1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại nhớ SG thế chứ, hì hì, về HN rồi, vào thăm lại SG rồi mà cứ như để quên cái gì lại đó ý, nhớ thế chứ.
    SG dạo này mưa nắng thế nào nhỉ, hình như chiều nào cũng mưa thì phải.
    Ah, mỗi lần nghe thấy ai nói giọng miền nam là mình lại thích nói chuyện với họ nha, mình thích khoe với họ là mình đã từng ở đó gần 2 năm đấy. Con gái SG nói nhẹ nhàng thật.
  2. pearlyn

    pearlyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đang ở HN nên mình cũng nhớ SG quá, có bao nhiêu kỷ niệm với mình ở SG, toàn kỷ niệm đẹp và thơ, cứ nói HN lãng mạn, SG ồn ào, vội vã nhưng mình vẫn cứ yêu SG hơn, thật đó, phải chăng, gia đình mình, bạn bè mình, tất cả mối quan hệ tốt đẹp của mình có nhiều ở trong đó. Nhớ quay quắt
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ôi, SG mưa buồn thế này chắc HN mà mưa thì buồn lắm nhỉ!!!
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    HN mà mưa thì chắc nhiều người vui lắm ! ... Thời tiết đang nóng quá !
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bạn alo vào hỏi thăm và trách yêu sao lâu quá ko thấy tin tức gì của hai mẹ con hết vậy. Uh thì lâu rồi ít vào 4rum lắm chỉ vào blog thôi, hợp thời ghê ko? Nghỉ ở nhà nên dành trọn thời gian cho thiên thần nhỏ, mọi suy nghĩ, mọi hành động đều dành cho con nên lâu rồi cũng ko nhớ nhiều về Hà Nội như ngày xưa .
    Sau này Bum lớn lên nhất định mẹ Bầu sẽ kể cho Bum nghe về những người Hà Nội mẹ Bum yêu .
    Cập nhật một chút về Bum, trích từ Gấu Bum'''' blog - tặng bạn
    Mẹ có nên đếm ngược thời gian để đón Bum chào đời không nhỉ, giống như lần chờ đợi ngày cưới của Ba mẹ ý? Mẹ háo hức lắm và cũng lo lắng nữa, mẹ muốn Bum ra đời thật mạnh khoẻ, khôi ngô, tuấn tú, thông minh, ngoan ngoãn... Mẹ chẳng biết mẹ có kỳ vọng nhiều quá không nhưng mẹ biết Gấu Bum sẽ luôn làm cho mẹ cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện mà
    Hôm qua Ba cũng đã cảm nhận được Bum đạp, mẹ chắc chắn là Ba thích lắm và chờ đón ngày Bum ra đời. Thời gian gần đây mẹ đã thấy Bum lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, mẹ thích lắm mặc dù mẹ cảm thấy mệt mỏi hơn, hơi khó ngủ hơn một chút, đi lại cũng thấy nặng nề hơn (Ba bảo nhìn mẹ đi như con vịt ý, mà ngay từ khi chưa có Bum mẹ đã được các cô các chú bạn mẹ đặt cho mẹ cái tên rất đáng yêu là Vịt Bầu rồi, dần dần về sau mất luôn chữ Vịt chỉ còn chữ Bầu mà thôi hihi) nhưng chỉ cần biết Bum đang lớn là mẹ thấy mình hạnh phúc lắm rồi.
    Ba mẹ và cả nhà đã và đang chuẩn bị cho Gấu Bum những thứ tốt nhất, để ngay từ khi chào đời, Bum có thể cảm nhận được mọi người yêu Bum nhiều như thế nào
    Chỉ còn 3 tháng nữa thôi Bum ơi, 3 tháng nữa thôi là cả nhà được nựng nịu Bum trên tay rồi .
    Yêu quá đi thôi.
    [​IMG]

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 02/08/2007
  6. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đang vào giữa Thu,Tôi sống ở HN và cũng nhớ SG.Tôi xa SG cũng lâu lắm rồi,hồi đó vào trong SG học ở trường HK.Lười học quá toàn mải đi chơi vì vậy bị đúp lại và ra HN sau các bạn gần 3 tháng.
    Không biết SG dạo này thế nào?Hẳn bây giờ đẹp lắm?
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    SG mưa nhiều lắm anh ơi, ngày nào cũng mưa. Em ở HN nên vào đây thấy ko quen. Em bị viêm họng gần 2 tuần rồi chưa khỏi.
    SG sống vội vã hơn, ko có cái không khí chậm chậm, thảnh thơi như HN. ở HN buổi sáng nhìn thấy các cụ đi chậm chậm tập thể dục, các anh thanh niêm ngồi thành đám uống cafe vỉa hè đọc báo bàn luận thể thao, thời sự ngày hôm qua mỗi buôỉ sáng trong thì SG lại ko có cái không khí đó, ko có trà đá vỉa hè, ko có lẩu ven hồ Tây, và ko có nhiều thứ nữa.
    Nhưng SG cũng có nhiều thứ HN ko có,
    Em thấy nhớ HN.
  8. KawaiiBee

    KawaiiBee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đến HN, mọi thứ đều quá mới mẻ với một đứa sống trong môi trường ?othuần túy Nam bộ? như tôi. Thích thú, háo hức, tò mò xem HN có như những gì mình từng được biết qua sách vở?..
    ?..Buổi chiều ngồi ở đền Ngọc Sơn với chiếc balô to đùng, nhai ngấu nghiến ổ bánh mì thay cho buổi ăn chiều, đợi đến tối ra sân bay. Túi rổng không. Bao nhiêu tiền lương có từ chuyến công tác ấy, tôi đã tiêu cho những ngày nán lại nơi đó để đi mọi ngóc ngách của HN.
    Lần đầu tiên ấy, đã 9 năm rồi.
    Mùa thu HN, mùa thu đẹp như thơ ca. Văn hóa HN, nền văn hóa quyến rũ còn nhiều điều chưa hiểu hết.
    Ba mẹ là người SG, tôi sinh ra và lớn lên tại SG, học hành rồi làm việc cũng tại SG. Tôi là người SG, cũng không có người yêu là người HN. Nhưng, 1 góc nhỏ tâm hồn, tôi có HN.
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Để post bài trong này . Em phải có người yêu là người Hà Nội
    Trong trường hợp ko hoặc chưa có, anh có thể offer cho em một vài options để em lựa chọn .
    Hà Nội trong anh chỉ còn thoáng qua những hình ảnh Ông ngoại dắt anh ra bờ hồ... Xếp hàng cả tiếng, rồi ông ngồi trầm ngâm với cốc bia hơi , anh thì chóp chép với gói lạc rang húng lìu , sao mà ngon như thế nhỉ. Ăn mà chỉ sợ hết
  10. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhớ HN quá !!! hic,,, Nhớ lúc sáng sớm, ngồi uống cafe ở Hồ Tây (gần đền Quán Thánh Í (hàng quen- ngồi nghế mây thấp thấp). Ngồi ngắm mọi người đi lại, hàng sương mờ, lũ chim Sâm Cầm bay đi khi mặt trời vừa ló rạng (lần đầu tiên mình nhìn thấy Sâm Cầm khi ngồi ở đó). Nhớ cái lạnh đến tê cả người, nhớ bàn tay ai đó sưởi ấm khi tay mình lạnh cóng, nhớ những lúc mưa cùng ai đó lang thang trên đường (mẹ hỏi sao mưa vậy còn ra đường - mình chỉ cười "con đi 1 tí rồi về" ).nhớ lúc trời oi bức ( cái nóng đặc trưng của miền bắc ) cùng bạn bè ngồi uống trà Bát bảo ở đường Cát Linh (ngồi ở vỉa hè,)uống mỗi đứa mấy cốc,ăn hạt hướng dương nói chiện viễn vông rùi23h mới đứng dậy ra về (còn hẹn tối sau đi nữa nhé - nóng thía cơ mà và lại rẻ nữa chứ - có 1 nghìn /1 cốc)ăn uống bét nhè mới mất có hai mấy nghìn, rẻ wa còn gì..hìhì... Nhớ...nhớ....nhớ HN qua đi...

Chia sẻ trang này