1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người yêu thơ đây

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi sieuhoa_87, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nhặt cánh hoa rơi bổng thấy buồn
  2. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ::: Phú Quang :::
    Lời: thơ: Nguyễn Trọng Tạo
    Một Dại Khờ, Một Tôi

    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng.. một niêm vui .. một buồn
    Chia cho em.. một đời xanh
    Một cây si với.. một cây bồ đề
    Tôi còn đâu.. còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    Chia cho em ... một đời thơ
    Một đam mê... một dại khờ... một tôi
    chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời
  3. khanhhongle

    khanhhongle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trước khi post bài, mình xin nói "xơ xơ" về "nguồn gốc" bài thơ. Ngày xưa hồi còn SV, ở trọ ở Hòa Khánh - Liên Chiểu có một cô bé dễ thương cực. Mình kết lắm mà hỏng dám làm quen. Mãi đến lúc ra trường mới gặp nàng 01 lần duy nhất ...Dù rằng trước đó cả hai cũng có "liếc mắt đưa tình" nhiều lần. hehe
    Ngày anh đến
    Mong manh làn gió
    Reo hàng cây ven đường
    Bé khẽ chào bằng nụ cười
    Tươi như hoa mùa xuân
    Thắm sắc trời vào hạ...
    Ngày anh đi
    Em lại làm mây
    Tiễn anh bằng một thoáng nhìn
    Nhẹ như hạt mưa rơi
    Ướt tim anh một đời
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    HOA CỎ MÂY
    Xuân Quỳnh
    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu.
    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biết lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi về bao mùa cũ
    Thơ viết đôi còng theo gió xa.
    Khắp nẻo dăng đầy hoa cỏ mây
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lònh anh có đổi thay?​
  5. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi
    Đôi khi muốn mình mất hết
    Để khát khao những gì không có
    Đôi khi muốn mình vụn vỡ
    Để thấy cô đơn trần trụi ra sao
    Đôi khi muốn mọi thứ thật xa xôi
    Để biết được những gì gần gũi
    Đôi khi muốn mình biết mơ ước
    Để không thấy sự thực quá phũ phàng
    Đôi khi không muốn một ai yêu
    Để có thể yêu một người hơn tất thảy​
    đôi khi thèm lắm 1 sự thay đổi,nhưng đôi khi...như lúc này chẳng hạn rất sợ sự đổi thay..post bài này tặng mọi người...cuối tuần vui vẻ cả nhà nhé...
  6. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
    Vài lát hành hoa bé tẻo teo
    Nước chấm gọi là hơi gợn tí
    Thịt kho thái mỏng gió bay vèo
    Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt
    Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo
    Tối đói cồn cào không ngủ được
    Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!
  7. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tô canh "toàn quốc" nước trong veo
    Vớt mãi chỉ còn ít cải teo
    Một chút mở màng hơi gợn tí
    Ngò xanh vài lát khẽ bay vèo
    Độn rổ tàu bay còn xanh ngắt
    Thêm vài miếng ớt đã khô teo
    Bụng đói tay chân run lẩy bẩy
    Thương thay thân phận rẽ hơn bèo
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
    Một miếng thịt heo bé tẹo teo
    Nước mắm theo làn hơi gợn tí
    Cá vàng động đũa khẽ đưa vèo
    Cọng rau muống luộc màu xanh biếc
    Mâm cơm bước tới khách vắng teo
    Ít quá, một mình ăn chẳng được
    Với lại thức ăn rẻ như bèo
  9. tuanshiver

    tuanshiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thấy đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi bên cạnh một dòng sông
    Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
    Tán đa tôi bóng mát vẫn quen dừng.
    Khi nào thấy đời buồn gặm nhấm
    Cần một lời tiếp sức để đi xa
    Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
    Biển tôi chờ con sóng mãi ngân nga.
    Khi nào thấy lòng nhiều thương tích
    Những vết thương do vô ý gây nên
    Em hãy đến tìm tôi-chiều tĩnh mịch
    Tôi xin làm con suối tắm cho em.
    Nếu cần nữa tôi làm hồ trên núi
    Trong mênh mông, im lặng ngắm mây trời
    Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi
    Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
    Khi nào thấy buồn anh có thể nắm tay em ko ?
    Khi nào em thấy buồn , liệu anh có thể là người chia sẻ cùng em ko ?
  10. tuanshiver

    tuanshiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mưa đến, buồn lắm...
    Buồn vì phải một mình lặng lẽ trong mưa...
    Buồn vì sợ ai đó cũng buồn giống mình,đi mưa về lại ốm...
    Buồn vì sợ mưa làm cho những kỉ niệm đẹp phai nhoà ...
    Bây giờ, mưa đến, vui!
    Không sợ phải ở một mình nữa, vì đã quen rồi...
    Vậy còn gì để buồn?
    Không phải lo về một "ai đó" sẽ bị ướt,ko fải lo ai đó buồn vì nhớ mình,vì...ai đó, là ai cơ?
    Vậy còn gì để lo đâu?
    Không phải lo về những kỉ niệm đẹp bị phai nhoà nữa...vì...đâu còn nữa?
    ko còn gì cả...
    Mưa ơi hãy xoá hết những kỉ niệm không hề đẹp đó đi...
    Hình như bắt gặp một dáng người trên phố...
    Thoáng qua..
    Làm ta giật mìnhQuen thuộc quá...
    Lặng lẽ quá...
    Một thứ ảo ảnh không thể chạm tới được chăng?
    Đưa mắt lặng lẽ nhìn,tìm lại hình bóng đó...
    Không thấy!Vì đâu có ở đây, đâu fải người ấy...
    Tự hỏi lòng mình
    Là nước mắt đang rơi, hay nước mưa rơi?
    Là mưa vô tình, hay ai đó vô tình?

Chia sẻ trang này