1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người married: Ngoại tình - Đâu là điểm dừng? Cùng chia sẻ nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Rat_killer, 12/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Khổ một nỗi là miệng lưỡi người đời nó ngoa ngoắt quá.
    Có khi nào những con người vốn không có tính bao dung học được cách tha thứ? (nói là tha thứ thực ra là tự tha cho tâm hồn chính họ)
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 17/04/2007
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc đâu, tính tớ ưa chọc người ta để xem khi cáu thì cái bên trong thế nào
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    That''s right! I do understand!
  4. Rat_killer

    Rat_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tại tớ ... không nghĩ ra, với lại một 2 người nói không sao, tớ thấy mấy người lận vào áp đạt quan điểm tớ .. tự nhiên cảm thấy tự ái thôi ^_^.Dẫu sao ngoại tình với buôn ma túy cũng như nhau, thế giới đang sống với nó như không ủng hộ nó, chỉ có điều vì mức độ khác nhau nên người ta coi nó khác nhau thôi!!
    Dù gì tớ cũng không chấp nhận!!
    __________________________________________________

    @ kudo: Ngoại tình và buôn ma tuý là như nhau thì có đúng không? Nếu ai đó mắc phải xã hội lên án/ trừng phạt tội nào nặng hơn?
    Nên control yourself hơn bạn ạ, cuộc sống thực tế vốn không như sách vở mà. Qua bài viết dài dài của bạn thì theo thiển ý của tôi thì bạn cũng chỉ copy từ một cuốn sách nào đó ra mà thôi. Sặc mùi sách vở! Mà theo tôi biết (tức là tôi đi copy nhé) cuộc sống phải mixed giữa sách vở và thực tế thì mới coi là thành công và nếu sống thiên về bên nào đó nhiều quá đều không tốt.
    Bởi tôi vốn là người lăn lóc trong cái xã hội thực tế này do vậy có vài lời góp ý mong được các bạn khác chỉ giáo và bàn luận thêm. Cám ơn!
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đưa đây tớ giữ cho... không nổ mũi đấy, khiếp, .. to thế ^_^ hihi
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Hừm, k đc tranh thủ nhá!
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    (tròn mắt ngơ ngác .. kiểu con nai, ngây thơ hết sức) tranh thủ gì cơ!!
  8. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    thôi đê. ngây thơ cụ quá đấy ku do!
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu đọc được suy nghĩ của tớ!!hừ !! private cấm đọc nhá
    có đoán ra cũng phải làm như .. không biết chứ
    (^_^^_^ Dẫu sao cũng là tuýp người thông minh,hiểu được cả người khác nghĩ gì, đúng mẫu người mình cần, hihi, tối về bảo bố mẹ đưa lễ sang nhà sakura xin nhận về làm .. em gái mình thôi )
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    hì hì. thế là thêm đc 5% nữa nhá. hihi 85% ròai.
    Cơ mà làm em gái thì cũng đc.( Tha hồ nhõng nhẽo, mình là chúa nhõng nhẽo mà. ) nhưng mà mấy tuổi roài mà đòi làm anh. không khéo lại là em mình ý chứ lỵ.

Chia sẻ trang này