1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho người yêu thơ.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dành cho người yêu thơ.

    Hôm nay lên net, có một người bạn trong hội khỉ hỏi rằng, dân SG khô khan quá hay sao mà dân HN có topic cho thơ còn SG thì không? Do đó, tui lập cái topic này cho bà con chơi thử, ai có bài nào hay thì post lên cho bà con chiêm ngưỡng nhé, ai làm thơ hay thì xin cứ trổ tài cho bà con lé mắt chơi.

    Tui thì chẳng có khiếu làm thơ nên mượn tạm vậy, bài này thi tui thuộc nhưng lâu rồi nên quên mất tên tác giả, xin lỗi tác giả vậy.


    HỎI

    Hỏi em - em đã đi rồi
    Hỏi nhà - đổi chủ, hỏi người - người quên
    Hỏi đường - đường mới thay tên
    Hỏi cây - cây đứng lặng nhìn xa xôi
    Hay tôi đã hóa ai rồi?
    (ST)​


    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  2. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi như thể chiều đi (Trương Thị Giàu)
    Tôi đi như thể chiều đi
    Huế đua tiễn một người đi Huế buồn
    Theo mư từng giọt sầu tuôn
    Hay là mưa nhỏ giọt buồn tiễn đưa
    Tôi về thăm Huế chiều mưa
    Tiếng chuông Thiên Mụ xa đưa ngập ngừng
    Nhẹ buông từng giọt rưng rưng
    Hay là mưa nhỏ giọt mừng đón tôi

    Mưa rơi xứ Huế xa rồi
    Răng chừ rơi giọt mưa đời ướt mi
    Tôi đi như thể chiều đi
    Giọt mư thưỏ ấy thì thầm trong tôi.
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã có dịp ra Hà Nội,thấy cuộc sống người Hà Nội có vẻ êm đềm hơn SG(chỉ có vẻ thôi).Nhưng mình thấy đất Sài Gòn cũng đẹp ,cũng lạng mạng như Hà Nội đấy chứ.Sài Gòn cũng có những con đường rợp bóng cây ,Hà Nội có đường Cổ Ngư dành cho những cặp tình nhân thì đường Trường Sơn cũng đẹp cũng lạng mạn lắm chứ.Chỉ tại người Sài Gòn suốt ngày cắm đầu cắm cổ làm việc kiếm tiền,không còn thời gian để lãng mạn nữa.Mấy ngày tết mình mới có thời gian rảnh để lang thang trên mạng,rồi LỌT vào chuồng khỉ này,được 24h đón tiếp,thấy cũng hay hay.Hết ngày hôm nay lại trở về với chuyện cơm áo gạo tiền,không còn thời gian để mà nhớ em,để mà than thở với em,để mà lãng mạn nữa .Thôi thì tặng em vài câu thơ nhé
    TRĂM NĂM TRƯỚC THÌ TA CHƯA GẶP
    TRĂM NĂM SAU BIẾT CÓ GẶP KHÔNG
    CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG
    THÔI THÌ TA HÃY HẾT LÒNG VÌ NHAU
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không?
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    TRĂM NĂM TRƯỚC THÌ TA CHƯA GẶP
    TRĂM NĂM SAU BIẾT CÓ GẶP KHÔNG
    CUỘC ĐỜI SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG
    THÔI THÌ TA HÃY HẾT LÒNG VÌ NHAU
    chỉ tò mò muốn biết 4 câu thơ đó bạn đọc được ở đâu vậy, cám ơn nhé!
     
  5. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
  6. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Biết em thích thơ nên tặng em bài này:
    Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi
    Ta nguyện theo người đến góc biển chân trời
    Giờ này ddèn bên kia sông đã tắt
    Chi có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng.
    Nụ cười nàng vẫn ngọt ngào như xưa
    Ta trân trọng cất giữ những kỉ niệm về người
    Dù năm tháng đã lụi tàn
    Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù hứa hẹn thế nào cũng chẳng bằng ghi nhớ những ngày hôm nay.
    Người và ta xa xôi cách trở
    Chuyện đời lặng lẽ đổi thay
    Trải qua muôn ngàn sóng gió
    Liệu ta có còn mãi bên nhau.
    Ta không mong kiếp này sống mãi bên nàng
    Không mong được sớm tối cùng nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa chốn nhân gian
    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ?
    Ai nói rằng biển đời chìm nổi,sẽ xóa tan mọi kỷ niệm êm đềm?
    ..........
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không?
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MỒNG MỘT
    (Ý Nhi)
    Ngày gặp gỡ
    mắt mừng ứa lệ
    sau đợi chờ dài lâu.
    Ngày sum vầy
    tái nhợt môi cười
    sau kiếm tìm, thất lạc
    Ngày ngậm ngùi mưa về
    ngày hân hoan tóc xõa.
    Ngày sững lặng
    hằng hằng tiếng nói.
    Ngày đưa tay mở cửa
    về một miền biếc trong
    lòng run
    nguyện khấn âm thầm.
    Không có em đời anh không có nắng,
    Có em rồi bão tố đến triền miên,
    Nhưng anh đây ngại ngần chi bão tố,
    Chỉ mong sao trọn đời ở cạnh em.
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một nét thôi
    Biển giống em mãnh liệt
    Mọi cơn bão đời anh
    Đều thổi về phía biển và em
    (Biển và em - Nguyễn Bao)
    Ta một mình chạm ly với biển
    Biển cười vang, sao người quá ngông cuồng
    Thôi cần chi, ta ném vào đáy biển
    Chén đời ta, xoáy long biển một vết thương.
    (Với biển ?" Lâm Thị Mỹ Dạ)
    Thành phố biển, những cuộc đời như biển
    Càng sâu đặm, sau mọi bão going
    Tôi nhỏ xíu trước vô cùng của biển
    Lại lớn lên ý thức cái vô cùng
    (Hải Phòng một sớm sương mù ?" Vân Long)
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
    Anh đứng gác, trời khuya, đảo vắng
    Biển một bên và em một bên.
    (Thơ tình người lính biển - Trần Đăng Khoa)
    Ngọn song vừa chạm cát
    Đã chạnh long bơ vơ
    (Đảo ơi ?" Xuân Mai)
    Đến đây gần biển xa nguồn
    Con song chảy chậm, nỗi buồn tan lâu.
    (Cửa bể - Vũ Quần Phương)
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con song nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Đề ngàn năm còn vỗ.
    (Sóng ?" Xuân Quỳnh)
    Người đi như sóng biển
    Tình yêu thành bãi bồi
    Muốn tìm anh, em ơi
    Đừng bao giờ dừng lại.
    (Hạt cát ?" Thanh Thảo)
    Biển như ngân giữa long tôi
    Câu thơ nghiêng biển nghiêng trời là em
    (Biển và em - Nguyễn Khắc Thạch)
    Rơi chiều vàng ngơ ngác song
    Xin đừng dối chi chân trời
    Anh ngồi im, chìm chiếc bong
    Chén này biển với mình thôi.
    (Biển vắng - Trịnh Thanh Sơn)
    Anh xa em như đất liền xa cách biển
    Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em
    Em thân thuộc sao thành xa lạ thế
    Sắp gặp em rồi sóng lại đẩy xa thêm
    (Chùm nhỏ thơ yêu - Chế Lan Viên)
    Cuộc đời là một trò chơi với những bước đi phức tạp...
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Âm Thầm
    Yêu thương muốn nói mà e ấp
    Trao gởi cho nhau vẻ ngại ngùng
    Lối nhỏ tình vương qua sóng mắt
    Chiều về thơ thẩn ngó mông lung.
    Gặp nhau cười mỉm nàng nghiêng nón
    Chào kẻ ra đi dáng ngập ngừng
    Mấy bận lòng toan... nhưng vẫn lặng
    Chiều về lảo đảo dạ bâng khuâng.
    Ngồi bên án sách lòng mơ tưởng
    Bóng dáng yêu thương tự buổi đầu
    Mơ ước tình xuân thành mộng thắm
    Cho lòng nở vạn cánh hoa ngâu .
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is

Chia sẻ trang này