1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi có phải mình sắp mua ô tô không? Ô tô??? Bạn nhe răng cười bảo dạo này mình bận quá, công việc gì mà 8-9h mới về, T7, CN vẫn đi làm như thường, mở miệng chỉ nói chuyện công việc và sếp, thế thì chắc kiếm được bộn tiền, đủ tiền mua ô tô chạy chơi. Hức, bạn ơi nào phải thế. Lương vẫn còm cõi đủ tiêu thôi. Chỉ có điều công việc mới, hấp dẫn, thú vị, làm tớ cảm thấy mình có ích và năng động hẳn lên. Và công việc bận rộn, chẳng có thời gian để nghĩ ngợi, nhớ nhung đến một người ở cùng thành phố với bạn. Chắc người đấy cũng thế, bận rộn công việc chẳng nhớ đến mình nữa.
    Công việc, sự nghiệp muôn năm, giúp mọi người không đau lòng nhức óc vì những chuyện tình cảm vớ vẩn! Đôi lúc tớ ước gì mình là người máy, bạn ạ.
  2. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Thường nghe bảo tháng 8 mùa thu Hà nội.....Đã gần hết tháng 8 rồi mà chẳng thấy thu đâu, hay mình chưa cảm được...Mỗi sáng thức dậy....lặng lẽ bước đi trên con đường...con đường duy nhất dẫn đến trạm xe Bus...bước lên ...đến nơi.....vào thư viện....lại ngồi hàng giờ....Rồi lên lớp, rồi lại xuống thư viện cho đến khi người ta đã ra về hết...và mình cũng phải về....Hà nội chiều nào cũng sụt sùi...mưa. Cứ thế mà đi, không để ý tóc đã đẫm ướt...Lại đang mải mê nhớ về Sài gòn
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Có chứ. Hn cũng có những tiếng rao đêm, dù đêm đông HN lạnh ghê lắm.
    Những tiếng rao vọng trong những ngõ nhỏ, những ngóc nghách sâu nhất của thành phố.
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    HN đang vào thu đấy chứ ạ, chị chú ý kỹ là thấy á. Nửa tháng nay là thời tiết bắt đầu thay đổi rồi đấy ạ, nắng bắt đầu vàng hơn một chút, gió bắt đầu mơn man hơn, trời mát dịu hơn... Sang tháng 9 thì vào thu nhiều hơn là tháng 8 sẽ bắt đầu có cốm xanh, có hoa cúc, nắng vàng... . Còn chuyện mưa thì quanh năm chị ạ, bão liên miên mà . Ở riết rùi quen thui
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ lại ra Hà Nội đây, có lẽ nhanh thôi nhưng cũng có lẽ còn lâu lắm. Nhớ con phố Phan Đình Phùng rợp bóng cây anh vẫn thường đưa em đi về. Nhớ Hồ Tây buổi chiều đôi ta dạo bước. Nhớ Hồ Gươm Tháp Rùa nơi ta lần đầu nắm tay. Nhớ lắm, Nhớ những mái ngói thâm nâu, những ngôi nhà "chưa cổ lắm" mà anh giớ thiệu cho em về Hà Nội. Ôi nhớ ...
  6. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ừh nhỉ? Hôm nay mới nhận ra Hà nội đã vào thu rồi. Chị bảo con đường Phan Đình Phùng là đẹp nhất Hà nội đấy. Thế em đố chị con đường đó có mấy hàng cây? Chị chỉ cười...Lúc nào cũng thế. Trông chị cười mà em cũng cảm thấy vui lây, cảm giác như không có gì đáng phải lo lắng cả... Nhiều khi em tự hỏi tại sao con đường ấy có đến 3 hàng cây nhỉ?
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - hình như có một món nợ từ kiếp trước với nơi này. Khiếp! Nghe cứ như là.... . Nhưng mà.... Hà Nội ơi! Bao giờ vào SG?
  8. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa nhớ em !
    Bao năm rồi .. em đã co?T người yêu
    Anh cũng thế - tim không còn mơ mộng
    Hai chúng ta - đều cuốn theo cuộc sống
    Mối tình đầu .. giờ chấm nhỏ trong nhau
    Anh không còn .. thao thức suốt canh thâu
    Không còn biết - tương tư người khuất bóng
    Không còn biết - hẹn em nơi giấc mộng
    Cũng hết buồn .. chua xót chuyện xa xưa
    Người yêu em .. có nói những câu xưa
    Anh ấy có yêu em - như tình anh thuở đo?T
    Có gọi em là - ?othiên đường bé nhỏ?
    Tên "chuột nhỏ" .. anh gọi lúc bên em
    Anh ấy có dìu .. từng bước chân em
    Dù nắng hay mưa - cũng sánh vai phố nhỏ
    Có nói vớii em - những lời tình tỏ
    Bằng những dòng thơ .. thao thức mơ hồ
    Bao năm rồi .. anh cũng hết mơ hồ
    Dẫu nhiều lúc - nghĩ về tình thơ ấu
    Tình đẹp nhất - chỉ hai ta nhìn thấu
    Xa mãi rồi .. vẫn chưa hiểu vì sao ?
    Chiều hôm nay .. nghe tiếng mưa lao xao
    Bỗng nhớ lại - mối tình đầu đẹp nhất
    Bao kỷ niệm - như giọt mưa tràn về
    Giọng gió buồn .. anh ngơ ngác .. mênh mông ...
    Lang thang dưới mưa chợt nhớ người .
    -st-
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 08/09/2005
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này đã bắt đầu có sấu chín. Chiều đi làm về đang chạy xe suy nghĩ miên man thì điện thoại rung bần bật, một tay chạy, một tay rút ra xem thì thấy tin nhắn của Store: " Sấu chín ko ấy ơi? Tối CN gặp nhau nhé ! ". Nếu như ngồi đối diện với S lúc ấy thì chắc tớ đã gật đầu lia lịa rồi nhưng đang chạy xe nên tranh thủ đọc rồi đút đt vào túi chạy tiếp . Cũng gần cả năm rồi bọn mình ko gặp nhau nhỉ?
  10. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mưa 2 ngày hôm nay giống mưa Hà nội quá, dai dẳng kèm theo cả cái se lạnh. Không hiểu SG có hay mưa như vậy không nhỉ. Hôm qua được mặc áo khoác của cô học trò ở HN tặng nhân ngay sinh nhật năm ngoái nhờ cái thời tiết Hn trong SG này.

Chia sẻ trang này