1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người cõi trên ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Glorynoon, 17/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hình như là trời sang thu rồi thì phải ? Không biết là thời tiết có ảnh hưởng đến tâm tư và tình cảm của con người không mà mình thấy trên Box mấy hôm nay xuất hiện tràn lan các bài viết hết feeling rồi đến cảm xúc.
    Tự dung mình cũng bắt đầu cảm thấy buồn rồi đấy, ngồi nhìn bầu trời mùa thu qua cửa sổ thật là đẹp, nắng vàng ươm, lá cũng vàng và bắt đầu rơi xuống, ngoài đg xe cộ chạy qua chạy lại trông thật là vui mắt và sinh động, khi xe đi qua tạo nên những đám bụi bặm có hình thù thật là ngộ nghĩnh, mình o cảm thấy ồn ào và bẩn 1 tị nào cả.Lần này thì mình buồn quá mất rồi, eo ui, bùn ngủ quá, tranh thủ ngủ nốt ngày Chủ Nhật để mai còn đi làm.
    " Lá xạc xào fall down vội vã.
    Wind lạnh lùng thổi over night ".
  2. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    "Hư ảo hỡi, giữa vô hình còn mất
    Ta là ai? Thăm thẳm có ta không?"
    Câu thơ này em thuộc lòng từ ngày quen anh, để bây giờ đọc lại mõi lần nhớ đến anh, giống như người ta vẫn thường hát "những bài ca đi cùng năm tháng" trong một thời khắc nào đó.
    Ơ hay! Hình như em đang khóc?!
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    khóc mần chi khi hắn bỏ đi theo con khác rồi. ngốc thế không biết
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu với các bác em Nguyễn Hồng Nhung. Vâng, mời các bác
  5. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này