1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, Hà Nội trong tôi không chỉ là được bước chân trên những đường phố đã đi vào bao điển tích văn thơ, ngang qua những vết tích khắc ghi bao trăn trở của tiền nhân, hay chỉ là được nhìn ngắm lặng lẽ những nếp sống cũ kỹ đáng yêu đang mất dần đi trong những bon chen ganh đua của cuộc sống mới ? Mà Hà Nội trong tôi còn là buổi tối mùa đông ... ấm áp được bước lặng lẽ bên em qua biết bao con phố trong dòng người qua lại. Là những phút nghẹn ngào câm nín nhìn nhau khi mà ngàn lời yêu thương đã trở nên vô nghĩa, là lúc không gian và thời gian chỉ còn biết lắng đọng nhường chỗ cho đôi cánh tay len lỏI tìm hơi ấm lẫn nhau...
    Chúng tôi sóng bước cùng nhau trong dòng cảm xúc bất tận của hai tâm hồn đồng điệu, có bao điều muốn nói sau bao ngày chờ mong, tất cả, tất cả chỉ có thể được diễn đạt bằng đôi bàn tay nắm chặt không muốn rờI, cùng những cái nhìn thật sâu trong mắt mà thôi! Em có hiểu chăng lòng tôi đây! Giữa dòng người tấp nập trong không khí lễ hội kia, tôi và em như hai kẻ lạc nhịp trong thế giới hân hoan của niềm vui tột đỉnh của bao người, nhưng điều đó có nghĩa gì khi mà tâm hồn chúng tôi chỉ còn là một mà thôi! Những con đường chúng tôi qua, những mái hiên chúng tôi ngồi, những hàng cây xanh mát, những bờ hồ bao la... tất cả sẽ mãi ghi dấu những hơi thở, ánh mắt và nhịp đập rộn rã của con tim chúng tôi.
    Hà Nội! ôi hai tiếng sao mà yêu thương qúa đỗi! Tôi có em nhỏ chờ mong nơi này đây, chân đến mà không muốn rời, cứ thầm ước mãi mình được là gì đó của thành phố này để được gần em mãi thôi!
    Hà HộI, 12-12-2003
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết gì về Hà Nội, chẳng quan tâm gì về Hà Nội, chẳng có một người bạn Hà Nội nào trước khi tôi gặp anh. Anh kể tôi nghe về Hà Nội của anh, với anh chỉ có nơi ấy là đẹp nhất. Và từ đó, tôi thích Hà Nội lúc nào không biết và tôi càng không biết mình đã làm gì để đến nỗi mất anh. Mùa đông xưa, tôi quen anh vào đúng ngày lễ Giáng Sinh, ngày lễ mà tôi thích nhất trong tất cả các ngày lễ dù tôi không phải là người Công Giáo. Giọng nói của anh, khuôn mặt anh, tôi vẫn còn nhớ tất cả. Vậy mà bây giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì? tôi cũng không biết. Tôi muốn biết nhưng không thể biết được.
    Vẫn biết rằng tôi phải đi tới phía nữa, tương lai của tôi sẽ là một chuỗi ngày dài với nhiều việc phải làm. Vậy mà những khi nhìn lại quá khứ, tôi lại nhớ vô cùng một chàng trai mà tôi chưa từng có một cái nắm tay. Thời gian và không gian đã khiến tôi không thể gần bên anh. Và cũng khiến tôi không thể hiểu được anh. Bây giờ có lẽ tôi phải tiếp tục đi mới được, vì con người ta sinh ra chưa chắc người ta được làm chủ bản thân mình?
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 28/02/2005
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết gì về Hà Nội, chẳng quan tâm gì về Hà Nội, chẳng có một người bạn Hà Nội nào trước khi tôi gặp anh. Anh kể tôi nghe về Hà Nội của anh, với anh chỉ có nơi ấy là đẹp nhất. Và từ đó, tôi thích Hà Nội lúc nào không biết và tôi càng không biết mình đã làm gì để đến nỗi mất anh. Mùa đông xưa, tôi quen anh vào đúng ngày lễ Giáng Sinh, ngày lễ mà tôi thích nhất trong tất cả các ngày lễ dù tôi không phải là người Công Giáo. Giọng nói của anh, khuôn mặt anh, tôi vẫn còn nhớ tất cả. Vậy mà bây giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì? tôi cũng không biết. Tôi muốn biết nhưng không thể biết được.
    Vẫn biết rằng tôi phải đi tới phía nữa, tương lai của tôi sẽ là một chuỗi ngày dài với nhiều việc phải làm. Vậy mà những khi nhìn lại quá khứ, tôi lại nhớ vô cùng một chàng trai mà tôi chưa từng có một cái nắm tay. Thời gian và không gian đã khiến tôi không thể gần bên anh. Và cũng khiến tôi không thể hiểu được anh. Bây giờ có lẽ tôi phải tiếp tục đi mới được, vì con người ta sinh ra chưa chắc người ta được làm chủ bản thân mình?
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 28/02/2005
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tâm hồn bình thản lạ. Không buồn không vui - như lúc này đây. Thầm ước lòng hãy bình lặng như thế...
    Vào đây chẳng viết gì về Hà Nội chỉ để đọc và cảm giác bình yên. Hà Nội là như thế đó...

  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tâm hồn bình thản lạ. Không buồn không vui - như lúc này đây. Thầm ước lòng hãy bình lặng như thế...
    Vào đây chẳng viết gì về Hà Nội chỉ để đọc và cảm giác bình yên. Hà Nội là như thế đó...

  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    giotmuathu biết không, muadongxua cũng không biết mình yêu Hà Nội hay là yêu một người Hà Nội nữa. Có đôi lúc mình nghĩ, bộ con trai Sài Gòn không còn ai hay sao mà phải gởi lòng ra một nơi xa xôi như thế? Nhưng ai mà biết được lòng mình.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    giotmuathu biết không, muadongxua cũng không biết mình yêu Hà Nội hay là yêu một người Hà Nội nữa. Có đôi lúc mình nghĩ, bộ con trai Sài Gòn không còn ai hay sao mà phải gởi lòng ra một nơi xa xôi như thế? Nhưng ai mà biết được lòng mình.
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Là duyên số thôi mà... .
    Ngày 8/3 phòng của mẹ đầy hoa, tinh thần và sức khoẻ của mẹ đã khá lên nhiều. Đêm nay mình mới an tâm về nhà để mẹ ở lại bệnh viện cùng dì. Vẫn nhớ như in cái ngày bác sĩ gọi riêng mình và Bố vào phòng, mình gần như ngã quỵ khi biết rõ sự thật. Ca mổ thành công, mình như trút nhẹ bớt phần nào gánh nặng, tự dặn với lòng là ko được khóc nữa nhất là trước mặt mẹ nhưng đôi lúc mình phải lén quay đi, nhìn bác sĩ đưa thuốc vào cơ thể mẹ với những mũi tiêm đau xé thịt xé da thì làm sao mình cầm lòng được, nắm bàn tay mẹ thật chặt nhưng mặt thì quay đi...
    Đoạn đường phía trước còn khá dài, vẫn phải nổ lực, phải chiến đấu để vượt qua mà thôi.
    10/03/2005
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Là duyên số thôi mà... .
    Ngày 8/3 phòng của mẹ đầy hoa, tinh thần và sức khoẻ của mẹ đã khá lên nhiều. Đêm nay mình mới an tâm về nhà để mẹ ở lại bệnh viện cùng dì. Vẫn nhớ như in cái ngày bác sĩ gọi riêng mình và Bố vào phòng, mình gần như ngã quỵ khi biết rõ sự thật. Ca mổ thành công, mình như trút nhẹ bớt phần nào gánh nặng, tự dặn với lòng là ko được khóc nữa nhất là trước mặt mẹ nhưng đôi lúc mình phải lén quay đi, nhìn bác sĩ đưa thuốc vào cơ thể mẹ với những mũi tiêm đau xé thịt xé da thì làm sao mình cầm lòng được, nắm bàn tay mẹ thật chặt nhưng mặt thì quay đi...
    Đoạn đường phía trước còn khá dài, vẫn phải nổ lực, phải chiến đấu để vượt qua mà thôi.
    10/03/2005
  10. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội !!! một tình yêu , một nỗi nhớ ...........
    ở trong ấy giờ là mùa nào??? có thấy không Hà Nội buồn tê tái.
    người vẫn đi qua người , để lại nỗi nhớ
    mùa vẫn đi qua mùa để lại dư hương
    đây đó, ở những góc nhỏ nhắn ấm êm , hay ở những cuộc hẹn hò hân hoan nói cười . có những con người, và mặt người vẫn đang sinh động , và chuyển động cùng thời gian.
    cuộc sống lại tiếp tục hồn nhiên như chẳng biết.
    có thể không? một tâm hồn yêu thương tha thiết thế? nặng mỏi vai chưa hay còn ráng gồng lên như lần cuối???
    *******
    PS: thân mến tặng những dòng viết này đến GIỌT MƯA THU.

Chia sẻ trang này