1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em ẩn vào một góc cuả bình minh
    Xem cây cỏ đang trở mình thức giấc
    Cành lá ngoan che hạt sương sớm nhất
    Chẳng biết mặt trời có nhìn thấy hay không
    Anh ở nơi nào xa lắc, rạng đông
    Nghe tiếng hót cuả loài chim xứ la.
    Muốn hôn nhau dưới nắng vàng óng ả
    Rồi giấu vào lòng, lẩn với nhịp tim nhanh
    Anh bằng lòng với hạnh phúc mong manh
    Như gió thoảng mang hương đêm rất ngọt
    Hãy hôn nhau để nỗi buồn vơi bớt
    (Buồn nhiều năm chẳng biết chịu vơi không ???)
    Em nấp vào chiều tím thẫm, mênh mông
    Nhìn vạt nắng thở ra, đang hấp hối
    Những đường tơ vụng đan, giờ đã rối
    Từng chiều rơi, rụng trái đắng trong lòng
    Anh ngắm đời vàng vọt ánh hoàng hôn
    Chiều lững thững buông lơi câu tạm biệt
    Nghe nỗi nhớ tăng dần lời rên xiết
    Yêu thật gần, tay với mãi ... vẫn ... xa xăm ...
    Sài Gòn vắng mùa thu vắng hoa sữa ngọt ngào ru các ngõSài Gòn vào thu...chỉ có tiếng hát ai xao xuyến gọi tên mùa
  2. To4A3

    To4A3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hà nội giờ này đã gần hết mua thu nhũng cơn gió lạnh bắt đầu tràn về trên khắp phố phường Hà Nội, giờ này Hoa Sữa cũng bắt đầu hé nở. Ôi mùi thơm của Hoa Sữa thật là dịu dàng và dễ làm cho người ta ngây ngất đắm say.
    Bạn à đừng buồn nữa hay vui vẻ lên nào.
  3. To4A3

    To4A3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hà nội giờ này đã gần hết mua thu nhũng cơn gió lạnh bắt đầu tràn về trên khắp phố phường Hà Nội, giờ này Hoa Sữa cũng bắt đầu hé nở. Ôi mùi thơm của Hoa Sữa thật là dịu dàng và dễ làm cho người ta ngây ngất đắm say.
    Bạn à đừng buồn nữa hay vui vẻ lên nào.
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm một chút. Thương yêu đầy lên một chút. Một chút thôi nhưng đã đầy tràn, một chút thôi nhưng ứa ra nước mắt. Nước mắt và nụ cười, hai bản sao trái mặt trong nhau.

    Niềm vui trôi đi mọi ngả, chỉ một nẻo em về thênh thang mưa bay. Nhớ anh thật nhiều, nỗi nhớ không mang tên. Đường về không mang tên. Thật nhiều điều không mang tên, lặng lẽ. Có những điều chỉ rõ rệt khi chỉ có hai người. Thời gian cho nhau thì quá hiếm hoi. Mà dẫu chỉ một ngày hay muôn đời hay vĩnh viễn, vẫn ấm nồng thương nhớ trong nhau. Mãi hoài tin như thế, nhé, anh yêu!

    Biển khát, biển khát bờ
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm một chút. Thương yêu đầy lên một chút. Một chút thôi nhưng đã đầy tràn, một chút thôi nhưng ứa ra nước mắt. Nước mắt và nụ cười, hai bản sao trái mặt trong nhau.

    Niềm vui trôi đi mọi ngả, chỉ một nẻo em về thênh thang mưa bay. Nhớ anh thật nhiều, nỗi nhớ không mang tên. Đường về không mang tên. Thật nhiều điều không mang tên, lặng lẽ. Có những điều chỉ rõ rệt khi chỉ có hai người. Thời gian cho nhau thì quá hiếm hoi. Mà dẫu chỉ một ngày hay muôn đời hay vĩnh viễn, vẫn ấm nồng thương nhớ trong nhau. Mãi hoài tin như thế, nhé, anh yêu!

    Biển khát, biển khát bờ
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhớ hồi nhỏ, mỗi dịp cuối mùa hoa sữa cả nhà bà lại mệt mỏi với những "con điếc tai" bay đầy ngõ. Cái cây ở VINACONTROL đầu phố Đỗ Hạnh sao mà lắm hoa thế. Hoa ngào ngạt len vào từng giấc ngủ trưa, hoa rơi đầy trên cái nóc nhà để xe nhân viên, mùi hoa thơm nồng nhiều khi nhức cả đầu.
    Cuối thu, "Gió lạnh đầu mùa" lại làm những người con xa xứ chạnh lòng. Cầm cuốn sách nhỏ trên tay chỉ mong mình được làm cô bé trong truyện để được hưởng chút giá lạnh của Hà Nội. Đi ngang qua những cây hoa sữa ở SG, ngửa mặt lên mà than trời sao nóng quá, không cho chút lạnh để hoa sữa nở dù chỉ 1 - 2 ngày để những người nhớ HN như mình được thưởng thức.
    Nhớ quá Thu Hà Nội, biết có khi nào được thưởng thức cảm giác đó nữa hay không?
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhớ hồi nhỏ, mỗi dịp cuối mùa hoa sữa cả nhà bà lại mệt mỏi với những "con điếc tai" bay đầy ngõ. Cái cây ở VINACONTROL đầu phố Đỗ Hạnh sao mà lắm hoa thế. Hoa ngào ngạt len vào từng giấc ngủ trưa, hoa rơi đầy trên cái nóc nhà để xe nhân viên, mùi hoa thơm nồng nhiều khi nhức cả đầu.
    Cuối thu, "Gió lạnh đầu mùa" lại làm những người con xa xứ chạnh lòng. Cầm cuốn sách nhỏ trên tay chỉ mong mình được làm cô bé trong truyện để được hưởng chút giá lạnh của Hà Nội. Đi ngang qua những cây hoa sữa ở SG, ngửa mặt lên mà than trời sao nóng quá, không cho chút lạnh để hoa sữa nở dù chỉ 1 - 2 ngày để những người nhớ HN như mình được thưởng thức.
    Nhớ quá Thu Hà Nội, biết có khi nào được thưởng thức cảm giác đó nữa hay không?
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?
    he he, nghe thì lãng mạn lém mấy đồng chí 7X à , dưng mà dạo này Hà Nội khí hậu khác trước nhiều rùi, cuối tháng chín rồi mà rời còn nóng kinh khủng, ấy là dân Sì Gòn như tớ wen 2 mùa mưa nắng , ấy thế mà vừa rùi đi công tác ngoài ấy hơn 5 ngày lúc cuối tháng trước mà trời vẫn nắng và nóng lém, chưa thấy hồn thu ở đâu cả...........
    BE COOL!
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?
    he he, nghe thì lãng mạn lém mấy đồng chí 7X à , dưng mà dạo này Hà Nội khí hậu khác trước nhiều rùi, cuối tháng chín rồi mà rời còn nóng kinh khủng, ấy là dân Sì Gòn như tớ wen 2 mùa mưa nắng , ấy thế mà vừa rùi đi công tác ngoài ấy hơn 5 ngày lúc cuối tháng trước mà trời vẫn nắng và nóng lém, chưa thấy hồn thu ở đâu cả...........
    BE COOL!
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội những ngày thu tháng 10....
    ban ngày trời vẫn nắng, nhưng nắng mùa thu nhẹ và dịu dàng lắm, những sợi nắng mỏng manh, nhàn nhạt chỉ đủ làm hồng môi con gái mà không làm sạm đi làn da trắng mịn của con gái thành đô.....
    Thu, hình như gió cũng hào phóng hơn, heo may về trên khắp những con đường, gió reo tron gcây xào xạc, gió đùa trên tóc tuổi hai mươi.....
    Nhưng có lẽ người ta cảm nhận Thu Hà Nội rõ nhất phải là hương hoa sữa. Có người bảo hoa sữa Hà Nội giờ còn được mấy cây? Nhưng đâu phải.....Chiều tối qua lang thang cùng chị bạn, lang thang đến nơi nào cũng thấy ngạt ngào hương hoa sữa, hương len vcả vào những góc phố nhỏ nhất.... Mà lạ thật, hai chị em cứ ngoái tìm, nhưng tìm hoài chẳng thấy bóng cây đâu, chỉ có hương thơm thì không giấu được...
    Mà cũng lạ, hình như hoa sữa chỉ giành riêng cho mùa thu, khi heo may về se lạnh.... hương hoa sữa nồng quyện với gió heo may.... giả sử, hoa sữa nở vào mùa hè, chắc người ta đã chẳng nhắc về nó nhiều đến thế.... Mùa Xuân, đất trời còn vương vấn chút se se lạnh của mùa Đông, nhưng mùa xuân là mùa của vạn vật hồi sinh..... Còn hoa sữa... cái màu hoa xanh nhẹ nhàng giấu mình vào lá, giấu hương vào đêm có lẽ chỉ hợp với mùa thu, với heo may se lạnh và man mác một nỗi buồn khôn tả....
    Đêm mùa thu Hà Nội, mặt hồ mù sương, heo may se sắt và thoảng đâu đây mùi hoa sữa, lại gợi về chan chứa yêu thương.....
     

Chia sẻ trang này