1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn vẫn đang mưa, chị ốm sụt sịt cả tuần nay, muốn nghỉ ở nhà lắm lắm nhưng bao nhiêu là việc nên đành phải cố đi làm. Voi cũng có lúc ốm em nhỉ ?
    Hà Nội đã vào thu. Tên bạn thân nhất của chị sinh vào tháng 10, năm nào cũng vậy, cứ sắp đến ngày này là hắn cong môi khoe với chị ngày đó là ngày mùa thu Hà Nội đẹp nhất.
    Chị sẽ ra Hà Nội, không phải mùa thu mà là mùa xuân. Chị của chị lên xe hoa với một chàng trai Hà Nội sống tại đất Sài Gòn vào mùa xuân, cưới xin xong nhà ai nấy ở vì chưa thống nhất Bắc Nam một nhà, thời gian đầu tạm thời là thế.
    Chị thì vẫn bình yên em à. Như là duyên nợ, chị rất hay bị đi công tác ở nơi quê người ấy. Đã hoà bình, vẫn luôn là nụ cười giòn tan như lần em gặp.
    Vẫn cười tươi em nhé!
  2. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    uiiii, anh Nguyện hay chị Dương đây? lanh thang thế nào mà lạc vô đây?
    "Cây sấu bao năm vẫn đứng ở góc đường
    quán cóc cũ vẫn ghế bàn sứt mẻ
    và Hoàng Lan vẫn ngút ngát đưa hương"
    nhỉ?!

  3. khach_giangho

    khach_giangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi,tình cờ lang thang lướt web thấy tên topic ghé qua thế mà thấyy được.Tôi là dân Hathành,vô sinh sống ở SG đã hơn hai chục năm,luôn thương nhớ về đât thăng long.Thấy người SG cò tinh cảm với HN như vậy ,vui lắm.Nếu co time tôi cũng xin tham gia hầu chuyện qui vị về HN.Tạm biệt,hẹn gặp lại. TextTextText
  4. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng rất yêu Hà Nội, yêu con người, yêu phong cảnh, yêu tất cà những gì thuộc về Hà Nội. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy quá thất vọng vì những gì Hà Nội đã đối xử với tôi. Mỗi lần tôi nghe giọng miền Bắc, đầu óc tôi choáng váng, mỗi lần nghe nói những gì liên quan đến Hà Nội, cảm giác của tôi không diễn tả được, tôi không muốn nghe, không muốn nhắc và không muốn nghĩ đến. Nhưng cùng lúc đó tôi lại nhớ Hà Nội biết bao. Những kỷ niệm êm đềm và ngọt ngào tôi đã trải qua. Vì sao thế ...
  5. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cái chị này viết về HN hay thật, tôi nghĩ chị là nhà văn, nhưng cũng ko phải, nhữn cái chị viết xuất phát từ tâm sự của chị thôi, nhưng cảm động và ghen tị.
    Tôi thất chính bản thân người Hà Thành như tôi cũng ko thể viết được như vậy, ca''i tình cảm của tôi nó khác, tình yêu của tôi là hiển nhiên rồi. Tôi đã đi xa HN để thay dổi cái tình cảm của mình, cho nó chuyển sang sắc thái khác, đó là nỗi nhớ HN. Tôi đã nghe các bài hát về HN, hay hơn hẳn các bài hát khác. Nhưng thường được sáng tác khi tác giả nhớ về HN. Tôi có hỏi bạn tôi, có yêu HN không? Tất nhiên là có, có nhớ HN không, thì điên à, khi đang ở HN mà phải nhớ về HN. Ờ đúng, tình yêu của họ còn thiéu mỗi cái vị nhớ nữa.
  6. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nick của tôi được tạo ra trong những tháng ngày hạnh phúc của tôi tại đất Hà Thành. Tên của tôi đấy, viết tắt lại ai cũng nghĩ tôi chính là dân Hà Nội. Tôi cố tình đấy mà. Tôi muốn dành trọn tình cảm của mình cho mảnh đất này. Tôi biết nếu tôi làm như thế thì tôi sẽ rất khó khăn. Bao nhiêu chông gai sẽ lần lượt hiện ra. Tôi đoán trước được điều đó nhưng tôi có lòng tin, chỉ cần mình cố gắng thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi miệt mài với suy nghĩ của mình và cồ gắng hết sức để điều đó trở thành sự thực. Hàng ngày tôi nhớ đến Hà Nội. Tôi xem tình cảm Hà Nội dành cho tôi như thành nghị lực của mình. Tôi cố gắng, tôi thay đổi. Tất cả những gì tôi đã làm đều vì một ngày mai, một ngày hạnh phúc của tôi tại Hà Nội, tại mảnh đất mà tôi dành trọn tình yêu thương, với người mà tôi dành cả tấm lòng. Thế nhưng ...
  7. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra ở Hà Nội, sau phiêu bạt theo gia đình vào Trung, Nam... dù khi ra đi mới vẻn vẹn 6 tuổi hơn 1 tí, nhưng có những Hànội không thể phai mờ trong kí ức của thằng bé ấy.
    Hà Nội hiền hoà. Không có tiếng rao như SG, quả thật. Nhưng Hà Nội vẫn còn sáng sáng loa phóng thanh trên các trụ điện.
    Năm 2001, lần đầu tiên sau đúng 25 năm được gặp lại Hà Nội, tôi đã mê mải lang thang khắp chốn (nhưng chưa hết), ngắm chỗ này 1 tí, nhìn chỗ kia 1 lát. Tò mò, thầm so sánh với những gì mình còn lưu trong cái ký ức cũ kỹ của mình.
    Suốt 1 tuần ở Hà Nội, không ngày nào không lê la ở những quán chè chén, cốt để nghe người Hà Nội nói, cười, tán chuyện. Chưa dám lân la đến gần con gái Hà Nội, dù mê lắm, để nghe giọng như hát của các nàng (chỉ nghe thôi ạ!).
    Ước được sống, làm ở Hà Nội mà sếp chả cho
    Giờ, Hà Nội còn thêm vào 1 ý nghĩa nữa: 1 người con gái, rất trẻ mà mong rằng 1 ngày nào đấy... be mine!
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội nhỏ, rất nhỏ so với SG nhưng với những ai yêu HN, thành phố này lại lớn vô cùng, thân thiết vô cùng ... mỗi khi qua phố phường HN, thích nhất là không có cảm giác xa lạ sau bao năm xa cách ...
    chỉ buồn là đi mỏi gối chồn chân mà không có địa chỉ nào để về ... tự dưng buồn vì cảm giác làm khách trên quê hương ...
  9. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Uhm, Hà Nội có heo may rồi. Ngày nóng và tối lạnh, thỉnh thoảng lại có sương lúc tối trời, nửa như sương mà nửa như khói.
    Sắp vào đông rồi ...
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cả 2 chị em mình đều nhận ra, không phải chỉ có con trai Hà Nội là nhất. Hôm nay nhận được SMS của chị em cũng thấy vui vui. Em giờ cũng có nhiều chuyện vui để kể với chị lắm.
    20.10 này có gì thật sự đặc biệt không chị nhỉ? Em hỏi chị nhưng lại đang muốn khoe về chuyện của em.
    Hà Nội mùa này nghe nói bắt đầu lạnh. Giống hệt như thời tiết bên này. Nhìn thời tiết như vậy lại không sao nén được nỗi nhớ một người nơi xa. Mong được cùng người đó dạo chơi với mình trong khung cảnh thơ mộng như ở bên này.

Chia sẻ trang này