1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người Hà Nội tôi yêu

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 20/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tết về ko biết mấy cái kiểu quán cóc này có hoạt động ko chị nhỉ, em chưa đi lang thang phố phường ăn uống linh tinh vào tết bao giờ cả.
    Nhanh thật, sắp hết năm mất rồi, tết sắp về rồi. Năm nay tết về muộn ở nhà ko biết thế nào.
  2. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ra Hà Nội 2 lần đều đúng vào mùa thu.
    Không thấy cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ cũng chẳng thấy hoa sữa hay lá rơi...
    Buồn muốn chít...
    Loanh quanh phố cổ thì lại bão lại mưa.
    Chắc tại không có người Hà Nội tôi yêu...hihihih.....
  3. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nàng lãng mạn quá nhỉ
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đã vào thu. Mấy anh chị nhắn tin vào bảo Hà Nội trời đẹp lắm, em nhanh nhanh ra mà tận hưởng thu Hà Nội.
    Cười thôi vì giờ em đâu thể tự do thoải mái muốn đi đâu là đi. Nhớ lại cách đây hai năm, em một mình đi Hà Nội - đến cái nơi mà em chỉ tưởng tượng ra trong đầu qua những lời kể.
    Nhanh thật! Mới đó mà đã hai năm.
    Tương lai chắc chắn em sẽ lại đi Hà Nội nhưng không đi một mình nữa.
  5. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mấy quán đó hoạt động chứ? Mùa đông có ngồi vỉa hè ăn ngô nướng, ăn nem chua nướng, rán.... rồi làm vài ly rượu thì còn gì bằng, đây 1 cây chiên đi ăn quà vặt nè, bữa nào tết em ra HN chị em mình cùng vài người bạn của chị đi nhậu vỉa hè (đặc trưng của HN heng)
  6. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Phố nhớ anh trống vắng cả không gian

    Lá vàng rơi bay trong chiều vụn vỡ

    Gió xào xạc thì thầm như nhắc nhở

    Dấu chân người mùa cũ còn hằn in...

    Sao hoa sữa cứ nồng nàn đến thế?
    Chẳng bao giờ xa cách mùa thu...
  7. nguoisitinh

    nguoisitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nhớ HN, nhớ mùa hoa sữa.
    thằng bạn bảo: mày nhớ Hn hay nhớ ai ngoài đó
    mình: tất nhiên, ta chỉ nhớ về một nơi bởi nới ấy có người
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vâng.Tết này nhé chị. Nhanh thật đã sắp têt rồi đấy.hì

  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đêm, nhận được tin nhắn "Chúc em ngủ ngoan" từ HN. Em chợt nhớ mùa đông Hà Nội.
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Anh gửi gió mùa cho em chưa
    Mà Sài Gòn đêm nay lạnh quá
    Ngang phố nhỏ thoảng mùi hoa sữa
    Em nhớ Hà Nội ngày vừa xa
    Những phố dài ta đã đi qua
    Anh nghe chăng thì thầm của gió
    Đan bàn tay giữa nhành hoa nhỏ
    Bối rối chiều Hoàng Diệu mây bay
    Phan Đình Phùng rợp bóng mát cây
    Ngày đôi bận xuôi về Quán Thánh
    Dẫu nắng hanh hay là sương lạnh
    Vẫn ấm lòng mỗi bước ta qua
    Đêm ấy đường Thanh Niên dạo bước
    Đi bên nhau nghe sóng Hồ Tây
    Má ửng hồng khi lỡ chạm tay
    Mỹ Đình có nhớ khi em xa rồi ?!?
    (Phale 02/11/2007)

Chia sẻ trang này