1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai luôn cảm thấy buồn chán và bất hạnh..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi zTinhPhaiz, 27/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời này nhiều đau khổ quá các bạn nhỉ. Có lẽ do ông trời bất công hoặc cũng có thể số con người ta sinh ra da phải chịu như vậy.
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ủa bạn trên up ảnh lên đây làm chi
  3. em2042011

    em2042011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nào nỗi buồn, hãy trải ra trên trang giấy nhé

    Lòng em đang chùng xuống
    Em cần những khoảng bình yên và tĩnh ặng
    Em cần một sự sẻ chia
    Em nhỏ bé
    Em không mạnh mẽ
    Nhưng em gan góc và bướng bỉnh
    Thế nên, đôi lúc, em không biết sự việc lại thế
    Thôi cho em yên lòng nhé
    Một chút thôi
    CHo gió cuốn đi nhé
    những sâu kín trong òng
    những muộn phiền, hãy nhẹ, đê bay đi cùng gió, tan nhanh...
    Đôi khi
    em cảm giác như con người nhỏ bé của mình, bị đè nặng bởi bao nhiêu thứ
    Em đủ sức không?
    Em đi tiếp được chứ?
    Liệu nụ cười của em, đến bao giờ?
    Cho òng em nhẹ bỗng một chút đi
    CHo em yên an trong một góc bình dị và êm ấm, motk góc nào đây, em thấy được dựa dẫm sẻ san
    CHo em khóc, nhé. để nỗi buồn được chảy ra
    Em không khóc, nỗi buồn đông lại, sẽ làm em mệt và khó bước tiếp hơn
    Nào
    Cho em được bình yên!
  4. hienbkhn

    hienbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  5. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bình yên đâu bỗng dưng mang đến
    Nỗi buồn nào tự sẽ ra đi!

Chia sẻ trang này