1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à,
    Đúng là khi cứ miên miên man man chìm vào trong những bòng bong suy nghĩ thì thật khó mới có thể nhận ra--- để mãi mà chiều nay đi làm về, gần tới nhà mới chợt nghe không khí có gì đó khang khác. À, mấy hạt mưa lây phây, rắc vài ba hột...cái gì đó hơi se se...
    Thế là lại chạy vòng vèo,
    giá như ngày xưa thì thể nào mẹ cũng mắng " trời này mà lại đi mua đường đấy"
    hay là nhóc thì thể nào cũng " Digan yêu dấu, digan nó vừa vừa thôi, về còn ăn cơm chứ, cơm tớ nấu nguội ngắt hết, chả ai chịu về!" Nhóc ngồi bên mâm cơm buồn thỉu buồn thiu, bát nước rau muống thiếu điều muốn lắng rồi. Anh của nhóc cũng chưa về, con bạn ra chơi thì mải chơi quá, căn nhà hỉu hiu. Lúc ấy tớ chỉ biết im lặng, nhóc nhỉ, chuồn vào trong cho nhanh, rồi ra ngồi với nhóc.
    Cái giá chiều nay, khi một mình lang thang trên phố, nghĩ chắc nhóc giờ này đang hạnh phúc bên chồng, thấy lòng lạ thế...
    Ngày xưa nhóc chờ tớ, chờ thật lâu tớ về giữa mịt mùng trời giá, để cùng nhau bát cơm hâm lại.
    Nghe nhiều thật nhiều nhóc cằn nhằn nào là con gái, nào là hạnh phúc gia đình, mà cứ len lét le lưỡi...
    Nhóc à, giá này, tớ thèm biết bao nhiêu có thể nhắn tin cho nhóc, nhí nha nhí nhố, .... biết đâu lại thấy giọng nhóc
    " ....đấy à?...thế đã về nhà chưa?..."
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn HN vừa vào SG và đã trở về. Một người bạn sắp đi HN. Nghe xong ta cũng muốn đi nhưng chẳng biết để làm gì. Nơi ấy có còn gì để đi không?
    Trước đây có người nói, người ta yêu mảnh đất ấy vì nơi ấy có người mà người ta yêu. Đúng và không đúng. Mà nói chung cũng chẳng biết nữa.
    Giờ HN chẳng còn gì là bí ẩn, thế nhưng ta vẫn rất thích nơi ấy. Đã có văn phòng thường trú ngoài ấy. Cơ hội ta đi ra nơi ấy giờ nằm trong tay ta, chỉ cần ta thêm cố gắng một chút. Ừ! Sẽ cố gắng. Cố gắng chỉ vì đơn giản ta thích mảnh đất ấy và chỉ thế thôi.
  3. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Còn, còn nhiều lắm.
    Tự nhiên lại thấy bài "Tình ca du mục" (Those were the days) khi hát lên hay thật:
    Those were the Days
    Once upon a time there was a tavern
    where we used to raise a glass or two.
    Remember how we laughed away the hours,
    think of all the great things we would do.
    Those were the days, my friend,
    we thought they''d never end.
    We''d sing and dance forever and a day.
    We''d live the life we choose,
    we''d fight and never loose,
    for we were young and sure to have our way.
    La da da da da da da.
    La da da da da da da.
    Then the busy years went rushing by us,
    we lost our star emotions on the way.
    If by chance I''d see you in the tavern
    we''d smile at one another and we''d say:
    Those were the days, my friend,
    we thought they''d never end.
    We''d sing and dance forever and a day.
    We''d live the life we choose,
    we''d fight and never loose,
    for we were young and sure to have our way.
    La da da da da da da.
    La da da da da da da.
    Just a night I stood before the tavern,
    nothing seemed the way it used to be.
    In the glass I saw a strange reflection.
    Was that lonely woman really me?
    Those were the days, my friend,
    we thought they''d never end.
    We''d sing and dance forever and a day.
    We''d live the life we choose,
    we''d fight and never loose,
    for we were young and sure to have our way.
    La da da da da da da.
    La da da da da da da.
    Through the door there came familiar laughter,
    I saw your face and heard you call my name.
    Oh my friend, we''re older but no wiser,
    for in our hearts the dreams are still the same.
    Those were the days, my friend,
    we thought they''d never end.
    We''d sing and dance forever and a day.
    We''d live the life we choose,
    we''d fight and never loose,
    for we were young and sure to have our way.
    La da da da da da da.
    La da da da da da da.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp bạn. Nghe nói bạn cũng trở về ngoài ấy rồi đúng không? Chúc thành công khi dự thi ALTP nhé
    Ừ! Ngoài ấy còn. Còn 1 người anh kết nghĩa, dễ thương thật dễ thương.
    Và còn 1 người HN dạo này đã có nhiều thay đổi. Những thay đổi ấy nếu là của cách đây 2 năm thì hay biết mấy.
    Có người nói ta nên lấy công việc và lấy thực tế để cân bằng. Thì nghe, tiếp thu và thực hiện. Mong rằng bếp ngô nướng mùa đông vừa rồi sẽ nhanh trôi đi trong đầu.
  5. syzyzy

    syzyzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi trở thành triệu phú cũng không có nghĩa gì lắm đâu!
    Anh kết nghĩa... nghe có gì đó quen quen. Hình như từ này rất hay được dùng để chỉ...
    Bạn đa cảm quá. Nên đi tìm sự cân bằng và thanh thản trong tâm hồn đi.
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh đã biết nơi để vào đọc những gì ta viết. Làm cho ta giờ không dám viết gì ở nơi ấy nữa. Ta muốn nói với anh nhiều chuyện nhưng ta đã lớn hơn để biết nên nói gì và không nên nói gì. Hôm nọ, anh nói đã tìm ra thêm mấy cái hồ thật lãng mạn để khi ta ra Hà Nội lại dẫn ta đi.
    Hà Nội! Người ta nói mùa thu Hà Nội rất đẹp nhưng không hiểu sao ta có cảm giác mình thích mùa đông hơn. Hà Nội mùa đông trời xám xịt. Có một ngày ta nhìn thấy tia nắng lẻ loi xuyên qua tán cây soi xuống những con phố Hà Nội vào ngày đông. Ta hớn hở khoe với anh rằng con gái Sài Gòn đã đem được chút nắng ra cho anh, cho Hà Nội ngày mùa đông. Anh cười.
    Chỉ mong rằng anh và Hà Nội luôn luôn đẹp như thế.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 09/06/2006
  7. vudieu_xua

    vudieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội! Hình như nghe từ này mình cũng buồn thì phải, chẳng hiểu sao lại buồn nữa nhỉ?. Mình có một cô bạn không sinh ra ở Hà Nội, nhưng có một thời gian dài sống ở Hà Nội, yêu 1 người Hà Nội, câu chuyện về tình yêu của cô ấy buồn lắm, có phải yêu người Hà Nội thì buồn không nhỉ?
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm trước đang vi vu ở Thủ đô, ngày đâu tiên đi làm ở cơ quan, lại lủi thủi đi về khách sạn 1 mình, cảm nhận cuộc sống 1 mình xa nhà trong nửa tháng thoải mái, tự do tự tại biết bao. Một mình lang thang phố cổ, ăn gà tần, đi lòng vòng Hồ Gươm rồi ngược lên Hồ Tây, vào phủ Tây Hồ rồi lại cafe Bảo Oanh. Yêu Hà Nội thật đấy, nhưng giá như ...
  9. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Dạo gần đây nó đi chơi suốt. Nó cười sảng khoái với bạn bè để quên đi những ưu tư phiền muộn cứ đeo theo nó. Hôm kia nó vào Hà Nội và Tôi. Lòng nó chợt dâng lên khá nhiều cảm xúc. Từ cái tên quán thôi cũng khiến nó suy nghĩ vẩn vơ. Cái tên quán như là 1 sợi dây vô hình nào đó nối kết nó với 1 người khác. Ngồi trong quán, nó vẫn nói vẫn cười, vẫn tán gẫu vẫn chọc phá nhưng tâm trí nó luôn ẩn hiện những hình ảnh mà nó ko muốn nghĩ đến. Không muốn nhưng hình ảnh đó vẫn cứ xuất hiện. Nó và anh, một sự thật quá thực. Hay là con người nó đa sầu đa cảm. Nó không thể bắt ép mình nhiều hơn được nữa. Thôi thì 1 khoảnh khắc nó chịu thua sự yếu đuối của mình vậy. Và nó tự thấy hài lòng vì những gì nó đã cố gắng
    Trăng lên cao, trăng lên cao mãi
    Tình bước đi, tình đi xa mãi
    Hà Nội và Tôi đúng là 1 sợi dây, không chỉ kết nối 1 mà nhiều hơn thế. Nó nhận được tin nhắn của 1 người bạn Hà Nội nhưng lại đang ở rất xa. Phải chăng có thần giao cách cảm, lại nhắn tin cho nó đúng lúc đấy, đúng lúc nó cảm thấy alone . Lúc nào bạn cũng thế cả, luôn xuất hiện đúng lúc mặc dù nó và bạn ở xa nhau tít tắp như vậy.
    Rồi sẽ ra sao nhỉ. Mỗi lần nghĩ đến nó đầu thấy rất nhớ, một nỗi khó khó tả. Thời gian này có lẽ là lúc nó cảm thấy mông lung nhất.
    Hạnh phúc là những gì vô cùng giản dị
  10. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra trưa nay nó không nên nhắn tin, không làm gì cả. Chỉ ngồi yên trong văn phòng nghỉ trưa, ko điện thoại, không hẹn hò, không gặp mặt, không và không.
    Nó vẫn còn nhớ ngày hôm đấy. Mặt mày tái mét, tay chân run rẩy bước lên tầng thượng quán cafe Bảo Oanh vì trời mưa to, nó đã kết thúc hơn 3 năm 1 tình bạn vui vẻ, bắt đầu 3 tháng 1 tình yêu hạnh phúc và sau đó là 1 con số 0 tròn trĩnh trong cuộc đời 2 đứa. Mưa cứ rơi, gió vẫn thổi Mặt nước Hồ Tây cứ mờ căm đi, hàng liễu cứ oằn xuống. Trời Hà Thành hình như không chấp nhận mối tình này nên cả ngày mùa hè nắng nóng hừng hực, đến lúc nó gặp người ta thì lại mưa to gió lớn. Cậu em cứ phải quay mặt đi để tránh nhìn vào gương mặt ửng hồng của 2 đứa. Là nợ hay là duyên? Ai biết trước được.
    ... Trong cuộc đời nào được như ý muốn
    Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
    Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi ...

Chia sẻ trang này