1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại biết 1 tin thêm 1 đứa bạn nữa học xong cao học sẽ vào sàigòn sống, cảm giác thật khó tả, hơi buồn và cả cảm giác nhớ sàigòn mới lạ chứ , nhưng cũng thầm chúc nó được hạnh phúc với lựa chọn đó, còn mình không biết sao nhỉ, gì thì gì ở đây mình còn có công việc và cả việc học nữa chứ, mình đã quen cái rét của mùa đông, cái nóng của mùa hè mà không ở đâu có được[r33)
  2. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Miền nam, nơi mình có 1 tuổi thơ đẹp như cổ tích , có lẽ vì vậy mình luôn thấy lòng chùng xuống khi bất chợt nghe giọng miền nam của người nào đó
  3. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Miền nam, nơi mình có 1 tuổi thơ đẹp như cổ tích , có lẽ vì vậy mình luôn thấy lòng chùng xuống khi bất chợt nghe giọng miền nam của người nào đó
  4. BeYenLy

    BeYenLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có những giây phút đau đớn em tự hỏi vì sao lại thế, tự hỏi vì sao ta lại yêu nhau và xa cách nhau, nhưng em chẳng thể trả lời được điều gì một cách rõ ràng cả, em chỉ biết nén tất cả vào sâu, thật sâu trong trái tim mình và mỉm cười bước tiếp.
    Tại sao bạn không tự mang lại hạnh phúc cho mình? ( ai đã hỏi em như thế )
    Đã có lần em muốn nói với anh về hạnh phúc. Hạnh phúc là một cái bánh mà mỗi người ai cũng có một phần nhỏ, nếu ta trót cắn miếng bánh hạnh phúc lớn hơn phần ta được nhận thì người khác sẽ thiệt thòi.
    Em không đủ can đảm, không đủ tàn nhẫn để giành giật phần hạnh phúc hơn cho mình, vì thế việc em nhận chút thiệt thòi, việc em đau khổ thế này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chẳng có gì khó hiểu.
    Em chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu thương anh, dẫu phải nhận nhiều hơn thế này những đau khổ thì em vẫn yêu thương anh và sẽ luôn là thế.
  5. BeYenLy

    BeYenLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có những giây phút đau đớn em tự hỏi vì sao lại thế, tự hỏi vì sao ta lại yêu nhau và xa cách nhau, nhưng em chẳng thể trả lời được điều gì một cách rõ ràng cả, em chỉ biết nén tất cả vào sâu, thật sâu trong trái tim mình và mỉm cười bước tiếp.
    Tại sao bạn không tự mang lại hạnh phúc cho mình? ( ai đã hỏi em như thế )
    Đã có lần em muốn nói với anh về hạnh phúc. Hạnh phúc là một cái bánh mà mỗi người ai cũng có một phần nhỏ, nếu ta trót cắn miếng bánh hạnh phúc lớn hơn phần ta được nhận thì người khác sẽ thiệt thòi.
    Em không đủ can đảm, không đủ tàn nhẫn để giành giật phần hạnh phúc hơn cho mình, vì thế việc em nhận chút thiệt thòi, việc em đau khổ thế này chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chẳng có gì khó hiểu.
    Em chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu thương anh, dẫu phải nhận nhiều hơn thế này những đau khổ thì em vẫn yêu thương anh và sẽ luôn là thế.
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chuyển công ty được một tuần, ko có gì khó khăn với một nhân viên mới như mình vì công việc vẫn thế chỉ có môi trường và đồng nghiệp mới. Lương cao hơn bù lại công việc nhiều hơn. Ừ mình muốn thế kia mà...
    Chiều thứ 6 Sài Gòn lất phất mưa, mình ra về sau cùng vì tranh thủ ở lại đọc tài liệu,một mình trong phòng nhìn xuống dòng người ngược xuôi dưới kia thấy mình cô đơn đến lạ. Nhắn cho em cái tin, biết là chẳng thể giải quyết được vấn đề gì nhưng ít ra cũng có nơi để mình trải lòng ra.
    ............
    Sao rồi? Hết ốm chưa? Cố gắng, HN còn cúp điện cúp nước lâu dài đấy . Sẽ chuyển váy vủng ra đúng hẹn, tha hồ mà điệu nhé
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chuyển công ty được một tuần, ko có gì khó khăn với một nhân viên mới như mình vì công việc vẫn thế chỉ có môi trường và đồng nghiệp mới. Lương cao hơn bù lại công việc nhiều hơn. Ừ mình muốn thế kia mà...
    Chiều thứ 6 Sài Gòn lất phất mưa, mình ra về sau cùng vì tranh thủ ở lại đọc tài liệu,một mình trong phòng nhìn xuống dòng người ngược xuôi dưới kia thấy mình cô đơn đến lạ. Nhắn cho em cái tin, biết là chẳng thể giải quyết được vấn đề gì nhưng ít ra cũng có nơi để mình trải lòng ra.
    ............
    Sao rồi? Hết ốm chưa? Cố gắng, HN còn cúp điện cúp nước lâu dài đấy . Sẽ chuyển váy vủng ra đúng hẹn, tha hồ mà điệu nhé
  8. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có một giờ ta gọi đó là giờ bình yên. Giờ mà quanh ta nhịp sống vẫn diễn ra rộn rã nhưng trong lòng đã mất chỗ cho cuộc bon chen. Giờ mà bên tai vẫn còn âm ỉ những tiếng guồng quay công việc nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những bé nhỏ, giản đơn.
    Giờ bình yên - giờ của những đêm thật khuya mong điện thoại vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm. Đôi khi chỉ là tin nhắn của đứa bạn thân:"Khoẻ ko? Vẫn ổn chứ hả?". Một tin trả lời:Ừ, vẫn chạy tốt". Đơn giản thôi nhưng ấm lòng đến lạ bởi biết trên đời này vẫn còn có một người đang chờ chia sẻ cùng mình những nỗi buồn, niềm vui.
    Giờ bình yên - Giờ của những lần trên con đường về nhà sau một ngày ồn ã của các mối quan hệ. Ấm lòng khi thấy bố mẹ đợi cơm, bình yên vì biết mỗi bước mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông.
    Giờ bình yên- giờ ko muốn yên lặng, giờ muốn đời nghe mình nói,vô thức nhấn điện thoại kể với bạn vài chuyện vu vơ, chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên, để thấy hạnh phúc vì có người còn b2nh yên vì những điều mình nói. Chợt thấy lòng thanh thản vì biết đời còn chút hồn nhiên.
    Giờ bình yên - đâu phải là giờ của im lặng tuyệt đối. Giờ bình yên, đơn giản chỉ là giờ mà mọi ồn ã cuộc đời như lắng đọng, mọi xô bồ vất vả như lùi sâu vào tâm trí, nhường chỗ cho trái tim cất tiếng, cho những yêu thương gọi lời...
  9. babihichic

    babihichic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có một giờ ta gọi đó là giờ bình yên. Giờ mà quanh ta nhịp sống vẫn diễn ra rộn rã nhưng trong lòng đã mất chỗ cho cuộc bon chen. Giờ mà bên tai vẫn còn âm ỉ những tiếng guồng quay công việc nhưng trái tim đã bắt đầu khao khát những bé nhỏ, giản đơn.
    Giờ bình yên - giờ của những đêm thật khuya mong điện thoại vang lên một tiếng để biết đời còn dành cho mình những quan tâm. Đôi khi chỉ là tin nhắn của đứa bạn thân:"Khoẻ ko? Vẫn ổn chứ hả?". Một tin trả lời:Ừ, vẫn chạy tốt". Đơn giản thôi nhưng ấm lòng đến lạ bởi biết trên đời này vẫn còn có một người đang chờ chia sẻ cùng mình những nỗi buồn, niềm vui.
    Giờ bình yên - Giờ của những lần trên con đường về nhà sau một ngày ồn ã của các mối quan hệ. Ấm lòng khi thấy bố mẹ đợi cơm, bình yên vì biết mỗi bước mình đi còn có những ánh mắt trìu mến dõi trông.
    Giờ bình yên- giờ ko muốn yên lặng, giờ muốn đời nghe mình nói,vô thức nhấn điện thoại kể với bạn vài chuyện vu vơ, chỉ để nghe tiếng cười của bạn bật lên, để thấy hạnh phúc vì có người còn b2nh yên vì những điều mình nói. Chợt thấy lòng thanh thản vì biết đời còn chút hồn nhiên.
    Giờ bình yên - đâu phải là giờ của im lặng tuyệt đối. Giờ bình yên, đơn giản chỉ là giờ mà mọi ồn ã cuộc đời như lắng đọng, mọi xô bồ vất vả như lùi sâu vào tâm trí, nhường chỗ cho trái tim cất tiếng, cho những yêu thương gọi lời...
  10. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    MƯỢN
    Em mượn chút nắng vàng Hà Nội
    Nối hai đầu thương nhớ những ngày qua
    Anh thăm thẳm chiều Hồ Tây gió thổi
    Hàng cây gần bóng liễu phía bờ xa
    Em mượn chút gió trôi phiêu lãng
    Đưa ngày xanh về với phố phường
    Em mượn chút nâu sồng của đất
    Cho tim mình đập nhịp yêu thương
    Mai anh ạ, một ngày mai mình gặp
    Ta bên nhau mượn chút sóng mặt hồ
    Mượn tiếng chim, mượn mây trời cao thấp
    Và cây đời mượn biết mấy mùa hoa.
    Nguyễn Thị Minh Thông
    Cho những điều chưa bao giờ xa ...
    Được truongminhhuy sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 03/06/2005

Chia sẻ trang này