1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người yêu nhạc trẻ (1 cách có chọn lọc)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hanah82, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Dành cho người yêu nhạc trẻ (1 cách có chọn lọc)

    Topic này dành cho những ai thích nghe nhạc trẻ, tức là những bài hát sáng tác trong giai đọan hiện nay bởi các nhạc sĩ trẻ và được trình bày bởi các ca sĩ trẻ. Ở đây các bạn có thể giao lưu, trao đổi, chia sẻ những bản nhạc các bạn yêu thích.
    Để mở đầu topic mình xin tặng các bạn bài hát mình rất yêu thích và muốn chia sẻ với những ai có tâm trạng như bài hát này:http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EB55/

    Em đã yêu anh - Võ Thiện Thanh

    Đường về chiều nay lang thang mây trắng, mây trắng bay
    Đường về chiều nay lang thang cơn gió cơn gió
    Gió lay cành la đà, cành la đà, từng chiếc lá bay xa
    Gió lay chiều la đà, chiều la đà, từng mái tóc trôi xa

    Đường về chiều nay lang thang em nhớ, em nhớ anh
    Đường về chiều nay nghiêng nghiêng con nắng, con nắng
    Nắng xiên vào từng con đường, từng bóng cây tựa những thân ai
    Nắng soi vào mắt em làm sáng lên niềm nhớ thương anh

    Nhắn với đôi chim trên cao cùng làn gió lao xao lao xao
    Rằng em đã nhớ thương bao nhiêu nụ cười đó, vấn vương con tim em
    Nhắn với mây bay lang thang cùng vạt nắng nghiêng nghiêng dịu dàng
    Rằng em đã, đã yêu anh, yêu từng lời nói thiết tha bao hôm nào

    Một ngày vừa lên xinh tươi tia nắng tia nắng mai
    Và niềm chờ mong bao đêm như nắng, như nắng
    Nắng lên từng con đường, từng con đường, ngày mới phố đông vui
    Nắng lên từng mái nhà màu ngói tươi, đàn sẻ đang líu lo

    Một ngày vừa lên thênh thang cơn gió qua phố đông
    Và niềm chờ mong bao đêm như gió, nhu gió
    Gió sông tràn phố phường, từng con đường, làm áo trắng tung bay
    Gió sông tràn qua nhà làm rớt rơi từng chiếc lá bay xa.
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    em muốn chia sẻ với mọi người album EM của 5 Dòng kẻ ... rất nữ tính và đậm màu sắc cá tính... nhưng khổ nỗi ai có cd đó thì share cho em với bằng bất cứ hình thức nào cũng được... em sẽ chânthành cảm ơn và hậu tạ
    pm cho em nhé.
    YM: vnn_it
    0983579385
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 06/03/2006
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn! vote bạn 5* vì bài hát này
    Nghe Mỹ Tâm cũng nhiều mà chưa nghe bài này lần nào, nếu có thể bạn up cho tôi xin bản chất chất lượng cao của bài này nhé, hoặc mail cho tôi theo địa chỉ hanhtnh@mohinh.com
    Cái nhịp điệu nghe cũng rất thích, công với cái giọng khá khỏe của MT, tất nhiên những bài mà MT đã hát như Xích Lô hay Chiều Cuối Năm cũng có một cái gì đó mông lung là lạ, tôi thích mấy chỗ cuối câu giọng chùng xuống, nhưng chưa thích lắm chỗ nhấn "...em đã yêu anh, yêu từng lời nói...", ờ, nhưng ko thế thì ko fải MT rồi...
    Có thể bài Ngày Cuối Tuần Rực Rỡ - Đỗ Bảo đã là cũ xưa một chút rồi, nhưng bạn nghĩ sao?

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 06/03/2006
  4. hayhonhi

    hayhonhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Được hayhonhi sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 07/03/2006
  5. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang nghe bài này, thích quá post lên lun mặc dù nó chỉ thỏa mãn 1/3 điều kiện của hanah82 ^_^
    Bức họa đồng quê- Thanh Thảo và AC&M
    http://s24.yousen***.com/d.aspx?id=255DH77UNYY791XNQJAACQ2C8C
    Trời xanh xanh bao la mây trắng trắng trắng xóa
    Tia nắng tưng bừng chiếu trên đồng lúa vàng
    Đàn chim, chim chim non đang ríu ríu rít hót
    tung cánh bay nhẹ lướt trên cành la đà
    Từ xa xa xa xa nghe thoáng thoáng tiếng hát
    thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng
    Tình tang tang tang tang tang tính tính tính tính
    Du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng
    Hỡi nắng hãy sáng lên để ngàn hoa tươi thắm hơn
    Hỡi gió hãy cuốn lên để đồng xanh tươi mát hơn
    Thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang,
    Người người hò vang, đàn hòa tình tang
    Nhịp nhàng vẳng xa
    Hò lơ ho lơ
    Hò lơ ho lơ ho lơ ... Hò lơ ho lơ
    Hò lơ ho lơ hó lơ
    Ơi anh em ơi còn gì đẹp tươi
    Còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặt về thảnh thơi

    Chàng trai vui câu ca thôn nữ cất tiếng hát
    Em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười
    Đồng quê hôm nay vui Vui với thóc lúa mới
    Cho bõ công cày cấy bao ngày mong chờ

    Chàng trai xay xay xay thôn nữ giã giã giã
    Em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng
    Vầng trăng nhô lên cao soi sáng khắp lối xóm
    Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò
  6. hayhonhi

    hayhonhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thành thế này?? mình chỉ e*** thôi mà, với cả cái link no có đến hết đến chữ mp3, chả hiểu sao nó lại hiện ra như thế, bạn đừng click thẳng nha, copy/paste vậy.
  7. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng nhộn fết ^_^ up lên đây, cơ mà chất lượng hơi chán chỉ để nghe thử, ai có mp3 >= 128 bài này kô nhỉ :-)
    http://s31.yousen***.com/d.aspx?id=29FK0T5F323MH1I6TJ0SIA30DI
    Mặt đường bốc lên, cái nóng mùa hè
    Chỉ có anh và em, đại lộ vắng vẻ
    Ngày hè rất xanh, trái cây mùa hè
    Chỉ có anh và em xa thành phố
    Tựa vai anh, tóc xòa tung bay trong gió ngày hè
    tựa vai anh, muốn được bên anh như đứa trẻ thơ
    Ngày hè ươm nắng, ồn ào trên vai người nhuộm cháy
    người yêu hỡi, anh đã cho em một ngày hè rực rỡ
    Ngoảnh đầu phía sau, qua những chặng đường
    Thành phố ơi chờ ta, những ngày hối hả
    Nhìn về phía xa, qua những tầng trời
    Hạnh phúc là chi ? Những gì đang kề sát
    Tựa vai anh, sẽ còn bên anh đi đến cùng trời
    Tựa vai anh, những gì thân yêu ta giữ bền lâu
    Từng cột cây số, những gì thân yêu ta giữ bền lâu
    Từng cột cây số, lùi dần saulưng cùng thành phố
    Người yêu hỡi, anh đã cho em một ngày hè rực rỡ

  8. hayhonhi

    hayhonhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    to sữa chua: cảm ơn bạn xoá hộ bài cho mình, mình sửa lại link rồi, bây h down được rồi đó.
    Mình cũng xin góp một bài hát ạ : "Đêm nằm mơ phố " của Thu Phương trong album cùng tên.
    Link download đây ạ
    http://www.ihud.com/file.php?file=060306/1141671192/Thu%20Phuong%20-%20Dem%20Nam%20Mo%20Pho%20(Viet%20Anh).mp3
    Lyrics thì đây ạ
    Đêm Nằm Mơ Phố
    Việt Anh
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói
    Mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió
    Đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé!
    Con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng hồ Tây trắng
    Đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh!
    ..............................
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    (benxua.com)
  9. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bài hát trong Album Em thì nghe ở đây nè: http://nhacso.net/Music/Album/2005/10/05F5EC02/ còn dowload thì mình ko biết tìm ở đâu. Hôm qua mình mới nghe bài Thuyền Giấy của nhóm Năm Dòng Kẻ trên Giai Điệu Tình Yêu, cũng hay đấy, mình rất thích, ai có bài này gửi cho mình nhé, thanks!
    To Aquaruss1902: mình gửi tặng bạn ca khúc Em Đã Yêu Anh rồi đấy. CẢm ơn bạn đã vote * cho mình
  10. hayhonhi

    hayhonhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Này thì bài "Thuyền giấy" nè, mình chả bít có giống bài của 5 dòng kẻ hát ko, bài này do Thu Phương hát, kết vô cùng, ko co mp3, nhg nghe cai nay cung tam duoc
    http://www.ihud.com/file.php?file=070306/1141723131/Thu%20Phuong-%20thuyen%20giay.wma
    Được hayhonhi sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 07/03/2006

Chia sẻ trang này