1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người yêu thơ đây

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi sieuhoa_87, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nắng theo ngày ùa về phố cũ
    Mây lững lờ theo gió vi vu
    Chiều vẫn đẹp như mọi chiều vẫn thế
    Mà sao lòng ngập những mây mù
    Tiếng sáo ai văng vẳng triền đê
    Buồn từ đâu cứ theo nhau về
    Sóng lặng lẽ gối đầu lên cát
    Mặc giọt sầu dài lăn lê thê
    Buồn từ đâu cứ theo nhau về
    Rất nhẹ nhàng len trong cơn mê
    Cho giấc ngủ ai thêm trăn trở
    Cho đêm thâu dài đến não nề​
    ĐN đang mưa...nhẹ nhàng thôi mà sao nó thầy buồn đến thế..."buồn từ đâu cứ theo nhau về"...ai trả lời dùm nó đi
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tự hát - Xuân Quỳnh
    [​IMG]
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.​
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 28/08/2007
  3. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng mẹ chồng (chú ý là bài thơ thứ nhất chỉ để làm nền,xin quý vị và các bạn tập trung vào bài thớ thứ 2 )
    Người đàn bà thứ hai
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Nên dẫu có được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi sớm mai
    Anh ấy thấy nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là một cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
    Anh chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi
    Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
    Nhưng có thể chia tay ngày mai, có lẽ
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào, con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.
    Người đàn bà ... đầu tiên
    (Ghi lại theo trí nhớ )
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi đó là tất nhiên của cuộc sống
    Anh ấy chỉ yêu mẹ khi còn con trẻ
    Nhưng bây giờ yêu mẹ á? Còn lâu!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Nhưng dẫu có được yêu đến vậy
    Mẹ cũng chẳng được chiều bằng con đâu!
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn, mỗi sớm mai
    Anh ấy thấy nhớ con hơn nhớ mẹ
    Bởi đó cũng là điều hợp lẽ
    Ai lại nhớ vợ ít hơn ... mẹ bao giờ ?
    Có thể mẹ là bến bờ
    Nhưng con lại là biển khơi rộng lớn
    Con thuyền anh đi, đi nhiều trên biển
    Chứ mấy khi đậu lại bờ xa ?
    Mẹ đừng nghĩ rằng ai có thể thay thế con
    Hay ngày mai chúng con chia tay để anh là của mẹ
    Thôi mẹ ơi, đừng phí hoài sức thế!
    Anh không bỏ con đâu, anh yêu thế cơ mà
    Thôi mẹ ạ, ngày xưa mẹ cũng thế,
    "Cướp" bố từ tay bà, có phải thế không??
    Và bới thế xin mẹ cứ yên lòng
    Con sẽ yêu anh nhiều như ... mẹ yêu bố.
    Bài này copy từ 1 người bạn,thấy vui vui nên tặng cả nhà..hehe,today i feel better..
  4. tuanshiver

    tuanshiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.
    ?Không cần ai an ủi, vỗ về.
    ?Cho nỗi buồn như là giọt nước.?Lăn xuống má, và trôi đi
    .?Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc .
    ?Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình .
    ?Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
    .?Như là một nỗi tủi thân .
    ?Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc .
    ?Nhận ra mình khóc khác ngày xưa.
    ?Những va đập in lên màu mắt .
    ?Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.
    ?Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh .
    ?Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin .
    ?Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn .
    ?Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được.????............................. ............
    Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
    ?Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần.
    ?Một ngày ta chẳng còn là ta nữa.
    ?Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.
    ?Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
    ?Người có buồn bởi thay đổi trong ta.
    ?Như mùa đông không bao giờ đến nữa.?
    Ừ ....và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.
    ?Bất chợt một ngày em nhìn ta câm lặng.
    ?Em sẽ tin trong đáy mắt ta cười.
    ?Với những mất mát nhiều hơn thế nữa.
    ?Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi.
    ?Ta không khóc như mùa đông không khóc.
    ?Có ai mang những nỗi nhớ một thời.
    ?Ta không khóc nghĩa là ta đã mất.
    ?Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời....
    ?Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc.
    ?Lệ của người liệu có chảy hay thôi ???*................____................
  5. zany_dkn

    zany_dkn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa, mưa đến, buồn lắm...
    Buồn vì phải một mình lặng lẽ trong mưa...
    Buồn vì sợ ai đó cũng buồn giống mình,đi mưa về lại ốm...
    Buồn vì sợ mưa làm cho những kỉ niệm đẹp phai nhoà ...
    Bây giờ, mưa đến, vui!
    Không sợ phải ở một mình nữa, vì đã quen rồi...
    Vậy còn gì để buồn?
    Không phải lo về một "ai đó" sẽ bị ướt,ko fải lo ai đó buồn vì nhớ mình,vì...ai đó, là ai cơ?
    Vậy còn gì để lo đâu?
    Không phải lo về những kỉ niệm đẹp bị phai nhoà nữa...vì...đâu còn nữa?
    ko còn gì cả...
    Mưa ơi hãy xoá hết những kỉ niệm không hề đẹp đó đi...
    Hình như bắt gặp một dáng người trên phố...
    >>>hic...tìm thấy chính mình trong bài thơ...xin tác giả cho phép em mang về paste trong blog.Mưa...
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày không buồn không nhớ
    Không thẩn thờ không hờ hửng gì đâu!
  7. tieulinh262

    tieulinh262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác không kèm theo bài bình luận để thể hiện cái hay của những bài thơ mà các bác gửi lên
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có đây
    Đây là bài thơ Chiều tối trích Nhật Ký trong tù của HCM !
    Phiên âm chữ Hán của nó là :
    " Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ
    Cô vân mạn mạn độ thiên không
    Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc
    Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng "

    Ngày xưa hồi còn học phổ thông, tớ phân tích 2 câu cuối hơi bị ngon lành cành đào nhá , lúc í không hiểu có phải tức cảnh sinh tình hay vì như đang vào chốn cực lạc mà hồn cứ bay lơ lửng để rồi khai bút vèo vèo hơn 2 trang chỉ xoay quanh mái ấm gia đình , về hình ảnh cô em xóm núi,lò than, bao ngô..............tất cả là sự thể hiện của cuộc sống sung túc, ấm no.Phải nói rằng cái kết của bài thơ vô cùng độc đáo (kết nhưng lại là mở ), vậy mà khi phiên âm tiếng Việt, tác giả đã vô tình đánh mất đi cái chất trong nguyên tác (rõ chán )
    Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
    Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không
    Cô em xóm núi xay ngô tối
    Xay hết lò than đã rực hồng

    Nhưng dù sao thì bài thơ nài cũng góp phần tạo ra 8.5 môn Văn thi ĐH của tớ . Nhớ lém í
  9. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc đời là những chông gai
    Em có e dè bước lui trở lại?
    Nếu biết rằng ngày mai đầy trở ngại
    Em có quay về quá khứ để nương thân?
    Nếu cuộc đời là những nợ nần
    Em có bán nụ cười đi trả nợ ?
    Hoặc cuộc đời là những đổ vỡ
    Em cho rằng định mệnh khó thay?
    Nếu cuộc sống không có ngày mai
    Em có sống cho hôm nay tất cả?
    Nếu đơn giản mình là chiếc lá
    Em có thả mình trên những nhánh sông
    Nếu cuộc đời là một màu hồng
    Đau thương kia em có còn lui tới?
    Giọt nước mắt còn vương trên gối
    Những nỗi buồn có khắc khoải đêm thâu

    Cuộc đời là 1 chuỗi những chữ "nếu"..em không thích chữ đó nhưng nếu để em được lựa chọn 1 lần nữa em cũng vẫn chọn anh..chỉ để biết rằng trong hạnh phúc ngọt ngào là cả 1 niềm đau dai dẳng ko thôi....
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiếng đêm thở dài
    Những âm vang nhè nhẹ
    Không mang theo hương sống
    Về một cõi hư vô!

Chia sẻ trang này