1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người married: Ngoại tình - Đâu là điểm dừng? Cùng chia sẻ nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rat_killer, 12/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    À kudo cũng đừng thách tớ. he he... Tớ k sợ đâu.
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    anh chủ topic : đấy là em nói thế thôi chứ em chẳng thích mấy anh đã đi ăn vụng lại còn lu loa cho cả thế giới này bít là tôi đi ăn trộm...
    Chứ em thì xơ múi gì đâu, chỉ thương vợ anh khóc hết nước mắt thoai
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 17/04/2007
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nói trước bạn ạ. Không giữ được lời đâu
    Sau này gặp cảnh chồng ăn phở lại chả ngất trên cành quất ấy.
    Cái vàng vàng : Bạn đã điều chế ra loại hoá chất kiểm soát được ý nghĩ của người khác rồi à
  4. Rat_killer

    Rat_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @ Vn_sakura:
    Cám ơn em! Chắc em biết, đây là thực trạng chung của xã hội hiện đại chứ không phải của riêng anh. Anh chỉ là người raise cái tôpíc này lên và hy vọng mọi người cùng chia xẻ nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình của mõi người đó em... (Xem lại trang 1)
    Vợ anh chưa khóc bao jờ đâu nhé ,,,!!! Toàn các cô ... khác thôi....!!
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nhầm.
    Ngoại tình tư tưởng có sức tàn phá gia đình không kém đâu. Thậm chí còn hơn.
    Vì ngoại tình tư tưởng không thoả mãn được đam mê thể xác, tình yêu cho ăn no thì may ra còn chết chứ để nó đói thì nó sống mãi.
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý. Vậy nếu anh k phiền em hỏi anh vài câu này đc không?
    1. Uh, chỉ cần vợ anh k rơi nước mắt thôi phải không? còn những cô gái đã rơi nước mắt vì anh thì sao?
    2. Đúng là đàn ông có vợ ngoại tình đã thành phong trào>? Vậy cho em hỏi: Vì đâu các anh ngoại tình? Anh được gì và mất gì khi bước vào cuộc chơi này? người phụ nữ tham gia ngoại tình với anh cô ấy đc gì và mất gì?
    3. Em góp ý : chia sẻ chứ k phải chia "xẻ"
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối chính xác
  8. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Ngoại tình lén lút rùi tối về âu yếm vợ con--> thế gọi là hạnh phúc gia đình ah??? Định nghĩa lại "hạnh phúc gia đình" xem nèo???
    Toàn 1 lũ rác rưởi, thối tha, bệnh tật
  9. Rat_killer

    Rat_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cắm ơn em, a xin trả lời một cách rất thực tế rằng:
    1. Các cô bên ngoài fải thì gia đình mới hạnh phúc được.( có fải kô các quý ông?)
    2. Còn khi đã tham gia cuộc chơi thì ai lại tính hơn thiệt hả em, ít nhiều cũng xuất phất từ tình cảm đó em chứ có fải là .... flower đâu
    3. Anh rất thích chia XẺ với các cô.... Sorry!
    Còn jì ko em?
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Không phải là sợ hay không sợ, mà...uhm nhầm rồi, có những đám cưới không có tình yêu..
    phải nói lại thế này
    Tớ thách
    yêu tớ thử xem
    đừng nghĩ tớ to mồm mà không dám nhé (mình ngu thiệt, hik.. tự nhiên nhảy vào đâm lại phải nhận mình to mồm, đâm lao theo lao vậy, hik)
    tớ cho cậu khóc hết nước mắt xem
    thách dám yêu tớ!! (ưỡn ngực tự tin ..)

Chia sẻ trang này