, thấy các bạn bàn chuyện đi chơi Lào mà nhớ Lào quá .
    Nếu các bạn đã đi Lào (Vientiane) thì kết hợp đi chơi Thái Lan luôn (Nong Khai, Udonthani, Chiang Mai, Bangkok....) tuỳ điều kiện thời gian cho phép. Ở Udonthani bạn có thể đi mua sắm, ngắm cảnh...Việc đi về trong ngày cũng rất thuận tiện, có xe bus chạy Vientiane - Udon thani, bến xe bus đối diện chợ Sáng. Cửa khẩu đóng cửa muộn (hình như là 7, 8h tối). Hôm tớ về đến Udonthani, lúc trả tiền mua vé xe bus xong, ông bán vé nói "cám ơn nhiều nhiều" bằng tiếng Việt
    Chỗ ăn + chơi ở Vientiane và Vang Viêng, tớ cũng đã nói ở trang trước. Cái nhà hàng lẩu nướng 2 trong 1 đó người ta gọi là Xin Đạt. Có rất nhiều nhà hàng Xin Đạt như vậy ở Vientiane, chỉ khác nhau cái tên ở đuôi. VD: Xin Đạt Malii, Xin Đạt Noy....Tớ vẫn highly recommend các bạn nên đến nhà hàng Moon the night. Hãy đến đó vào buổi chiều hoặc tối để được ngắm sông Mekông cuồn cuộn chảy, uống cốc bia Lào mát lạnh, thưởng thức các món ăn ngon của Lào, ngắm các poosao Lào xinh đẹp....bạn sẽ cảm nhận nhiều hơn về đất nước Lào đấy Xin nói thêm là buổi tối đầu tiên ăn ở đây, tớ "choáng" vì gặp rất nhiều cô gái Lào xinh, trắng, cao, ăn mặc sành điệu và hơi bị ***y nữa đấy . Nhưng các bạn lưu ý nhé đôi khi có cả những anh chuyển đổi giới tính lẫn vào trong đó đấy, đặc biệt là ở Night club. hehe
    Một số từ mà tớ học lỏm được:
    Sabaidee: xin chào
    Bor: không = no
    Hoong nam du sấy: Nhà vệ sinh ở đâu?
    Soi khòi ne: Giúp tôi với = help me
    Trậu sư nhẳng = bạn tên là gì
    Khòi sư... = Tôi tên là....
    Khòi yak pảy...= Tôi muốn đi....
    Các từ ăn uống:
    Kin khao = Ăn cơm
    Kin beer = uống bia
    Bor phệt = không cay, sang Thái Lan chuyển thành "mai phệt"
    Xôi = khâu niểu
    kay = con gà
    Khay = trứng
    Sữa = nôm
    phaak (Pắc) = rau
    bẹc = dê
    sứa = hổ hehe
    lakon = tạm biệt
    Cheer!
    Được hanoifather sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 13/04/2007
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều nhé!
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể mua vé đi Lào tại mấy địa chỉ sau:
    1. Nguyễn Gia Thiều (gần ĐSQ Lào): xe ôtô của Lào, 2 chuyến/tuần, giá mới bây giờ mình không cập nhật.
    Có 1 lần, để tiết kiệm chi phí mình đã mua vé của ôtô đi rẻ hơn, ai dè, ôtô du lịch của VN đi chuyến HN-SG. Họ thả mình tại 1 quán phở đêm ở Hà Tĩnh, nói ngồi đó chờ xe đi Lào. May mà hôm đó có xe đi luôn, không thì ngồi đó mấy hôm thì chết. Quán đó họ bảo tuỳ hôm, có hôm có xe ngay, có hôm không. Đơn giản vì xe đi Lào là xe dân buôn mà.
    Đợt đấy mình đi nhờ xe của 1 gia dình chồng Việt, vợ Lào, sinh sống tại Lào. Họ mua 1 ôtô khách cũ lắm, thuê lái xe, mang hàng từ Lào qua Việt, sau đó mua hàng từ Việt về Lào.
    Còn kinh khủng hơn cho những ai định về qua cửa khẩu Na Mèo bạn nhé. Mình thấy có bạn ở trên hỏi mà.
    Đợt đó, lúc về mình lại đi nhờ gia đình anh chị kia. Cơ bản là lúc đi nói chuyện cũng thấy đỡ lo, giá rẻ hơn, mà lần này về HN luôn mà.
    Xe họ chở rất nhiều tắc kè, xoài xanh, sầu riêng, thuốc nhuộm tóc (VN mình toàn nhầm là của Thái đấy)... Họ mang sang VN bán mà.
    Đối với bên họ, mình không rõ tắc kè có là động vật sách đỏ không, nhưng ở VN thì đúng thế. Vậy nên, khi qua cửa khẩu, mấy anh hải quan xin mấy con ngâm rượu, tưởng tốt đẹp, ai dè, xin xong mấy chú lại báo cáo đội kiểm lâm. Xe bị giữ lại đất Thanh Hoá không biết đến bao giờ mới lấy ra được đấy. Mình may mà theo xe họ thuê chở hàng về HN nên về sớm hơn, tuy nhiên vẫn muộn so với đi xe bình thường. Đến khổ!!
    Đường đi từ Vientiane về VN qua cửa khẩu Na Mèo có mấy điểm mà mình khuyên mọi người không đi, đó là: xa, đường heo hút, khó đi, không như đường qua Cầu Treo đâu.
    Suốt đoạn đường không có nhà dân mấy đâu. Đường lúc nào cũng ngoằn nghèo đồi núi & rừng, 1 bên là rừng, 1 bên là vực thẳm, không có cây xăng, nếu hỏng xe, hết xăng là đứa. Đã thế nghe nói, bọn nó còn hay cầm súng cướp nữa, sợ!!!
    2. Công ty vận tải hành khách số 14, 106 Thái Thịnh. Gần khách sạn Hacinco. 3 chuyến/tuần. Xe đảm bảo như xe ĐSQ.
    3. Bến xe nước ngầm, mình chưa mua lần nào.
    Nhìn chung đi xe đảm bảo là được.
    Đi theo 1, 2 mình đều đi rồi. Giá cả bình dân, an toàn. Phục vụ ăn nhẹ 1 chút. Đến bữa đỗ lại ăn tại những quán tạm được. Muốn dừng lại đi "hát" đều OK.
    19-20h khởi hành tại HN, 16, 17h có mặt tại Vientiane.
    Mình cũng muốn đi nhưng chồng mình chưa làm xong passport, chán quá!

Chia sẻ trang này