1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đối diện phòng mình nhìn qua 1 ngôi nhà cổ, mình đã ngắm nhìn nó không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thấy chán, bỗng nhiên hôm trước mình nghe văng vẳng 1 bài hát:
    mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,dài tay em vẫy khoé mắt xanh xao....
    mắt ngắm nhìn ngôi nhà cổ đó và tai lắng nghe bài hát trịnh trong 1 buổi chiều yên tĩnh, ngoài trời mưa rơi lất phất .. thấy "lòng thật bình yên mà sao buồn thế"
  2. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có 2 người đang xem trong đó có 1 thành viên, thành viên k đăng kí kia làm mình tò mò quá, k biết là ai ???sao không đăng kí ra để mình biết nhỉ, hi hi
  3. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có 2 người đang xem trong đó có 1 thành viên, thành viên k đăng kí kia làm mình tò mò quá, k biết là ai ???sao không đăng kí ra để mình biết nhỉ, hi hi
  4. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, có người từ Sài Gòn ra, mang bòn bon và măng cụt tới cho Và kể rằng, Sài Gòn đợt này đẹp lắm, tiếc cho đứa nào không được đi chơi Gần như đúng lúc với tin nhắn "SG hôm nay đẹp lắm..." (PS: lại gây nhau nữa rồi à Nhiều thế )
    Bạn hiền đọc xem có giống Chuyện cười không nhé
    Đoạn hội thoại trong thang máy:
    - Thế hả? Tốt đấy. Vẫn đọc mà. Lần này thì viết về cái gì?
    - Chắc cháu viết Phiên chợ Ba Tư
    - Cũng được đấy nhưng xa thế, sao không viết phiên chợ nào của Việt Nam cho nó gần?
    - Tại không có nhạc sĩ nào viết về chợ Việt. Không thì cháu cũng chẳng đi xa đâu ạ?
    - À, ừ nhỉ...
    Khó hiểu nhể? Hiểu gì không?
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, có người từ Sài Gòn ra, mang bòn bon và măng cụt tới cho Và kể rằng, Sài Gòn đợt này đẹp lắm, tiếc cho đứa nào không được đi chơi Gần như đúng lúc với tin nhắn "SG hôm nay đẹp lắm..." (PS: lại gây nhau nữa rồi à Nhiều thế )
    Bạn hiền đọc xem có giống Chuyện cười không nhé
    Đoạn hội thoại trong thang máy:
    - Thế hả? Tốt đấy. Vẫn đọc mà. Lần này thì viết về cái gì?
    - Chắc cháu viết Phiên chợ Ba Tư
    - Cũng được đấy nhưng xa thế, sao không viết phiên chợ nào của Việt Nam cho nó gần?
    - Tại không có nhạc sĩ nào viết về chợ Việt. Không thì cháu cũng chẳng đi xa đâu ạ?
    - À, ừ nhỉ...
    Khó hiểu nhể? Hiểu gì không?
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    "Dẫu mình có đa đoan đến đâu thì cũng dành hết tình yêu cho chồng mình..."
    Sáng nay đọc đi đọc lại tin nhắn của em chị mới thấy mình sai. Quen được anh ấy chiều chuộng nên chị sẵn sàng nổi nóng, cáu gắt bất cứ lúc nào, chỉ cần ko vừa ý là chiến tranh xảy ra mà người khơi màu luôn là chị .
    Sài Gòn mấy ngày nay vui lắm bạn à. Sáng nay có mấy đoàn xe hoa diễu hành bật loa hát om sòm ngoài phố vui ơi là vui . Người ta bơm mấy cái ống như cái phao làm cổng chào hình vòng cung, sáng nào đi bộ ngang qua em cũng sút thử xem nó có bị xì hơi ko . Em nghe tin từ trung tâm thông tấn xã con vịt bầu là 30/4 có bắn pháo hoa nữa đó, vào chơi đê. Kế hoạch nhỏ 7/3 thực hiện đến đâu rồi?
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    "Dẫu mình có đa đoan đến đâu thì cũng dành hết tình yêu cho chồng mình..."
    Sáng nay đọc đi đọc lại tin nhắn của em chị mới thấy mình sai. Quen được anh ấy chiều chuộng nên chị sẵn sàng nổi nóng, cáu gắt bất cứ lúc nào, chỉ cần ko vừa ý là chiến tranh xảy ra mà người khơi màu luôn là chị .
    Sài Gòn mấy ngày nay vui lắm bạn à. Sáng nay có mấy đoàn xe hoa diễu hành bật loa hát om sòm ngoài phố vui ơi là vui . Người ta bơm mấy cái ống như cái phao làm cổng chào hình vòng cung, sáng nào đi bộ ngang qua em cũng sút thử xem nó có bị xì hơi ko . Em nghe tin từ trung tâm thông tấn xã con vịt bầu là 30/4 có bắn pháo hoa nữa đó, vào chơi đê. Kế hoạch nhỏ 7/3 thực hiện đến đâu rồi?
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ... Ngày 1 tháng 5, HN nắng như đổ lửa. Cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường chảy nhựa làm mắt kính chống nắng nhòa mờ. Chỉ có cách duy nhất là nấp trong nhà. Nhưng rồi, vẫn ra phố. Chạy thật nhanh để bạn kịp tàu về V.
    Điện thoại tíu tít: đang ở đâu đấy? Đã về chưa? Đang ở V chứ? Ê, gọi ra nhà sao không thấy đâu...
    ... Khu vườn rộng ngoại ô bây giờ đang yên ả lắm. Giá như có thể ngủ một giấc yên lành... và ăn những món ăn chỉ có mẹ mới làm ngon đến thế rồi chiều muộn sẽ chạy xe ra biển và ở đó đến khi bình minh lên.... Chắc chắn đó sẽ là điều tuyệt vời nhất, đặc biệt là khi mơ đến điều đó khi đang ngồi trong một văn phòng rầm rì tiếng máy lạnh và tiếng gõ phím. Tệ thật... Và thật tội cho những gương mặt đang căng thẳng nhìn vào màn hình kia...
    Một cửa sổ YM hiện ra: Ngày 1/5 mà đi làm là công an bắt đấy. Chị biết không?
    Ơ hay, mình có đi làm đâu nhỉ?

  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ... Ngày 1 tháng 5, HN nắng như đổ lửa. Cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường chảy nhựa làm mắt kính chống nắng nhòa mờ. Chỉ có cách duy nhất là nấp trong nhà. Nhưng rồi, vẫn ra phố. Chạy thật nhanh để bạn kịp tàu về V.
    Điện thoại tíu tít: đang ở đâu đấy? Đã về chưa? Đang ở V chứ? Ê, gọi ra nhà sao không thấy đâu...
    ... Khu vườn rộng ngoại ô bây giờ đang yên ả lắm. Giá như có thể ngủ một giấc yên lành... và ăn những món ăn chỉ có mẹ mới làm ngon đến thế rồi chiều muộn sẽ chạy xe ra biển và ở đó đến khi bình minh lên.... Chắc chắn đó sẽ là điều tuyệt vời nhất, đặc biệt là khi mơ đến điều đó khi đang ngồi trong một văn phòng rầm rì tiếng máy lạnh và tiếng gõ phím. Tệ thật... Và thật tội cho những gương mặt đang căng thẳng nhìn vào màn hình kia...
    Một cửa sổ YM hiện ra: Ngày 1/5 mà đi làm là công an bắt đấy. Chị biết không?
    Ơ hay, mình có đi làm đâu nhỉ?

  10. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại biết 1 tin thêm 1 đứa bạn nữa học xong cao học sẽ vào sàigòn sống, cảm giác thật khó tả, hơi buồn và cả cảm giác nhớ sàigòn mới lạ chứ , nhưng cũng thầm chúc nó được hạnh phúc với lựa chọn đó, còn mình không biết sao nhỉ, gì thì gì ở đây mình còn có công việc và cả việc học nữa chứ, mình đã quen cái rét của mùa đông, cái nóng của mùa hè mà không ở đâu có được[r33)

Chia sẻ trang này