1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chiều Phủ Tây Hồ

    Bất giác chiều như muốn chậm đi
    Gió trên sóng
    Đôi thuyền câu thả lưới
    Mênh mông sương khói
    Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ
    Huyền thoại và giấc mơ
    Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính
    Tượng Phật trang nghiêm Bà Chúa Liễu
    Em khói hương thanh thản một phần đời
    Ta khói hương để khỏi chơi vơi
    Chắp tay lạy những Thánh nhân trời đất
    Khói hương rủ lòng mình bồng bềnh cõi Phật
    Trời xa xanh tiếng hạc trắng kêu hoài
    Những giấc mơ tiếc lắm ban mai
    Những khát vọng phía chân trời xa thẳm
    Những nỗi buồn gieo neo chiều vắng
    Thanh thản bên em trước thềm điện đời thường
    Một chút nước mắt cay khói đỉnh lư hương
    Tĩnh lặng tận cùng
    Bao la trên sóng nước
    Hồn ta lọc trong vàng nắng
    Gió Tây Hồ thổi suốt mái rêu phong
    Một chiều Tây Hồ cuối năm
    Vũ trụ luân hồi u u sóng nước
    Rưng rưng lắm mà em chẳng khóc
    Hóa vàng đi em lễ Phật Phủ Tây Hồ.
    THÁI THĂNG LONG

  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào topic này, đọc những bài mọi người post ở đây nhớ Hn muốn khóc.
    Lúc nào mình cũng về HN vào mùa đông, và ko hiểu từ bao giờ mình yêu mùa đông Hn đến thế? Từng con gió rét buốt, những ngày mưa bay lạnh đến cóng người, buổi sáng sương vẫn còn mù mịt cho dù lúc đó đã là 9h sáng, từng hơi thỏ phà ra khói.... Khi còn bé, hay lén lút giấu diếm cầm bắp ngô nướng nóng đến phỏng tay chui vô chăn cầm cho ấm, đến sáng ra chả hiểu cái bắp lăn đi đâu mất tiêu rùi, khi xếp chăn bị phát hiện ra.... thế là nghe chửi cả buổi (sao ko thông cảm cho nhỉ, lạnh quá thui muh). Những buổi sáng lạnh ơi là lạnh phải dậy sớm để đi học, uh thì đi toilet đánh răng, ngồi trên bồn cầu ngủ gật mất tiêu (hix, mình xấu quá...), đi học muh ngồi trong lớp rung chân lắc chân liên tục cho đỡ lạnh...... Nhiều thứ để nhớ về Hn mùa đông lắm, sao mình lại yêu Hn ngày lập đông đến thế nhỉ? Thui cũng ráng đi tháng sau về Hn rồi, uh lại lạnh, lại run lên, vừa chat vừa ngồi lên tay cho đỡ lạnh .... Yêu HN lắm cơ
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào topic này, đọc những bài mọi người post ở đây nhớ Hn muốn khóc.
    Lúc nào mình cũng về HN vào mùa đông, và ko hiểu từ bao giờ mình yêu mùa đông Hn đến thế? Từng con gió rét buốt, những ngày mưa bay lạnh đến cóng người, buổi sáng sương vẫn còn mù mịt cho dù lúc đó đã là 9h sáng, từng hơi thỏ phà ra khói.... Khi còn bé, hay lén lút giấu diếm cầm bắp ngô nướng nóng đến phỏng tay chui vô chăn cầm cho ấm, đến sáng ra chả hiểu cái bắp lăn đi đâu mất tiêu rùi, khi xếp chăn bị phát hiện ra.... thế là nghe chửi cả buổi (sao ko thông cảm cho nhỉ, lạnh quá thui muh). Những buổi sáng lạnh ơi là lạnh phải dậy sớm để đi học, uh thì đi toilet đánh răng, ngồi trên bồn cầu ngủ gật mất tiêu (hix, mình xấu quá...), đi học muh ngồi trong lớp rung chân lắc chân liên tục cho đỡ lạnh...... Nhiều thứ để nhớ về Hn mùa đông lắm, sao mình lại yêu Hn ngày lập đông đến thế nhỉ? Thui cũng ráng đi tháng sau về Hn rồi, uh lại lạnh, lại run lên, vừa chat vừa ngồi lên tay cho đỡ lạnh .... Yêu HN lắm cơ
  4. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    em ơi Hà Nội phố
    ta còn em mùi hoàng lan ta còn em mùi hoa sữa
    con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
    Ai đó chờ ai tóc xoã vai mềm
  5. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    em ơi Hà Nội phố
    ta còn em mùi hoàng lan ta còn em mùi hoa sữa
    con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
    Ai đó chờ ai tóc xoã vai mềm
  6. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trời lại trở rét, mình nhớ cảm giác đầu tiên khi vừa ở trong nam ra thấy cái rét thì hít hà thích thú, bây giờ thì k còn cảm giác đó nữa, hình như mọi người luôn thích những thứ mình k có thì phải hoặc khi nó đã mất rồi...
  7. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trời lại trở rét, mình nhớ cảm giác đầu tiên khi vừa ở trong nam ra thấy cái rét thì hít hà thích thú, bây giờ thì k còn cảm giác đó nữa, hình như mọi người luôn thích những thứ mình k có thì phải hoặc khi nó đã mất rồi...
  8. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hix hix chỉ vì cái tội đãng trí k mang chìa khoá nhà mà k vào được nhà, được co ro như con sâu trong cái chăn ấm áp.....hơ ....hơ ...hắt..... xì. Lần sau hết cái tội đãng trí
  9. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hix hix chỉ vì cái tội đãng trí k mang chìa khoá nhà mà k vào được nhà, được co ro như con sâu trong cái chăn ấm áp.....hơ ....hơ ...hắt..... xì. Lần sau hết cái tội đãng trí
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Dường như đông đang về trên những con phố của Sài Gòn. Thật ra, Sài Gòn là vùng đất của hai mùa mưa nắng. Hết mưa lại nắng làm gì có xuân hạ thu đông. Thế mà lạ thật, chỉ thức dậy sau một buổi sáng có cảm giác đông đang về.
    Trong cái náo nhiệt của Sài Gòn, mùa đông đến thật mơ hồ. Mô5 buổi sáng thức dậy chợt thấy trời se lạnh và khi nắng lên dường như ko gắt mà dịu dàng hơn. Màu vàng mật trong suốt rải đều trên những hàng cây. Trên các con đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Pasteur... đã xuất hiện những cây thông trang tr1i Noel, các bóng đèn xanh đèn đỏ cũng đã nhấp nháy. Dù cái sẻ lạnh chỉ thoáng qua trong buổi sáng sớm nhưng ngoài đường người ta đã khoác vội vào người kiểu áo mùa đông như thể đã biết mùa đông Sài Gòn rất ngắn ngủi. Buổi trưa nắng có yếu đi hơn nhưng vẫn nóng và mua đông ko thể làm chậm đi nhịp sống vội vã của người dân thành phố này. Chiều đếntrên đường Hai Bà Trưng gần nhà thờ Tân Định thật nhiều những cây thông, những vòng hoa trang trí, những ngôi sao, những quả chuông bạc lấp lánh và cả những hang đá bé nhỏ. Còn ở góc đường cạnh nhà thờ Đức Bà, các bạn trẻ tụm năm tụm ba để chọn thiệp, những cánh thiệp bé nhỏ đủ mọi hình dáng và lời chúc được bày bán.
    Không khí như dịu hơn, mát mẻ hơn, rộn ràng tiếng nhạc giáng sinh của Boney M, ABBA là lúc người ta xuống phố để mua sắm. Những vỉa hè tràn lan quần áo và hàng hoá trong dịp giảm giá cuối năm. Từ sáng đến đêm, dù mùa đông hay không phải mùa đông Sài Gòn chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Tr6en mọi ngã đường vẫn đông đúc, xe cộ vẫn nhích chậm chạp và nhịp sống vẫn hối hả...
    Chỉ một chút se lạnh vào buổi sớm mai và chút nắng vàng như mật rải đều vuốt ve những hàng cây là dấu hiệu mùa đông của Sài Gòn đấy. Thế mà có ai đó đã nói với mình rằng Sài Gòn chẳng có mùa đông !

Chia sẻ trang này