1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

    Lẽ ra phải hỏi ý kiến mấy Mod rồi mới mở topic này, nhưng ko gặp được ai online cái giờ mà mình thức hết nên... đành phải tiền trảm hậu tấu vậy

    Thời gian này Vy nhận được khá nhiều PM của mấy bạn xin tư vấn (hơi buồn cười vì Vy có biết mí cái dzụ này đâu ngoài spam thôi). Mấy bạn ngại đưa câu hỏi public vì "ai cũng biết cái mẹt tui gòi, ngại lém". Do vậy, Vy mở toipc này dành cho những ai muốn tâm sự, tư vấn mà ngại người khác biết nick (lại làm biếng tạo nick mới).

    Các bạn khi muốn tư vấn hãy login bằng nick này:

    Username: noithat
    Password: noithat

    Khi đó ko ai biết bạn là ai, bạn có thể feel free to talk và sẽ có người tư vấn.

    Nhưng các bạn phải tuân theo quy luật này: nick này chỉ dùng trong topic này thôi, ko đem đi đâu hết.

    Sáng kiến này là Vy chôm chỉa từ từ một box khác, nhưng thấy cũng hợp lý. Như vậy, bạn ko cần phải xin YD để tư vấn riêng nữa.
  2. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi, làm sao để cho đối tượng tin rằng có tình yêu online? Tớ có quá thiếu thực tế k?
    Tớ có cơ sở để tin tình yêu của mình là thật, tại sao người ta lại k?
    Đính chính: tớ là boy đó
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đầu tiên mình cần hỏi bạn là nếu bạn thích em nào trong box TV TY thì không cần hỏi trên đây! Cứ PM cho mình. Từ Ngoainhi, Chop, Vy . . . . đến chị Bống Xinh. Qua mình là ổn hết .
    Người ta không tin đơn giản là bạn chưa tạo được niềm tin cho người ta, thế thôi mà.
  4. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết mình có ngốc ko. Đã thời gian lâu như vậy, ko muốn liên lạc với anh vì anh đã có bạn gái mới. Tôi chẳng nghĩ gì đến anh nữa và tôi tin rằng tôi đã quên anh.
    Quên thật ko?
    Tôi ko nghĩ đến anh nữa, cảm thấy thực sự anhvà tôi ko hợp. Cảm thấy anh tầm thường lắm khi đã nhìn nhận lại những chuyện đã xảy ra.
    Vậy mà hôm nay, tôi đã chủ động liên lạc với anh, và khi nghe anh nói "anh đang bận nói chuyện với bạn gái", tôi thấy mình... ko ổn rồi.
    Buồn , cũng ko hẳn
    Nhưng cũng ko rõ đó là cảm giác gì
    Tôi đã quên anh chưa?
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chưa, nhưng sẽ quên. Nhất là sau lần này.
    Nhưng lần sau có muốn thử thì bạn có thể chọn những cách khác, đi con đường hai người từng đi, lấy quà kỷ niệm ra... nhiều lắm, không cần liều lĩnh như vậy.
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Không phải là "quá thiếu thực tế" mà là "cực kì quá thiếu thực tế". À quên chưa hỏi là hai người đã gặp nhau ở ngoài đời chưa vậy?
    Tôi không hiểu mọi người định nghĩa từ "tình yêu online" là như thế nào. Theo ngu ý của tôi thì giả sử có cái "tình online.hết"(ý quên: chấm nét) ấy, thì cũng có đến 99,9% xôi hỏng bỏng không nếu như họ không tiếp xúc với nhau ở ngoài cuộc sống.
    Trên mạng là một thế giới hoàn toàn khác, 2 con người quen nhau qua net và có thể cảm thấy sự đồng cảm nào đó từ những cuộc nói chuyện, từ những thứ mà họ thể hiện trong cái thế giới ấy. Khi trái tim rung rinh cũng chưa hẳn đã là tình yêu. Ở ngoài cái cuộc sống thực mình đang sống...khi người phải đối phó với cuộc sống hàng ngày, lúc đó con người ta mới thể hiện "phẩm chất" của mình rõ nhất. Giữa những lo toan ấy, tình yêu mới thực sự có đất để thử thách. Nó không còn màu hồng như trên Net, nơi người ta chỉ mất 2k cho mỗi giờ chat chít bổ dưa lê. Tình yêu không bắt đầu từ cuộc sống thực thì tình yêu đó khó có thể tồn tại.
    Với câu hỏi của bạn, mình nghĩ mọi thứ có thể tốt đẹp được thôi. Bạn hãy coi mạng là nơi hai người bắt đầu quen nhau và có cảm tình thôi. Có một sự khởi đầu rất tốt rồi, những bước tiếp theo là nên tiếp xúc thực ngoài đời đi. Khi đó hai người mới thực sự hiểu nhau hơn. Tình yêu đến hay không rồi bạn sẽ biết.
  7. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị và các bạn !
    Dao này thấy buồn nhiều qua'' , áp lực việc học và các mối quan hệ với mọi nguời càng ngày càng trở nên tồi tệ .
    Muốn tâm sự nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu .
    Bạn bè chơi với nhau , hiểu nhau thật khó ...
    Tạm thời với chút kinh nghiệm it ỏi tự nhận thấy phụ nữ ......
    Đang sống và học tập ở nuớc ngoài , nhìn nhận về VN và con nguời VN .........
    Còn phải có trách nhiệm lo cho mọi nguời khi họ gặp vấn đề về ....
    Cuộc sống muôn màu , và anh biết ......... !
    Chúc mọi nguời Noel vui vẻ nhé .
    TB:Cám ơn Vy nhiều lắm nhé .

  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em xấu, đủ để một số người không thèm quan tâm đến em trong đám bạn. Em đẹp, vẻ đẹp nhân hậu đằm thắm đủ để một số người nhìn sâu vào trong đôi mắt em mà đắm đuối từ đó.
    Em là người bình thường, đủ để có rất nhiều bạn bè, cả trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ, cả giàu lẫn nghèo..... Em là cô bé kiêu kì trong mắt mấy cha cà chớn. Em là cô bé chân tình và biết quan tâm với những người bạn chân thật
    Em là người có nụ cười hồn nhiên và đôi mắt rất sáng, đầy nhân hậu... Em là cô gái có cái nhìn sắc lạnh và kiêu sa........
    Em là cô gái ăn mặc giản dị đủ để không ai có thể nói rằng em ăn chơi đua đòi. Em là cô gái ăn mặc có màu sắc và cá tính đủ để không bị chê là quê mùa. Em không trang điểm như một con vẹt nhưng đủ để không bị chê là con gái lớn rồi không biết tự làm đẹp.
    Em không khéo léo ngọt ngào trong giao tiếp, nhưng cũng không phải là quá vụng về không hiểu người khác nghĩ gì và đang nói gì.
    Em học không giỏi, nhưng đủ để thầy cô và bạn bè nhớ đến một cái tên, đủ để em tự mình triển khai dự án mà không cần nhiều sự giúp đỡ. Em học không dốt, nhưng điểm học kì của em chưa từng vượt 8 trogn suốt mấy năm Đh. Em không thông minh, nhưng đủ để hiểu người ngồi trưỡc mình văn hoá hay không văn hoá
    Em đủ độ lượng, để tha thứ và nhìn người bằng niềm tin. Em đủ cảnh giác, để chưa từng rơi vào bẫy lừa của người đời
    Em không khéo léo, đủ để bạn bè và người quen biết đến e với các món ăn, các bình hoa em cắm, chiếc mũ em đan, bức tranh em vẽ hay giọng đàn khắc khoải... Em .....
    EMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.........................chỉ là một người con gái bình thường, không dị tật, không có vấn đề về thần kinh, không lả lơi đong đưa, cũng không kiêu kì ngạo man.......................................24 tuổi, trái tim mong manh dể vỡ của em thỉnh thoảng vẫn dấy lên khao khát được yêu thương như những người con gái bình thường khác. Cuộc sống vẫn trôi qua......trong cô đơn và lạc lõng.... khi nhìn quanh .... bạn mình thua mình nhiều mặt mà hạnh phúc tràn đầy.............Em thiếu một cái duyên..............
    Những người đến với em, em nhìn thấy trong mắt họ một cái nhìn khác sự chân thành. Họ nhìn em bằng con mắt bản năng......Em sợ và càng khép mình hơn.....
  9. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bạn với bè, đời với nợ. Một cuộc sống toàn giả dối, lừa lọc và tàn nhẫn. Số mình là số gì. Sao toàn gặp bạn bè xấu xa, ích kỉ trong khi mình tốt đẹp với họ như thế nào? Đôi khi cứ bảo đừng quá tốt, nhưng mình lại vẫn chứng nào tật đó. Lòng thương người đôi khi đặt không đúng chỗ. Con gái với con gái. Toàn ganh ghét, hiềm tị lẫn nhau. Sao tìm một người bạn chân thành, chơi hết lòng khó nhỉ.
  10. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Phải cảm ơn tác giả topic này đã cho tôi cơ hội để nói suy nghĩ trong lòng, để mong một lời chia sẻ, một lời khuyên mà ko cười nhạo tôi.
    Tôi là một người thành đạt, đang sống và làm việc tại nước ngoài. Mối tình đầu của tôi kết thúc được 3 năm rồi.
    Tôi đẹp, có học thức, có địa vị, nhiều người theo đuổi, hay nói khác hơn, tôi dường như có tất cả những gì mà người ta có.
    Tôi ko hẳn là một người tốt. Nhưng tôi luôn phải đóng vai người tốt, vì trong mắt đồng nghiệp, bạn bè, tôi là người hoàn hảo. Chính vì vậy, tôi chưa bao giờ nói ra bất cứ điều gì sai, chưa nói nặng lời với bất cứ ai, và tôi cứ sống như một công thức hoàn hảo mà nghiễm nhiên đã được mọi người thừa nhận.
    Rồi tôi gặp lại anh, mối tình đầu của tôi. Thật bất ngờ khi thấy anh hạnh phúc mà tôi lại khó chịu và bứt rứt kinh khủng. Ngày xưa, anh bỏ tôi ra đi, chạy theo bóng hình khác. Còn tôi thì cố gắng phấn đấu mọi mặt chỉ mong một ngày gặp lại, anh sẽ hối hận và quỳ xuống van xin tình yêu của tôi.
    Nhưng sự việc đã thay đổi, ko như vậy. Tôi vẫn là một con người hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng bên trong lại có trái tim băng giá khi tôi chẳng yêu ai được sau khi mối tình đầu tan vỡ. Tôi đã 28 tuổi.
    Tôi biết chắc bản thân mình ko còn yêu anh, nhưng sao vẫn mong muốn anh phải bất hạnh, phải đau khổ để khi ngỏ lời yêu với tôi, tôi sẽ nói "Không".
    Nhưng hình như cuộc đời này ko có luật nhân quả, anh vẫn vô tư hạnh phúc khi mà bản thân anh ko xứng đáng. Anh sống rất ích kỷ.
    Bây giờ đứng trước anh, tôi lại là kẻ thua cuộc. Người có tất cả nhưng lại thiếu một tình yêu.
    Tôi phải làm gì đây. Thời gian qua tôi cứ sôngnhứ một diễn viên kịch, cười nói với anh nhưng tận trong lòng tôi luôn mng anh thất bại và đau khổ.
    Tôi là người xấu ư? Toi chỉ mong muốn nhân quả thôi mà. Chẳng lẽ ông trời bất công vậy sao?
    Tôi chán nản bản thân và tôi biết nếu các bạn biết tôi là ai, các bạn sẽ ngỡ ngàng.
    Nhưng đó mới là tôi. Hãy cho tôi lời khuyên. Hình như tôi đang stress nặng.

Chia sẻ trang này