1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người không biết lãng mạn !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là khó dạy.
    Thôi được, em nói với bác thế này nha. Chúng ta hãy cứ cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh chúng ta một cách nhiều nhất có thể. Em chẳng bắt bác phải lúc nào cũng chú ý đến đâu.
    Bác hay đi ra ngoài buổi tối đúng không??? Bác có hay nhìn ngọn đèn đường không??Bác có nhận ra, con đường càng dài thì đường phố tràn ngập ánh đèn vàng ấy lại càng đẹp không ??
    Những dãy đèn phố thế kia, làm cho chúng ta ngập trong cảm giác dịu dịu và bé nhỏ làm sao. Màu vàng ấm áp ấy sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy nóng hơn vào mùa đông, nhưng lại mát mẻ đi vào mùa hè.
    Mùa đông, ánh đèn đường ấy bị bao phủ bởi lớp hơi sương giăng kín, khiến cho không khí xung quanh mờ ảo.Một mình mà lang thang ngoài phố thế này thì hay biết mấy.
    Mùa hè, những ánh đèn sẽ làm cho bầu trời cao hơn, quanh cảnh xung quanh mình rộng hơn.
    Tối nay về, bác hãy chú ý những dãy đèn đường và nói cho em nghe, cảm xúc của bác như thế nào nhé.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  2. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Em viết về mưa.
    Ta nhớ đến những cơn mưa xứ Nghệ.
    Mưa trắng trời, con đường trơn trượt, mười ngón chân bấm chặt, những bước đi mò mẫm.
    Mưa!
    Lớp học dột nát.
    Bàn ghế ướt đẫm, căn phòng lõng chõng nước.
    Gió rét luồn qua song cửa, lũ học trò run lên vì lạnh, 2 vành môi tím tái.
    Mưa!
    Ta nhớ ngày mưa ấy.
    Manh áo mong manh, em xích lại gần ta.
    Hai bàn tay em giá lạnh, tay ta không đủ ủ ấm tay em.
    Mưa!
    Cơn mưa đến sớm.
    Bến xe vắng bóng người.
    Ánh đèn nhoè nhoẹt nước. Ngày ấy em đi.
    Mưa!
    Con phố sũng nước.
    Tiếng động cơ sặc nước, tiếng chửi thề dung tục.
    Tiếng lũ trẻ í ới, tiếng bước chân bì bõm.
    Nắng!
    Em viết về nắng.
    Ta nhớ đến những mùa khô xứ Nghệ.
    Đồng ruộng nứt nẻ, cây lúa xác xơ. Ta với người, tát nước đêm trăng.
    Nắng!
    Đầu trần chân đất.
    Ta cùng lũ bạn, vạch cỏ bắt Cào ( cào cào, châu chấu).
    Nắng!
    Con mương cạn nước.
    Ta cùng lũ bạn, mò cá, móc cua.
    Nắng!
    Con đường bụi bặm, góc phố bẩn thỉu.
    Dòng người tất tả, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
    Nắng!
    Da em đen cháy, ta bảo da trâu (Hic! ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu?)
    Nắng!
    Em bước ra phố,
    Khẩu trang che mặt, bao bố đeo tay.
    Nắng!
    Bia tươi đắt khách, ốc nóng ế hàng.
    Nắng!
    Củi lửa dễ cháy, cẩn thận đề phòng.
    Nắng!
    Lũ trẻ nheo nhóc, đòi mẹ mua kem.
    Nắng!
    Hà Tĩnh, Nghệ An
    Có 3, 4 huyện. Cẩn thận cháy rừng.
    Nắng!
    Khát khô cả họng. Làm mấy vại bia.
    ?????..
    Nắng mưa là bệnh của trời.
    Tương tư là bệnh của Thiên yêu l?àng.
    ?????...
    Ta và em
    Hai người hai thế hệ.
    Em nhìn đời trong sáng hơn ta.
    Em sống với ước mơ, ta sống vì hy vọng.
    Hỡi ơi! Một hạt mầm hy vọng, ta sưởi ấm cả mùa đông.
    Bác cyclo nói đúng.
    Già rồi muốn lãng mạn cũng khó.
    Hic! ngồi buồn nên xem vào chuyện của 2 người vậy.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bác hôm qua đã không trả bài cho em. Em cũng chẳng biết lý do là gì nhưng như thế thì không tốt rồi. Bác ui, bác cố mà trả bài cho xong để chúng ta vào bài mới nào.
    doanlongthien úi ùi : Bài thơ của anh hay quá đi mất, chắc hẳn không được sửa sang lắm, nhưng mà cái tâm của bài thơ rất hợp với cái topic này của em. Hay lắm anh à, cảm ơn anh nhiều nha. Hy vọng anh sẽ vẫn theo dõi nó thường xuyên.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy không phải là thơ đâu angel ạ.
    DoanLongThien không biết gọi nó là gì nhưng nhất quyết không phải là thơ. Em gọi nó là thơ...làm anh ngượng quá.
    Tất nhiên là anh sẽ theo dõi topic này thường xuyên, nó rất hay.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 19/07/2003
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Định trả bài cho em nhưng bác chẳng tìm thấy được 1 chút nào gọi là lãng mạn cả. Để khi khác nhé.
    Cảm ơn [nick]doanlongthien[/nick], mình thấy vui khi đọc bài của bạn.
    Cyclo@
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CHẤTROMANTICTRONGTÌNH YÊU
    Đành rằng sự chân thành và những giá trị bền vững khác vẫn đáng quý hơn là "hoa hoè hoa sói", nhưng lãng mạn không phải là sự hoa mỹ hình thức. Trái lại nó là một "chất men" kết dính rất quan trọng trong tình yêu.
    Lãng mạn là "gia vị" cho tình yêu thăng hoa. Một tình yêu đẹp, nên thơ sẽ tùy thuộc vào chất romantic này.
    Một buổi sáng đến công ty, bạn nhận được một lá thư tay còn đậm dấu mực của Bưu điện. Trên trang giấy trắng tinh là những dòng chữ thân quen của người yêu cách xa cả nghìn cấy số:
    "Thí dụ một ngày em nói tiếng yêu anh
    Song cửa ngoài kia thẹn thùng cả vạt cỏ non mới nhú
    Và em chỉ có một trái tim thôi, không thể yêu anh hai lần đâu nhé.
    Anh chớ đa mang như từ độ ấy đến giờ..."
    Hay một buổi chiều cuối giờ làm việc bỗng chuông điện thoại reo vang. Giọng người bạn chờ đợi trong vắt hoà lẫn nụ cười ấm áp. Ôi, bao chờ mong những ngày qua ( ghét thế không biết ! )bây giờ chỉ cần nghe "người ta" thì thầm một câu: "Thôi mà, em xin lỗi..." là bạn quên hết mọi mệt nhọc và có thể hát vang một khúc nhạc nào đó...
    Lãng mạn đúng nghĩa luôn ******** yêu thêm bền vững, thi vị. Sự chia sẻ, quan tâm đến nhau xuất phát từ một trái tim chân thành mang một giá trị không gì thay thế được. Ai mà chẳng mong gặp được người yêu thương, trân trọng, đối xử với mình bằng sự dịu dàng. Vậy thì hẳn là chất romantic ấy có trong cuộc sống hằng ngày làm cho tâm hồn mỗi người đẹp hơn và cả tình yêu nữa.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bao giờ lãng mạn cũng ở sâu trong tâm hồn của mỗi con người cả. Sự lãng mạn luôn làm cho tất cả lắng dịu đi. Bác nghe chưa, ai cũng nói thế mà.
    Hôm qua về quê xuống bác nà, không vui lắm nhưng em lại khám phá ra được bao nhiêu cái thú vị bác ạ.Bây giờ đang mùa thị nở. Đi đâu cũng nghe 1 mùi thị thơm lừng, thơm từ thủa cổ tích cho đến tận bây giờ. Quả thị của cô Tấm ngày xưa đấy, bác có nhớ chuyện tấm cám không ???
    Hương mùa hè có nhiều lắm. Mùi hương nào cũng để lại một ấn tượng trong lòng người cả.Nếu không có hương thì chắc cuộc sống này mất nhiều ý nghĩa lắm bác nhỉ.
    Bác thích nhất mùi hương nào nhất??? Em thích nhất là mùi hương của hoa hồng hường. Loài hoa tinh khiết nhất trên đời( theo cảm nhận của em ).
    Hương hoa có nhiều loại lắm, tinh khiết cũng có , nồng nàn cũng có, mà tệ hại cũng có. Dù gì thì mùi hương tự nhiên vẫn là hay và tuyệt vời hơn cả.Mùi hương làm gì trong thế giới của lãng mạn nhỉ. Mùi hương trong tóc của người con gái sẽ là cái thế giới riêng của người đó, sẽ làm chết biết bao trái tim của người con trai. Mùi hương của rơm rạ sẽ làm gợi nhớ về quê hương, sẽ làm cho tình yêu quê hương thêm thắm thiết. Mùi hương trong thế giới của lãng mạn thì quả là vô vàn. Bác thử nói cho em nghe, những gì bác cảm nhận ở mùi hương, những ấn tượng hay kỷ niệm liên quan đến mùi hương nhé.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em lại đề cập đến đúng vấn đề mà bác chẳng bao giờ dám nói cả. Mùi hương, uh, chuyện gì thì bác cũng có thể nói được, nhưng riêng cái chuyện mùi hương thì bác chịu. Em có biết tại sao k0
    Bác bị viêm xoang từ nhỏ. Hồi nhỏ, mỗi 1 tuần là bác hết 1 lọ thuốc nhỏ mũi ah. Hôm nào mà quên mua thuốc nhỏ mũi là hôm đó coi như được biết thế nào là đêm trắng. Cho nên chuyện đêm trắng đối với người này, người khác là chuyện thậm chí có thể gọi là k0 tưởng, nhưng đối với bác thì là chuyện nhỏ. Nó gần như thành thói quen, bởi vì đã được rèn luyện từ nhỏ mà. Cũng vì thức đêm nên mới suy nghĩ lắm chuyện, chuyện nọ xọ chuyện kia, cuối cùng chẳng chuyện nào ra với chuyện nào cả. Có lẽ thế nên bác mới hâm hấp như thế này .
    Mãi đến hồi đi học ĐH bác mới đi cắt xoang. Em có biết là người ta cắt như thế nào k0 . Ông bác sỹ cầm 1 cái dụng cụ giống như là cái hàn điện vậy. Ông ta cắm điện rồi chờ cho cái que sắt ở đầu đỏ lên. Rồi cứ thế, ông ta dí vào mũi bác mà ngoáy. Đó là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng bác được thưởng thức mùi ... thịt người nướng , nói chung là hơi bị thơm .
    Sau lần đi cắt xoang đó là mũi bác thở lại bình thường, k0 còn phải dùng thuốc nhỏ mũi nữa. Nhưng, vâng lại nhưng, từ đó trở đi khả năng khứu giác bị giảm hẳn, đôi lúc còn chẳng ngửi thấy mùi gì nữa, cái gì cũng có giá của nó mà . Đôi lúc bác lại nghĩ, có lẽ mình nên đi làm cho cty vệ sinh nào đó, có khi lại được phong anh hùng lao động cũng nên .
    Cho nên, bây giờ mà em nói về mùi hương thì bác chịu hẳn rồi. K0 phải bác cố tình trêu em đâu nha, bác nói sự thật đó. Bài này phải bỏ qua thôi, chuyển sang bài khác nhá .
    Cyclo@
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bác làm người ta mất cả hứng. Ghét bác ghê. Thật giờ em cũng chẳng biết nên viết bài gì để lấy cái cảm hứng của bác lẫn của em cả. Chán phèo!!!!!!!!!!!
    Mà như thế nghĩ cũng tội bác thật, có mũi mà lại không ngửi được, kể cũng phí. Hôm qua em đọc bộ " Đạo soái Lưu Hương" của Cổ Long, thấy thằng cha Sở Lưu Hương cũng có một cái mũi tịt. Nhưng lại ngửi qua được lỗ chân lông nơi mũi mới tài chứ. Anh có được như hắn không?? Nếu được thì chẳng dám chê thật
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta nói về sao bác nhỉ!!!
    Hôm trước box mình đi Cửa Lò ban đêm. Ai cũng được ngắm sao cả đấy. Sao ở biển có thể trông rõ hơn ở thành phố ấy bác nhỉ. Như lão zulu nhà mình, nhìn lên trời đầy sao lại nhớ dòng sông sao ở đâu ở đẩu ấy, bác ạ. Như lão zulu mà cũng lãng mạn thế cơ mà.
    Em được nhìn thấy bầu trời sao ở quê. Không biết nói sao nữa! Đẹp lắm chứ! Những hôm không có trăng thì sao là ngọn đèn soi sáng của đồng quê đấy. Sao thì vô vàn lắm. Chúng ta có thể nhìn thấy được nhiều chòm lắm đấy bác ạ. Như là Thần Nông, Bắc Đẩu, Sư Tử, Song Tử, Thiên Bình ..... Những ngôi sao đơn lẻ nhiều khi tạo nên sự cuốn hút đến huyền bí. Không kể những ngôi sao đã có tên, những ngôi sao không tên cũng bí ẩn lắm. Nhìn từ sân thượng nhà em ra phía núi Quyết, có hai ngôi sao sáng rực trông cứ như là đôi mắt của bầu trời đêm vậy, một đôi mắt có vẻ bí ẩn lôi cuốn, cũng có vẻ hung ác, cứ như đăm đăm để nuốt chửng lấy một cái gì đó trong thế giới của loài người vậy. Có những ngôi sao sáng hơn, nhấp nháy muôn màu làm cho bầu trời đêm lung linh huyền ảo.
    Không kể đến những ngôi sao băng quả là sai lầm. Bác biết không, nếu nằm một đêm ngoài trời, cứ đăm đăm nhìn lên trời, bác sẽ thấy vô số những ngôi sao xẹt qua mắt bác, và bác sẽ tha hồ mà ước những điều ước cho riêng mình. Biết đâu trong những điều ước của mình, bác sẽ ước mình được lãng mạn.
    Em có ba ngôi sao của riêng mình lận cơ. Một kỷ niệm nhỏ từ thủa lên 5 đến giờ, những ngôi sao ấy của em chính là một phần của thời thơ ấu đấy bác ơi.
    Còn bác, từ bây giờ bác sẽ kiếm một ngôi sao cho riêng mình chứ. Bác hãy kể cho em nghe những gì bác cảm nhận về những ngôi sao đi. Nha bác, em chờ.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình

Chia sẻ trang này