1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhohanoi2001

    nhohanoi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giàf tư? Hà? NẶi
    NguyĂfn Minh HuẶ
    Ch? tại anh HĂ NTi thĂnh nĂu kĂo
    Em chĂng chĂnh khĂng nhận ra mĂnh
    HĂ ''t lửa hay 'Ăng lạnh lẽo
    Nghĩa lĂ gĂ khi em chẳng cĂn anh???
    G'c cĂy nĂo ta 'ứng mTt 'Ăm
    Dạ hương gTt tĂc em 'ầy giĂ
    Chao 'ảo vầng trfng con dế mĂn 'ạp cỏ
    Em 'i r"i cĂn ai 'ến nữa khĂng?
    Li?u cĂ gĂ thay thế 'ược em
    Khoảng tr'ng lĂng anh bĂo cĂn gĂo gọi
    Nếu cĂ thf HĂ NTi ơi! HĂ NTi
    PhĂt dĂng dằng xin hoĂ mTt nfm
    Ch? cĂn trong anh mTt cĂi tĂn
    Em 'Ă hifu... thế lĂ giĂ bi?t
    Xin 'ừng ti.n 'ưa, 'ừng vẫy chĂo da diết
    Em sợ mĂnh khĂc oĂ... khĂng ch
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội! Thôi không khóc nữa, nó nhìn qua ô cửa sổ máy bay, nhìn Hà nội đang xa dần, nhỏ dần, mờ mờ khuất trong đám mây bềnh bồng
    Hà Nội! Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương.
    Hà Nội! Không có tiếng còi xe ồn ào cùng những tiếng rao đánh thức nó dậy. Mở cửa phòng bước ra một khoảng không gian xanh ngắt. Bước ra phố Hàng Bè hoa đầy là hoa, mua 1 bó cúc vàng rực rỡ về bày khắp phòng.
    Hà Nội! Nó không thể ăn hết tô phở vì ko có giá. Bột ngọt nhiều quá!
    Hà Nội! Hai tô bún thang + 2 ly trà đá, chỗ ngồi sạch đẹp chỉ mất có 9000vnđ đượcx khuyến mãi những câu quát tháo nhân viên của bà bán hàng nghe như chim hót .
    Hà Nội! Có một người dưng nó gọi là Mẹ
    Hà Nội! Ngôi nhà nằm ở cuối ngõ, chú chó Tintin nằm buồn hiu đợi bố mẹ đi làm về, hai con nhồng kêu la inh ỏi khi nhà có khách.
    Hà Nội! Cuốn chả giò to oành mà mẹ gọi là nem rán. Nó phải è cổ nuốt cho hết vì nó ko ưa món này đã thế nước chấm là Chinsu .
    Hà Nội! Gói ômai, miếng cốm Mẹ gửi vào ngọt ngào, thắm đặm như tình mẹ.
    Hà Nội! Cảm nhận được rất nhiều tình yêu của mẹ dành cho con. Mẹ ko còn là Mẹ của riêng anh .

    Hà Nội! Bạn bè nhiều lắm, mỗi lần ra đều phải lên lịch để được đi hết với tất cả mọi người.
    Hà Nội Lê la cuốc bộ khu bách hoá Thanh Xuân cùng anh làm phồng hết cả chân, anh quen kiểu đi nhanh trong quân đội làm con bé cuống cuồn chạy theo.
    Hà Nội! Lang thang chán chê cùng chị rồi chui vào I-BOX cafe mỗi đứa 1 quyển tạp chí đọc ngấu nghiến.
    Hà Nội! Gật gù theo giai điệu Flamenco trong Z-cafe rồi phán 1 câu xanh rờn với chị: " chơi thua xa anh Bad nhà mình ".
    Hà Nội! Ánh mắt trìu mến và câu nói: " sẽ có một người HN rất nhớ em" luôn theo nó.
    Hà Nội! Đứa bạn hay bị nó bắt nạt, hay bị nó sai vặt dù già hơn nó nhưng bạn nó thương nó lắm và cũng là người hiểu nó nhất.
    Hà Nội Đêm dài hun hút, yên bình đến lạ kỳ.
    Hà Nội! Ôm bạn thật chặt, trên đường về cấm khóc đấy nhé.
    Hà Nội! ...
    Nó chớp mắt. Nhà số 14 ngõ 13 và những cây sấu, cây bàng trước ngõ.
    Cảm giác hẫng hụt khi biết mình đang ở thực tại giống như khi chiếc Boeing hạ cánh xuống đường băng.
    Không khóc!
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 12/11/2004
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 12/11/2004
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội! Thôi không khóc nữa, nó nhìn qua ô cửa sổ máy bay, nhìn Hà nội đang xa dần, nhỏ dần, mờ mờ khuất trong đám mây bềnh bồng
    Hà Nội! Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương.
    Hà Nội! Không có tiếng còi xe ồn ào cùng những tiếng rao đánh thức nó dậy. Mở cửa phòng bước ra một khoảng không gian xanh ngắt. Bước ra phố Hàng Bè hoa đầy là hoa, mua 1 bó cúc vàng rực rỡ về bày khắp phòng.
    Hà Nội! Nó không thể ăn hết tô phở vì ko có giá. Bột ngọt nhiều quá!
    Hà Nội! Hai tô bún thang + 2 ly trà đá, chỗ ngồi sạch đẹp chỉ mất có 9000vnđ đượcx khuyến mãi những câu quát tháo nhân viên của bà bán hàng nghe như chim hót .
    Hà Nội! Có một người dưng nó gọi là Mẹ
    Hà Nội! Ngôi nhà nằm ở cuối ngõ, chú chó Tintin nằm buồn hiu đợi bố mẹ đi làm về, hai con nhồng kêu la inh ỏi khi nhà có khách.
    Hà Nội! Cuốn chả giò to oành mà mẹ gọi là nem rán. Nó phải è cổ nuốt cho hết vì nó ko ưa món này đã thế nước chấm là Chinsu .
    Hà Nội! Gói ômai, miếng cốm Mẹ gửi vào ngọt ngào, thắm đặm như tình mẹ.
    Hà Nội! Cảm nhận được rất nhiều tình yêu của mẹ dành cho con. Mẹ ko còn là Mẹ của riêng anh .

    Hà Nội! Bạn bè nhiều lắm, mỗi lần ra đều phải lên lịch để được đi hết với tất cả mọi người.
    Hà Nội Lê la cuốc bộ khu bách hoá Thanh Xuân cùng anh làm phồng hết cả chân, anh quen kiểu đi nhanh trong quân đội làm con bé cuống cuồn chạy theo.
    Hà Nội! Lang thang chán chê cùng chị rồi chui vào I-BOX cafe mỗi đứa 1 quyển tạp chí đọc ngấu nghiến.
    Hà Nội! Gật gù theo giai điệu Flamenco trong Z-cafe rồi phán 1 câu xanh rờn với chị: " chơi thua xa anh Bad nhà mình ".
    Hà Nội! Ánh mắt trìu mến và câu nói: " sẽ có một người HN rất nhớ em" luôn theo nó.
    Hà Nội! Đứa bạn hay bị nó bắt nạt, hay bị nó sai vặt dù già hơn nó nhưng bạn nó thương nó lắm và cũng là người hiểu nó nhất.
    Hà Nội Đêm dài hun hút, yên bình đến lạ kỳ.
    Hà Nội! Ôm bạn thật chặt, trên đường về cấm khóc đấy nhé.
    Hà Nội! ...
    Nó chớp mắt. Nhà số 14 ngõ 13 và những cây sấu, cây bàng trước ngõ.
    Cảm giác hẫng hụt khi biết mình đang ở thực tại giống như khi chiếc Boeing hạ cánh xuống đường băng.
    Không khóc!
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 12/11/2004
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 12/11/2004
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Từ dạo ấy
    Sài Gòn là niềm vui
    Hà Nội thành nỗi nhớ
    Suy tư về con đường đầy lá rụng
    Trằn trọc về con phố tình yêu
    Mãi chẳng gặp
    Chẳng quen
    Nhưng chưa bao giờ là xa lạ
    Cũng như
    Chiều Sài Gòn mưa
    Hà Nội tình nhân lạnh
    Sáng Em run áo ấm
    Anh thấy buốt đôi tay
    Vậy mà vẫn nghìn trùng xa cách
    Vậy mà cứ quyến luyến thương thương
    Nếu hai đầu nỗi nhớ
    Sao chẳng gặp về tim!​
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Từ dạo ấy
    Sài Gòn là niềm vui
    Hà Nội thành nỗi nhớ
    Suy tư về con đường đầy lá rụng
    Trằn trọc về con phố tình yêu
    Mãi chẳng gặp
    Chẳng quen
    Nhưng chưa bao giờ là xa lạ
    Cũng như
    Chiều Sài Gòn mưa
    Hà Nội tình nhân lạnh
    Sáng Em run áo ấm
    Anh thấy buốt đôi tay
    Vậy mà vẫn nghìn trùng xa cách
    Vậy mà cứ quyến luyến thương thương
    Nếu hai đầu nỗi nhớ
    Sao chẳng gặp về tim!​
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã vào mùa đông. Lâu nay một người bạn vẫn luôn gửi cho nó những bài viết về Hà Nội. Nó đọc, suy ngẫm, nhớ nhung, ... nhưng không trả lời bạn nó. Hôm nọ bạn nó lại gửi một bài nữa, kèm theo câu nói như hờn trách: " Quên Hà Nội rồi à?". Quên? Làm sao mà quên được. Nhưng chả nhẽ cứ nói nhớ thì mới là nhớ sao?
    Hôm nay bạn nó lại gửi một bài nữa nói về Hà Nội, trong đó có nhắc tới Sài Gòn. Giữa mùa đông Hà Nội vẫn có mùi sầu riêng. Có lạ không?
    Vậy thì...
    Ước gì.... Giữa những tháng gần No-el ở Sài Gòn thấy được một cái áo bông, một đợt gió mùa Đông Bắc, ...
    2 năm rồi không biết mùa đông Hà Nội? Thèm quá cái cảm giác rét run người, chỉ thích rúc vào chăn bông để làm bất cứ việc gì. Thèm quá một tiếng ho của bà giữa đêm đông (nó xa bà đã hơn 2 năm rồi). Thèm quá cảm giác được ai đó khoác áo lên người, và nói "em có lạnh không?"...
    Sắp Tết rồi. Chắc năm nay cũng không ăn Tết miền Bắc được. Lại thêm một mùa đông nữa xa Hà Nội.
    Liệu không về thì nó có quên mùa đông không nhỉ?
    Tối nay, nhắn tin cho một người bạn ở Hà Nội. Không ngờ mấy tin nhắn vu vơ lại kéo theo một buổi chat chit hơn 2 tiếng đồng hồ. Mở đầu bằng câu: "Bao giờ em ra Hà Nội?" Và kết thúc: "Anh sẽ chờ em ở Hà Nội đấy. Từ nay đến Tết cố gắng ra Hà Nội nhé"
    Em biết, rất nhiều người chờ em ở Hà Nội. Bạn bè, người thân, và ... có thể là cả "anh" nữa. Nhưng em không ra được anh ạ. Tớ không ra được H, N, L ạ. Bà ơi, để mấy tháng nữa cháu đi làm, có tiền rồi cháu sẽ ra Hà Nội thăm bà, bà nhé. Bà phải cố sống đến ngày cháu cưới chồng. Khi đó cháu sẽ tổ chức đám cưới ở cả 2 miền Nam - Bắc.
    "Anh sẽ chờ em ở Hà Nội", "Anh không cần quà gì đâu, chỉ cần em ra Hà Nội là được rồi". Những câu nói, không hiểu là vu vơ hay cố ý? Nhưng nó lại thôi thúc cái khao khát được về Hà Nội của em. Em sẽ trở về anh ạ. Dẫu có hay không một người Hà Nội đang chờ em.
    SG, 29.11.04
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã vào mùa đông. Lâu nay một người bạn vẫn luôn gửi cho nó những bài viết về Hà Nội. Nó đọc, suy ngẫm, nhớ nhung, ... nhưng không trả lời bạn nó. Hôm nọ bạn nó lại gửi một bài nữa, kèm theo câu nói như hờn trách: " Quên Hà Nội rồi à?". Quên? Làm sao mà quên được. Nhưng chả nhẽ cứ nói nhớ thì mới là nhớ sao?
    Hôm nay bạn nó lại gửi một bài nữa nói về Hà Nội, trong đó có nhắc tới Sài Gòn. Giữa mùa đông Hà Nội vẫn có mùi sầu riêng. Có lạ không?
    Vậy thì...
    Ước gì.... Giữa những tháng gần No-el ở Sài Gòn thấy được một cái áo bông, một đợt gió mùa Đông Bắc, ...
    2 năm rồi không biết mùa đông Hà Nội? Thèm quá cái cảm giác rét run người, chỉ thích rúc vào chăn bông để làm bất cứ việc gì. Thèm quá một tiếng ho của bà giữa đêm đông (nó xa bà đã hơn 2 năm rồi). Thèm quá cảm giác được ai đó khoác áo lên người, và nói "em có lạnh không?"...
    Sắp Tết rồi. Chắc năm nay cũng không ăn Tết miền Bắc được. Lại thêm một mùa đông nữa xa Hà Nội.
    Liệu không về thì nó có quên mùa đông không nhỉ?
    Tối nay, nhắn tin cho một người bạn ở Hà Nội. Không ngờ mấy tin nhắn vu vơ lại kéo theo một buổi chat chit hơn 2 tiếng đồng hồ. Mở đầu bằng câu: "Bao giờ em ra Hà Nội?" Và kết thúc: "Anh sẽ chờ em ở Hà Nội đấy. Từ nay đến Tết cố gắng ra Hà Nội nhé"
    Em biết, rất nhiều người chờ em ở Hà Nội. Bạn bè, người thân, và ... có thể là cả "anh" nữa. Nhưng em không ra được anh ạ. Tớ không ra được H, N, L ạ. Bà ơi, để mấy tháng nữa cháu đi làm, có tiền rồi cháu sẽ ra Hà Nội thăm bà, bà nhé. Bà phải cố sống đến ngày cháu cưới chồng. Khi đó cháu sẽ tổ chức đám cưới ở cả 2 miền Nam - Bắc.
    "Anh sẽ chờ em ở Hà Nội", "Anh không cần quà gì đâu, chỉ cần em ra Hà Nội là được rồi". Những câu nói, không hiểu là vu vơ hay cố ý? Nhưng nó lại thôi thúc cái khao khát được về Hà Nội của em. Em sẽ trở về anh ạ. Dẫu có hay không một người Hà Nội đang chờ em.
    SG, 29.11.04
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    " Người Hà Nội tôi yêu " nghe tên topic mà chợt nhớ ra từ rất lâu rồi tôi có yêu một người Hà Nội. Mối tình đầu ngây ngô, hơn 11 năm trước mất rồi , từ khi còn đang đi học cấp 3 Xa xôi quá, gần 6 năm yêu nhau, trải dài hết từ khi học PTTH rồi lên ĐH. Bao nhiêu vui buồn, ngây ngây, thơ thơ Trẻ con thì không phải, người lớn thì cũng không, nghĩ lại thấy tội nghiệp cả hai đứa, giá mà yêu nhau ít một chút, giá mà biết cách cư xử khéo hơn một chút..giá mà....
    Ôi, yêu một người Hà Nội...xưa như cổ tích mất rồi
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    " Người Hà Nội tôi yêu " nghe tên topic mà chợt nhớ ra từ rất lâu rồi tôi có yêu một người Hà Nội. Mối tình đầu ngây ngô, hơn 11 năm trước mất rồi , từ khi còn đang đi học cấp 3 Xa xôi quá, gần 6 năm yêu nhau, trải dài hết từ khi học PTTH rồi lên ĐH. Bao nhiêu vui buồn, ngây ngây, thơ thơ Trẻ con thì không phải, người lớn thì cũng không, nghĩ lại thấy tội nghiệp cả hai đứa, giá mà yêu nhau ít một chút, giá mà biết cách cư xử khéo hơn một chút..giá mà....
    Ôi, yêu một người Hà Nội...xưa như cổ tích mất rồi
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội
    Chiều đông... sương giăng phố vắng
    hàng cây lặng câm, tháp cổ mặc trầm
    Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng
    heo mây tan nhòa, bao giấc mơ xưa
    Giờ em... mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa... giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi
    Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều
    Trao cho ta ấm nụ hôn lạnh, và vòng tay khao khát mong manh
    Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa
    Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chợt chiều đông... lạnh giá đến bơ vơ...​
    Em thích chiều. Với em, chiều luôn đẹp và rất dễ làm cho lòng mình chùng xuống. Đã hẳn, mỗi mùa, chiều mỗi khác, cũng tựa như tâm hồn em vậy. Có khi chao nghiêng, có lúc bình an...
    Dấu hiệu của tiết mùa, nghe như rất mơ hồ vào khoảng chuyển giao. Bây giờ đã cuối thu. Dấu ấn của đông hằn rõ ở khắp nơi và đẹp gờn gợn, lúc chiều về. Cái đẹp của thời tiết, làm em nôn nao đón nhận những cơn gió mùa đông, ***g lộng và dữ dội. Co người trong giá rét và trong tâm hồn dậy lên bao nỗi niềm.
    "Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi. Tình xưa giờ như chiếc lá..."
    Những câu hát trong ca khúc "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" của Phú Quang thường trở lại và khẽ đập lên trái tim em, vào những buổi chiều như thế. Cho em thêm một lần nữa, được sống trở lại những tháng năm xưa, với những mùa đông sum vầy, những chiều có đôi trong mật ngọt hạnh phúc
    "Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều.
    Trao cho ta ấm nụ hôn lạnh, và vòng tay khao khát mong manh..."

    Trong ký ức của Phú Quang, nơi ấy tất nhiên là Hà Nội, với "tháp cổ mặc trầm". Còn em? Dù bao tháng năm đã đi qua, vẫn còn vẹn nguyên hoài niệm về một nơi chốn mù xa. Dẫu có muốn quên đi, thì ở nơi này vẫn cứ phải thẫn thờ, mỗi khi
    "Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa.
    Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chợt chiều đông, lạnh giá đến bơ vơ..."

    Như thể bây giờ và cả ngày sau nữa, chẳng bao giờ em hết yêu anh.

Chia sẻ trang này