1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Dành cho người Hà Nội tôi yêu

    Chưa một lần em ra Hà Nội
    Nhưng nghe thơm mùi hoa sữa
    Nồng nàn trong tiếng nói của anh
    Chưa một lần em ra Hà Nội
    Cái rét cuối đông đã lạnh lắm trong lòng
    Em chỉ là cô gái miền Nam
    Má chẳng hồng lên mỗi độ đông về
    Nhưng có lần tập khoác áo len
    Để nhớ về anh...
    Một chút heo may những ngày giáp tết

    Hà Nội trong em vẫn chỉ là hư ảo
    Một thoáng hư ảo ngọt ngào
    Bài hát về Hà Nội hôm nao
    Hát cho em...
    Anh còn nhớ?
    Hứa đi anh...
    Một lời thôi... để em chép vào nhật ký
    Hương cốm dịu hiền... không quên một ánh mắt người dưng.



    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Không phải sinh ra trên đất Hà Thành , có một cô gái đem lòng yêu Hà Nội . Yêu những con đường với hai hàng cây rợp bóng mát , sẽ ghi vào ký ức mỗi ai đã đặt chân đến một lần . Chiều thu Hà Nội , một mình rong ruổi trên các con đường và ngõ phố, chợt nghe lòng dìu dịu thanh tao lạ .
    Đã có những buổi chiều , cô gái thong thả đếm bước trên phố Hà Nội . Cô thích tìm đến thiên nhiên trong cảm giác khi nhặt cánh hoa rơi . Cốt để tận hưởng cái thi vị ngắm nhìn đường thu Hà Nội _ Đành phải chịu nghe lời chửi mắng từ bác tài nào đó : " Hâm à " . Có gì đâu... Cuộc sống là vậy , miếng cơm và manh áo . Cô gái chỉ mỉm cười .. Để ý làm gì dòng người đang chen nhau tấp nập trong các cuộc mưu sinh . Giữa nhịp sống hối hả nơi đô thị phồn hoa , cô đang tìm cái còn đọng lại , đó là cái hồn Hà Nội rất sâu lắng và êm đềm ...
    Rồi những độ đông về , được ngắm thiếu nữ Hà Nội khoát trên người chiếc áo mùa đông sôi động màu sắc , tất cả đều toát lên dáng vẻ kiêu sa không thể nào không nhớ ...
    Ai đã yêu Hà Nội hẳn phải yêu luôn tiếng rao trong những đêm đông lạnh buốt dãy phố nghèo . Tiếng rao như xé tan màn đêm tĩnh mịch , buốt vào lòng người hơn cả cái buốt mùa đông . Rồi chợt nghe giai điệu bất hủ của ca khúc " ĐÊm đông " như thể nhạc sĩ NGuyễn Văn Thương đã từng cưu mang đôi chút nỗi niềm lữ khách .. .
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Không phải sinh ra trên đất Hà Thành , có một cô gái đem lòng yêu Hà Nội . Yêu những con đường với hai hàng cây rợp bóng mát , sẽ ghi vào ký ức mỗi ai đã đặt chân đến một lần . Chiều thu Hà Nội , một mình rong ruổi trên các con đường và ngõ phố, chợt nghe lòng dìu dịu thanh tao lạ .
    Đã có những buổi chiều , cô gái thong thả đếm bước trên phố Hà Nội . Cô thích tìm đến thiên nhiên trong cảm giác khi nhặt cánh hoa rơi . Cốt để tận hưởng cái thi vị ngắm nhìn đường thu Hà Nội _ Đành phải chịu nghe lời chửi mắng từ bác tài nào đó : " Hâm à " . Có gì đâu... Cuộc sống là vậy , miếng cơm và manh áo . Cô gái chỉ mỉm cười .. Để ý làm gì dòng người đang chen nhau tấp nập trong các cuộc mưu sinh . Giữa nhịp sống hối hả nơi đô thị phồn hoa , cô đang tìm cái còn đọng lại , đó là cái hồn Hà Nội rất sâu lắng và êm đềm ...
    Rồi những độ đông về , được ngắm thiếu nữ Hà Nội khoát trên người chiếc áo mùa đông sôi động màu sắc , tất cả đều toát lên dáng vẻ kiêu sa không thể nào không nhớ ...
    Ai đã yêu Hà Nội hẳn phải yêu luôn tiếng rao trong những đêm đông lạnh buốt dãy phố nghèo . Tiếng rao như xé tan màn đêm tĩnh mịch , buốt vào lòng người hơn cả cái buốt mùa đông . Rồi chợt nghe giai điệu bất hủ của ca khúc " ĐÊm đông " như thể nhạc sĩ NGuyễn Văn Thương đã từng cưu mang đôi chút nỗi niềm lữ khách .. .
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cô gái yêu Hà Nội tình cờ gặp một chàng trai Hà Nội . Để thêm một cái nhớ....Cô gái nhớ chàng trai trong vị trí không ai thay thế được . Chàng trai Hà Nội rất ân cần , thấu đáo và chuyện gì cũng dứt khoát . Bản lĩnh ấy phá tan sự yên bình trong cô gái bên ngoài đầy nghị lực nhưng bên trong là tâm hồn yếu đuối mỏng manh .
    Cô gái rất yêu Hà Nội đang mang trong tim hình bóng một chàng trai Hà Nội . Không biết có phải đó là ý tưởng sắp xếp tuyệt vời của hai chữ " nhân duyên " ? Cô không dám biết .
    Chỉ biết rằng giờ đang sống và làm việc ở một nơi xa Hà Nội ngót 2000 cây số , cô vẫn nâng niu và trân trọng khoảng trời Hà Nội , và một nỗi niềm thăm thẳm muốn gửi cho ai ...
    http://www.thudo.gov.vn/DulichHanoi/dlhn_imgs/dtdd/***ich_tl/2n-Thaprua.jpg
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cô gái yêu Hà Nội tình cờ gặp một chàng trai Hà Nội . Để thêm một cái nhớ....Cô gái nhớ chàng trai trong vị trí không ai thay thế được . Chàng trai Hà Nội rất ân cần , thấu đáo và chuyện gì cũng dứt khoát . Bản lĩnh ấy phá tan sự yên bình trong cô gái bên ngoài đầy nghị lực nhưng bên trong là tâm hồn yếu đuối mỏng manh .
    Cô gái rất yêu Hà Nội đang mang trong tim hình bóng một chàng trai Hà Nội . Không biết có phải đó là ý tưởng sắp xếp tuyệt vời của hai chữ " nhân duyên " ? Cô không dám biết .
    Chỉ biết rằng giờ đang sống và làm việc ở một nơi xa Hà Nội ngót 2000 cây số , cô vẫn nâng niu và trân trọng khoảng trời Hà Nội , và một nỗi niềm thăm thẳm muốn gửi cho ai ...
    http://www.thudo.gov.vn/DulichHanoi/dlhn_imgs/dtdd/***ich_tl/2n-Thaprua.jpg
    ngày xưa ơi,ngủ cho ngoan,ngủ cho ngoan nhé...
  6. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cho ta niềm hy vọng
    Hy vọng cho ta một niềm tin
    Niềm tin ta đặt ở nhân duyên
    Nhân duyên cho ta một cuộc tình
    Và...cuộc tình lại cho ta một sức sống.

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...
  7. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cho ta niềm hy vọng
    Hy vọng cho ta một niềm tin
    Niềm tin ta đặt ở nhân duyên
    Nhân duyên cho ta một cuộc tình
    Và...cuộc tình lại cho ta một sức sống.

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm thía nhưng hình như HN không có tiếng rao đêm như sg đâu ........;thường thì bánh cuốn buổi sáng và xôi khúc(cúc) buổi chiều .......à buổi tối thì có ngô nướng nhưng người ta chả bao giờ rao cả vì mùa đông lạnh lắm , nhà ai cũng đóng cửa kín mít , có rao cũng chẳng nghe được đâu ....tự dưng nhớ nhà qué thôi thì này

    Bất giác chiều như muốn chậm đi
    Gió trên sóng
    Đôi thuyền câu thả lưới
    Mênh mông sương khói
    Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ
    Huyền thoại và giấc mơ
    Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính
    Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
    Em khói hương thanh thản một phần đời
    Ta khói hương để khỏi chơi vơi
    Chắp tay lạy những thánh nhân trời đất
    Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật
    Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài
    Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
    Những khát vọng phía chân trời xa thẳm
    Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng
    Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường
    Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương
    Tĩnh lặng tận cùng bao la trên sóng nước
    Hồn ta lọc trong vàng nắng
    Gió Tây Hồ thổi suốt mái rêu phong
    Một chiều Hồ Tây cuối năm
    Vũ trụ luân hồi u u sóng nước
    Rưng rưng lắm mà em chẳng khóc
    Hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ.
    Hà Nội
    cũng là Lê Dung hát đấy , chúc năm mới vui vẻ
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm thía nhưng hình như HN không có tiếng rao đêm như sg đâu ........;thường thì bánh cuốn buổi sáng và xôi khúc(cúc) buổi chiều .......à buổi tối thì có ngô nướng nhưng người ta chả bao giờ rao cả vì mùa đông lạnh lắm , nhà ai cũng đóng cửa kín mít , có rao cũng chẳng nghe được đâu ....tự dưng nhớ nhà qué thôi thì này

    Bất giác chiều như muốn chậm đi
    Gió trên sóng
    Đôi thuyền câu thả lưới
    Mênh mông sương khói
    Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ
    Huyền thoại và giấc mơ
    Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính
    Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
    Em khói hương thanh thản một phần đời
    Ta khói hương để khỏi chơi vơi
    Chắp tay lạy những thánh nhân trời đất
    Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật
    Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài
    Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
    Những khát vọng phía chân trời xa thẳm
    Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng
    Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường
    Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương
    Tĩnh lặng tận cùng bao la trên sóng nước
    Hồn ta lọc trong vàng nắng
    Gió Tây Hồ thổi suốt mái rêu phong
    Một chiều Hồ Tây cuối năm
    Vũ trụ luân hồi u u sóng nước
    Rưng rưng lắm mà em chẳng khóc
    Hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ.
    Hà Nội
    cũng là Lê Dung hát đấy , chúc năm mới vui vẻ
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  10. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ....Bài thơ hơi giống mình một tí ti, bạn nhỉ?
    Bắt gặp cái link site của bạn, click vào, rồi vì quá thán phục mà gởi ngay cho bạn một cái mail, trong đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ :"bạn giỏi thật đấy. Ngưỡng mộ quá".
    16/4, thế là bắt đầu một tình bạn giữa hai người ở mỗi đầu đất nước.
    Thành lệ, cứ 11h30 là online, để trò chuyện dăm ba câu trời mưa trời nắng, để hỏi về công việc, học tập. Lúc ấy bạn đang mải miết học thi thì phải. Mình có nhiều cái quan tâm hơi giống nhau về chuyên môn bạn nhỉ. Nhưng hiển nhiên là hiểu biết của mình còn kém xa bạn lắm, chỉ là một góc nhỏ tí xíu.
    Ngày bạn thi, mình luôn tin chắc là bạn sẽ đậu. Cứ gặp nhau là trêu: khỏi học làm gì, giỏi thế, thể nào chả đậu. Lần đầu tiên có một người bạn Hà Nội, cũng vui nhỉ. Về nhà cứ khoe với mấy đứa bạn về người mình chưa gặp bao giờ. Mà không phải, đã thấy mấy cái ảnh trên site của bạn rồi đấy chứ!
    Nhớ lần gửi cái ảnh ngày tốt nghiệp ra khoe với bạn, bạn cứ bảo gửi ảnh khác đi vì cái này trông tí xíu, chả thấy đâu cả. Sau này bạn mới bật mí: thật ra thì tớ muốn có thật nhiều ảnh của đằng ấy. Hihi, vui ghê nhỉ
    Cái lần bạn về quê chơi, lâu thật lâu chẳng có liên lạc gì với nhau, cũng thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Quen có một người bạn ở xa tít mù trò chuyện, quen có mấy cái mail mỗi sáng...
    Rồi bạn lại vào học, lại thi. Mà kỳ này thi cam go hơn, bạn hén! Nghe tin bạn qua vòng sơ khảo, thế là bắt khao bằng đủ loại ô mai Hà Nội. Lại còn đòi cả bún ốc nữa chứ, tiếc là không gởi được vào...
    Nhưng mà nè, đoạt giải rồi bạn có nhớ gì không? Thôi vậy, để khi nào vào Nam công tác, mình sẽ bắt bạn khao giải mới được đó nghen.
    Công việc bạn dạo này nhiều quá phải không? Mà đã lên làm thầy cơ chứ. Thầy gì mà vẫn cứ nghịch như con nít ấy, toàn đánh thức người ta lúc nửa đêm để chúc ngủ ngon. Cái giọng say ngủ của mình buồn cười lắm à, sao mà...quê thế!
    Hà Nội - Sài Gòn gần lắm bạn nhỉ? Nhất định sẽ có dịp ra thăm bạn thôi, Mercury!
    T.T

Chia sẻ trang này