1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu chớm vội với những cơn gió thu mang theo những chiếc lá vàng cuốn hút .
    Em như bị cuốn vào đời anh theo cơn gió lạ với những bâng quơ giận hờn vội vã, nước mắt vu vơ để nhớ về bên ấy nơi xa xôi lắm nghìn trùng.
    Một sớm mai thức dậy có tiếng chim hót, đón ánh ban mai ngoài ô cửa nhỏ. Cất tiếng như ru những lời mộng mị, thánh thót như thưở nào của ngày chớm biết yêu. Và nơi khung cửa ấy có bóng dáng, tiếng nói một người, ngôn từ của tình yêu ngàn lần mê đắm...

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Anh về nhé!
    Có những chiều buồn, mây vương vương
    Giăng cả khung trời, một nhớ thương
    Nhìn về xa vắng, trong mờ nhạt
    Chỉ khói sương mờ, như quê hương...
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Anh về nhé!
    Có những chiều buồn, mây vương vương
    Giăng cả khung trời, một nhớ thương
    Nhìn về xa vắng, trong mờ nhạt
    Chỉ khói sương mờ, như quê hương...
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 !
    Mọi thứ có vẻ càng lúc càng nhanh hơn! Phải chăng tiềm thức báo hiệu mình đang chậm lại ?!
    Giữa tháng 11... Gần hết năm! ...Khoảng thời gian để kiểm lại những đến-đi ; cho-nhận của 1 năm qua ......
    Không ngăn được em không nghĩ đến anh trong những ngày cận tết như thế này! ..... Mỗi người là một bộ hành, đi qua cuộc đời nhau , lướt qua , đứng lại lâu hơn , mau hơn ... nên chi ...đừng bao giờ để lỡ cơ hội nói với nhau những gì ta cảm nhận cho nhau , dẫu chỉ phút giây ... phải không anh ?
    ....Trong những ngày cận năm này, cũng như mọi năm , em thầm cảm ơn cuộc sống , đã cho chúng ta tìm thấy nhau .


    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trời
    Anh nói với em như thế

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 17/11/2003
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 !
    Mọi thứ có vẻ càng lúc càng nhanh hơn! Phải chăng tiềm thức báo hiệu mình đang chậm lại ?!
    Giữa tháng 11... Gần hết năm! ...Khoảng thời gian để kiểm lại những đến-đi ; cho-nhận của 1 năm qua ......
    Không ngăn được em không nghĩ đến anh trong những ngày cận tết như thế này! ..... Mỗi người là một bộ hành, đi qua cuộc đời nhau , lướt qua , đứng lại lâu hơn , mau hơn ... nên chi ...đừng bao giờ để lỡ cơ hội nói với nhau những gì ta cảm nhận cho nhau , dẫu chỉ phút giây ... phải không anh ?
    ....Trong những ngày cận năm này, cũng như mọi năm , em thầm cảm ơn cuộc sống , đã cho chúng ta tìm thấy nhau .


    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trời
    Anh nói với em như thế

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 17/11/2003
  6. BeYenLy

    BeYenLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là anh yêu em, nhưng giá như anh quan tâm đến em thêm một chút, chỉ là những cử chỉ nhỏ nhoi thôi cũng làm em hạnh phúc lắm rồi. Anh cũng biết là như thế cơ mà, điều đó cũng đâu có khó gì phải không anh?
    Yêu nhau là tin nhau- anh vẫn thường nói với em như thế! Em cũng muốn làm được như thế, nhưng giá mà anh đừng nói dối em thì có lẽ em sẽ tin anh nhiều hơn. Biết là anh sợ em buồn, nhưng anh có biết khi em biết được sự thật thì em còn buồn hơn, mà những chuyện đó cũng đâu có gì ghê gớm đến mức phải nói dối đúng không anh?
    Dù thế nào em cũng vẫn yêu anh, yêu trọn đời... Chỉ cần...anh yêu em!

    vì con là con ba, con của ba rất ngoan
    vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền
  7. BeYenLy

    BeYenLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là anh yêu em, nhưng giá như anh quan tâm đến em thêm một chút, chỉ là những cử chỉ nhỏ nhoi thôi cũng làm em hạnh phúc lắm rồi. Anh cũng biết là như thế cơ mà, điều đó cũng đâu có khó gì phải không anh?
    Yêu nhau là tin nhau- anh vẫn thường nói với em như thế! Em cũng muốn làm được như thế, nhưng giá mà anh đừng nói dối em thì có lẽ em sẽ tin anh nhiều hơn. Biết là anh sợ em buồn, nhưng anh có biết khi em biết được sự thật thì em còn buồn hơn, mà những chuyện đó cũng đâu có gì ghê gớm đến mức phải nói dối đúng không anh?
    Dù thế nào em cũng vẫn yêu anh, yêu trọn đời... Chỉ cần...anh yêu em!

    vì con là con ba, con của ba rất ngoan
    vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đi qua ,mùa hoa sữa cũng qua
    Hoa sữa xấu đi bởi vài dòng...lỗi nhịp
    Nếu biết rằng mình suốt đời không bắt kịp
    Thì hãy lặng im...hoa sữa nói thay lời.
    Từng con đường vương vất chút hương
    Hắc hắc,nồng nồng-thế mới là hoa sữa.
    Giống như nhiều khi thấy điều gì quá dở
    Lại phải đứng lên vì Hà Nội của mình.
    Là cho hoa sữa,cho người nào xa phố
    Người đi xa đọc văn viết còn hay
    Chứ ngồi gặm nhấm vài dòng thơ...hoa sữa...
    Không thể nghĩ rằng...hoa ấy...nơi này.
    Người Hà Nội ơi là người Hà Nội
    Đừng làm thơ về hoa sữa được không
    Hoa sữa đẹp nhưng bạn làm xấu nó.
    Chỉ vì...bạn thích làm thơ...nhưng lại chán...không ngờ!
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đi qua ,mùa hoa sữa cũng qua
    Hoa sữa xấu đi bởi vài dòng...lỗi nhịp
    Nếu biết rằng mình suốt đời không bắt kịp
    Thì hãy lặng im...hoa sữa nói thay lời.
    Từng con đường vương vất chút hương
    Hắc hắc,nồng nồng-thế mới là hoa sữa.
    Giống như nhiều khi thấy điều gì quá dở
    Lại phải đứng lên vì Hà Nội của mình.
    Là cho hoa sữa,cho người nào xa phố
    Người đi xa đọc văn viết còn hay
    Chứ ngồi gặm nhấm vài dòng thơ...hoa sữa...
    Không thể nghĩ rằng...hoa ấy...nơi này.
    Người Hà Nội ơi là người Hà Nội
    Đừng làm thơ về hoa sữa được không
    Hoa sữa đẹp nhưng bạn làm xấu nó.
    Chỉ vì...bạn thích làm thơ...nhưng lại chán...không ngờ!
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Topic này hầu như chỉ có mỗi chị Giotmuathu tham gia thôi nhỉ? Cho em tham gia với nào.
    (vài dòng nhỏ nhỏ này đã post ở box khác rồi nhưng góp vui nỗi nhớ HN với chị nhé)
    --------------
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió như muốn lạnh thêm
    Có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm
    Nối nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu nặng
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua
    Muốn sao cho đừng thương, muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên
    ...
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về
    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi
    ..............................................
    Sài Gòn lại mưa rồi anh ạ. Mưa Sài Gòn mùa này cũng đẹp lắm. Phơn phớt nhẹ nhàng như thời tiết lập xuân ở Hà Nội vậy anh ạ. Em vừa đi về. Chẳng áo mưa gì hết. Mưa lất phất trên đầu, và em cứ đi.
    Mấy ngày nóng nực, chẳng hiểu sao hôm nay thời tiết lại se lạnh. Cái lạnh không được bằng cái lạnh phải mặc áo len của Hà Nội nhưng cũng đủ làm em thấy run người với chiếc áo sơ mi mỏng. Sao tự nhiên em thấy thèm được ăn chân gà nướng ở Kim Liên, nơi anh và em vẫn thường trú chân trong những đêm đông ấy. Lại nhớ mùi mực nướng ở một quán hàng rong cạnh Bờ Hồ.
    Anh biết không anh?
    Vì sao ngày đó em không ở lại? Vì sao ngày đó em lại ra đi?
    Và ....
    Mình xa nhau rồi. Và nỗi đam mê cũng nhạt. Và bao say đắm cũng phai.
    Và ....
    Một mình em nơi đây với nỗi nhớ về Hà Nội, về mùa đông, về anh không bao giờ phai nhạt.
    Giá có anh ở Sài Gòn nhỉ?
    .......................................
    Mong rằng em sẽ gặp "anh'''''''' ở Sài Gòn, mùa đông của em.

    To be or Not To be !

Chia sẻ trang này