1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội !!! một tình yêu , một nỗi nhớ ...........
    ở trong ấy giờ là mùa nào??? có thấy không Hà Nội buồn tê tái.
    người vẫn đi qua người , để lại nỗi nhớ
    mùa vẫn đi qua mùa để lại dư hương
    đây đó, ở những góc nhỏ nhắn ấm êm , hay ở những cuộc hẹn hò hân hoan nói cười . có những con người, và mặt người vẫn đang sinh động , và chuyển động cùng thời gian.
    cuộc sống lại tiếp tục hồn nhiên như chẳng biết.
    có thể không? một tâm hồn yêu thương tha thiết thế? nặng mỏi vai chưa hay còn ráng gồng lên như lần cuối???
    *******
    PS: thân mến tặng những dòng viết này đến GIỌT MƯA THU.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 này, mình dự định sẽ ra Hà Nội. Nhất định sẽ cố gắng thực hiện chuyến đi mặc dù công việc của mình không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ là một ngày.
    Anh nói Hà Nội mùa thu đẹp lắm. Mình tin anh. Và mình sẽ đi cho biết cái xứ sở mà anh sinh ra và lớn lên nó như thế nào.
    Nhưng mình sẽ không nói gì cho anh biết về dự định này của mình đâu. Mình chỉ muốn biết về cái nơi mà mình cứ mơ tưởng đến. Mình chỉ muốn biết cái ngõ mà anh đang sống. Và chỉ thế thôi. Rồi mình sẽ quay về với công việc và với những người cần mình.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 này, mình dự định sẽ ra Hà Nội. Nhất định sẽ cố gắng thực hiện chuyến đi mặc dù công việc của mình không cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ là một ngày.
    Anh nói Hà Nội mùa thu đẹp lắm. Mình tin anh. Và mình sẽ đi cho biết cái xứ sở mà anh sinh ra và lớn lên nó như thế nào.
    Nhưng mình sẽ không nói gì cho anh biết về dự định này của mình đâu. Mình chỉ muốn biết về cái nơi mà mình cứ mơ tưởng đến. Mình chỉ muốn biết cái ngõ mà anh đang sống. Và chỉ thế thôi. Rồi mình sẽ quay về với công việc và với những người cần mình.
  4. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì mọi người đều có tình yêu Hà Nội trong tim. Mình cũng là một người đang sống và làm việc ở Hà Nội và thật tự hào khi được đọc những dòng tình cảm đầy yêu thương của mọi người dành cho nơi đây. Rất trân trọng tình cảm của các bạn đã dành cho Hà Nội. Nếu bạn nào có dịp ra Hà Nội, nếu không có người bạn nào, mình sẵn sàng giúp các bạn. Mong rằng tình cảm của mọi người dành cho Hà Nội vẫn luôn vẹn tròn.
    Người bạn Hà Nội.
  5. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì mọi người đều có tình yêu Hà Nội trong tim. Mình cũng là một người đang sống và làm việc ở Hà Nội và thật tự hào khi được đọc những dòng tình cảm đầy yêu thương của mọi người dành cho nơi đây. Rất trân trọng tình cảm của các bạn đã dành cho Hà Nội. Nếu bạn nào có dịp ra Hà Nội, nếu không có người bạn nào, mình sẵn sàng giúp các bạn. Mong rằng tình cảm của mọi người dành cho Hà Nội vẫn luôn vẹn tròn.
    Người bạn Hà Nội.
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Hình như bạn cũng bằng tuổi mình phải không? Rất vui được quen với một người bạn từ Hà Nội
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 11/03/2005
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Hình như bạn cũng bằng tuổi mình phải không? Rất vui được quen với một người bạn từ Hà Nội
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 11/03/2005
  8. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chào muadongxua !
    Nghe nick cua bạn minh cảm tưởng bạn là người rất gắn bó và yêu Hà Nội. Đã đọc về những dòng cảm nghĩ của bạn dành cho Hà Nội dù đó xuất phát từ một tình yêu với người con trai Hà Nội, nhưng mình vẫn cảm thấy tình yêu đó còn xuất phát từ trong chính con người của bạn - một tâm hồn mà theo mình là có nhiều suy tư.
    Mình rất vui vì được làm quen với bạn. Có lẽ chúng ta có thể là những người bạn tốt của nhau vì trước hết cũng như bạn, mình yêu Hà Nội. Hơn nữa, chúng mình còn bằng tuổi nhau nữa chứ.
    Nếu có ra Hà Nội, cần giúp đỡ hãy cứ bảo mình.
    Thân
    Huyền
    Cảm ơn mọi người vì tình yêu dành cho Hà Nội.
  9. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chào muadongxua !
    Nghe nick cua bạn minh cảm tưởng bạn là người rất gắn bó và yêu Hà Nội. Đã đọc về những dòng cảm nghĩ của bạn dành cho Hà Nội dù đó xuất phát từ một tình yêu với người con trai Hà Nội, nhưng mình vẫn cảm thấy tình yêu đó còn xuất phát từ trong chính con người của bạn - một tâm hồn mà theo mình là có nhiều suy tư.
    Mình rất vui vì được làm quen với bạn. Có lẽ chúng ta có thể là những người bạn tốt của nhau vì trước hết cũng như bạn, mình yêu Hà Nội. Hơn nữa, chúng mình còn bằng tuổi nhau nữa chứ.
    Nếu có ra Hà Nội, cần giúp đỡ hãy cứ bảo mình.
    Thân
    Huyền
    Cảm ơn mọi người vì tình yêu dành cho Hà Nội.
  10. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Kể từ lần hỏi thăm cuối cùng được nghe em báo tin vui, Hà Nội không còn khiến mình cảm xúc hồi hộp, thương nhớ như ngày xưa. Giờ đây Hà Nội chỉ còn đọng lại những kỷ niệm
    ...nuối tiếc....
    ...
    Làng em làng hoa
    Hoa thơm ngát bốn mùa
    Hồ Tây đôi bên
    Trong tình yêu hoa lúa rộn ràng
    ...
    Chiều nay anh dù xa
    Hoa nói với anh nhiều
    Hồ Tây ơi nên duyên
    Vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời

Chia sẻ trang này