1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người married: Ngoại tình - Đâu là điểm dừng? Cùng chia sẻ nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rat_killer, 12/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em ko định thanh minh nữa bởi nếu có thanh minh tiếp thì trong mắt mọi người: ?o con này tí tuổi đầu bít gì mà nói, ra vẻ đứng đắn, trong sạch lên đây dạy khôn?? (đại loại là như thế), bởi ko có ai ủng hộ em, ngay cả bạn hoakentay là con gái cũng cho đó là 1 vấn đề xã hội dù ko mún chấp nhận nhg vẫn phải chấp nhận.
    Em bít em ko có đủ lí lẽ để phản bác tất cả những lời nói của mọi người, em 20 tuổi, trước đây sống trong vòng tay bao bọc của ba mẹ, có thể nói mọi thứ đều màu hồng, đều lí tưởng cả, em chỉ mới sống 1 cuộc sống tự lập, gần 2 năm để làm quen và tự đương đầu với mọi vấn đề trong cuộc sống.. Còn mọi người chắc hầu hết đều lớn tuổi hơn em, tất nhiên là hơn em rất là nhìu.-f Em định im lặng vì lẽ đó, nhg im lặng ko có nghĩa là em nhận em sai, chỉ đơn giản im lặng lúc này là vàng mà thôi.
    Thứ 1: Ý em nói hành động ngoại tình lén lút, giấu giếm vợ con là rác rưởi, chứ ko nói con người đó rác rưởi.
    Thứ 2: Em đề cập đến những người ngoại tình chứ ko phải tất cả những người vào đây như bạn kesatgai nói. Tớ ko vơ đũa cả nắm, Ai có tật thì giật mình.
    Thứ 3: Em tin trên đời này tồn tại những người đàn ông trong sạch, bạn hoakentay nói thế thì oan cho các pác zai quá.
    Thứ 4: Mục đính chính của em trong bài viết đầu tiên là: ?ohạnh phúc gia đình? là gì???. Đã nói ?ohạnh phúc? thì đừng bao giời nghĩ đến ?ongoại tình?.
    Em cám ơn anh kudosman, nhờ bài viết của anh em mới dám nói ra đóa
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tại tớ ... không nghĩ ra, với lại một 2 người nói không sao, tớ thấy mấy người lận vào áp đạt quan điểm tớ .. tự nhiên cảm thấy tự ái thôi ^_^.
    Dẫu sao ngoại tình với buôn ma túy cũng như nhau, thế giới đang sống với nó như không ủng hộ nó, chỉ có điều vì mức độ khác nhau nên người ta coi nó khác nhau thôi!!
    Dù gì tớ cũng không chấp nhận!!
    Nếu tớ có ngoại tình, cứ chửi thẳng vào mặt tớ nhé!Bằng bất cứ lời lẽ gì cũng đựơc, càng cay nghiệt càng tốt.! (^_^) Nếu tớ thất hứa với ai đó, tớ cũng mong thế thay vì một câu "bỏ qua", vì nó còn đau và dằn vặt hơn nhiều T_T !!
  3. taaboo

    taaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nếu vứt hết cả những đống ngổn ngang quy tắc xã hội, cứ coi như con người sống giữa cây cỏ thiên nhiên đi, tôi là một người đàn ông, tôi có ham muốn với cô gái này, chả có lý do gì khiến tôi không được gần gũi, không hôn, thậm chí là have *** với cô ta một khi cô ta không phản đối.
    Về chuyện ngoại tình, có rất nhiều trường hợp xảy ra, nhưng sẽ có trường hợp người đàn ông sau khi có vợ, khi tiếp xúc với 1 người khác mới chợt nhận ra rằng cô ấy mới là tình yêu đích thực của mình. Trong xã hội, kiểu hôn nhân không có tình yêu không phải là ít, nên chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, không cứ gì cô nàng kia chỉ hấp dẫn anh ta về mặt xác thịt.
    Tuy nhiên theo tôi thấy % đàn ông có thể bỏ gđình để theo người tình ngay cả trong trường hợp này là rất ít. Sau một hồi suy tính đắn đo, anh ta khó có thể rũ bỏ trách nhiệm, để ngoài tai mọi lời ong tiếng ve và bỏ cả sự nghiệp của mình. Dù sao đàn ông vẫn là đàn ông, họ chẳng thể hành động nông nổi và cảm tính như đàn bà.
    Khái niệm "ngoại tình" trong topic này theo tôi có lẽ cần được mở rộng ra. Chẳng hạn tôi có bạn gái là cô A, tôi thích cô B và tôi đi lại với cả 2 người cùng 1 lúc. Như thế có phải là ngoại tình không? Liệu tôi có đáng trách nếu như vì trách nhiệm tôi ko thể chia tay với A, tôi quan hệ với B, B không phản đối dù biết biết rõ mối quan hệ của tôi và A?
  4. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
  5. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn lấy lý do : " anh yêu em ( là em B nhé ),nhưng anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với A ".
    Ai bit đâu rằng , họ vẫn có quan hệ xác thịt với nhau ... và cái mối dây ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm chả bao h cởi được cả .
    Vậy có gọi là ngoại tình ko ????
  6. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái quá trình từ lúc xác định trong ý thức đến khi thực hiện và đạt được kết quả nào đó thì nhiu khổ đau lắm , cho cả 3 người . Và điểm dừng nào là tốt , đối với mỗi người ???
    " Cái Dép đáng Yêu" ví dụ cho mình 1 giải pháp toàn vẹn cho cả 3ng được chứ ???
    P/s: phải có trach nhiệm và nghĩa vụ = đã thấy có trách nhiệm roài , rùi sau lại phải có cả cái trách nhiệm kiêm nghĩa vụ kia nữa . Ko đúng à ???
    Mà khổ , con gái cho đi cũng có mất mát j đâu , chính họ cũng cảm thấy " sướng " khi " chung tay xây dựng " cơ mà . Rùi còn bày đặt bài ca " trách nhiệm nghĩa vụ " .Chả hiểu !!!!
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ng ta nói là thấy có trách nhiệm và phải có nghĩa vụ chứ sao lại đem tách trách nhiệm ra với nghĩa vụ để mà cởi như cởi quần cởi áo?
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mà thế này: lúc đó cuộc tình tay 3 sẽ có điểm dừng, và quan trọng hơn họ xác định được điểm dừng ở đâu là tốt. Thế đấy .
  9. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Làm j mà bức xúc thế bạn ????
  10. Nobbon1626

    Nobbon1626 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các pác nói về ngoại tình cũng có cái hay và nhiều cái tôi thấy các bác hơi áp đặt wa. Theo tôi thì tôi nghĩ rằng dù là nam hay là nữ thì trong tình yêu người ta đều muốn đạt được những mục đích của mình. Có mục đích là tiền bạc có mục đích là ******** và có những mục đích là quyền lực. Cho nên ngay từ đầu mục đích đó là cái mà người ta hướng đến trong hôn nhân, giả sử nếu không đạt được mục đích đó thì người ta sẽ phải làm gì nào ??????? Kết quả sẽ là ngoại tình. Thuờng thường thì ngoại tình ở Vn có 2 lí do đó là vì ******** và vì tiêng bạc. Có những người lấy nhau vì tiền, khi tiền không đủ sức kéo 2 người lại với nhau thì sẽ là 1 hoặc ko là cả 2 sẽ ngoại tình. Và khi đó cả 2 đều cảm thấy thoải mái vì cuộc hôn nhân của họ chỉ là 1 sự ngộ nhận hay là 1 sự ép buộc.
    Tôi thì tôi thấy chẳng có chuẩn mực nào cho sự ngoại tình bằng chính cái chuẩn mực tự đặt ra của những người trong cuộc. Hãy để họ tự đánh giá vì thật ra xã hội bây giờ là công bằng. Nếu 1 cuôc hôn nhân ko có hạnh phúc nhưng vì gia đình, vì con cái mà ko thể chia tay nhau thì 2 người trong cuộc phải làm thế nào đây khi họ cũng là con người, cũng có ham muốn và cũng có sự thèm khát được yêu thương và tre trở.............................?????????????????????

Chia sẻ trang này