1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH CHO NHỮNG AI ĐÃ LẬP GIA ĐÌNH

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi tibeou, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    tin khẩn cấp: Tui mới nghe vợ tui nói một vấn đề hết sức nghiêm trọng, mà nếu nó sảy ra thật thì các đồng chí nam nhi sẽ bị lừa hết. Nhưng vấn đề nó hơi tế nhị vì vậy ko thể đưa lên đây được. Vì vậy những bác nào thuộc phái mày râu trong 80 muốn biết để có kinh nghiệm thì hãy PM cho tôi.
    Lưu ý : vụ này ko thể để chị em biết được. ko thì sẽ còn có nhiều nạn nhân hơn.
  2. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa các bác, kinh nghiệm của nhà cháu thì chẳng có gì nhiều đâu ạ, nhà cháu lại chẳng biết ăn nói nữa, nhỡ có gì qua quá lên bác Linus lại lock nick nhà cháu lại thì nhà cháu chít.
    Có điều hôm nọ nhà cháu lân la sang hàng xóm chơi, nghe em bé ấy truyền rằng: Ghét nhất là hôm nào trời nóng lại phải đi nộp thuế kể cũng đúng nhỉ,

  3. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Ủa, thế hoá ra là đúng hả anh???????????
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lần trước đã nghe socola xanh phàn nàn về chuyện bị Linus khoá nick với phản ứng, giờ đến lượt tibeou, ơ thế hoá ra Linus là quản trị à? Sao không ai biết thế nhỉ? he he he, đợt trước là hù doạ vớ vẩn thế thôi, có làm ăn được gì nữa đâu. Hay thoả thuận thế này nhé, 80F dành riêng topic này cho những vấn đề liên quan đến các vấn đề nội bộ trong các subfamily nhé, chỉ những ai quá 18 tuổi mới được vào và ghi rõ ở ngoài là chuyện tế nhị nên ai không muốn thì đừng vào, thế là ngon ăn thôi. Nhưng mà sau khi viết thế xong thì chắc chắn một điều là số người đọc tăng lên phải biết... ha ha ha...
  5. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Internet chat và sự rạn nứt hôn nhân
    Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Florida (Mỹ), Internet đang trở thành một công cụ gây ra sự phản bội trong quan hệ gia đình. Chưa bao giờ thế giới hẹn hò qua mạng lại có nhiều người đã kết hôn lao vào tìm kiếm những cuộc phiêu lưu tình ái như hiện nay.
    Một báo cáo mới đây của nhóm nghiên cứu này cho biết ngày càng nhiều người đã có gia đình lao vào các phòng chat trên mạng để tìm kiếm ********. Cuộc khảo sát đã phỏng vấn rất nhiều nam giới và phụ nữ từ 25 đến 66 tuổi, những người thường xuyên truy cập các chatroom của Yahoo như Married And Flirting (đã có gia đình và thích tán tỉnh) hoặc của Microsoft như Married But Flirting.
    Hầu hết số người được hỏi cho rằng họ yêu người ******** trên mạng sau nhiều lần chat để "tìm hiểu". Tuy nhiên, cũng vì chỉ gặp trên mạng cảm thấy chưa thỏa mãn nên phần lớn các cuộc hò hẹn trực tuyến đều dẫn đến quan hệ thực sự. Điều đáng nói là những người này cho rằng những gì họ làm hoàn toàn không có gì sai trái.
    Phần lớn những người được hỏi cho rằng nguyên nhân của xu hướng này là sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày, không được bạn đời thỏa mãn ******** hoặc đơn giản chỉ là thích phiêu lưu. Lý do số một mà phần lớn đàn ông than phiền là thiếu ******** trong hôn nhân. Nhiều người trong số này nói vợ họ quá quan tâm đến chăm sóc con cái nên không còn hứng thú chuyện chăn gối.
    Ban đầu mọi thứ chỉ là những cuộc tán gẫu bình thường rồi sau đó sẽ chuyển sang nghiêm túc hơn với những lời đề nghị gặp gỡ. 1/3 số người được phỏng vấn cho biết họ tìm cách gặp người mà họ đã làm quen qua chat và kết thúc là quan hệ xác thịt thật sự. Thậm chí một người đàn ông nọ có tới 13 mối quan hệ với những người đàn bà quen trên mạng.
    Al Cooper, tác giả một cuốn ******** và Internet, nói: ?oCác hoạt động ******** xuất phát từ qua hệ qua Internet là nguyên nhân đáng kể của các trục trặc trong hôn nhân hiện đại. Điều quan trọng là phải hiểu được những nguyên nhân của xu hướng này để cảnh báo mọi người trước khi trượt sâu vào những cuộc hò hẹn và cuối cùng kết thúc trong cảnh đổ vỡ ly hôn".
    Phan Khương (theo BBC)
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, đề nghị những anh chị em đã có vợ có chồng ko nên chát chít nữa( chỉ PM thôi)
  7. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Giá tớ được là con trai
    Có lần cô bé đã nói
    Từ lâu tớ đã bỏ đi
    Sang Châu Phi chơi cho khoái
    Còn tớ, nếu là con gái
    Cậu bé liền đáp lời ngay
    Thay cho chỉ màu tớ sẽ
    Xâu kim bằng tia nắng mai
    Rồi hai người dần khôn lớn
    Cùng nhau nên vợ nên chồng
    Với nhau sáng trưa chiều tối
    Họ toàn nói chuyện tiền nong.
    st
    Được akika sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 05/01/2005
  8. bille

    bille Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi Hình như là sau khi thành lập gia đình anh Gor và chị Tý còn rảnh giang hơn thì phải..........................post được nhiều bài hay hơn.
    Em có 1 thông tin nóng hổi đang ko biết viết vào đâu may wá có chỗ nè.
    80F sắp có thêm 1 gia đình mới Khát Anh và Thuỷ Khuyên...............
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hic, bon chen tí, Khát Anh và Thuỷ Khuyên là ai hả anh Bille?
    Biết mỗi anh Khắc Anh với chị Hải thui
  10. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế nino ko biết Hải, Mốc, Khuyên là 1 người à? hehe chuẩn bị tinh thần đi em gái ui. Híc coi bộ chuyến này 80 có khi phải về Nam Định ấy chứ

Chia sẻ trang này