1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Muadongxua!
    Thành thật xin lỗi bạn vì đã cham vào nỗi đau của bạn, vì đã khơi lại những gì mà bạn đang muốn quên. Mình cũng có đọc bài của các bạn trong mục này và mình nhận thấy rằng hầu hết mọi người đều yêu Hà Nội xuất phát từ tình yêu đối với một người con trai Hà Nội. Tuy nhiên, mình vẫn cứ nghĩ rằng tình yêu Hà Nội đó cũng xuất phát từ trong sâu thẳm tâm hồn của các bạn -ở một nơi nào đó. Vì vây, mình mong đừng vì một người con trai Hà Nội nào đó mà bạn hay bất kỳ bạn nào "hết" yêu Hà Nội nhé.!
    Mình cũng yêu Sài gòn lắm.
    Các bạn nam Sài gòn đừng ghen với các bạn nữ vì việc yêu con trai Hà Nội nhé.
    Than
    Huyen
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, ta đi làm về. Đứng lại ở một ngã tư, ta thấy một chiếc xe với biển số 29. Nhìn lên người cầm lái từ sau lưng, ta thấy trông giống anh lắm. Thế là ta cố chạy lên. Nhưng không phải anh. Mắt ta đỏ - có lẽ vì bụi đường. Rồi ta chạy ngang ga Sài Gòn, những chuyến tàu Nam - Bắc cũng từ đây mà đi mà đến. Lúc này thì nước mắt chảy ra, chắc chắn không phải vì bụi rồi.
    Nếu anh đọc được những dòng chữ này, anh sẽ nghĩ gì về ta nhỉ? Có lẽ anh không tin đó là ta đâu. Vì con bé mà anh biết hay cười lắm chứ chẳng như ta. Hà Nội ơi! Ta phải làm thế nào đây?

  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, ta đi làm về. Đứng lại ở một ngã tư, ta thấy một chiếc xe với biển số 29. Nhìn lên người cầm lái từ sau lưng, ta thấy trông giống anh lắm. Thế là ta cố chạy lên. Nhưng không phải anh. Mắt ta đỏ - có lẽ vì bụi đường. Rồi ta chạy ngang ga Sài Gòn, những chuyến tàu Nam - Bắc cũng từ đây mà đi mà đến. Lúc này thì nước mắt chảy ra, chắc chắn không phải vì bụi rồi.
    Nếu anh đọc được những dòng chữ này, anh sẽ nghĩ gì về ta nhỉ? Có lẽ anh không tin đó là ta đâu. Vì con bé mà anh biết hay cười lắm chứ chẳng như ta. Hà Nội ơi! Ta phải làm thế nào đây?

  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mơ về nơi xa lắm
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng , một Hà Nội run run heo may
    Hạnh phúc đêm nay, một mình em, một mình ta
    Tiếng lá rơi, êm đềm bên khung cửa
    Em bơ vơ, em thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi, như một giọt mắt buồn
    ...
    Chả nhớ hết nữa.
    Tại đọc bài thơ, mới nhớ ra bài này. Của một người anh kết nghĩa trong Sài Gòn, khi nào đi hát karaoke cũng hát tặng mình bài này. Dù anh hát không hay và mình cũng không phụ hoạ được nhưng nó lại làm cháy lên tình yêu Hà Nội, những nỗi khát khao, những "khát vọng sống mà ngày xưa mình từng có", những "đam mê'''', những "khát vọng cống hiến" ...
    Nghĩ đến Hà Nội, lại thấy có thêm "niềm tin và lòng dũng cảm".
    Chào, ngủ thôi.
    Nghe nói đêm nay Hà Nội lạnh lắm. Rét tháng 3 mà
    Rét tháng ba bà già chết cóng
    Nắng tháng ba chó già lẽ lưỡi
    Tháng ba năm ấy mẹ sinh ta
    Con bé giờ hai ba, hai ba rồi.
    Mẹ sinh ta ngày không nắng cũng chả mưa
    Vậy sao trời vẫn cứ đọa đày
    Đời sao cứ long đông
    .
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 15/03/2005
  5. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Mơ về nơi xa lắm
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng , một Hà Nội run run heo may
    Hạnh phúc đêm nay, một mình em, một mình ta
    Tiếng lá rơi, êm đềm bên khung cửa
    Em bơ vơ, em thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi, như một giọt mắt buồn
    ...
    Chả nhớ hết nữa.
    Tại đọc bài thơ, mới nhớ ra bài này. Của một người anh kết nghĩa trong Sài Gòn, khi nào đi hát karaoke cũng hát tặng mình bài này. Dù anh hát không hay và mình cũng không phụ hoạ được nhưng nó lại làm cháy lên tình yêu Hà Nội, những nỗi khát khao, những "khát vọng sống mà ngày xưa mình từng có", những "đam mê'''', những "khát vọng cống hiến" ...
    Nghĩ đến Hà Nội, lại thấy có thêm "niềm tin và lòng dũng cảm".
    Chào, ngủ thôi.
    Nghe nói đêm nay Hà Nội lạnh lắm. Rét tháng 3 mà
    Rét tháng ba bà già chết cóng
    Nắng tháng ba chó già lẽ lưỡi
    Tháng ba năm ấy mẹ sinh ta
    Con bé giờ hai ba, hai ba rồi.
    Mẹ sinh ta ngày không nắng cũng chả mưa
    Vậy sao trời vẫn cứ đọa đày
    Đời sao cứ long đông
    .
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 15/03/2005
  6. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hanoi là tình yêu của tôi. Tuy xa HN nhưng lòng tôi vẫn mãi mãi huớng về nơi xa ấy. Nơi chôn vùi tuôi ấu thơ của tôi, những ng` bạn thân thiết nhất, họ hàng thân yêu của tôi và......ANH. Mỗi lần nhớ về HỒ Gưom và hồ Tây, lòng tôi bồi hồi xao xuyến...
    Hà Nội tình yêu của tôi !!!!!
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Hanoi là tình yêu của tôi. Tuy xa HN nhưng lòng tôi vẫn mãi mãi huớng về nơi xa ấy. Nơi chôn vùi tuôi ấu thơ của tôi, những ng` bạn thân thiết nhất, họ hàng thân yêu của tôi và......ANH. Mỗi lần nhớ về HỒ Gưom và hồ Tây, lòng tôi bồi hồi xao xuyến...
    Hà Nội tình yêu của tôi !!!!!
  8. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm việc tại Hà Nội đã 5 năm...nay về lại TpHCM nơi sinh sống của tôi cũng được 1 năm rồi,nhưng tôi vẫn nhớ tha thiết Hà Nội....lần đầu tiên ra HN tôi đã cười khẩy vào mặt 1 người bạn khi người ấy nói rằng : " SG cua Hung chẳng có sự cuốn hút,chỉ đi xa HN mới biết thế nào là nhớ nhung,là da diết " thế nhưng đó lại là sự thật,tôi nhớ những ngày mùa đông cắt da cằt thịt,người SG đâu có chịu nổi,thế nhưng mình vẫn lọ mọ cùng mấy nguời bạn HN đi ăn chân gà nướng ở Hàng Buồm hiii nhớ những lần đi ăn bún ốc ở ÔngGià...nhớ mùi hoa sữa (nhưng thật sự hoa sữa không thơm,nó cứ ngai ngái thế nào ấy) môi khi đêm về đi dạo ở phố Nguyễn Du...nhớ nhiều hơn tất cả là nhớ đến quán cafe PhôCổ ở Hàng Gai,nhìn bên ngoài là 1 ngôi nhà nhỏ xíu bề ngang cở 3 mét,nhưng vào bên trong là 3 tầng lầu cafê nhìn ra hồ Gươm ở độ cao 15met...gió thổi lộng.
    Phố cafe Bảo Khánh....hàng ăn đêm Cấm Chỉ,chân gà hàng Buồm,cháo gà chửi ở Lý Quôc Sư...thịt cầy Nhật Tân..bún chà Hàng Mành...Nem nướng Hàng Bông,cháo lòng nem rán Lò Sũ..bún đậu mắm tôm thì ở đâu cũng có,Beer hơi Hải xồm,ối trời nếu mà nhắc hết chắc không đủ chỗ quá nói chung mình có tâm hồn ăn uống nên chỉ nhớ đồ ăn thôi
    Nhưng mà vẫn nhớ mấy em gái HN nhất hehehe bởi vì lúc mới ra chưa quen khó nghe giọng nói lắm,đôi khi hơi shock khi nghe con gái HN nói chuyện...thế mà lâu lại đâm ghiền các bác ạ,như như nghiện thuốc lào ý hehehe dù giờ đây chắc khó có cơ hội để đi HN nữa (công việc quá bận) nhưng trong tâm trí mình HN là 1 nơi mà bất cứ ai đi qua 1 lần dều fải nhớ nhất
    ***à tớ quên tớ thich ăn phở bò Lý Quốc Sư và ăn mỳ Ý ở Carrot va cafe Xanh nữa chứ lâu lâu cũng nhớ miến lươn ở đuòng Thành
  9. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm việc tại Hà Nội đã 5 năm...nay về lại TpHCM nơi sinh sống của tôi cũng được 1 năm rồi,nhưng tôi vẫn nhớ tha thiết Hà Nội....lần đầu tiên ra HN tôi đã cười khẩy vào mặt 1 người bạn khi người ấy nói rằng : " SG cua Hung chẳng có sự cuốn hút,chỉ đi xa HN mới biết thế nào là nhớ nhung,là da diết " thế nhưng đó lại là sự thật,tôi nhớ những ngày mùa đông cắt da cằt thịt,người SG đâu có chịu nổi,thế nhưng mình vẫn lọ mọ cùng mấy nguời bạn HN đi ăn chân gà nướng ở Hàng Buồm hiii nhớ những lần đi ăn bún ốc ở ÔngGià...nhớ mùi hoa sữa (nhưng thật sự hoa sữa không thơm,nó cứ ngai ngái thế nào ấy) môi khi đêm về đi dạo ở phố Nguyễn Du...nhớ nhiều hơn tất cả là nhớ đến quán cafe PhôCổ ở Hàng Gai,nhìn bên ngoài là 1 ngôi nhà nhỏ xíu bề ngang cở 3 mét,nhưng vào bên trong là 3 tầng lầu cafê nhìn ra hồ Gươm ở độ cao 15met...gió thổi lộng.
    Phố cafe Bảo Khánh....hàng ăn đêm Cấm Chỉ,chân gà hàng Buồm,cháo gà chửi ở Lý Quôc Sư...thịt cầy Nhật Tân..bún chà Hàng Mành...Nem nướng Hàng Bông,cháo lòng nem rán Lò Sũ..bún đậu mắm tôm thì ở đâu cũng có,Beer hơi Hải xồm,ối trời nếu mà nhắc hết chắc không đủ chỗ quá nói chung mình có tâm hồn ăn uống nên chỉ nhớ đồ ăn thôi
    Nhưng mà vẫn nhớ mấy em gái HN nhất hehehe bởi vì lúc mới ra chưa quen khó nghe giọng nói lắm,đôi khi hơi shock khi nghe con gái HN nói chuyện...thế mà lâu lại đâm ghiền các bác ạ,như như nghiện thuốc lào ý hehehe dù giờ đây chắc khó có cơ hội để đi HN nữa (công việc quá bận) nhưng trong tâm trí mình HN là 1 nơi mà bất cứ ai đi qua 1 lần dều fải nhớ nhất
    ***à tớ quên tớ thich ăn phở bò Lý Quốc Sư và ăn mỳ Ý ở Carrot va cafe Xanh nữa chứ lâu lâu cũng nhớ miến lươn ở đuòng Thành
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè xung quanh ai cũng muốn ta nhanh chóng quên đi Hà Nội. Ta vẫn biết cái đầu mình nằm bên trên trái tim, ngụ ý là ta phải giải quyết mọi chuyện nên thiêng về lý trí. Thế nhưng ta làm không được. Trái tim ta quyết định tất cả trong chuyện này.
    Dạo này có nhiều việc phải đi ngang ga Sài Gòn quá. Ta chẳng biết hiện tại anh đang ra sao? Ta muốn hỏi thăm. Số điện thoại của anh, ta nhớ như in trong đầu, vậy mà ta không dám liên lạc.
    Hà Nội vẫn là một nơi hết sức bí ẩn với ta

Chia sẻ trang này