1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ... Có những lúc chán HN...
    Thêm một cú điện thoại nữa là tôi sẽ bỏ HN sau lưng. Đi chơi một chuyến. Nam Đông. Cái tên ấy chẳng gần gũi gì với tôi. Tôi chỉ biết đó là một vùng nghèo, rất nghèo ở Huế, nơi đang có rất nhiều dự án của các tổ chức NGOs nhằm phát triển nông nghiệp, nơi có loại xà lách xoong mà chị đã mất công vừa giữ vừa gìn hết khổ để mang về làm quà cho tụi tôi.. Còn gì không nhỉ? À còn: Đang trên núi đây, đẹp lắm, vào đi rồi mua vé máy bay cho ra...Hay nhỉ? Lát sau lại đang cafe đây. Cafe trên núi? Thế thì đúng là mình chưa từng được thử qua...
    Vậy có nên không, chán HN một chuyến và đi. Chuyến tàu sẽ dừng lúc 01h00 sáng ở Huế và sẽ gà gật tiếp trên chuyến xe lên Nam Đông?
    "Này, HN có gì vui mà không chịu vô đây?"
    "Này, Nam Đông có gì hay?"
    "Có, xà lách xoong rất tuyệt...và không khí rất trong..."
    ...Này ta, có biết lâu lắm rồi, không rời HN đi đâu...
  2. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết HN lúc này thật dễ chịu, k quá lạnh như những hôm trước chiều muộn đi qua hồ gươm tự nhiên thấy HG thật đẹp, sương giăng giăng trên khắp mặt hồ, đẹp như cổ tích... chợt nghĩ ....ai đó nếu được đi dạo quanh hồ vào lúc này nhỉ....
  3. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết HN lúc này thật dễ chịu, k quá lạnh như những hôm trước chiều muộn đi qua hồ gươm tự nhiên thấy HG thật đẹp, sương giăng giăng trên khắp mặt hồ, đẹp như cổ tích... chợt nghĩ ....ai đó nếu được đi dạo quanh hồ vào lúc này nhỉ....
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Thèm ly cafe nóng thơm nức trong những quán nhỏ nhưng thật ấm khi được kề sát càng sát giữa cái lạnh và mưa của mùa đông HN.
    Thèm mùi mùi lẩu lòng trên nóc chòi bốc lên nghi ngút ..khà khà chén chú chén anh giữa đêm HN
    Thèm cái hơi ấm siết chặt tay nhau trong túi áo
    Thèm cái hà hít lạnh buốt mũi trên những con đường nhỏ ...thật ngắn nhưng lại luôn mong nó thật dài
    Yêu nhứt cô nào cô nấy như gấu..xin xắn ngã không biết đau tròn vothích ơi là thích
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Thèm ly cafe nóng thơm nức trong những quán nhỏ nhưng thật ấm khi được kề sát càng sát giữa cái lạnh và mưa của mùa đông HN.
    Thèm mùi mùi lẩu lòng trên nóc chòi bốc lên nghi ngút ..khà khà chén chú chén anh giữa đêm HN
    Thèm cái hơi ấm siết chặt tay nhau trong túi áo
    Thèm cái hà hít lạnh buốt mũi trên những con đường nhỏ ...thật ngắn nhưng lại luôn mong nó thật dài
    Yêu nhứt cô nào cô nấy như gấu..xin xắn ngã không biết đau tròn vothích ơi là thích
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt người Hà Nội.
    Mỗi lần về Hà Nội là lại tự mang vào mình một nỗi đau.
    Hà Nội ơi, biết đến bao giờ mới mang cho ta hạnh phúc?
    Hạnh phúc là gì nhỉ?
    Có phải là do chính ta tạo nên?
    Ồ, cũng tại ta thôi mà, đâu phải tại Hà Nội.
    Sắp Tết rồi. 3 cái Tết không được về Hà Nội. Ao ước, khao khát ...
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt người Hà Nội.
    Mỗi lần về Hà Nội là lại tự mang vào mình một nỗi đau.
    Hà Nội ơi, biết đến bao giờ mới mang cho ta hạnh phúc?
    Hạnh phúc là gì nhỉ?
    Có phải là do chính ta tạo nên?
    Ồ, cũng tại ta thôi mà, đâu phải tại Hà Nội.
    Sắp Tết rồi. 3 cái Tết không được về Hà Nội. Ao ước, khao khát ...
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ...HN hết những ngày lạnh cắt da lại đến ngày mưa dầm gió bấc...
    Quyết định khá nhanh và dừng lại. Sau 2 năm. Bây giờ thì bước tiếp...
    Kể cũng buồn. Mà thực ra là buồn Nhất là đúng vào lúc mọi chuyện hình như xấu đi, với tất cả.
    Nói xong thì nhẹ lòng. Nhẹ lòng rồi lại khó nghĩ và bối rối. Nhất là trước câu hỏi "Sao thế..? Sao không..? Sao lại đúng lúc này..?"
    Nhưng, cần thiết phải làm thì sẽ làm thôi, đúng không em thương mến? Này, câu "Ừ" của em nghe vô trách nhiệm thật!!!
    ...Bạn HN đang online, show status: Buồn tí cho vui... Phì cười. Ừ, buồn tí cho vui. Không nói chuyện với bạn, cũng như đã lâu lắm. Nhưng bạn cũng đừng nghĩ ngợi gì nhé, nếu bạn biết. Vì thay đổi là điều tốt mà, đâu có tệ chút nào, đúng không? Điều tôi vừa kết thúc chính là điều bạn đã mang tới cho tôi, từ 2 năm trước. Bạn có thể đã quên, nhưng tôi nhớ và khi nào sẽ nói với bạn rằng: Dù sao cũng cảm ơn bạn hiền nhiều lắm..
    Tôi kể cũng xấu tính, đến lúc này, mới thấy thực ra mình đã thương yêu và gắn bó nhiều lắm, với mọi điều
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ...HN hết những ngày lạnh cắt da lại đến ngày mưa dầm gió bấc...
    Quyết định khá nhanh và dừng lại. Sau 2 năm. Bây giờ thì bước tiếp...
    Kể cũng buồn. Mà thực ra là buồn Nhất là đúng vào lúc mọi chuyện hình như xấu đi, với tất cả.
    Nói xong thì nhẹ lòng. Nhẹ lòng rồi lại khó nghĩ và bối rối. Nhất là trước câu hỏi "Sao thế..? Sao không..? Sao lại đúng lúc này..?"
    Nhưng, cần thiết phải làm thì sẽ làm thôi, đúng không em thương mến? Này, câu "Ừ" của em nghe vô trách nhiệm thật!!!
    ...Bạn HN đang online, show status: Buồn tí cho vui... Phì cười. Ừ, buồn tí cho vui. Không nói chuyện với bạn, cũng như đã lâu lắm. Nhưng bạn cũng đừng nghĩ ngợi gì nhé, nếu bạn biết. Vì thay đổi là điều tốt mà, đâu có tệ chút nào, đúng không? Điều tôi vừa kết thúc chính là điều bạn đã mang tới cho tôi, từ 2 năm trước. Bạn có thể đã quên, nhưng tôi nhớ và khi nào sẽ nói với bạn rằng: Dù sao cũng cảm ơn bạn hiền nhiều lắm..
    Tôi kể cũng xấu tính, đến lúc này, mới thấy thực ra mình đã thương yêu và gắn bó nhiều lắm, với mọi điều
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Nằm nhà xem cầu truyền hình, đến đoạn trực tiếp từ TPHCM thì í ới alo cho bạn bảo xem tivi ngay , mấy hôm nay em tả con đường Nguyễn Huệ bạn hình dung ko hết được nhưng hôm nay thì thấy tất tần tật trên ti vi rồi nhé .
    Sài Gòn đêm giao thừa se se lạnh nhưng Hà Nội thì lại ấm hơn, lạ quá nhỉ? Chút nắng phương Nam em gửi ra đã đến rồi chăng ?!
    Sau giao thừa vài tiếng là anh bắt đầu 1 ngày làm việc của năm mới, chuyến bay HN-SG lúc 6h10 ngày mùng 1 đưa những người xa nhà về quê. Cuộc mưu sinh ở SG bôn ba vất vả khiến họ ko thể về kịp những ngày trước tết...
    Đã mấy năm rồi em ko ăn tết ở Hà Nội, nghe mẹ kể qua điện thoại thấy nao nao trong lòng. Mấy ngày cuối năm vòng vèo các chợ hoa xuân ở SG để tìm 1 chậu quất ( tắc) nhưng ko có chậu nào ưng ý. Tắc ở SG trái nhỏ, vàng ko đều và ko xum xuê, ko vác về nhà chậu tắc nào nhưng cũng được an ủi bằng cành đào tuyệt đẹp của một anh bạn Hà Nội gửi tặng.
    Anh thật lém lỉnh khi chúc em: " làm ít hưởng nhiều!". Ừ, như thế ai chả thích nhỉ? Làm nhiều hưởng ít là chuyện quá bình thường của cuộc sống hàng ngày rồi phải ko?
    Xuân mới, bình an và hạnh phúc với tất cả mọi người.


    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Xoay kiêu hãnh - S700i​
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 09/02/2005

Chia sẻ trang này