1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai đã, đang và sẽ yêu...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Soledad, 07/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường tôi đi
    Có hai người đã tới :
    Một người rất yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    Người sống trong khao khát
    Trong những giấc tôi mơ
    Người kia đứng sững sờ
    Trước cửa lòng khép chặt
    Người cho tôi hạnh phúc
    Luôn như gió vộI bay
    Người dâng tôi cả đời
    Không được gì đền đáp
    Người bắt máu tôi hát
    Tình phóng khoáng trắng trong
    Người như cuộc đời thường
    Bóp mộng lòng tôi nát.
    Hai người đó trên đường
    Phụ nữ nào cũng gặp
    Trăm năm chỉ một lần
    Họ được trùng làm một
    No name
    Veno's member
    www.venonet.com
  2. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hờ, toàn các chuyên gia iu đương nhở? khiếp. Mà cuộc sống nó lựu đạn thế đấy: người mình iu thì hổng iu mình, người iu mình thì mình cóc thèm iu,... chán ghê!
    "Sol đi tìm một nữa của đời Sol
    Nhưng có lẽ trên đời này đâu đó
    Người iu của Sol ơi! ông là ai zậy
    Sao để Sol tìm, tìm mãi tên ông ?!
    hê hê, bà chị Soledad sợ ế á? bít lo xa ghê! cứ sống thật sướng những ngày độc thân huy hoàng đi; t/yêu đến 1 ngày bất chợt sẽ làm mình chết cứng & 0 dứt ra được; mà ra được thì cũng te tua,
    Khả năng tìm 1 người "3 in 1" hiếm lắm, mission impossible.
    reddevils
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1

    tất cả mọi nhân vật vĩ đại, không ai là ng vì tình yêu mà phát điên. điều đó nói lên tinh thần vĩ đại và sự nghiẹp vĩ đại có thể khử sạch tình yêu bồng bột quá mức!
    tình yêu chân chính không fải là mù quáng, yêu nhau mở mắt giữa ban ngày mới là yêu chân chính.
    Tây Thi ko nên xuất hiện trong khoé mắt ng tình. tình yêu fải như dôi mắt Trương Phi trong Tam Quốc!
    mở to 24/24 trừ fi nháy mắt!
    hihihihi

    BachHop
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    If only you knew,
    how my heart overflows with love for you.
    If only you could see
    the way you fill my hopes and dreams.
    You're the owner of my heart,
    the ruler supreme.
    Even in the dark of night,
    I've only to think about you
    to feel your loving light
    and from this world I drift
    feeling as if
    I'll never touch the ground again...
    If only you knew.
    If only you could guess
    how I hear your voice when others speak;
    for you hold the key to my happiness,
    and it's always you my soul seeks.
    If only you could feel,
    how your very presence
    has the power to heal,
    all the wounds inside me.
    You've made me abandon
    the pain of yesterday,
    and you've shown me
    that the past can no longer
    stand in the way
    of what I hope to achieve...
    If only you knew.
    If only you could realize
    the way you've shown me
    that it's better to give
    than to take,
    and whatever I do,
    I do for your sake.
    I'm willing to give you my all
    and expect nothing in return.
    But, oh how I yearn
    for you...
    if only you knew.​
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Chép xong lại thấy mình xa xỉ phẩm quá
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Never Give All The Heart - Đây là bài thơ của Yeats (Ireland), nhưng tôi đã trót trao rồi.
    Too Much Love Will Kill You - Đây là bài hát của nhóm Queen, tôi tự hỏi tôi đã chết hay chưa.
    Nhưng dù có thế nào, tôi cũng không bao giờ hối hận. Tiếc là người tôi yêu nhất không bao giờ là bạn đời của tôi. Những quy luật thật buồn cười và trớ trêu.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

Chia sẻ trang này