1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người yêu thơ đây

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi sieuhoa_87, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thơ à, chờ tý tớ tức cảnh cái
    Đường dài xe chẳng chạy
    Lại cọc cạch kêu đau
    Thôi thì đi cùng nhau
    Bước chân bên vành bánh.
    Đường thì xa tít tắp
    Đã quen phóng xe rồi
    Giờ chỉ đi bộ thôi
    Sao mà hoài chưa tới .
    Nắng thênh thang đường vắng
    Gió vi vu bên tai
    Mệt rồi nên dừng lại
    Bỗng nghe tiếng thở dài.
    Đã từ bao giờ nhỉ?
    Quên đi bằng đôi chân.
    Không biết tự khi nào?
    Đã sinh ra ỷ lại.
    Đường đi hãy còn dài
    Đâu có bằng phẳng cả
    Ta phải tập đôi chân
    Để vững vàng mọi ngả.
    Xin hết, mọi người cho tràng pháo tay an ủi nèo. Tớ dzzề sửa xe
  2. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Những bài thuộc lòng trong ký ức tuổi thơ- quên mất đề + tác giả và có thể sai một đôi chỗ.. mong được lượng thứ
    .....
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẫu bánh mì con con
    ....
    Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi
    Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
    Nắng chói sông Lô hò ơ tiếng hát
    Tiếng phà dào dạt bến nước Bình Ca
    ...
    (Còn nữa )
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ anh chợt nhớ dến em
    Nhớ cô bé ...nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi buôn lòng oi ả
    Chut muộn phiền em gởi lại phố đông

  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
  5. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    ...​
    Gió nhẹ từ ngày em quen anh
    Niềm vui cũng bắt đầu len lõi
    Em học làm thơ từ dạo đó
    Những vần lũng cũng chẳng đến đâu
    Chỉ là một chút tình chân thật
    Dành trọn cho anh cả trái tim
    Dẫu đời đâu như ta mong đợi
    Dẫu chân trời vẫn thăm thẳm xa
    Em vẫn đợi những mỏng manh ấy
    Bằng cả tình yêu, cả trái tim
    Bằng cả tấm lòng hơn thành thật
    Đợi một ngày anh lại bên em!!!
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 25/07/2007​
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    KỶ NIỆM
    (Mến tặng lớp 12b, THPT ÔIK-Đà Nẵng, niên khóa 90-93)
    Ờ nhỉ, có một thời đẹp quá
    Và hồn nhiên như áo trắng trong
    Khi bước chân sang trang đời mới lạ
    Những ngày qua mới sống thực trong lòng...
    Mái trường cũ chắc giờ hoang vắng lắm?
    Thu chưa sang, nhưng Hạ sắp qua rồi...
    Con ve lại tự giấu mình trong đất
    Sân trường buồn, xác phượng tả tơi rơi...?
    Em ngày trước chắc bây giờ cũng khác
    Áo trắng nhường cho chiếc áo công nhân
    Áo trắng nhường cho áo vàng - xanh - tím...
    Hay áo nâu của Mẹ thuở mười lăm...?
    Thôi nghịch ngợm, những trò đùa "quỷ sứ"
    Thôi nụ cười, thôi ánh mắt yêu thương
    Ta từ biệt một thời xanh với trắng
    Kỷ niệm khua như trống giục xa trường...
    Mùa Hạ xưa ta giã từ trang vở
    Bước chân sang chập chững với trang đời...
    Đời vẫn chảy và vẫn xanh như thế
    Chắc Thu này áo trắng lại lên ngôi...

    ĐHT. Tháng 8.1993
    _________________________________________________
    P/S: Chào các bạn yêu Thơ. Cho mình gửi lên đây chút nhớ xa xưa bỗng rạo rực theo mùa... nhé.
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hình như mây ... mà lại hình như sương
    Hình như em giận ... hình như thương
    Mắt em ... anh thấy ... hình như khóc ...
    Không, hình như ... khói thuốc của anh vương
    (copy &...)
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ gặp lại người xưa
    Nắng mưa ngày cũ cũng vừa phôi phai
    Xa nhau biết mấy dặm dài
    Thời gian đếm sợi tóc mai bạc rồi
    Rằng yêu đến hết cuộc đời
    Lời thề xưa hóa thành lời vu vơ
    Thôi đành khép lại câu thơ
    Biết rằng người cũ chẳng chờ trăm năm
    Biết rằng cỏ đã mọc xanh
    Biết rằng trăng đã nửa vành khuyết hao
    Biết rằng gió cứ lao xao
    Biết rằng cây cứ rì rào vấn vương
    Chẳng cùng đi hết đoạn trường
    Chẳng cùng đi hết dặm đường can qua
    Cây tình yêu chẳng nở hoa
    Giờ ta đành gọi nhau là người dưng​
    ( Người Dưng - ????)
    _Sưu tầm_
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Đường về hôm nay bỗng thấy lạ
    Dường như thiếu vắng bước chân ai
    Trong sâu thẳm một nổi buồn man mác
    Tự cười những suy nghĩ vẫn vơ
    Từ dạo ấy em không còn khóc nữa
    Không tự buồn những ý nghĩ xa xôi
    Thoáng đâu đó cánh hoa chưa vụn vỡ
    Còn tươi nguyên những bóng nhỏ mong manh!

Chia sẻ trang này