1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người không biết lãng mạn !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Dành cho người không biết lãng mạn !

    Bác thân mến, bác ơi, một người không lãng mạn thì chán lắm. Em biết là bác cũng lãng mạn như ai, nhưng bác muốn dấu đúng không bác? Con người mà không có một chút lãng mạn thì làm thế nào được, không sống nổi đâu. Em lập tô píc này dành riêng cho bác, em sẽ kể cho bác nghe, những phút giây lãng mạn mà con người ta có trong cuộc sống, nó chỉ vài giây phút thôi, nhưng cũng có thể làm cho người ta sống được cả đời đó bác ạ. Em hứa như thế, còn giờ thì chưa, em có hẹn bác à. Ngày mai chúng ta bắt đầu bài học sơ khai về lãng mạn.

    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo trời HN hôm nay mưa. Chúng ta bắt đầu về một ngày mưa nha bác.
    Bác nghĩ gì về mưa hả bác ???Mưa là nước từ trên trời rơi xuống, làm cho cấy cối tươi mát, làm cho cái nóng bị xua đi. Mưa cũng có khi làm cho chúng ta khó chịu phải không bác, mưa làm ngập lụt, mưa làm ướt át đến là khó chịu phải không ??
    Bây giờ ta nhìn mưa theo cách khác nha.
    Đã bao giờ anh đi trong mưa một cách cố ý chưa. Mưa rào to ơi là to, trời tối rồi, mưa hoà trong ánh dèn phố phường vàng làm cho cái thứ ánh sáng mờ đó càng nhoà đi. Cơn mưa làm cho con phố vắng người, cơn mưa làm cho cây cối rũ xuống, rét cóng. Nhưng cơn mưa mùa hè thì mát lạnh. Mặc chiếc áo mưa mỏng, dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà và lang thang một mình trong màn mưa trắng xoá. Nhìn đâu cũng thấy vắng, cái cảm giác đi trong mưa một mình như thế hay lắm. Cái lành lạnh của nước cứ thấm vào người mà không hề bị ướt làm cho da thịt cứ mơn man đến lạ. Đôi chân dường như nặng hơn vì cái nặng của mưa.
    Có nhìn thấy bên đường là những hàng cây đang run run không. Run thế thôi, một tẹo nữa là lại cười ngay ấy mà, nó sẽ lại xanh tươi lắm.
    À, hãy nhìn ra cửa sổ vào lúc trời mưa đi. Dù thế nào, cũng hãy cứ tưởng tượng rằng, phĩa ngoài cửa sổ là một khu vườn đẹp mê hồn với những thứ hoa tươi đang cười với những giọt mưa. Sân nhà trắng xoá, những bong bóng cứ thay nhau vỡ oà. Đó, đó, có một bong bóng vừa lên cao và vừa vỡ oà đó, thấy không ??
    Mưa rơi mãi, chìm theo tiếng mưa là tiếng nhạc, bài hát mà mình vẫn thích nhất. Nếu hứng lên, lại có thể ào ra sân thượng, tắm mưa như đứa trẻ con vậy. Vừa tắm mưa, vừa nghe nhạc, cái cảm giác tinh khiết trong lành đến là lạ.
    Mưa là một thứ đầy lãng mạn đấy chứ??
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ em đi trong mưa
    Hạt mưa lạnh lắm nhưng có anh bên cạnh
    Đã bao giờ em đi trong đêm
    Đêm vắng lặng rộn ràng tiếng em
    Đã bao giờ em đi trong trăng
    Cùng với anh, có em và có trăng
    ?
    (NTX)
     
     
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúng ta nói về nắng ( Cảm xúc sau khi đi Cửa Lò về )
    Nắng, nhất là cái nắng của Nghệ Tĩnh, nắng khiếp luôn. Nắng và nóng, kèm theo gió Lào khắc nghiệt khiến cho hoa mắt, khiến cho nồng môi.
    Nhưng mà nắng cũng đẹp lắm. Đã thấy bao giờ chưa ánh mặt trời hồng sáng sớm, cùng chơi trò cút bắt với mặt trời.Mặt trời lấp ló sau rặng cây, người đi thì mặt trời đi, người dừng thì mặt trời dừng. Chẳng bao giờ nhanh hơn, cũng chẳng bao giờ chậm hơn. Nắng vừa lên, cái gì cũng rực rỡ, cái gì cũng sáng loà, nắng làm cho cây cối xanh tươi. Nhiều khi, nắng khiến cho chúng ta cảm thấy ấm áp lắm chứ, nhất là vào mùa đông, một chút nắng sẽ làm cho cái lạnh đỡ lạnh đi. Nắng sẽ làm cho má người con gái hây hây, nắng sẽ làm cho mắt người con trai sáng lên một cách dễ thương. Đã bao giờ thấy nắng cười chưa, đã bao giờ thấy nắng reo chưa ?? Nắng luôn làm bạn vỡi cây cối, với vạn vật, nắng là người bạn thân nhất của cây cối, của con người. Dù cũng có lúc nắng hờn, có lúc nắng dỗi, nhưng nắng đáng yêu lắm chứ. Bình minh lên, nắng làm cho những đám mây mang màu xanh ngọc, màu tím thanh thiên, nắng đã trang điểm, đã làm dáng cho mây trôi đấy thôi, khi con người nhìn mây, bao giờ cũng thấy mây đẹp, mây trắng. mây hồng,màu sắc ấy chẳng phải nắng đã tô điểm cho mây sao.
    Rồi nắng hoàng hôn, cái màu vàng hồng của hoàng hôn cũng lạ lắm. Nó ửng đỏ lên, thẹn thùng. Một ngày chiếu sáng không làm mặt trời tiếc nuối, bởi ngày mai nósẽ làm tiếp công việc của mình.
    Nắng hoàng hôn làm nên màu mây tím, làm cho bao nỗi nhớ của con người cũng theo đó mà dâng lên. Cứ chiều về, mây và hòn ngọc đỏ làm cho chúng ta thêm khao khát được tìm về ngày mai, để còn thấy vạn vật lung linh rực rỡ. Chẳng phải nắng đã làm nên mọi cảnh đẹp trên đời sao ?????
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này rất hay. Bác đã bắt đầu cảm thấy lãng mạn rồi đó. Rất tiếc là đêm qua HN k0 có mưa .
    Mưa thì tất nhiên là đầy lãng mạn rồi.
    Mưa rơi, mưa rơi cho lá vương cây cành
    Mưa rơi, mưa rơi cho thành phố ngủ say
    Mưa rơi, mưa rơi mưa thấu chăng đêm này
    Mưa tuôn rơi nhanh như vô tình ngăn cách ...

    Nói chung là bài thứ 1 rất hay. Đã tiếp thu được. Chuẩn bị sang bài thứ 2 nha .
    Cyclo@
  6. Revolver

    Revolver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ôi! có những kẻ ngu ngơ tự cho mình là lãng mạn. Trước hết hãy định nghĩa được thế nào là lãng mạn đã rồi mới biết.. thế nào là không lãng mạn, chứ còn di trong mưa, ngắm hoàng hôn, bình minh,...thì đâu có thể sánh bằng:
    Những đêm dài hành quân nung nấu
    Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu​
    I'll be back!
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đúng là em ngu ngơ thật. Nhưng em đâu có nói là mình biết lãng mạn đâu. Chính vì k0 biết thế nào là lãng mạn cho nên em mới phải học bác ah. Bác k0 thấy là em đang học sao. Chưa gì bác đã nói thế này thế kia rồi. Lần sau thì bác đọc kỹ lại cho em nhờ nhá.
    Thế bác hiểu thế nào là lãng mạn. Nếu bác biết thì bác cứ nói, em xin sẵn sàng lắng nghe. Chứ cái kiểu chạy vào tương cho 1 câu rồi lại chạy đi thì em cũng biết cái lãng mạn của bác nó như thế nào rồi.
    Em nói ở đây là hiểu hết nghĩa (nghĩa đen và nghĩa bóng) của từ lãng mạn nha. Chứ cái nghĩa đen của từ lãng mạn thì ở trong Từ điển Tiếng Việt cũng nói rồi. Em post ra cho bác đọc luôn (nói có sách, mách có chứng).
    Lãng mạn:
    1. Có khuynh hướng nghệ thuật theo chủ nghĩa lãng mạn: Văn lãng mạn. Chủ nghĩa lãng mạn: Trào lưu và tư tưởng nghệ thuật thịnh hành vào hồi thế kỷ XIX ở Pháp và 1 số nước châu Âu, đối lại với chủ nghĩa cổ điển, chủ trương vượt lên trên thực tế và dựa vào ý muốn chủ quan mà sáng tác. Lãng mạn cách mạng: Khuynh hướng nghệ thuật tiến bộ tin tưởng vào cuộc sống tương lai tươi đẹp.
    2. Bừa bãi, hay nghĩ hay làm những chuyện vẩn vơ (cái ý này có vẻ giống cái kiểu lãng mạn của bác ).
    Cái này thì bác để em về hỏi lại các cụ nhà em đã. Chứ em thì chưa đi bộ đội ===> chưa biết thế nào là hành quân, nên em k0 biết cái kiểu lãng mạn đó. Em chỉ biết mỗi thế này, em đã từng đạp xe từ nhà em (Hương Sơn) ra Vinh, cỡ khoảng gần 50km, đạp đến Vinh thì đến các cụ nhà em em cũng x nhớ nổi nữa là. Thế thì làm sao mà nhớ được người yêu hả bác .
    Ah, cái này thì em có thể hỏi ku SanU@ được, để coi trong lúc hành quân hắn nhớ được cấy chi chi. Nhưng em có thể khẳng định với bác 1 điều, khi hắn hành quân từ Hoà Bình => Hà Nội (khoảng 80km), thì lúc đó hắn chỉ còn nhớ được ... cái giường. Chứ còn mắt người yêu hắn tròn hay méo hắn cũng nỏ nhớ được mô .
    Đó là toàn bộ ý kiến của em. Rất mong được bác chỉ giáo. Em xin kính cẩn nghiêng mình ... lắng nghe .
    Cyclo@
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em chả quan tâm cái định nghĩa lãng mạn là gì đâu, cái em quan tâm đó là làm sao cho tâm hồn người mà em nghĩ khô khan kia trở nên lắng dịu sau những nỗi buồn, những vất vả khó khăn trong cuộc sống khi không có người bạn thân nào bên cạnh. Với em ,lãng mạn chỉ là một cảm giác đưa đến cho em một cảm giác say mê với mọi thứ xung quanh, không cần đó phải là cái cao siêu của cuộc sống đâu. Mỗi lần nhìn vào mọi thứ xung quanh, ta phát hiện ra nó cũng có hồn như con người, thế không phải là lãng mạn sao ??? Nếu ai đó từng nói với em, rằng hoa lá cũng đang cười, rằng màu xanh kia đang lên tiếng yêu thương đối với cuộc đời, chắc em cũng không nghe đâu. Em chỉ muốn cảm nhận nó thôi, bằng chính trực giác của mình. Những lời nói của họ, chỉ làm em chú ý đến những điều mà người ta nói thôi. Sách vở hay những bài học mà em đang làm đây không thể nào biến một con người không lãng mạn thành lãng mạn được. Chỉ đơn giản em muốn người đó hãy chú ý đến những gì xung quanh mình, dù nhỏ nhất, nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn ta lắng đọng. Niềm vui hay nỗi buồn, nếu đến với một con người biết yêu cuộc sống, sẽ làm cho tất cả trở nên đáng quý hơn, và tránh đi được cái đau đớn của cuộc đời. Có hiểu không người bạn Revolver thân mến.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  9. Revolver

    Revolver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, này cô bé, lãng mạn là như thế sao...sao mà giống với lẩn thẩn thế. Tuổi trẻ các đồng chí hay hơi ngộ nhận, cứ động tí là cho là lãng mạn, là...
    Tui không thể ĐN cái từ Lãng mạn đó cho các đồng chí được vì mỗi người có 1 cách nhìn nhận khác nhau. Tui cũng chẳng biết lãng mạn là gì, chỉ cần mỗi sáng thức dậy ăn sáng xong, làm một ngụm cafe, nhìn xe cộ chạy loạn xạ trên đường là thấy OK lắm rồi! Trời mưa thì mang áo mưa cho khoẻ, nắng thì đội mũ, tìm chỗ im mà ngồi, ốm thì về mẹ lại lo. Ăn khoẻ, ngủ khoẻ là tiên mà
    I'll be back!
  10. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    tui hổng biết lãng mạn là sao ,chứ trời mưa mà dầm mình trong đó là về nằm 1 đống , bình minh mới lên mà chạy ra coi là chưa gì thấy bỏ mất một giấc mơ đẹp v.v.. túm lại là cái gì đáng thì làm hông đáng thì thôi ,sức khỏe và bản thân mình là trên hết ,hihihi

Chia sẻ trang này