1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai đã, đang và sẽ đi du học tại Đức!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi BanLanhDao, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Tham lam thế,tham vừa thôi,chó đú,lợn đú chuột chù cũng nhảy tuýp à?hồi xưa hội 82,83 thi nhau vote,giờ 84 cũng bám đuôi theo à?
    To Dê vịn si:Tớ sang Lyon,học ĐH,not học tiếng hé hé.Vậy là chúng ta cách nhau hơi bị xa rồi ke keke
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  2. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ừ tiếc nhỉ đi với bạn DE đanh đá thì bọn Rệp arập hết đường trấn lột dân thường như tớ
    ê DE , de_vinci not de vin sị nhé

    what is love ??

  3. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ê con mụ jôt kia thích mặc cả hả , thôi trả lại 3 sao đây không vote nữa can tôi bảo tớ ki bo
    to dê , cậu học tiếng pháp được nhiều chưa ??? nếu cậu đanh hoc tiếng thì cậu đang học ở đâu vậy ???

    what is love ??

  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    To Dê vịn si:Bi giờ học zì nữa?Tớ chỉ mượn sách ở AFC về nhà đọc thôi,toàn luật với chả lọt,chán ốm.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái lũ liều mạng, nhà bọn nó giàu vật. Sang đó mới học tiếng. Tiếng mà kém thì xin việc khó lắm. Trừ cách đi xin làm chui trốn thuế lao động (hay nói cách khác xin không thông qua sở Lạo động). Tớ thì không thích liều lĩnh như thế. Đừng có mau me và vội vã thế các bạn ạ. Thời gian còn nhiều lắm. Hãy bước những bước thật vững.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, nhiều người đi học kiểu sang nước ngoài mới học tiếng lắm RCE à , có gì là lạ đâu
    A place where there're only you & me ...
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hic... nói thật như thế quá là liều lĩnh đấy. Tất nhiên sang đó học có hiệu quả hơn học ở VN. Nhưng đó là hiệu quả với việc học tiếng để giao tiếp. Còn cái khoá học của các bạn bên đó là khoá học tiếng để học Đại học. Mà tớ biết học cái khoá đó khá khó chịu. Nhiều người học xong mà hết năm thứ nhất vẫn nghe thầy nói như bò kêu. Với cả xin việc khó lắm nếu ngoại ngữ kém. Sang bên sở lao động cái dạng chẳng có bằng biếc như mọi người thì thường không xin được việc, trừ phi bạn giỏi ngoại ngữ để khéo ăn nói. Nếu không nó đuổi ngay. Dân nước ngoài thì thường có nghề ngỗng rồi mới đi xin việc. Tớ đang định rủ ai đó đi học nghề sửa chữa ô tô, nghề đó chắc là xin được việc đấy. Học nghề cũng chỉ mất độ nửa năm thôi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    ,này,ai bảo xin việc khó nào?Sang đấy khi nào tớ thích đi làm là được đi làm luôn,có chỗ reserved rồi ,hehhe,thôi năm đầu cứ thanh thản học hành và rong chơi đã,trâu bò sớm làm zì?hỏng người ra hehe
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    He he... sang đó mà xin làm bồi. Tớ đang phấn đấu được làm trong xi men xi. Lúc đó biết đâu cứ 1 tháng tớ qua thăm nom Death_Eater với làm người bảo trợ của Death_Eater. Cố gắng chờ nhé!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. kien_lua17

    kien_lua17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    DU học ĐỨc em cũng đang có ý định đi!(em đi tự túc thui!
    )
    hoàn cảnh gia đình cũng như bác nì!hic'!
    nhưng chắc vãn phải cố gắng!
    em sẽ theo cntt
    chắc học o berlin!
    học ở đức đưọc cai free học phí!đi lai thuận lợi!
    trình độ của họ cao!ko phân biệt chủng tộc lém'!xã hội oỏn định nữa ne`!nhưng tội một cái là thủ tục hơi rườm rà!
    ah`!kô biêt băng tốt nghiệp của mình như thế nào thì đưọc coi la tương đương với bằng tú tài của nó nhỉ?
    hẹn ngày tái ngộ các bác!
    em của các bac!kiến lửa "đệp" trai !!
    http://a8.lonex.org
    http://ptonline.lonex.org

Chia sẻ trang này