1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người cõi trên ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Glorynoon, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorynoon

    Glorynoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dành cho người cõi trên ...

    Bạn đã khóc như thế nào?

    Con người ta vốn sinh ra đã có đầy đủ Hỉ - Nộ - Ái - Ố, nhưng đặc trưng nhất và là Nộ với đầy đủ cái tôi của một con người. Vừa lọt lòng mẹ đã cất tiếng khóc thay cho tiếng cười. Lúc buồn ta khóc, lúc vui ta cũng khóc. Lâu rồi không gặp người yêu, nhớ quá nên ta thút thít, nay gặp lại nước mắt lại lăn dài... Vậy là ta khóc!

    Cuộc sống nhiều cái để ta lưu tâm, nó bắt ta làm nô lệ của cái cuộc đời này nhưng bản chất của một sinh linh bắt ta vẫy vùng thoát khỏi mọi sự áp đặt bên ngoài. Để khi còn lại một mình, ta lại thấy ta là nô lệ của chính mình, mà tâm hồn mình đã sớm gục ngã và đầu hàng chính nó. Vậy là ta khóc!

    Trong cuộc sống có nhiều cái để ta chia sẻ, để ta vui đùa, để ta cảm nhận - hưởng thụ, để ta sống vì nó (còn chết vì nó thì chưa chắc), rồi để ta phải lãng tránh, để ta phải xua đuổi, để ta phải lăn tăn... Vậy là ta khóc!

    Cuộc sống của những người Nghệ và những người bạn của người Nghệ chúng ta cũng khó thoát khỏi cái quy luật của cuộc sống, của số phận. Chúng ta cũng lúc vui, lúc buồn; lúc thành công, lúc thất bại; lúc hạnh phúc, lúc đắng cay.... Nên mới sinh ra lúc cười lúc khóc.

    Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, lòng phải tự nhủ lòng là phải biết cân bằng trong cái tâm hồn đong đưa như chiếc võng dù ngày xưa mẹ thường ru ta. Vẫn biết rằng con người sinh ra là đã đòi hưởng thụ vì mắt chưa mở nhưng đã biết mò mẫm để bú sữa mẹ. Con người sinh ra là đã ích kỷ khi đang nằm trong bụng mẹ cho đến lúc lọt lòng 2 bàn tay vẫn nắm chặt... Ta cũng không thoát khỏi cái quy luật tự nhiên đó.

    Vào Box Nghệ Tĩnh thấy mọi người khóc nhiều quá, tui cũng chảy nước mắt theo. Ô hô, ta khóc cho cái gì đây? Thôi thì dành khóc cho những người hay khóc!



    Được Glorynoon sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 17/07/2004
  2. Toietmoi

    Toietmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Khắp các topic trải dài trêngtrang Box Nghệ Tĩnh ướt đãm nước mắt của những cô gái chàng trai. Chẳng phải họ thất tình, cũng không phải họ bất hạnh trong cuộc sống. Vậy thì tại sao họ khóc?
    Cười chán rồi thì khóc dẫu biết rằng đó chẳng phỉa là tính cách của những người con trai xứ Nghệ rắn rõi, cương nghị, không phải là giải pháp mà các cô gái xứ Nghệ đằm thắm, dịu dàng thường chọn khi gặp trắc trở trong cuộc sống.
    Và họ đã khóc như thế nào? Một sự uỷ mị tràn ngập khắp Fố - rùm, người ngoài không kịp vuốt mặt, người này khóc chưa nguôi người khác đã nức nở. Khiếp!
    P/S: Bà Moon có ý gì khác ngoài mấy cái phản ứng do bị nước mắt bắn vào người không?
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ! có dám fản ứng gì đâu. Thôi thì đành khóc theo vậy, với lại o khóc thì chúng nó lại bảo là dân Nghệ khô khan, đếch có tí cảm xúc nào cả. hãy cho tui 1 lí do để khóc mà nếu o có thì cho tui mượn lọ ớt bột để bôi vào mắt.
    Híc ... híc tui cũng sến và uỷ mị lắm chứ bộ.
  4. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em có khóc đâu anh ?...
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ,
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ,
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau

    Các anh chị chi mà kó tính, người nào khóc thì người đó chùi nước mắt. Lo gì! Mà em thấy đường đường một đấng nam nhi như anh Dung&Milo (Trích dẫn nick từ chị Moon) còn khóc nữa là bọn em.
    Em nói vậy chứ, mọi người cũng nên khóc đúng nơi, đúng lúc. Khóc là tốn muối khoáng lắm đấy.
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Hắn vừa ol vừa khóc. Bao giờ cũng thế, cứ lên net là hắn khóc. Bắt đầu khóc vì trời nắng. Có hề gì? Trời nắng thì ai mà chả nóng? Rồi hắn khóc hết xiền . Thế cũng chẳng sao: xiền thì ai mà chả thiếu. Tức mình hắn rủ cả box khóc cùng. Nhưng cả box ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn khóc nhớ người yêu. Nhưng người yêu của hắn thì mình hắn nhớ chứ ai mà nhớ được. Mẹ kiếp! Thế thì có phí tiền net không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết tại sao cái số của hắn khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà khóc, hắn cứ khóc cái số đen đủi, cái số còn đen hơn con chó mực! Hắn gào lên tại sao mình lại cầm tinh con chó mực. Nhưng đến thầy bói còn chả biết tại sao số hắn như vậy, nữa là người khác? Có trời mà biết ! Hắn không biết, cả box cũng không ai biết... [​IMG]
    Giờ mới biết, tính cách Nghệ còn thêm 1 cái nữa là khóc. Bạn đang đau xót vì gẫy móng chân ư, mời bạn đến đây, bạn sẽ tìm thấy ngay sự đồng cảm [​IMG]
     
     
    P/S: Rất xin lỗi cụ Nam Cao vì cháu đã xuyên tạc văn của cụ.
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người hay khóc ???
    Tại sao trai gái box Nghệ ( hay bất cứ box nào ) lên mạng lại khóc than ??
    Ừh, net là nơi để người ta gửi tâm sự, gửi những phút yếu đuối của mình , để có thể khi rời khỏi nó, người ta lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn một chút.
    Khóc để làm gì ư ?
    Khóc để vơi đi tất cả những nỗi buồn, những thất vọng chán chường mà người ta phải chịu đựng trên đời.
    Khóc để cho khi nở nụ cười, người ta thấy nụ cười đó quý giá hơn biết bao nhiêu.
    Chỉ thế thôi ! Con người đã ghi dấu ấn của mình bằng tiếng khóc. Tắm cuộc đời mình bằng vài ba giọt nước mắt và vài ba tiếng cười. Khóc có lẽ là một phần của cuộc sống, con người chẳng ai tránh được điều đó đâu.
    Thế nên, hãy cứ để cho người khóc, mình cùng khóc hay không cũng chẳng sao, miễn là tôn trọng tiếng khóc của người ta là được rồi.
    Thân ái chào những người trong cái topic này, những người đã trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn tôi, tiếng khóc tràn ngập forum này chứng tỏ là cũng có bao nhiêu tiếng cười tràn ngập nó rồi. Hãy đón nhận cả hai bằng tấm lòng của mình. Đừng có vui vẻ nhận cái kia, để rồi ghét bỏ chê bai cái còn lại. Chẳng công bằng tý nào đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Híc ... híc ... híc, hôm nay lại vẫn mưa. Ước gì anh ở đây giờ này, để đi mua cho em ít đồ ăn sáng. Trời mưa này mấy con mụ bán hàng rong nó chết hết rồi anh ạ.
    Sáng nay đi làm mình nhìn thấy 1 cảnh tượng lãng mạn phát rồ lên được, có 1 đôi uớt lướt thướt, dắt díu nhau đi dưới mưa, đang rất ngưỡng mộ thì có người bảo chúng nó là bị điên. Mình cảm thấy buồn và thất vọng quá. Mọi người trong box cẩn thận, trời mưa nhớ mặc áo mưa rồi hãy ra đường, ai mà có tâm trạng, tâm sự gì thì cũng cố kiềm chế đến tuần sau là hết mưa rùi, đợi nắng lên rồi hãy lang thang nhặt lá đá ống bơ nhá.
  8. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn đau, đừng ngại ngần khóc!
    "Chúng ta được sinh ra với bản năng biết khóc, và từ chối điều đó là tự hủy hoại cơ thể."
    Đã bao lâu rồi bạn chưa khóc? Có lẽ bạn đừng nên ngại ngần rơi lệ vì nó thực sự rất tốt cho tâm hồn và sức khỏe của bạn.
    Các nhà khoa học từ lâu đã tin rằng, hoạt động khóc và cười cùng xuất phát từ một phần giống nhau của bộ não. Do đó, nếu như nụ cười mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giảm huyết áp, tăng cường miễn dịch... thì khóc cũng vậy.
    "Khóc mang lại lối thoát, giảm stress và rất tốt cho sức khỏe tinh thần", Jodi Dacula, nhà tâm lý học thần kinh đến từ Đại học Embry Riddle Aeronautical, Mỹ, cho biết. 85% phụ nữ và 73% nam giới nói rằng họ cảm thấy khá hơn sau khi khóc.
    Quan trọng hơn cả việc giảm stress, nước mắt giúp con người nhận được sự chia sẻ từ người khác. Các nhà khoa học đã khẳng định rằng khi thấy ta khóc, những người xung quanh trở nên dịu dàng và bớt thù địch hơn, thậm chí còn tìm cách động viên và an ủi.
    Đôi khi con người không biết mình đang rất buồn cho đến khi bật tiếng khóc. "Chúng ta biết được cảm xúc của mình qua những giọt nước mắt, và rồi chúng ta sẽ dũng cảm hơn khi đối diện với cảm xúc đó", nhà thần kinh học William Frey, Đại học Minnesota, tác giả cuốn "Bí ẩn của những giọt nước mắt", nhận định.
    Khóc có thể là dấu hiệu tốt của sức khỏe. Việc kìm nén và nuốt nước mắt vào trong vì giận dữ hay bất cứ lý do gì đều có thể gây hại.
    Các nhà khoa học đã chỉ ra mối quan hệ giữa sự ức chế tình cảm với chứng bệnh huyết áp cao, bệnh tim và ung thư. "Chúng ta được sinh ra với bản năng biết khóc, và từ chối điều đó là tự hủy hoại cơ thể", Deluca nói. Tuy nhiên, nếu ngày nào cũng khóc thì bạn nên đi khám bác sĩ hay các chuyên gia trị liệu, vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh trầm uất.
    Bác sĩ không thể kê đơn khóc bao nhiêu là đủ - điều này tùy thuộc vào di truyền, giới tính (nữ giới khóc nhiều hơn nam 4 lần) và môi trường chúng ta được nuôi dạy. Song nếu bạn muốn khóc - Đừng ngần ngại! Điều đó là hợp tự nhiên và rất có lợi cho sức khỏe của bạn.
    Theo Khoa học & Đời sống
  9. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    U oa.. u oa.. u oa...
  10. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ta kg muốn khóc nhưng kg biết tại sao nước mắt rơi hoài, thôi đành để nó rơi vậy đừng nên kìm nén nó làm chi,
    Nước mắt sẽ cuốn trôi những ưu phiền bé nhỏ

Chia sẻ trang này