1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người married: Ngoại tình - Đâu là điểm dừng? Cùng chia sẻ nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rat_killer, 12/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Chưa pác nào đọc quyển" TỐI NAY CÓ VIỆC KHÔNG VỀ NHÀ " ah?....đọc đi roài biết thế nào là ngoại tình và đâu là điểm dừng nhá....
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ candle_inthewind
    anh ủng hộ em Nến àh
    ^_^ anh không muốn nói xen vào chuyện này, nhưng mọi người phản đối kinh quá cũng phải lên tiếng!!
    Đừng nghĩ ai đó là sinh viên
    Đừng nghĩ ai đó thiếu hiểu biết
    Đừng nghĩ ai đó không từng trải như bạn
    Đừng nghĩ sai lầm nào cũng có thể tha thứ
    Đừng bao giờ nghĩ bạn có thể sai lầm
    .....
    Với một sai lầm , dù bất cứ với lý do nào cũng chỉ là sai lầm
    Kẻ tự nhận mình phạm sai lầm và tự tha thứ và tự hứa với bản thân sẽ không phạm sai lầm nữa hay bất cứ kiểu gì đi nữa thì trong một khoảng thời gian nào đó, khi sai lầm xảy ra, vẫn đáng tự hào khi chỉ bị gọi là "rác rưởi" bởi nó chỉ là một danh từ, trên một loại ngôn ngữ, vì thế so với sai lầm nó là khá nhẹ đấy.
    Nếu ai đó không bị gọi là rác rưởi thì những thằng đàn ông như tớ sẽ tự gọi mình là rác rưởi nếu vì thế mà tớ không bị đánh đồng chung với những kẻ đó!!
    Sorry nếu có gì quá nhưng bạn thử nghĩ xem, những người đàn ông trong gia đình bạn, những người đàn ông cậu biết, những người thực sự là đàn ông trong cậu, những người không chỉ cố gắng, không chỉ rèn luyện, không chỉ nỗ lực để có thể trở thành một người cha, người chồng, một người mẫu mực mà cũng chỉ gọi là đàn ông như những kẻ kia thì .. tớ hoài nghi tại sao phải thế chứ?Tại sao tớ, tại sao chàng trai và những người đàn ông của các cậu không phải chung thủy??
    Ai chấp nhận hoặc coi đó như điều hiển nhiên của xã hội??
    Ai đó nói điều đó không tránh khỏi, liệu họ có mong người đàn ông của họ không thế không?
    Có!
    Tại sao họ lại hy vọng , lại mong muốn điều đó khi họ chấp nhận cả điều ngược lại????
    Tớ và phần lớn đàn ông đều đưa mắt nhìn một cô gái đẹp nào đó đi qua
    nhưng tớ và phần lớn trong số họ không hề mong muốn mình là kẻ ngoại tình
    Hầu hết phụ nữ cũng thế (phần còn lại tớ không biết ^_^)
    Vậy trong một cái bánh bao thơm ngon nóng hổi, tớ xin hỏi mảnh giấy còn sót lại ở dưới cái bánh không gọi là rác thì gọi là gì? Bánh bao??
    Một hành động phạm pháp dù bất kỳ lý do nào cũng vẫn bị xét là phạm pháp
    Và kẻ phạm pháp được gọi là "bị cáo" cho dù họ có là ai đi nữa!!?
    Chả có gì nếu tớ ngoại tình và bị gọi như thế!!
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hình như cậu đang là sinh viên? xin lỗi cậu nếu tớ nhầm
    Nhưng vì tớ và những người đang tranh luận trên cái topic này cũng đang và đã từng trải qua thời sinh viên như cậu nên chúng tớ hiểu nó được bao bọc bởi một màu hồng.... dữ dội đến thế nào
    Tơ cũng chẳng ủng hộ gì việc đàn ông ngoại tình vì chính bản thân tớ cũng chưởi họ là một lũ ích kỷ đó thôi
    Nhưng xét về một khía cạnh khác, khía cạnh cảm xúc ý... thì tớ vẫn bỏ ngỏ 50/50 cho sự đồng tình và không với những anh chàng như thế........
    Tớ cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, chưa trải nghiệm nhiều gì cuộc sống cả nhưng đã có một sự hình dung mơ hồ về nó.... và mọi thứ khôg có gì là không thể, và không có gì là không thể không thể
    Và lí tưởng của cậu về một anh chồng từ lúc yêu cậu đến lúc chết đi chỉ có mình cậu.... là một lí tưởng cực kì khôi hài và hão huyền
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ cùng quan điểm với cậu, thấy phần lớn còn lại phản bác một cách vô lý, tớ cũng thế thôi ^_^
    Sorry All
    Đúng ra cuộc sống có rất nhiều quan điểm, rất nhều cách nhận thức cũng như giải quyết một vấn đề khác nhau..
    vì thế từ đầu tớ chả thèm tham gia cũng như chả cần quan tâm topic nói gì, tớ chỉ tham khảo xem ý kiến của mọi người xem quan niệm đa số thế nào và ... spam ..
    Tớ tôn trọng tất cả các quan điểm dù chả rút ra cái gì
    tuy nhiên dùng quan điểm của mình để phủ nhận, bác bỏ hay gay gắt với một quan điểm khác, điều đó là sai
    Thế giới có 3 vấn đề có thể dẫn tới chiến tranh:
    Chính trị, tôn giáo và văn hóa
    bất cứ một quốc gia nào dùng 3 hình thức đó của nước mình để bác bỏ nước khác --> chiến tranh sẽ nổ ra (điều này tớ không phét, ai đọc triết học sẽ có cơ hội thấy câu này)
    trong cuộc sống chỉ có một vấn đề:
    bất đồng quan điểm
    ai đó áp đặt quan điểm của mình lên người khác, tranh luận sẽ nổ ra.. thế thôi!!
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    k thích mò đâu kudo ơi. Thoai về nhà Bình yên nói chuyện cho lành chứ ở bên này k khéo vỡ đầu như chơi đấy.
    Ở ben kia bác chủ topic đi vắng dài ngày mừ.
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Oài, nhắn cái tin này ra public, sợ cậu thật, người ngoài người ta nhìn mà hiểu nhầm, tớ bị đánh ghen như chơi ý chứ, hik ^_^ hihi
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    cũng đanh đá ra phết....
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Òai hóa ra Kudo đang tranh luận.
    Tớ k có ý kiến gì cả. Những gì tớ cần biết tớ đã hỏi bác chủ topic roài.
    Nhưng xin nói thêm : Tóm lại là mỗi người có một quan điểm riêng và ai cũng biện luận cho quan điểm của mình. Do vậy không phải tất cả đều đúng, cũng k phải tất cả đều sai. Cuộc sống vô cùng colour full và chính vì vậy mới tạo thành một xã hội mà chúng ta đang sống. Xã hội thì có những điều tốt đẹp nhưng cũng đầy rẫy sự xấu xa,...muôn mặt mà.
    Đừng áp đặt ý nghĩ của ai vào người khác, đó là điều không thể.
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là điều tớ muốn nói, hihi, chỉ khác tớ không có khả năng thuyết phục điềm tĩnh, đơn giản và .. chất lượng như cậu ^_^
    Sorry all lần nữa (tớ chỉ có thể sorry chứ không e*** những gì đã nghĩ và viết ra^_^)
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    1. ÔI giời ơi thế sao k nói nhanh 1 câu ngay từ đầu??? dài dòng chi cho mệt!
    Nói thế thoi chứ những điều Kudo nói đáng để suy nghĩ lắm kudo à. K thừa đâu.
    2. phổng hít cả cái mũi roài đây này, bắt đền đê.
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 17/04/2007

Chia sẻ trang này