1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người không biết lãng mạn !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi angeloflife, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ..."Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao. Được gần nhau, tâm hồn như chắp cánh lên trời cao"...
    Quả là một tình khúc lãng mạn và tuyệt vời. Một bầu trời đêm Sài Gòn lấp lánh vô vạn vì sao. Một dòng sông sáng rực lên bởi trăm ngàn ngôi sao như đang cùng quay trong một bản Tango "sông sao"! Gió lộng thổi từ miệt Thủ Thiêm qua, những anh lính trẻ vừa rời thao trường, những cô công nhân vừa tan ca, những chàng sinh viên, những cô nữ sinh trung học, những thương gia trẻ, những nữ nhân viên sau một ngày miệt mài ở văn phòng...Họ ở bên nhau ngắm bầu trời và dòng sông được "dát vàng" bởi ngàn tinh tú.
    Ngôi sao nào là cho mình? Em vẫn thường tự hỏi như thế khi ngước mắt lên khoảng không bao la. Một chùm sao sáng chói đằng kia là cho ai? Một gia đình đang đón nhận Hạnh phúc đấy,anh ạ. Còn kia nữa, chòm Đại Hùng Tinh đó. Ôi, nó được sắp xếp thật ngộ nghĩnh. Em đã từng ngắm nó mê say và thiu thiu ngủ trong lòng bà nội thuở bé thơ. Trong mơ, em vẫn thấy nó lấp lánh, lấp lánh và lấp lánh...
    Còn "ông Thần Nông" nữa kia kìa! Ông đang tát nước đấy ,anh ạ. Ui, nếu không có "ông" thì làm gì có những cánh đồng xanh mượt, những nương ngô, bãi dâu ngút ngàn bờ sông La, hả anh? Em chắc hẳn "ông" lại "đổ đầy" nước hồ Kẻ Gỗ để chúng theo từng con kênh đuổi nhau về ruộng đồng. Để bà, mẹ,chị... chúng ta không phải "bước xuống cấy" khi mà lũ "cua cũng phải ngoi lên bờ"...
    Và chúng ta đã đã lên đến Sao Hoả, vì sao này có lẽ cũng "gay gắt" như chính tên gọi của "hắn" phải không anh? Có hề chi !Chính nó đã bị khuất phục bởi con người. Bộ mặt đỏ gay đỏ gắt cùng với tính khí "nóng như Hoả" của "hắn" đã bị chính Tình yêu của chúng ta thay đổi. Bây giờ, "hắn" lại sắp là "hành tinh xanh" trong tương lai không xa đâu,anh. ( Thế có nên lãng mạn không nhỉ? ).
    Còn nữa, anh đã xem cuốn phim "Ngôi sao may mắn" chưa nhỉ ?Vậy thì anh lục lại và xem đi nhé ! Tuyệt lắm cơ! Thử đi, anh sẽ thích ngay mà !
    Và, trên bàn làm việc của em chiếc hộp màu ngọc bích vẫn đầy thêm, đầy thêm những ngôi sao em xếp. Mỗi ngày, mỗi ngày... em lại bỏ vào đó một hay nhiều vì sao. Mỗi ngôi sao là một niềm vui em được bạn bè tặng, mỗi vì sao là một nụ cười em được nhận, mỗi ngôi sao chính là niềm Hạnh phúc mà anh mang đến cho em từng ngày, từng ngày...( Có lãng mạn chưa, anh nhỉ?)
    PS: To Sương: Bạn đang chờ "bác học trò" nào đó của bạn tiếp thu bài giảng này phải không ? Trong khi chờ "học trò" của bạn "trả bài", mình mạn phép "chen ngang" thế này. Mong Sương "xí xoá" nhá ! ( Thông cảm vì mình vốn lãng mạn lắm !).
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bác lại một lần nữa nợ bài của em rồi. Bác nhanh chân mà trả bài đi chứ. Không được nợ nhiều như thế này đâu, nha.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Mùi...!!!
    ?oMù là gì? Điếc là gì? Chỉ là những khuyết tật bên ngoài. Chúng còn là những cái cớ tuyệt vời để nội tâm hoá, là những con đường trực tiếp dẫn đến cái Tôi vĩnh hằng! Chúng ta có 5 giác quan, trong đó có 4 cái có khả năng làm cho chúng ta xa rời sự nhận thức thế giới và không để cho bản chất chúng ta tiếp xúc với thế giới. Nếu tôi là ông thánh, tôi sẽ khuyên nhủ người ta hãy chọc thủng màng nhĩ đi, hãy lấy sắt nung đỏ đốt cháy hai con mắt đi, hãy cắt lưỡi, bôi áit cho cháy da đi để khỏi nhận biết được bằng xúc giác!
    Thay vì cảm thương, tôi lại thấy ghen tị , mỗi khi gặp người mù đi đường phải dùng gậy để dò dẫm hoặc gặp phải một người ngễnh ngãng, hỏi một đằng trả lời một nẻo
    Chỉ có một giác quan cơ bản, là không thể thay thế được. Nó bao gồm chính bản thân cuộc sống.
    Em đã bao giờ gặp một người mất hoàn toàn khứu giác chưa? Có khá nhiều người như vậy đấy. Họ là những tác phẩm của tạo hoá trong một cơn nhạo báng. Có một điều ngịch lý là nhìn bề ngoài họ có vẻ bình thường và nhất là họ chịu đựng khuyết tật đó với một nỗi vui vẻ, không hề cho mình hèn kém hơn so với mọi người! Tôi có một anh bạn, chơi với nhau từ thời thơ ấu, thế mà, em biết không, hàng bao nhiêu năm trời tôi không biết anh ta có cái khuyết tật đáng sợ đó, vì anh ta tỏ ra bình đẳng như tất cả mọi người. Cái làm cho tôi cáu tiết là giọng bình thản của anh ta khi anh ta tuyên bố với tôi rằng cái gọi là ?omùi? hoàn toàn xa lạ đối với anh ta.
    Nhưng đối với tôi, khứu giác là tinh hoa của cuộc sống. Bản chất của thế giới được cố định trong một gam vô hạn các mùi thơm. Tất cả các mùi của sông, biển, hoa lá, cỏ cây?đều tác động đến thần kinh của tôi, làm cho tôi khám phá ra được cái điều ẩn giấu đằng sau tấm màn đen đặc của vật chất. Tôi đã phá vỡ cái võ bọc của ?oVật tự nó?.
    Cái tính từ ?okhông mùi? phải được xoá bỏ khỏi mọi cuốn từ điển, tôi xin khẳng định rằng không có một vật nào, vật chất cũng như tinh thần, mà lại không có mùi: một cục phân, một hòn đá, bất cứ một khoáng chất nào, tất cả không ngoại lệ, đều có thể phân biệt không hề sai lệch nhờ cái mùi đặc thù của chúng. Ngay cả những thực thể phi vật chất như một bài toán đại số, một câu thơ, một mô típ âm nhạc, một mệnh đề triết học đều đánh thức dậy trong tôi một mùi thơm nhật định, và bằng con đường đó tôi đã nhận thức được chúng.
    Thật khoan khoái vô cùng nếu anh có thể đi dạo với đôi mắt bị mù và đôi tai điếc, nhưng có 2 cánh mũi rộng mỡ để ngửi mọi vật đã được kết tinh trong vũ trụ.?
    (S/t)
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi em, nhưng bác k0 thể trả bài được rồi, có nhiều lý do, nhưng túm lại là có 2 lý do chính.
    Thứ nhất là cái mũi của bác nó lại có vấn đề rồi, đến thở nhẹ còn khó khăn. Vì thế nên dạo này bác mới hay ol đêm để post bài như thế. Muốn tìm 1 nơi để chút bầu tâm sự cho dễ ngủ thôi mà. Nhưng quả thực là mấy hôm nay đến thở còn khó khăn nói chi tới việc post bài. Nói như [nick]doanlongthien[/nick] thì bác là người bất hạnh nhất rồi . Quả thật cũng là điều bất hạnh khi mà chẳng thể nào cảm nhận được xung quanh bằng khứu giác, cảm nhận được tất cả các mùi của thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta (hi`hi`, tuỳ mùi thôi nhá ). Đi trên những con đường ngọt ngào mùi hoa sữa, trong khi người khác đang thẫn thờ vì mùi hương đó, thì mình lại phì phèo điếu thuốc lá mà nhìn người ta như 1 vật thể lạ. Bác bất hạnh như thế đấy em ah .
    Lý do thứ 2 là bác đang có công việc phải làm. Tuy cũng k0 nhiều lắm nhưng cũng quan trọng đối với bác. Đợt này mà bác làm k0 xong thì chỉ còn nước về quê mà đi cày. Hi`, chắc là cũng k0 đến mức như thế nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn. Bác vẫn biết lãng mạn cũng làm cho người ta có thêm niềm say mê đối với công việc. Chỉ mỗi 1 điều là công việc đợt này làm bác lãng mạn hết nổi rồi.
    Thế nhé, hẹn em 1 thời gian nữa bác lại học tiếp những bài học về lãng mạn của em.

    Cyclo@
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao bác, vậy là em phải cho topic này nghỉ một thời gian vậy. Em cũng bận một số việc, em sợ là mình cũng khó nghĩ ra các bài học cho bác tiếp được. Nếu ai có nhã hứng viết bài trong lãng mạn, hãy viết nhé. Một bài về màu sắc chẳng hạn.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  6. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng, một màu nâu nâu..., một màu đen đen..., một màu tím tím..." (Sắc màu_Trần Tiến)
    Màu sắc trong cuộc sống quả là phong phú. Không gian quanh ta đầy sắc màu. Một bông hoa ngũ sắc bên vệ đường chẳng níu được ánh mắt người qua lại nhưng nó lại mê hoặc lũ **** dập dìu. Một cầu vồng 7 sắc lấp lánh trong mưa. Một cánh đồng lúa bát ngát vàng óng. Một nụ cười khoe chiếc răng khểnh trắng lấp loá cạnh lúm đồng tiền làm ai đó ngẩn ngơ... Một nụ hồng vàng rực rỡ như màu nắng mà ta chẳng để tâm đến ý nghĩa mà con người vẫn gán cho nó là kiêu kì hay không chung thuỷ. Vâng, mặc, nó vẫn đẹp vì ta yêu nó bởi chính màu vàng tuyệt diệu ấy, vì ta biết rằng một người nữa cũng yêu nụ hồng vàng.
    Một màu nâu giản đơn, mộc mạc. Đó là màu của đất, của bùn non dưới ruộng, của đôi mắt em trong ngần.(Hay cũng có thể là mái tóc em đã nhuộm nâu mà tôi tiếc ngẩn ngơ, biết đâu đấy lại là đôi môi em đã được cái Model Hàn Quốc "biến hoá" nâu mất rồi! Tôi không thể tìm lại cảm giác xưa khi vuốt mái tóc dài đen óng ả. Tôi mần răng mà có thể chạm môi tôi lên bờ môi em khi mà tôi chỉ "nếm" được vị đắng chát của son môi.)
    Khi cuộc sống tràn trề niềm vui thì ta thấy chỉ màu hồng. Mọi vật đều được nhìn qua lăng kính hồng ấy. Tâm hồn ta bay bổng chín ,mười tầng mây. Khi ta buồn, ta thấy toàn màu đen. Ta như thấy không còn lối đi nào dành cho mình nữa. Ta chán nản, ta tuyệt vọng, ta bực bội, cáu gắt, ta ôm đầu than thở...Nhưng màu đen lại long lanh như ngọc khi ta nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của cô bé ngồi sau lưng mẹ từ nhà trẻ về nhà. Màu đen lại bóng trên nụ cười của bà hay của "những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu toả nắng".
    Màu trắng tinh khiết là điểm hội tụ của tất cả sắc màu. Không thể chạm lên đấy dù là một vết bụi nhỏ vì ta sợ cái nền trắng ấy "vẩn đục" đi, "đen" đi. Một đoá hồng hay một cành cúc trắng đều mang lại cho ta một cảm giác thanh thoát, nhẹ nhõm làm sao...
    Còn bao nhiêu màu sắc nữa nhỉ? Nhiều quá , không thể kể hết rồi...
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Màu sắc, mỗi màu đều có tiếng nói riêng của nó. Chẳng những thế, màu sắc còn là thứ làm nên cuộc sống. Mỗi màu sắc đều có ý nghĩa riêng của nó.
    Màu xanh lá cây, bản thân nó mang một trách nhiệm thật nặng nề. Nó làm dịu đi những cái gay gắt của mặt trời, ngoài màu xanh da trời, xanh lá cây là màu phủ nhiều nhất trên trái đất. Có thể coi màu xanh lá cây là màu của sự sống, màu của diệp lục, của sức sống.
    Màu xanh da trời là màu của hoà bình, màu của sự yêu thương, của tình đoàn kết. Là màu của biển, của sự mênh mông vỗ về, của sự bao la rộng lớn.
    Màu đỏ là màu của trái tim, của sự nóng bỏng, của sự yêu thương và hạnh phúc. Màu đỏ còn thuộc màu vương giả, tượng trưng cho sự sung túc, phú quý và giàu sang. Nó cũng là màu của chết chóc, của chiến tranh.
    Màu trắng là màu của tuyết, của sự trong trắng, của sự thơ ngây. Nhưng màu trắng cũng mang sự tang thương. Màu trắng được xem là màu cũng không được xem là màu.
    Màu vàng là màu đứng đầu trong số màu vương giả. Nó là sự cao quý, sự giàu sang. Nó cũng tượng trưng cho sự thăng hoa, sự thành công. Là màu của ý chí, của ánh nắng. Là màu mang nhiều ý nghĩa trong tình yêu, khi thì mang ý nghĩa của sự giả dối, khi lại thể hiện một tình yêu mãnh liệt.
    .......
    Mỗi màu đều có ý nghĩa riêng của nó. Bác nghĩ gì về điều này. Những màu sắc trong bác mang ý nghĩ gì?????????
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  8. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là gì? đến bây giờ tôi cũng chưa đưa ra được kết luận thật hợp lí cho từ này, dù rằng ai cũng bảo mình lãng mạn, mình thích lang thang trong mưa, yêu thơ,say mê và chìm đắm trong những thứ mà mọi người cho là dở hơi,mọi người cho rằng đó là những hành dộng quá "Rồ Man Tích" , mỗi một người đều có những sở thích riêng, khi chũng ta sinh ra số phận đã cho chúng ta một tâm hồn riêng biệt, đôi lúc chỉ vì những cái được gọi là "lãng mạn" kia mà tôi đã phải đau đớn như thế nào khi nhận ra tôi đang sai, tôi cứ lang thang đi mãi trong những mộng tưởng không thành để rồi lại hụt hẫng lại chán nản, lại bi quan, tôi sợ tôi sẽ chết vì lãng mạn,nếu không có sự lãng mạn con người ta cũng chết bởi sự khô cằn nhưng lãng mạn quá sẽ gây ra sự úng ngập.tôi đang ở tuổi mộng mơ nên không thể có được cách nhìn của một người lớn tuổi tôi khao khát được thoát khỏi sự lãng mạn của mình, muốn mình lớn lên trước tiên phải mạnh mẽ nhưng nói như vậy không phải là lãng mạn thì không có sự mạnh mẽ chỉ có điều cuộc đời này khắc nghiệt lắm......... tôi cần một trái tim đá
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy nhỉ ? Thật sự bác không cần đến lãng mạn thật đấy ạ. Em cũng biết có những khi bác cũng lãng mạn, những phút đó của bác em không được biết tới. Em chỉ muốn bác công nhận với em rằng bác cũng lãng mạn như ai. Thế mà bác cự tuyệt cả cái lòng thành của em rồi. Chán bác quá ! Đã có người muốn khẳng định cái lãng mạn cũng có hại rồi đấy bác ạ. Buồn bác nhỉ. Em vẫn chờ xem bác có nhận rằng bác cũng có những giây phút romantic như ai thôi.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
    Lần sau thì type tiếng Việt có dấu nhá .
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 12/08/2003
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em, nhưng giờ thì bác k0 thể nào trả lời nổi. Đến khóc còn k0 được thì lấy đâu ra cảm hứng để viết chứ. Hẹn em khi nào giải quyết xong mấy chuyện vớ vẩn này bác sẽ viết tiếp.
    Cyclo@

Chia sẻ trang này