1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ài chà...."nếu có mụ thì....." đừng có nhắc với ta mãi cái điệp khúc ấy. đi học thì phải tập trung vào mà học đi, chứ đừng ngồi dưới lớp cũng nhăn nhở rồi lầm bẩm rủa ta "nếu ở cái lớp này còn mụ thì....."
    Ta thèm....nhớ chưa.
  2. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hoa trên đường phố Hà Nội
    [​IMG]
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Cho chị T, để nhớ?
    Hôm nay là ngày đầu tiên chị không làm việc ở SK nữa, hồi sáng chị gọi điện hỏi em ?oKhông có chị, bé ho có thấy buồn không?? Em trả lời em bận quá, đâu có thời gian mà buồn, chị hỏi bận gì, thì ra là bận ăn. Heheh. Hôm nay văn phòng vắng chị, ai cũng nhắc, vắng TT thấy im dễ sợ, thiếu chị là không khí khác liền à, chẳng còn ai ?oléo nhéo? nữa. Hồi chiều C gọi điện vô, nó hỏi thích ăn gì thì nó gửi mấy sếp mang vào đợt MMM này. HN mùa này chắc là có cốm. Không có chị T, không ai giành ăn với em, buồn ghê hén.
    Hồi chiều dọn giấy tờ cũ, tình cờ thấy lại ?ochương trình? ăn chơi của chị em mình hồi ra HN cách đây 2 năm, chị nhớ không, ?ochương trình? mình lên một đằng nhưng lại đi chơi một nẻo. Đợt đó gần Noel, HN lạnh ơi là lạnh, chị chở em trên chiếc Honda mượn của chị N, không biết đường nên hai chị em cứ lòng vòng. Người HN không nhiệt tình và niềm nở như người SG, hỏi đường mà cứ sợ làm phiền người ta. Buổi trưa từ sân bay về chưa kịp ăn gì thì? đi lạc lên tuốt Ba Đình, dọc đường chẳng có chỗ nào bán đồ ăn, lang thang kiếm đường vào trung tâm tình cờ ngang qua lăng Bác, thế là hai chị em quyết định vào thăm, chậm 1 phút nữa thôi là người ta đóng cửa rồi. Từ đó bắt đầu chuyến du lịch ?ohành trình văn hóa? của chị em mình.
    Em với chị ở trọ trong một khách sạn cho Tây balô ở hàng Bè, máy lạnh chạy ì ì, máy nước nóng thì vừa tắm vừa chờ cho nước nóng, cầu thang leo le lưỡi mới tới. Vậy mà vui. Buổi sáng chị dậy từ lúc 5 giờ xuống đường mua lên nào là xôi và bánh. Em nhớ cái thúng xôi của một chị, chắc ở nhà quê ra, lần đầu tiên em thấy một ?ohàng? xôi như thế, cái thúng đựng đến mấy loại xôi, mỗi loại là một lớp được ngăn bằng một cái vỉ buồm (?). Một ngàn một gói xôi nhỏ nhỏ. Chị mang xôi và bánh lên phòng lúc em còn ngủ khì, phải một hồi lâu làm ?ocông tác tư tưởng? kèm kéo gối và giật mền em mới chịu dậy rửa mặt thay quần áo cùng chị xuống ?odạo chợ?, lang thang từ hàng ăn này đến hàng ăn khác. Từ bún măng, miến lươn, đến bún đậu mắm tôm, nem tai, bún chả ăn với nem cua bể? Em thích nhất món bún đậu mắm tôm. Hồi mình ra HN thì báo Phụ nữ vừa viết một bài giới thiệu bún đậu mắm tôm trong ngõ Phất Lộc. Thế là ngay hôm đầu tiên, hai chị em mình và mấy người bên chi nhánh đi kiếm xem cái ngõ Phất Lộc nó ở đâu, ngay cả người HN cũng không phải ai cũng biết cái ngõ ấy. Tìm một hồi mới phát hiện nó ngay gần KS, thế là trong gần một tuần lưu lại HN, ngày nào em cũng phải ăn một lần bún đậu mắm tôm ở đó mới thôi. Ở SG, nhiều khi thèm, vào quán Ngon gọi bún đậu mắm tôm để nhớ những buổi chiều lạnh ngồi bên cái chảo chiên đậu mà suýt xoa vì miếng đậu nóng hổi trong miệng.
    Đến ngày gần về hai chị em được chuyển sang khách sạn ?onhiều sao? bên Ngọc Khánh. Vừa vào phòng, chị bèn sà ngay vào phòng tắm, bù cho cái phòng tắm lạnh lẽo mấy ngày trước, còn em cứ nằm dài trên giường bù cho những hôm ?ocực khổ? đi ngủ phải mang vớ vừa qua của mình. Buổi tối year-end party của CN Hànội vui nổ trời, khuya lắt cả một lũ tóc xanh, tóc đỏ sếp cũng như lính lên xe chạy từ Daewoo ra cái phố gì gần đó hát Karaoke làm ông chủ tiệm hết hồn.
    HN dạo đó lạnh cóng tay, thế mà bà con vẫn hăng say mum kem Tràng Tiền không biết lạnh, hai ngàn một cây kem cốm, mua xong đứng tại chỗ ăn luôn. Khách ăn kem ngày lạnh vắng bớt, nghe nói mấy hôm trời nóng còn đứng tràn ra cả ngoài đường. Em với chị cứ nhéo nhau cười một bà chị hai tay cầm hai cây kem, vừa xong cây này cắn ngay cây kia.
    Nhớ lần hai chị em mình đi bộ một vòng hồ Gươm, nhớ lần đi chợ, thấy người ta chiên chả rươi ngon mắt thế là ăn thử luôn tại chỗ, lần đi ăn ốc mà uống cả nước ốc cho giống người HN, lần hai chị em ăn bánh mì với mắm tép chưng thịt trên ghế đá gần đền Ngọc Sơn. Lần đi ăn chân gà nướng với VA, N và C nữa. Còn nhiều cái đáng nhớ của chị em mình trong chuyến ?ocông du? ấy. Chỉ tiếc một điều là chẳng có tấm ảnh nào cả.
    Em toàn kể chuyện ăn, hình như mình đi ăn là chính, chơi là phụ thì phải, mà đúng vậy, ăn uống ở HN thật ấn tượng, có nhiều món trong này không có, nên em hay ăn ráng cho biết, cũng may cái bụng em mấy ngày đó nó không phản bội lại mình.
    Vài ngày nữa chị đi xa rồi, chắc lâu lắm em mới gặp lại chị. Viết mấy dòng này thay lời tạm biệt của em. Những gì chị em mình đã cùng nhau trải qua gần sáu năm trời ở đây chắc chị sẽ khó mà quên được. Chị viết ở trang đầu cuốn sách tặng em: ?oKhông có chị, bé ho sẽ ổn thôi mà?. Em mong là như vậy, chị đâu còn ở ngay cạnh mà nghe em ?orỉ rả? những lúc buồn, lúc vui. Chúc chị lên đường bình an.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    HN mùa thu.....Mùa thu HN.....
    Nhớ đến một người, để nhớ mọi người......!
  5. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội của người ta...sao tôi cũng thấy trong đó thấp thoáng tuổi thơ của mình
    Cóc dầm....
    [​IMG]
    Ăn đi em....chị mời nhiệt tình thế cơ mà
    khế nè...
    [​IMG]
    Cái này thì không biết...hình như là củ năng...
    [​IMG]
    Thích Ngộ Không hay là Hoàng Tử ??
    [​IMG]
    Ánh đèn lung linh....sắc màu rực rỡ....
    [​IMG]
    Hà Nội đêm vào thu.......người ta đổ ra đường trẩy hội...
    tôi lang thang...tìm một giây phút thanh thản ngày xưa....
  6. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì chị cũng đã thực hiện được ước mơ của mình rồi chị nhỉ? Chị thường bảo em chị là người không may mắn...nên chẳng tin tưởng hay ước vọng gì nhiều. Có thể mình là người không gặp nhiều may mắn như người khác nhưng cuộc sống không ai có hạnh phúc vẹn toàn cả chị nhỉ? Thế nên cứ tin tưởng vào những việc mình đang làm, cứ mơ ước cho ngày mai...Giờ này chắc chị vẫn còn đang ngồi trên máy bay. Em biết là hôm qua chị đã cố gắng nhiều lắm để không khóc trước mặt mọi người...Nhưng trong phong chờ thì chắc là khác nhỉ? Em không thích một cuộc chia tay mà người ta cứ khóc lóc bịn rịn. Như vậy chẳng được ích lợi gì phải không? kekeke. Mọi người vẫn vội vã ra đi như đi tìm thiên đường cho riêng mình, nhưng em biết cuộc sống bên ấy khắc nghiệt lắm. Mong chị đủ tự tin và nghị lực để vượt qua. Ai ra đi cũng bảo lúc nào cũng nhớ về Hà nội. Chị chắc rồi cũng thế nhưng có mấy ai trở về...hehehe. Em rồi cũng quay về với cuộc sống của em nên...chẳng biết đến bao giờ em mới được gặp lại chị nữa...Nhưng cứ mong ước một ngày không xa..
    Chỉ muốn nói những ngày ở Hà nội được gặp chị là những ngày rất vui và cảm thấy hạnh phúc. Ở bên chị lúc nào cũng có cảm giác thật bình yên...
    Tặng chị
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị,
    Đã 9 tuần trôi qua. Em đang ở một đất nước xa lại. Xung quanh em người ta không nói tiếng như nhà mình. Kể cả cái bàn phím tiếng Pháp này cũng xa lạ với em. Nhưng cuối cùng, ... cũng phải thích nghi, và vẫn tốt đẹp.
    Có một điều. Em thấy mình chai sạn. Không còn cảm xúc. Dù hàng ngày vẫn nghe nhạc, vẫn tưởng tượng một điều gì đó cho giấc ngủ dễ dàng hơn. Nhưng ... Cũng là điều dễ hiểu phải không chị?
    Bên này, em toàn sống với bạn bè Hà Nội. Nhưng không hiểu sao lại không còn cảm thấy một cảm xúc gì thật sự mạnh mẽ với Hà Nội nữa. Em thấy như mình có lỗi. Tâm sự với con bạn thân cũng đang ở bên này, nó bảo: đừng thế, đó là điều tự nhiên và dễ hiểu.
    Lần đầu quen nhau, chị nói với em "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn". Có thể, giờ chị đã đúng. Hình như một tình yêu đẹp với một người miền Trung ở Sài Gòn giờ đã khiến em nhớ SG nhiều hơn.
    Nhưng vẫn ước, chị ơi, một lần, được cùng người mình yêu dạo bước trên những phố phường Hà Nội, vào mùa đông - mùa lạnh lẽo nhưng ấm áp và vào mùa thu - mùa mà em vẫn gọi là mùa tình yêu.
    Hẹn gặp lại chị vào ngày gần đây, khi em về Bordeaux nhé.
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sum vầy ...
    Có lẽ em và anh chia tay mai gặp nhau còn cúi đầu chào nhau ...
    Có lẽ trong thời gian hôm qua chỉ là vui thoáng qua bên đời ...
    Có lẽ trong thời gian hôm nay em phải quen cuộc sống một mình thôi ...
  9. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    10 năm về trước SN của mình thật là đẹp và ý nghĩa, đông vui với 10 thằng bạn thân ngồi uống rượu Anh đào ở Nhạc Tranh quán, có mấy thằng biết gẩy ghi ta, hát vài vài chữ tình, rock, Pop? thật vui. Ngày đó ngồi trong vườn vủa quán Nhạc Tranh, thắp nến? mình nhớ hôm đó mình say bét nhè, đến nỗi đi nhầm giầy của ông Sơn chủ quán về mà ko biết. Chẳng bao giờ mình say như thế cả. Ngày đó tròn 20tuổi.
    Vào thời gian đó HN có cái mốt quán café SN, Nhạc Tranh là một quán khá ấn tượng mới giới SV thích sinh hoạt theo kiểu nghệ sỹ?Tóc dài, buộc, quần bò rách, bẩn, giầy bata tầu,?xe đạp thì đặt lên đặt xuống, hết hàng cầm đồ này đến hàng cầm đồ khác, được một thời gian các em gái học cùng mấy thằng bạn lại nhổ ra. Hồi đó SV thật vui, không có tiền, không cần tiền, ? đi bộ giỏi, 1 cái xe win chở 6 thằng lên Hồ Gươm để dự noel, 2 thằng 1 chuyến. Mà cái WIN đó của thằng này khoẻ thât. Mỗi lần xuống xe phải mất mấy phút đồng hồ, từng thằng xuống 1, xuống mãi mới hết, lâu hơn cả xuống xe buýt lại toàn thằng Béo chứ. Bọn này bây giờ vợ con hết rồi, có mỗi mình thì còn đang lang bạt. Hồi đó bọn này thích câu:
    Phận thấp tài cao trí khí uất.
    Giang hồ mê chơi quên quê hương.
    -Tản Đà-
    Không hiểu bây giờ Nhạc Tranh quán như thế nào rồi, có cải cách gì không hay vẫn phong cách của ông Sơn thích mấy cái nhạc và tranh? gì đó, mình cũng chẳng hiểu lắm, mình thích nhất là cái rượu Anh đào nó thơm mùi nếp, vị cốm? Cái rượu này đặc biệt chỉ Nhạc Tranh có, đôi khi quán có lấy phải rượu Anh Đào rởm là biết ngay. Bây giờ chắc rượu chẳng ngon như xưa rồi. Ông Sơn này ngày xưa hay để mình thử rượu phết. Nhạc ở đây nghe thấy rất hay, mỗi tội mình ko sành về âm nhạc, chỉ thích là nghe thôi.
    Bây giờ tròn 30 tuổi rồi? thật là tẻ nhạt? Cái tuổi tam thập nhi lập đây. Mình cũng thấy đến tuổi nhi lập rồi.
     
    Ôi thời oanh liệt nay còn đâu?
    Được dothat_die sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 21/09/2005
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn 7X Sai gon,
    Tớ ở HN, vô tình lạc vào box này, và rất bất ngờ trước tình cảm của các bạn dành cho HN.
    Tặng các bạn hoa nhé.
    Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế (thơ Xuân Quỳnh)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này