1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai đang yêu, đã yêu và sắp yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Milanista, 28/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    SỰ BIẾN DẠNG CỦA TÌNH YÊU
    --------------------------------------------------------------------------------------
    ( ghi theo nhật ký của những cặp vợ chồng tan vỡ )
    "Chao ơi chưa bao giờ gặp một cô gái dễ thương như nàng, trông nàng mới mảnh dẻ, yêu kiều làm sao? Nàng ăn nói rất có duyên, giá mà ta được nghe nàng nói suốt đời... Con mèo nhỏ của anh!".
    "Quả tình trong đời mình đã gặp nhiều chàng trai, nhưng chưa có ai galăng với phụ nữ như chàng... Chàng ăn mặc rất hợp mốt... Con công nhỏ của em!".
    "ánh mắt nàng nhìn ta mới dịu dàng làm sao... Ta sẽ chết đuối trong đó mất thôi... Ta đã yêu nàng, yêu cả cái cách nàng làm dáng với ta... Nàng nhỏ bé, ta chỉ muốn che chở cho nàng, ôm ấp nâng niu nàng suốt đời trên cánh tay ta... kẻ nào dám gây buồn phiền cho nàng ta sẽ... nghiền nát sẽ ... nghiền nát chúng ... Gia đình nàng mới nề nếp, đáng kính chứ. Mặc dù bố mẹ nàng có vẻ chưa tin tưởng ở ta lắm, nhưng ta sẽ chứng tỏ rằng ta xứng đáng với gia đình nàng".
    "Chàng có một cái nhìn quả quyết, âu yếm... Mình chỉ muốn đắm mình trong ánh mắt đó... Mình đã yêu chàng, yêu cả cách thổ lộ tình cảm thẳng thắn của chàng ... Mình chỉ muốn nép vào chàng suốt đời ... Sẽ không bao giờ mình làm cho chàng buồn phiền... Mà bố mẹ chàng mới đáng quý làm sao, mọi người ai cũng làm cho mình vui".
    "Nàng đã thức suốt mấy đêm để đan cho ta chiếc áo kịp ngày sinh nhật, ôi nàng nấu ăn mới
    tuyệt diệu làm sao... sống bên nàng ta sẽ không thể buồn chán... mà nàng lại rất yêu thích trẻ con... cứ nghĩ đến lúc chính nàng đẻ cho ta những đứa con xinh xắn là ta đã thấy đời lên tiên rồi... Ta sẽ chăm sóc chúng, sẽ yêu thương chúng vô vàn nếu như chúng giống nàng".
    "Chàng rất thích mua hoa tặng mình, tự hào đưa mình đi chơi khắp nơi khắp chốn... Chàng phóng khoáng vui tính, chàng tán chuyện thật hay khiến cả mình lẫn đám bạn bè đông đúc của chàng đều phải cười rũ rượi... Mà rất may là chàng cũng thích con trẻ như mình... Cứ nghĩ đến lúc mình sinh ra những đứa con giống chàng, nó sẽ khoẻ mạnh, ham thể thao, năng động... mình sẽ yêu chúng biết bao..."
    "Nàng đi làm gặp trời mưa, ta đã nóng ruột mà bất chấp cơn mưa như trút nước để mang áo mưa đến đón nàng... Sau này khi đã lấy nhau rồi, ta nhất quyết kiếm đủ tiền để nuôi vợ con... nàng đỡ vất vả..."
    "Chàng đội mưa đi đón mình thế là chàng lên cơn sốt nóng, mình đã nghỉ làm cả buổi để chăm sóc chàng... Gớm, chàng làm nũng như một đứa trẻ vậy, mình thấy sung sướng khi được tự tay bón từng thìa cháo cho người yêu dấu suốt đời".
    "Hôm qua ta đã ngỏ lời cùng nàng, ta xin cưới nàng làm vợ bởi vì ta cảm thấy thiếu nàng trong từng giây phút nếu phải xa nàng... Nếu không lấy được nàng đời ta thật vô nghĩa, ôi người vợ bé bỏng của anh".
    " Chàng đã muốn tổ chức lễ cưới, và mình đã chờ mong ngày hạnh phúc ấy trong từng giây phút... bởi vì nếu không được sống cùng chàng thì ta sẽ chết... Người chồng thương yêu của em!".
    "Thế là ngày cưới đã qua đi, ta đã chính thức được giặt quần bò của nàng... ta đã được xách nước cho nàng tắm. Giờ nàng đã là của ta... Thằng nào mà dám tán tỉnh nàng ta đấm vỡ mũi ngay... Hôn nhân muôn năm, bé con của anh!".
    "Mình đã là người vợ yêu của chàng, mình đã đi chợ nấu những món ăn mà chàng ưa thích... Tối tối hai vợ chồng chở nhau đi xem, đi thăm bạn bè... ai cũng khen vợ chồng mình đẹp đôi... Hạnh phúc là vĩnh cửu, cưng yêu của em!".
    "Vợ ta ốm nghén, xanh xao nằm bẹp trên giường... ta thương nàng biết bao... nhưng sao nàng lẵm mồm thế cơ chứ, nàng đòi hỏi luôn miệng, thèm ăn toàn những thứ trái mùa, khó kiếm...Nếu không vừa ý là nàng cằn nhằn... Trời ơi, chẳng lẽ ta phải nghe nàng nói đến hết đời ư, cô vợ lắm điều?".
    "Phải chăng hết "trăng mật" là đến trăng đắng... Mình thì ốm nghén nằm nhà trong khi chàng lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ăn mặc chải chuốt để đi... Nhìn kìa chàng ta soi gương ngắm vuốt... Ðàn ông mà làm dáng quá đàn bà... lại thêm mấy cô bạn gái ở cơ quan chàng nữa chứ, lúc nào cũng đến khen nịnh "anh lịch sự, anh tốt với chúng em lắm... nhờ anh làm việc nọ, việc kia"... Chúng nó mà ới một tiếng là cắp đít đi ngay, chứ vợ mà nhờ ấy à, còn lâu, thế mới đáng đời cho mình... thích lựa chọn anh chồng hình thức... chẳng nhẽ ta phải chịu đựng sự dằn vặt này đến hết đời ư, anh chàng hời hợt?".
    "Chà, ánh mắt hằm hằm của cô ta nom mới khiếp làm sao... Ta đã trót yêu cô ta, một người đàn bà õng ẹo, đòi hỏi phải được quan tâm quá đáng... Nhiều lúc ta chỉ muốn bóp nát cái đầu bướng bỉnh của cô ta bằng đôi cánh tay này... Mà bố mẹ cô ta cũng khó chịu như vậy... Cô ta dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ thế là ông bà ấy lên đây mách tội ta, bắt ta phải thân chinh lên làm lành đón cô ấy về... Thật là rách việc!".
    "Anh ấy nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy ... có lẽ anh ấy đang toan tính phải đánh mình chết mới thỏa lòng đây. Mình phải tự vệ mới được, tốt nhất là kêu toáng lên. Mà bố mẹ anh ấy cứ bênh con chằm chặp... thật đáng chán!".
    "Cô ta đã quên cả sinh nhật của ta, quên cả việc phải nấu ăn ngon cho ta chỉ vì đứa con gái mà cô ta mới sinh ra... Ngày phải giặt tã, tối ngồi xem tivi là con ranh con ngoạc mồm ra khóc có bực không chứ? Ta chỉ thích trẻ con với điều kiện chúng không làm bận gì đến ta... Ðã đẻ con gái lại còn không biết thân, đòi hỏi cái gì, may mà đứa bé còn xinh đẹp giống ta nên ta còn yêu chứ mà xấu thì cứ gọi là vứt... Thật là đồ không biết đẻ!".
    "Anh ấy đã quên mất rằng mình và con gái anh ấy rất cần sự chăm sóc của người đàn ông với tình cảm trìu mến, mình luôn thích có hoa tươi trong nhà. Vậy mà anh ấy đã quên. Anh ấy đã mặc hai mẹ con mình ở nhà trông nhau để đi chơi, đi xem, đi giải trí. Dường như anh ấy buồn chán khi ở nhà với vợ con... Cuộc đời của anh ấy là phải hội hè, bạn bè tán chuyện tào lao, vô bổ... Sao mà mình căm ghét các hội bạn ấy thế. Anh ta coi đứa con như chỉ thuộc trách nhiệm về người vợ thôi. Mình đã sai lầm mà đẻ con cho anh ta... Cũng may nó là con gái chứ nếu là con trai mà giống bố nó thì... mình phát rồ mất...".
    "Trời mưa, mụ vợ vì lo cho con mà đội trời về... cẩu thả cả đời quên áo mưa ướt như chuột thật đáng đời... sao mà cái số mụ vợ của ta vất vả thế không biết, lúc nào cũng lo toan kiếm tiền, nuôi con... thỉnh thoảng lại còn kiểm soát đòi tiền lương của ta nữa... Ðừng hòng mà ta nộp hết nhé, đây cũng còn phải chi tiêu bạn bè chứ... quỹ đen cất giấu ở cơ quan, đố mụ vợ biết!".
    "Con nhỏ đã vất vả rồi, lão chồng mình lại còn lăn quay ra ốm.. rên ư ử sốt cả ruột, lại còn bắt mình mua phở, mua sữa về tẩm bổ nữa... khoẻ mạnh nhởn nhơ đi với gái, còn ốm đau thì về đòi vợ hầu ư... Ðừng hòng nhé!"
    "Ðời ta đã trót ràng buộc vào một mụ phù thuỷ rồi ... Ta chỉ sung sướng được nếu thoát khỏi tay mụ ta ... Giá mụ buông tha ta ra, ôi từng giây phút sống bên mụ chỉ là địa ngục..."
    "Tại sao mình lại có thể trao gửi đời mình vào tay một lão đàn ông vô lương tâm đến thế được? ... Mình sẽ hồi sinh nếu lão ta buông mình ra không sống bám vào mình... Mình đang chờ đợi cái giây phút thoát khỏi lão ta như là lên thiên đường..."
    "Hôn nhân là một cái thòng lọng, càng cựa quậy lại càng bị thít chặt. Tự do muôn năm! Ðả đảo các bà vợ!"
    "Hạnh phúc là một cái bẫy, càng quẫy lại càng đau, xót xa thay phận làm vợ! Tẩy chay các anh chồng!"
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Những điều không nên làm đối với bạn gái và vợ
    1. Không bao giờ được tuyên bố trước mặt nàng rằng ngoài nàng ra bạn sẽ không yêu bất cứ ai, nếu không, cái tin nàng đã có người mới bạn sẽ là người được biết cuối cùng.
    2. Đừng bao giờ khen nàng "hôm nay em đẹp lắm". . . qua điện thoại.
    3. Không nên nói dối nàng những chuyện lặt vặt, hãy để giành cho những vụ thât nghiêm trọng.
    4. Nếu bạn có cái gì thừa, đừng bao giờ vứt đi. Hãy tặng chúng cho nàng, hãy để nàng tự vứt nó đi.
    5. Đừng bao giờ hỏi ý kiến nàng về bất cứ chuyện gì xảy ra vì thể nào nàng cũng tự bộc bạch tâm sự của mình, không những một mà rất nhiều lần là đằng khác.
    6. Không bao giờ được tiết lộ cho nàng biết là bạn biết. . . rửa bát.
    7. Không bao giờ được gọi nhầm "Hoa" thành "Lan" hay bất cứ tên nào khác
    8. Đừng bao giờ dùng những lý luận mang tính lôgic để nói chuyện với nàng, vì thế nào nàng cũng sẽ tưởng bạn là một gã lẩn thẩn.
    9. Không bao giờ được khen nàng bằng những lời khen đa nghĩa, vì nàng sẽ nhất định không chịu hiểu đúng nghĩa mà bạn muốn.
    10. Đừng bao giờ tiết lộ với nàng lý do bạn yêu nàng, vì chắc chắn nàng sẽ không chịu tin đâu.
    Và cuối cùng nên nhớ một điều: các ái nữ thì có nhiều nhưng bạn lại chỉ có một!!!
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Ghen tuông bắt nguồn từ đâu?
    ?oMỗi người đều muốn đạt được mục đích trong cuộc sống của mình. Đó có thể là sự gắn bó cả đời với một người nhất định hoặc được người mình yêu mến quan tâm. Khi cảm thấy ai đó hoặc cái gì đó cạnh tranh, như đám mây dông che mờ mục tiêu, ta sẽ rơi vào tình trạng báo động. Đó là ghen?. Nhà tâm lý học Manfred Schmitt của ĐH Tổng hợp Trier (Đức) nhận định.
    Ghen chính là tín hiệu báo động, biểu hiện dưới dạng lo sợ hoặc đau đớn, nó cảnh tỉnh chúng ta, chuẩn bị năng lượng để đấu tranh quyết đạt mục tiêu của mình.
    Ghen không chỉ diễn ra giữa những người có quan hệ vợ chồng hoặc ******** với nhau. Ngay những đứa trẻ cũng đã biết ghen khi thấy bố mẹ chăm chút cho em bé nhiều hơn cho mình. Thậm chí người ta còn ấm ức với cả đồ vật, như vợ ghen với ôtô, hay chiếc máy tính chỉ vì đức ông chồng mải mê với chúng nhiều hơn với mình!
    Trong quan hệ yêu đương, chúng ta theo đuổi mục đích chiếm được tình cảm và thể xác người mà ta gắn bó. Ghen trong tình yêu rất mạnh mẽ, đau đớn và có sức tàn phá mãnh liệt. Đặc biệt đàn ông và đàn bà đều hay ghen như nhau.
    David Buss đã nghiên cứu về chủ đề này. Ông đặt câu hỏi với những người thuộc các nước Đức, Hà Lan, Mỹ, Hàn Quốc và Zimbabwe, có tới 67% nam giới cho rằng bồ bịch trong quan hệ ******** là tồi tệ, trong khi chỉ có 44% phụ nữ có suy nghĩ tương tự. Những người được hỏi còn tham gia một cuộc thí nghiệm mà họ phải tưởng tượng ra cảnh vợ hoặc chồng không chung thuỷ với mình. Trong lúc này, các nhà khoa học kiểm tra mạch tim, số nếp nhăn trên trán, lượng mồ hôi hai tay của đương sự. Kết quả, các số liệu về sinh lý cũng phản ánh đúng như số liệu phỏng vấn. Buss giải thích nguyên nhân của sự khác nhau này ở chỗ, người đàn bà bao giờ cũng biết chắc, đứa con mình đẻ ra là của mình. Người đàn ông không có niềm tin chắc chắn ấy.
    Tuy nhiên, ngạn ngữ vẫn nói "độc hay không độc là bởi liều lượng". Ghen tuông vô lối, mất lý trí nhiều khi làm cho bản thân mình và người thân phải sống trong cảnh địa ngục. Nguyên nhân của sự ghen tuông thái quá này thường là do thiếu làm chủ và thiếu tự tin.
    Một vấn đề quan trọng là khi ghen người ta xử sự như thế nào. Những người thích dùng vũ lực để giải quyết mọi tranh chấp thì khi ghen tuông cũng có xu hướng dùng ?ovõ? để hành xử. Theo một số chuyên gia, những người bị ghen nặng không những chỉ bị ảnh hưởng về tâm lý mà còn có những biểu hiện của stress.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân khiến đàn ông ghen
    Mới đây, các nhà tâm lý người Pháp đã tổ chức cuộc hội thảo về chuyên đề này và rút ra một số kết luận. Có 4 lý do khiến phái mày râu nổi máu ghen là: thiếu tự tin, bản tính không chung thủy, cảm thấy thấp kém và vì vợ không muốn chồng hiền lành quá.
    Thiếu tự tin
    Đàn ông trông bề ngoài cứng rắn, bản lĩnh song thực ra họ thường mang một mặc cảm nào đó. Chàng thấp thì ghen tỵ với anh nào tốt mã, anh nghèo thì ghen ghét với anh giàu có. Người không mạnh mẽ về sinh lý rất lo vợ gặp những gã đàn ông hay tán tỉnh. Nói chung, anh nào càng nhiều mặc cảm càng hay ghen.
    Bởi vậy, người chữa được bệnh ghen của chồng chính là bà vợ. Nếu chồng nghèo, vợ không được khen, tỏ ý khâm phục người đàn ông giàu. Biết chồng xấu thì đừng bao giờ khen ai đẹp trai. Vợ khôn ngoan phải biết thường xuyên củng cố lòng tin của chồng, khiến anh cảm thấy trong con mắt vợ, mình chẳng thua kém ai.
    Bản tính không chung thủy
    Chính những anh chồng hay ăn chả lại thường nghĩ vợ mình cũng thèm ăn nem. Chỉ cần vợ tỏ ý khen ngợi người hàng xóm là anh ta đã nổi máu ghen tuông, có khi đánh đập vợ. Trong trường hợp này, cách tốt nhất để trịbệnh chochồng là làm sao cho anh ta biết nếu anh cứ thích ăn chả thì tôi cũng biết ăn nem đấy.
    Thực tế, cũng có người đàn ông hay lăng nhăng, đến một lúc nào đó cảm thấy ăn năn hối lỗi. Anh ta bắt đầu xét nét vợ, cố tìm một dấu vết gì đó chứng tỏ vợ có khác gì mình đâu. Trường hợp này, đàn ông ghen để xoa dịu mặc cảm tội lỗi.
    Cảm thấy vợ hơn mình về nhiều mặt
    Ông chồng nào có vợ xinh đẹp, giỏi giang trong khi mình thấp kém thường ghen tuông dữ dội. Gặp phải ai xấu bụng, phán một câu mèo mù vớ cá rán là anh ta sẵn sàng quặc lại, về nhà nổi xung với vợ.
    Để hạ bớt máu ghen của ông chồng này, người vợ cần chứng tỏ rằng anh ta không hề là mèo mù, mà là mèo có đôi mắt sáng và cá rán chỉ để dành riêng cho mình chồng thôi.
    Ghen vì vợ thích thế
    Bên cạnh những phụ nữ khốn khổ vì bị chồng ghen, lại có chị buồn vì chẳng bao giờ thấy có biểu hiện đó. Họ lý luận, có yêu thì mới ghen, nếu không ghen chứng tỏ không yêu.
    Thực ra, muốn làm cho chồng ghen chẳng khó, song phương cách này như con dao hai lưỡi, không cẩn thận là đứt tay. Bởi có thể ông chồng tưởng vợ không chung thủy thật lại tìm cách trả thù. Như thế sẽ vô cùng tai hại.
    Các nhà tâm lý cho rằng, so với phụ nữ, cái ghen của đàn ông mạnh mẽ hơn. Nguyên do là họ hay tự ái, không chịu thừa nhận mình có tính xấu này. Khi nỗi uất ức bị dồn nén đến cực điểm, họ sẽ phản ứng rất dữ dội. Mặt khác, đa số phụ nữ ghen chỉ để bảo vệ hạnh phúc trong khi đàn ông ghen có tính tàn phá
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Sự khác biệt giữa cái ghen của hai giới
    Một chuyên gia người Anh cho rằng phụ nữ quá chung thuỷ nên đàn ông ít có dịp ghen. Nhưng khi ghen thì các ông vô cùng kinh dị. Đối tượng để họ xả hận không phải là tình địch mà là vợ, người yêu. Dưới đây là một số khác biệt giữa cái ghen của hai giới.
    Theo thời gian, phụ nữ làm vợ luôn bị tàn phai nhan sắc và họ luôn lo âu mặc cảm trước những cô gái xinh đẹp. Khi người chồng ngoại tình, phản ứng của phụ nữ là so sánh giữa mình và tình địch. Họ có thể tấn công cô ta.
    Còn đàn ông luôn ích kỷ muốn vợ và cả người tình của mình phải chung thuỷ tuyệt đối. Với bản chất tham lam đó, họ khác phụ nữ là chẳng cần biết tình địch hấp dẫn cỡ nào, chỉ luôn tra khảo vợ, nhân tình là tại sao lại bị quyến rũ. Họ sẽ kiểm soát vợ một cách ngặt nghèo hơn. Một số ít đàn ông can đảm lắm mới dám đi tìm tình địch để rửa mối nhục bị mọc sừng.
    Phụ nữ sau trận đòn ghen thì lập tức lui về củng cố hậu phương của mình, còn đàn ông... thì đừng hòng. Nếu là vợ thì họ không chịu tha thứ, còn người yêu thì... để xem sao đã.
    Nhiều người đã nói, có yêu mới ghen, song hậu quả của hành động này thật tai hại, đúng như câu ngạn ngữ: "Khi sự ghen tuông bước vào nhà, hạnh phúc sẽ ra đi và bất hạnh hớn hở chạy vào ngự trị".
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    18 Cách Tỏ Tình Ngày Xưa!
    1. Hôn Lên đầu: Anh Rất Mến Em
    2. Hôn Lên Tai: Thật Lãng Mạn
    3. Hôn Lên Môi: Anh Yêu Em
    4. Hôn Lên Cổ: Anh Muốn Em
    5. Hôn Lên Má: Bạn Bè
    6. Hôn Lên Vai: Em Đẹp Lắm
    7. Hôn Lên Trán: Sự An Ủi
    8. Hôn Lên Mũi: Em Tuyệt Diệu
    9. Nghịch Tóc: Anh Không Thể Thiếu Em
    10. Nắm Tay: Anh Rất Hạnh Phúc
    11. Thổi Vào Tay: Bắt đầu Lo Lắng
    12. Ôm Ngang Hông: Anh Rất Cần Em
    13. Nhìn đắm đuối: Hãy Hôn Anh Đi
    14. Cuời Tủm Tỉm: Bạn Làm Anh ta Vui Vẻ Và Hạnh Phúc
    15. Siết Chặt Tay: Đừng Xa Rời Anh Nhé Em
    16. Cuời Lớn Sảng Khoái: Anh Rất Vui đuợc Ở Bên Em
    17. Tặng 1 Chiếc Nhẫn: Anh Muốn Sống Với Em Trọn đời
    18. Ôm Chặt: Em Sẽ Là Cuả Anh Mãi Mãi
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    18 Cách Tỏ Tình Ngày Nay!
    1. Hôn Lên Đầu: Cho anh chùi miệng chút nha
    2. Hôn Lên Tai: Coi chừng mất đôi bông
    3. Hôn Lên MôI: Can I have a taste of what you are chewing?
    4. Hôn Lên Cổ: Coi chừng mất sợi dây chuyền
    5. Hôn Lên Má: I like to smell your facial powder
    6. Hôn Lên Vai: Em lùn quá em ơi!
    7. Hôn Lên Trán: Sự An Ủi
    8. Hôn Lên Mũi: I have a doublemint gum in my mouth want to smell it?
    9. Nghịch Tóc: Em có chí không em?
    10. Nắm Tay: Don't leave me , I might get lost
    11. Thổi Vào Tay: It's so COLD
    12. Ôm Ngang Hôn: Please don't hit me . Ím sorry
    13. Nhìn đắm đuối: Cho anh muợn tiền ăn lunch nha!
    14. Cuời Tủm Tim?: Are you sure you don't want me to pay for the dinner?
    15. Siết Chặt Tay: Anh sợ bị kidnapped lắm !
    16. Cuời Lớn Sảng Khoái: Your jokes are so funny
    17. Tặng Bạn 1 Chiếc Nhẫn: I want you to take care of me for the rest of my lifẹ
    18. Ôm Chặt : Ím so scared
    19. Thở Mạnh: Why did you leave me for that cute guỷ!
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Tình?!?!?! Ban?????
    1. Người ta yêu bạn nếu
    Ngay khi gọi Điện thoại tới nhà bạn, ngươì ta tỏ rõ thái Độ lúng túng. Mặc dù trước mặt các bạn gái khác, ngươì ta nói năng khá lưu loát
    2. Chỉ là tình bạn thôi
    Ngươì ta thường xuyên nói về một cô gái trong mơ của mình
    3. Ngươì ta yêu bạn nếu
    Người ta nhắc đi,nhắc lại nhiều lần về sự cô đơn của mình và hỏi bạn hàng trăm câu hỏi Để biết bạn có đi chơi với ngươì khác không
    4. Chỉ là tình bạn thôi
    Người ta hay mơì những ngươì bạn thân cùng Đến mỗi khi bạn Đến nhà chơi
    5. Ngươì ta yêu bạn nếu
    Người ta chỉ trích tất cả các cậu con trai mà bạn qua tâm
    6. Chỉ là tình bạn thôi
    Người ta thích mơì bạn Đến gặp những ngươì bạn khác tại nhà mình, cùng với bố mẹ hơn là cùng bạn Đến theater Để xem một bộ phim tình cảm
    7. Ngươì ta yêu bạn nếu
    Bạn biết rằng ngươì ta chỉ Đi chơi duy nhất với một cô bạn gái lá bạn
    8. Chỉ là tình bạn thôi
    Ngươì ta nói với bạn rằng mình không bao giờ muốn mất Ði tình bạn giua*~ hai ngươì
    9. Ngươì ta yêu bạn nếu
    Ngươì ta cố xin bạn một tấm hình và cất nó trong cái bóp lúc nào cũng kè kè bên ngươì
    10. Chỉ là tình bạn thôi
    Ngươì ta Đặt lòng tin vào bạn trong mọi hoàn cảnh. Đầu óc luôn Để Đi Đâu bên nhau và ít nhìn về phiá bạn
    11. Ngươì ta yêu bạn nếu
    Bạn bắt quả tang "ngươì ta" Đang liếc trộm bạn trong khi "ngươì ta" nghĩ rằng bạn Đang nhìn về hướng khác và lúc Đó "ngươì ta" Đầy vẻ bối rối
    12. Chỉ là tình bạn thôi
    Ngươì ta chẵng bao giờ Đề nghị bạn cùng chơi trò lẩn trốn lãng mạn mà chỉ Đến trò chuyện trong giờ Break time
    13. Ngươì ta yêu bạn nếu
    Bạn nhìn vào sâu trong mắt ngươì ta, bạn nhận thấy ngươì ta có vẻ suy mê bạn.
    14. Chỉ là tình bạn thôi
    Ngươì ta có hơn 10 lý do Để không giáp mặt bạn
    15. Ngươì ta yêu bạn nếu
    Bố mẹ ngươì ta cươì rất tươi khi bạn Đến nhà chơi
    16. Chỉ là tình bạn thôi
    Bức thiệp mà ngươì ta gửi Đến cho bạn không bao giờ quá 2 dòng
    17. Ngươì ta yêu bạn nếu
    Ngươì ta gửi cho bạn bức thư nóng bỏng dài 7 trang
    18. Chỉ là tình bạn thôi
    Ngươì ta thố lộ với mẹ bạn rằng bạn là người bạn gái tốt nhất của ngươì ta
    19. Ngươì ta yêu bạn nếu
    Ngươì ta từng tặng bạn 1 Đóa hồng Ðỏ rực
    20. Chỉ là tình bạn thôi
    Người ta từ chối Đọc tất cả các mẫu tin cùng với bạn
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    10 cách chia tay một cách tế nhị
    Dù cho bạn hay người tình của bạn quyết định chấm dứt mối quan hệ, cũng không thể chia tay một cách dễ dàng. Chúng ta thấy không ai có thể thực sự vui vẻ khi phải chia tay, đúng không? Nhưng cũng có một số gợi ý để giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn về cách chấm dứt hay chấp nhận chấp dứt mối quan hệ của mình.
    1, Đừng kéo dài sự việc, những gì đã qua thì cho nó qua. Bạn không tạo thêm một ân huệ nào cho người bạn của mình bằng cách trì hoãn điều không thể tránh khi bạn đã quyết định phải chia tay.
    2, Hãy cứng rắn, quyết định và thành thật, thành thật là điều tốt nhất. Bạn có thể tế nhị, nhưng điều này có thể giúp cho ******** của bạn hiểu được lý do tại sao bạn phải chia tay.
    3, Không quan hệ nhiều người cùng một lúc. Đừng bao giờ có người khác trước khi nói tiếng chia tay với người tình hiện tại. Điều này có thể tốt với bạn nhưng không thành thật đối với người tình hiện tại của bạn.
    4, Chúng ta sẽ là bạn? Đừng hy vọng sẽ trở thành bạn sau một lần chia tay. Điều này phụ thuộc vào vấn đề có phải các bạn là bạn của nhau trước khi ngã lòng yêu thương.
    5, Hãy nói lời kết thúc với người tình của bạn. Bạn đã có thời gian bên cạnh người tình này trong suốt thời gian còn đang yêu nhau, cho nên hãy cố gắng ngồi lại với nhau và có thời gian để nói chuyện với nhau khi bạn phải chia tay. Nếu như người tình của bạn là người nói tiếng chia tay thì bạn cũng nên hỏi những câu hỏi cần thiết để bạn có thể mãn nguyện với chính mình.
    6, Không làm điều này nơi công cộng. Mặc dù bạn không muốn đối mặt với với những tình huống tình cảm như sự chia tay, không nên nói tiếng chia tay nơi công cộng để tránh cãi cọ nhau.
    7, Nếu bạn không thể nói bằng lời thì hãy viết một bức thư giải thích tại sao phải chia tay. Trao thư tận tay và sẽ nói chuyện với nhau sau khi người tình đã đọc.
    8, Đừng cố gắng kéo dài. Nếu như người tình của bạn muốn chia tay thì đừng nên níu kéo người ta phải ở lại. Như người xưa thường nói: "Nếu bạn yêu một cái gì đó, hãy để nó đi..."
    9, Không nên gây chiến. Bạn không nên có một cuộc chiến để cả hai phải chấp nhận rằng mối quan hệ đã chấm dứt. Bạn càng tích cực và cởi mở trong lúc chia tay thì bạn càng cảm thấy dễ chịu hơn khi bạn đã vượt qua được nó.
    10. Hãy nhớ nguyên nhân làm bạn yêu người đó tại nơi đầu tiên. Nếu bạn có thể thì hãy quên mối quan hệ này và nhớ về một thời gian đẹp.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    10 cách để vượt qua một cuộc chia tay
    Mặc dù bạn không giữ lại bất kỳ quan hệ nào đối với người tình cũ, nhưng điều quan trọng là vẫn giữ trong bạn một trạng thái tình cảm và mối quan hệ tương lai tốt đẹp để bạn có thể vượt qua được sự chia tay nếu có thể. Dưới đây là một số đề nghị khi bạn quá gần rừng không thể nhận ra cây.
    1, Không nên "trả đũa". Ngay cả khi ******** của bạn đã lừa dối bạn, việc bỏ thời gian để hy vọng trả thù chỉ hạ gục ý chí cá nhân của bạn thôi.
    2, Không nên lưu giữ những thứ làm ghi nhớ. Kể cả những gì trên mạng. Ví dụ, hãy xóa tất cả những gì thuộc về người đó trong danh mục những người tri kỷ của bạn.
    3, Không nên tìm cớ để liên lạc hay gặp lại người tình cũ của bạn. Điều này bao gồm việc không nên mang trả những vật cá nhân vì đó có thể là cái cớ để bạn gặp lại người tình cũ.
    4. Đừng sợ cô đơn. Hãy bỏ thời gian để hiểu được những gì đã xảy ra và từ đó tăng thêm nghị lực về tình cảm.
    5. Đừng sống trở về quá khứ. Hãy bỏ thời gian để hiểu rằng những gì đã xảy ra thì không phải là một sự ám ảnh hay day dứt trong quá khứ.
    6, Đừng cố gắng quan hệ với một người khác trong thời gian bạn còn trong tình trạng phản ứng. Nếu như bạn quan hệ với người khác quá sớm sau khi chia tay thì bạn sẽ phải đối mặt với một mớ các vấn đề tình cảm trong quan hệ mới này.
    7, Cất đi tất cả, không vứt bỏ. Hãy cất đi những hình ảnh, vật kỷ niệm từ khi bạn còn đang yêu nhau. Không nên vứt bỏ trừ khi đó là một cuộc chia tay thật tồi tệ. Sau này bạn sẽ muốn giữ lại vài thứ.
    8, Hãy ghi nhận việc hẹn hò với người mình yêu. Liệu bạn vẫn thực sự hẹn hò với người mà mình hoàn toàn không ưa thích, người đó không quan tâm đến sở thích và phong cách sống của bạn. Chuyên viên phân tích về các hình thức hẹn hò của các đôi tình nhân đánh giá mối quan hệ của bạn và mách bảo cho bạn biết được điều gì làm cho bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc.
    9, Hãy tha thứ cho chính mình. Bạn đã nói hay làm điều gì mà sau này cảm thấy ân hận. Rất dễ dàng tự trách mình. Bạn không thể đi ngược để thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể học hỏi được từ những lỗi lầm đó và tha thứ cho chính mình.
    10.Tha thứ cho người tình của mình. Tha thứ là sự lựa chọn, không phải tình cảm. Tha thứ không có nghĩa là quên hết và sống lại với người tình của mình. Ðôi khi tha thứ là ra quyết định cắt bỏ những tổn thất và bỏ đi.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi

Chia sẻ trang này