1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người yêu nhạc trẻ (1 cách có chọn lọc)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hanah82, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hanah82 cũng có avatar dễ thương.
    Cố lên Hanah ơi, tuy kô bon chen được bài nào nhưng vẫn theo dõi và ủng hộ topic
  2. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Típ theo, mời cả nhà nghe hai bài của Thu Phương nhé, hơi cổ rùi, mà lâu lâu nghe lại cũng thấy hay ^_^ (mỗi tội ko có mp3 >=128)
    Thuyền giấy


    [url="http://www.gwebspace.de/mum_mim/Dongsonglodang-VietAnh-ThuPhuong.wav" ] Dòng sông lơ đãng [/url]
    @ cucquyvang: hì hì, box Nhạc có người được "mình" của bạn í hát tặng bài nì đấy cúc ạ ^_^ hâm mộ xế chứ ^_^ nhờ Mút nhờ

    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 23/03/2006
  3. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Hai bài trên bùn quá, nghe bài này chuyển tông nào ^^
    Tình yêu là gì - Hồ Quỳnh Hương

    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 23/03/2006
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Bình thường ko thích Ngọc Khuê lắm, nhưng bài này thì thực sự hay, hát có hồn .
    Bà tôi - Ngọc Khuê
    Hóa ra có cả bản của chính tác giả hát nữa, hi, ko biết, giờ mới nghe
    To Rang hâm :
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 23/03/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài Bà tôi này mình thấy chính tác giả của nó là Nguyễn Vĩnh Tiến hát còn có hồn hơn. Các bạn nếu cần tham khảo:
    http://s52.yousen***.com/d.aspx?id=21G06CBIICBA72L186MNBJB162
  6. cucquyvang

    cucquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ganh tị, ganh tị wá !
    Sữa ơi, mình thích Thuyền Giấy và Thu Phương (may là chép được ) Cảm ơn nhé.
    @ cucquyvang: hì hì, box Nhạc có người được "mình" của bạn í hát tặng bài nì đấy cúc ạ ^_^ hâm mộ xế chứ ^_^ nhờ Mút nhờ
    [/font=Times New Roman][/size=3][/blue]
  7. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    @ 1+1=3 : Ừa, mình cũng thích nhóm MTV, họ hát bè rất hay.
    Bài Dạ Khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo có nhiều ca sĩ hát lắm phải không nhỉ? Mình mới nghe Hiền Thục và Đoan Trang hát thôi, Hiền Thục hát hay nhưng mình thích nghe Đoan Trang hát hơn ( cả 4 version) vì Đoan Trang có phong cách mới và trẻ trung hơn.
    Tại sao cô ấy cần quá nhiều trong tình yêu? Bởi vì cô ấy là một cô gái bình thường như mọi thiếu nữ, luôn cần một tình yêu ấm áp và mãnh liệt?
    Và điều hiển nhiên cô ấy có quyền mong ước một tình yêu đẹp đến với mình.
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lấn hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã gần thế thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối anh vào em những chiếc hôn đầu.
  8. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Biển nghìn thu ở lại
    Quang Dũng
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn

    Biển đánh bờ,
    Xôn xao bờ đánh biển
    Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
    Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
    Biển là em ngọt đắng trùng khơi
    Biển đánh bờ,
    Xôn xao bờ đánh biển
    Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
    Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
    Biển là em ngọt đắng trùng khơi
    Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi
    Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi

    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 26/03/2006
  9. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Uh mình thấy MTV là ban nhạc cõ vẻ chuyên nghệp hơn cấc ban nhạc khác, AC&M hát cũng hay nhưng họ hoạt động có vẻ ko nhiệt bằng MTV.
    Bài này của MTV cũng hay
    Football number one
    Sáng tác: Tuấn Khanh
    Trình bày: MTV
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E50D/
    Tim tôi như nghe đau nhói, khi trông theo bóng
    Bao nhiêu sức sống cuốn theo đôi chân
    Có khi cười vui, có khi thật buồn
    Đôi khi không nghe em nói, tôi đang bối rối
    Bao nhiêu sức sống chết theo tiếng còi
    Có khi cười vui hoặc dưng bật khóc
    Bóng đá luôn luôn chan chứa vui buồn
    Bóng đá bên tôi theo suốt cuộc đời
    Bóng đá luôn luôn chan chứa vui buồn
    Bóng đá bên tôi theo suốt cuộc đời
    Cho tôi yêu không thôi
    Thanh niên quê tôi gọi lấy vợ thi? nhanh
    gọi đi đánh trận thi? chốn sạch sa?nh sanh.
    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 26/03/2006
  10. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hàng về hàng về Hit nè hit nè Top của top hit !
     

Chia sẻ trang này