1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có rất nhìu người cần chia sẻ ,thậm chí là muốn chúng ta tìm cho họ một giải pháp nào đó .Tuy nhiên ,các bạn noithat nếu muốn có người cho mình ý kiến thì nên nói rõ diễn biến của câu chuyện vì cái gì cũng có lý do cả .Phaỉ tìm được cái gút thì mới mở được chứ ?? Dây nhợ lung tung thì không ai có thể nhìn ra sự việc chứ đừng nói giúp
    Các bạn đã dùng nick noithat thi bi mật dược bao dam tuyet dối ,do đó ,câu chuyện khách quan thế nào thì nói thế ấy ! Nhất là nhìu người lại kể theo cách nhìn chủ quan của mình (nói theo bạn "nghĩ" chứ không được 100% sự thật ) thì chúng tôi sẽ tư vấn sai ,thậm chí là không hiểu gì về chuyện bạn đang nói .Nếu bạn chỉ muốn có một nơi giúp giải toả những khó khăn ,căng thẳng thì hãy tự nhiên .Bạn sẽ thấy thoải mái hơn nếu trút bỏ được nỗi lòng ...
    F sẽ vào topic này thường hơn .Nếu giúp được gì sẽ giúp hén .Thân !
  2. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để có thể lại tin tưởng vào tình yêu bạn nhỉ,một khi tôi đả sợ fải vấp té,tôi cố gắng thử,nhưng tôi vẫn biết rằng trong tận đáy lòng mình tôi vẫn ko hết mình,tôi sợ.Vì t ko hiểu nổi tại sao tôi lai ko chọn những con đường dễ dàng mà đi mà lại cứ đâm đầu vào những con đường khó khăn.Tôi ko dám can đảm đối diện với anh để bảo anh hãy cho em biết suy nghĩ của anh,kế hoạch của anh.Dù tôi biết rằng anh yêu tôi đấy,nhưng những trở ngại làm tôi sợ,tôi sợ lại tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt đầy suy nghĩ mà ko biết anh nghĩ gì,dù tôi biết rằng anh cũng fải suy nghĩ,cũng fải đắn đo rất nhiều lần khi quyết định yêu tôi,để rồi anh lai tiếp tục suy nghĩ????.Có lẽ t fải cố gắng đối diện mot lần fải ko bạn???Hôm nay mẹ bảo chứ,bố nói bố lo cho con đấy..đi tới đâu đây???buồn ko chịu được.Hình như tôi đang tự làm mình ngã,t mất hết bản lĩnh kể từ khi bi ngã quá đau.Thế rối lại đâm đầu vào cái hố khác..tất cả mọi thứ lại là chuyện tôn giáo.........................
  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình có quen một người, sau một thời gian cả hai đều xác định tình cảm không thể đến với nhau vì trong lòng anh đã có hình bóng cô gái khác (trước mình và anh chưa quên được). Hơn nữa cả hai đều không có điều kiện gặp gỡ nhau, ban đầu quen nhau qua online, tất cả là sự ngẫu nhiên trùng hợp tình cờ rất nhiều. Đã gặp nhau 2 lần và có những kỷ niệm đẹp. Cả hai đều có tình cảm với nhau, anh confirm rằng đó chưa phải là tình yêu và mình cũng vậy. Nhưng mình không hiểu sao dạo này thỉnh thoảng nhìn một cái gì đó bất chợt mình lại nhớ đến kỷ niệm đó. Hai hôm nay cơ quan mình mới tuyển một security guard, lúc được giới thiệu với nhau, mình bất chợt mình lại thấy đôi mắt,... khuôn mặt của anh ấy. Mình quay mặt đi, sáng nay vào cơ quan mình lại thấy, luống cuống đi thật nhanh không dám nhìn và vẫn biết có một đôi mắt đang dõi theo mình. Mình làm sao thế??? Mình chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả, tại sao cái cảm giác thoáng qua đó lại ở lại lâu đến thế? Mìh làm sao bây giờ (dạo này công việc học hành, các mối quan hệ đã làm mình mệt mỏi lắm, đang đuối sức lắm)
  4. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em đã không còn lòng tin với tình yêu, anh đã có gia đình. Tại sao anh lại bỏ em ra đi? Anh có biết em đã yêu và tin anh nhiều lắm không?Lời nói yêu thương giờ đây anh đã dành cho người khác mất rồi. Lòng tự trọng không cho phép em được nghĩ đến anh dù chỉ một giây. Lòng cao thượng lại thầm mong anh hạnh phúc. Tại sao điều này lại xảy ra với em? Tại sao em không có được người mà em yêu? Em đã từng mong ước có một tình yêu của riêng mình. Nhưng khó quá. Em hận anh, hận anh vô cùng............
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hình như bạn post 2 lần thì phải, chắc vấn đề đang khó giải quyết?
    Thật ra lúc này bạn đang suffer nhiều áp lực (công việc, học hành,..) nên cảm thấy cần một shoulder để balance thôi. Chính vì vậy mà người bạn luôn nghĩ đến là người đó, chẳng qua là lúc yếu lòng thôi bạn à. Những suy nghĩ sáng suốt chỉ đến khi ta ở tâm trạng thoải mái và thực sự tỉnh táo. Thả lỏng, thư giãn bản thân là điều bạn nên làm lúc này.
    Chúc bạn vui nhen
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu đến 1 lúc nào đó ko thể giải quyết và suy nghĩ được gì thì thôi, hãy để thời gian giải quyết dùm, chuyện gì tới sẽ tới. Đó là cách VY hay dùng. Khi mà ta chẳng thể làm được gì nữa thì hãy tin vào số phận.
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Gửi mấy anh chị hay tư vấn: sao dạo này chẳng ai tư vấn dùm hết vậy? Kinh nghiệm Vy ít ỏi, quan điểm đôi khi chẳng giống ai nên kẹt lắm phải tư vấn thôi. Mong anh chị wake up from long time of sleeping nhen
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bạn dường như đang cảm thấy bế tắc, tưởng như nhìn nhận rõ sự việc nhưng thực sự lại không bằng chứng là bạn làm cho chúng tôi cảm thấy càng đọc càng cảm thấy rắc rối theo hehehe. Bạn thiếu dũng cảm nhìn thẳng vào mình, vào người mình yêu. Có lẽ bạn đã từng bị tổn thương nhiều lần vì tình yêu nên bạn cảm thấy ngại hay sợ bị tổn thương một lần nữa. Tình cảm là một điều bạn không phải dùng lý trí khi bạn lựa chọn nó nên bạn không nên cảm thấy hối tiếc hay buồn, ngại vì sự lựa chọn ấy. Tôi nói bạn không thẳng thắn bởi vì bạn cảm thấy không hiểu anh ấy hoặc hiểu anh ấy nhưng bạn không dám đối diện với những chặng đường sắp tới phải vượt qua vì anh ấy sẽ không cùng với bạn đi trên con đường ấy đến cùng. Trong tình yêu phải có sự hy sinh, bạn không đòi hỏi được anh ấy hy sinh cho bạn mà cả hai cùng hy sinh. Bạn đang để anh ấy một mình trên một ?otrận chiến?, bạn nghĩ sao nếu sẽ có lúc anh ấy mỏi mệt và buông tay? Mình không nghe bạn nói rõ sự phân vân của anh ấy là do bản thân anh ấy hay gia đình?. Mình cũng đã gặp chuyện gần giống bạn, cả hai vấp cả sự khó khăn, gia đình mình phản đối hai đứa đến với nhau bằng cả cái chết. Theo mình, cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, khi đã xác định được rõ ràng mọi chuyện, dẹp bỏ mọi nghi ngờ thì cùng nhau tìm mọi cách để giải quyết. Bạn còn được gần anh ấy, ở bên cạnh anh ấy nên còn có điều kiện để dễ hiểu, đồng cảm, chia sẻ những khó khăn là một thuận lợi nên bạn đừng để anh ấy ?ochiến đấu? một mình nhé. Buồn lắm! Chúc bạn may mắn, dũng cảm!
    Chuyện về vấn đề tôn giáo mình nghĩ giải quyết được, dì và dượng mình cũng vậy, mẹ mình và gia đình ngoại phản đối dữ lắm, nhưng dượng của mình kiên quyết (dượng theo Công giáo) nên giờ cả hai rất hạnh phúc. Mỗi người có một đức tin, ai cũng có đức tin cảu mình là được rồi, Chúa hay Phật có ép buộc đâu, luật là do con người đặt ra mà, bản thân hai bạn có hòa hợp được không hay thôi (đó mới là quan trọng). Sau này có đến được với nhau thì cũng nên tôn trọng nhau ở vấn đề đức tin và tín ngưỡng này.
    PS: Mình chưa bao giờ tư vấn trong này vì toàn vào đây xin tư vấn hoặc xem thôi, hihi nhưng hôm nay Chóp thì đi vắng, còn lại mấy cô Vy và Francy thì overload nên mình vào giúp tí. Copy text của bạn ra ngoài, viết dần từ hôm qua đến giờ nên dài dòng văn tự vậy đó. Mình nghĩ, bàn cũng biết cách làm sao nên nóii là nói vậy thôi cuối cùng là do bạn cả.
    @ Vy: Tư vấn vậy mà noithat nói gì là em chịu đó nghen, chủ nhân của Topic thì ?oTa buồn, ta đi lang thang, không lo tư vấn, còn nhờ :-p
    Trời!! lo type cho Vy thì dòm lại ?oĐang cai nghiện TTVNOL? chán ghê! Quay lại đi em!
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tình yêu không có tội đâu. Sao lại thôi tin tưởng vào nó. Chỉ có con người lợi dụng cái na ná tình yêu để làm điều có lỗi với người khác thôi. Lòng tự trọng của bạn đúng đấy. Nhưng bạn cũng chẳng cần lòng cao thượng đâu. Mặc kệ người ta luôn đi. Hận - có nghĩa là bạn đã luôn luôn nhớ đến người ta. Còn tình yêu cho riêng mình thì chắc chắn bạn sẽ có thôi. Bình tĩnh đi. Nếu anh ta tồi tệ đúng như bạn nói thì hãy ăn mừng đi, vì bạn không phải là người sống với con người đó cả đời.
    Còn nữa, bạn đừng đặt câu hỏi: tại sao? Vì nếu thế, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm ra lời đáp.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 14/01/2005
  10. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã tạo cho thành viên một nơi có thể tâm sự thoai mái thế này. Tôi là một thành viên mới của ttvn, nhưng cũng gặp một chuyện khó xử thế này. Tôi có quen một người trên diễn đàn này, chúng tôi đã trao đổi với nhau rất nhiều chuyện qua YM, trao đổi cả ảnh nữa, tôi rất vui khi nói chuyện với bạn ấy (tôi là F) và mỗi ngày ko được nói chuyện với bạn ấy tôi thấy thiếu vắng một cái gì mặc dù tôi không phải là một cô gái mới lớn và từ xưa hay bây giờ tôi đều có rất nhiều chàng trai theo đuổi và mẫu người đàn ông tôi từng thích ko phải là bạn ấy. Thế mà hnay tôi nhận ra mình đã thích bạn ấy rồi (tôi ko phải là người quá lãng mạn đâu nhé mà rất thực tế đấy). Tôi rất sợ khi thấy mình ntn này, tôi đã 28 tuổi chứ có phải các cô gái mới lớn đâu chứ. Bạn ấy có đề nghị gặp mặt nhưng tôi thấy rất ngại vì tôi chư từng gặp người lạ như thế bao giờ. Nhiều lúc tôi thấy bạn ấy cũng rất thich minh và cách nói chuyện của mình nhưng cũng có khi bạn ấy lại thờ ơ thế nào ấy. Đó là một người đàn ông khá bận rộn và theo những gì người đó nói thì gia đình cũng thuộc thành phần khá giàu có ở HN, tôi rất ngại khi tiếp xúc với đối tượng này. Tôi đã phải dán một dòng chữ trên máy tính để nhắc nhở mình ko nói chuyện với người đó nữa vì không muốn mình phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này nhưng khi bạn ấy chào tôi thì tôi lại quên hết và say sưa nói chuyện. Đã từ lâu lắm rồi tôi không có cảm giác thích một ai nữa và đã dự định năm tới sẽ kết hôn với một trong những chàng trai đang theo đuổi tôi. Bây giờ thì tôi không biết mình ntn nữa, có ai giúp tôi với. Có phải tôi là một người quá dở hơi không.

Chia sẻ trang này