1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi. Tôi tin là bạn không còn thiếu thực tế trong chuyện này và cũng đủ lớn để biết chỉ thông qua những câu chuyện, bạn không thể biết hết về người ta một cách chính xác. Tiến tới hay dừng lại? Bạn sẽ biết được điều đó khi tiếp xúc với người ta trong thực tế. Hãy giải đáp tất cả các thắc mắc, ngần ngại của mình trong quá trình tìm hiểu đó. Bạn bảo rằng lâu lắm bạn không thích ai hết. Vậy thì đây đáng là một lần để bạn thử.
    Tuy nhiên, theo tôi, cái đáng quan tâm ở bạn là quyết định sẽ cưới một trong những người đeo đuổi bạn kìa. Ở tuổi 28, chắc đây là quyết định từ sự lo sợ cuộc sống độc thân sau này. Nhưng có cái đáng sợ hơn độc thân chính là phải sống với người mà mình không yêu.
    Chúc bạn bình tĩnh, sáng suốt.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn có phải là người xin tư vấn ở trong topic trên trang 2 và 3 không? Nhưng small cảm thấy bạn chưa thực sự chững chạc với cái tuổi 28 của bạn. Có lẽ vì bạn đã có nhiều thứ về vật chất và vấn đề của bạn bây giờ đang lo và bất ổn là một shoulder, một mái ấm, một baby xinh, bạn quá bi quan về tình yêu, mất lòng tin vào mọi thứ, với bạn những gì trong sách vở là lý thuyết suông. Mình cũng đã từng như bạn (xin lỗi vì lỡ gọi bạn chứ mình nhỏ tuổi hơn) và mình không thèm đọc những cuốn như ?onghệ thuật giao tiếp, ứng xử?, ?ohạt giống tâm hồn?, ?otâm hồn cao thượng?, ?oquà tặng diệu kỳ?, ?oquẳng gánh lo âu?, ?ophút nhìn lại mình?. Mình nghĩ mình đã biết nhiều (kiêu thế đấy) nhưng thực tế có nhiều điều mà mình đọc lại tất cả mình lại thấy khác, những lúc thế này bạn nên đọc chúng, tránh cho bạn như suy nghĩ bế tắc, nông nổi, thiếu thực tế. Chuyện tình yêu trên mạng là vấn đề có thể xảy ra, mình cũng gặp rồi, cũng trong một trạng thái giống như bạn nhưng lúc này bạn cần tỉnh táo, bình tĩnh nhìn nhận lại chính bạn một cách sáng suốt và để thời gian tiếp xúc thực tế chứng minh cho lời nói. Nếu không bạn sẽ lại đau khổ, mất niềm tin một lần nữa. Mình chắc chắn đấy!!! Chúc bạn may mắn!
    PS : 28 tuổi chưa phải là già, nhưng bạn đừng lo và nôn nóng, càng lo bạn càng không được gì
    Small vốn không hay nói những lời chỉ trích hay làm hurt ai cả vì bản thân small cũng vậy, cũng ngốc ngếch, cũng nhờ mọi người ở đây tư vấn nhưng chuyện của bạn thực sự làm small nghĩ đến mình và nhiều người khác small từng gặp (cũng độ tuổi như bạn) cũng vậy. Vả lại nhân tiện vừa tư vấn cho một bạn ở trên, small sẽ không nói gì hay tư vấn cho ai nữa đâu nhưng hai bạn có gì muốn rõ hơn thì reply lại đây hay PM cho small.
  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn a_nick, bạn small các bạn đã nói lên được một phần tâm trạng tôi lúc này. Đã từ lâu tôi sống khá khép kín và có rất ít bạn, tôi cũng là một người bận rộn nên thời gian dành cho riêng mình cũng không nhiều và tôi cũng là người sống rất ý chí, không dễ bị tình cảm chi phối,, tôi chỉ hay nói chuyện với người bạn đó, cũng thi thoang có người muốn làm quen với tôi nhưng tôi thấy nói chuyện với họ rất buồn tẻ. Tôi chỉ thấy thích nói chuyện với người đó thôi. Vì thế tôi rất sợ nếu gặp người đó rồi biết đâu lại một trong 2 chúng tôi không muốn nói chuyện với nhau nữa, tôi sợ mất đi một người bạn tinh thần như thế lắm.
    A-nick a, tôi quết định kết hôn không hẳn chỉ là sợ cuộc sống độc thân sau này mà áp lực từ gia đình, tôi không muốn bố mẹ tôi-người mà tôi yêu thương nhất-phải buồn khổ vì tôi. Mỗi lần thấy bố mẹ thở dài tôi không chịu nổi. Tôii cũng biết nếu phải sống bên cạnh người mình không yêu thì thật là một địa ngục nhưng từ lần chia tay N.Y hình như mọi cảm giác yêu thương trong tôi không còn nữa nên tôi nghĩ lấy ai cũng thế thôi và hy vọng rằng sự chăm sóc và yêu thương của người chồng sẽ làm cho tôi có tình cảm vơi anh thì sao? Mẹ tôi nói phụ nữ rất yếu mềm và đặc biệt sau khi có con thì đứa con sẽ làm cho vợ chồng thêm gắn bó với nhau nhiều hơn. Bây giờ người đó xuất hiện làm tôi bối rối, tôi không muốn mình lừa dối cái người mà mình sẽ gọi là chồng kia. Tôi là người rất coi trọng sự chung thuỷ.
    Small a, tôi không phải là người xin tư vấn trên trang 2 và 3 đâu, tôi là một người hoàn toàn và mới biết mục tư vấn này trưa nay. Bạn đã có một cảm nhận khá đúng về tôi. Hiện tại, tôi có một công việc khá tốt, một mức thu nhập cũng khá tôt mặc dù không phải là giàu có nhưng tôi tự hào về tất cả những gì mình có, sau 5 năm ra trường tôi đã có những gì mình mong muốn và bạn bè tôi thường nhìn tôi với con mắt khâm phục (cả bạn trai và bạn gái), mọi người thường nghĩ tôi là người may mắn và hạnh phúc vì tôi trông trẻ hơn so với tuổi rất nhiều và luôn cười nói vui vẻ, cuộc sống của tôi khá thoải mái về vật chất so với bạn bè cùng trang lứa và tất cả những thứ tôi có là do tự tôi làm ra và bạn lại đúng một lần nữa, tôi rất mất niềm tin vào TY, người yêu cũ của tôi là bạn học từ nhỏ, chúng tôi đã chơi với nhau khá chân thành, người đó nói là thích tôi từ khi chúng tôi hoc cấp 2, sau khi ra trường một thời gian người đó vẫn theo đuổi tôi và tôi đã yêu người đó vì sự chân thành của người đó với tôi, tôi đã vì sự nghiệp và gia đình người đó rất nhiều. Mặc dù rất bận nhưng tôi luôn chu đáo với các thành viên trong gia đình người đó. Nhưng bạn biết không người đó đã lừa dối tôi khi tôi hoàn toàn tin vào người đó thì hắn lại phụ lòng tin của tôi để chạy theo một cô gái khác. Tôi suy sup hoàn toàn sau cú sốc đó và không còn tin vào cái gọi là TY nữa, khái niệm đó đối với tôi thật phù phiếm. Chỉ có điều nếu bạn nói tôi chưa chững chạc so với tuổi 28 của mình thì hoàn toàn không đúng. Tôi đã phải tự lo lắng cho mình tất cả và suy nghĩ rất chín chắn mọi chuyện của mình nên tôi có thể khẳng định mình khá chín chăn, khá chững chạc đấy chứ. Tôi luôn có một suy nghĩ là dù trong mối quan hệ nào mình cũng nghiêm túc thì mọi người sẽ nghiêm túc lại. Khi làm quen với người đó trên mạng cũng vậy, hoàn toàn với ý nghĩ nghiêm túc để có một người bạn và cảm nhận người đó cũng rất nghiêm túc với mình. Tôi không biết làm thế nào nữa có thể các bạn thấy tôi thật dở hơi và viết lủng củng nhưng đúng là tôi rất rối trí, không biết phải làm gì với tình cảm của mình nữa. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến người bạn này và rất buồn nếu người đó không nhắn cho tôi. Tôi đã nghĩ đến một gia đình và những đứa con yêu với người đó và mong được chia sẻ với người đó những khó khăn trong cuộc sống này. Trước đó tôi chỉ nghĩ kết hôn để vừa lòng bố mẹ nhưng không nghĩ nhiều đến một mái ấm gia đình nhưng thực sự bây giờ tôi lại khát khao có được một mái ấm gia đình với sự bận rộn chăm sóc người đó và được nhìn thấy người đó sau mỗi ngày cả 2 cùng làm việc trở về nhà. Nhưng để gặp người đó tôi lại cũng rất sợ small ạ, tôi sợ mất đi niềm tin 1 lần nữa hoặc tôi sợ tôi thích người đó thật nhưng người đó lại không thích tôi thì sao? Tôi thật mâu thuẫn phải không các bạn? Small ơi, tôi sẽ tìm những đọc những cuốn sách bạn gợi ý.
  4. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho gọi tôi là noithat10 đi
    Câu chuyện của tớ khá phổ biến thế nhưng tớ không sao tìm được lời giải cho nó.
    Tớ đã có vợ rồi mặc dù cũng vẫn còn trẻ. Do tính cách của mình và một phần là ít va chạm với con gái nên tớ đã lấy một người mà tớ hình không yêu lắm làm vợ, có chăng chỉ là thương cô ấy thôi vì hoàn cảnh của cô ấy cũng khó khăn.
    Hiện giờ tớ đang đi du học và mới quen biết một em. Em là một cô bé nữ tính, nghịch ngợm, và xinh. Tớ nhớ em kinh khủng, luôn luôn muốn gặp mặt và nói chuyện nhưng chẳng dám tiến xa hơn vì mình dù sao cũng có vợ rồi. Em cũng biết thế.
    Bây giờ tớ phải làm thế nào nhỉ. Nhiều người sẽ khuyên tớ làm mọi cách để quên cô bé kia đi, nhưng liệu thế có phải là sống không. Chẳng nhé suốt đời ở bên 1 người mà mình không yêu lắm, rồi lại luôn nghĩ ngợi về người mình yêu, thích à, như thế khổ lắm. Còn bỏ vợ thì lại thấy tội nghiệp, nhẫn tâm quá. Dù sao cũng đã qua nhiều khó khăn với vợ rồi.
    Về lý thì mình là thằng bỏ đi, còn về tình thì hơi bị buồn. Chẳng biết làm thế nào nữa
    Được noithat sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 15/01/2005
  5. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người 1 lời khuyên.
    Tôi quen một người qua Net. Sau 1 tháng tiếp xúc, người này bày tỏ cho tôi thấy có tình cảm với tôi và cũng ko giấu diếm đang theo đuổi một người khác.
    Tôi trước giờ rất dị ứng với loại người này nhưng ko hiểu sao người bạn của tôi vẫn ko ngượng ngụng khi thể hiện mình như vậy, còn biện hộ "thật thà như thế còn hơn một số người ko nói ra nhưng trong lòng thì như thế".
    Tôi ko hiểu người đó có ăn học đàng hoàng mà sao suy nghĩ quá kỳ cục, dĩ nhiên, với tuyp người như vậy thì tôi cũng ko bao giờ có tình cảm ngược lại.
    Tôi mong mọi người cho vài lời nhận xét để người đó có ghé vào đây còn đọc và hiểu được bản chất của mình. Còn cá nhân tôi thì cũng chẳng muốn dây dưa vào người này nên nếu bạn có ghé vào đây đọc thì cũng hiểu được suy nghĩ của tôi và đừng làm phiền tôi nữa bạn nhé.
  6. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho rằng mình mạnh mẽ, cá tính nhưng tôi lại cảm thấy hành động của bạn khá mâu thuẫn với tính cách của mình. Càng là người mạnh mẽ, cá tính thì càng có chiều sâu và như thế bạn không thể chỉ lấy chồng vì ba mẹ bạn trông mong, hối thúc chuyện đó. Tôi tin cha mẹ bạn mong bạn lập gia đình để được hạnh phúc chứ không phải để chứng kiến cảnh bạn buồn rầu cả đời. Vì thế, bạn hãy thay đổi cách sống để tạo thêm điều kiện tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn.
    Về chuyện bạn cho rằng bạn sẽ không thể yêu ai được nữa sau khi chia tay người yêu, xin thưa là có rất nhiều cô gái suy nghĩ như bạn nhưng rốt cuộc tình yêu vẫn đến. Mình đoán người yêu kia là ngừơi đầu tiên của bạn. Nói thật, cách đây 10 năm mình cũng đã nghĩ như thế và thậm chí 3 năm về trước khi mình đang trong tuyệt vọng, đau khổ nhất, mình cũng đã nghĩ là sẽ không còn có thể yêu ai được nữa. Vậy mà tình yêu vẫn đến đấy bạn ạ. Bạn cần phải kiên nhẫn hơn nữa. Hạnh phúc đến dù rất muộn đi nữa vẫn là hạnh phúc còn hơn là bạn nhắm mắt cưới đại. Như thế có nghĩa là bạn đã từ bỏ cơ hội có đựơc hạnh phúc.
    Chắc trước khi đọc bài này bạn đã đọc bài của noithat10. Đó là một ví dụ của hôn nhân không có tình yêu. Bạn ạ, cuộc sống hôn nhân có rất nhiều khó khăn, gian nan. Quá trình thích nghi với nhau là hoàn toàn không dễ dàng. Những người yêu nhau say đắm khi về với nhau nhiều khi cũng không chịu đựng được huống hồ chi là không có tình yêu. Bạn ạ, chỉ có tình yêu thương mới giúp cho hai vợ chồng vượt qua được khó khăn thôi. Không có nó, bạn sẽ thấy rằng tất cả như địa ngục trần gian.
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói là bạn "không yêu cô vợ lắm " có nghĩa là trước đây bạn cũng có cảm tình rồi mới đến hôn nhân chứ không phải vì do cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy !!! Và bạn và vợ cũng trải wa nhiều khó khăn .Nay bạn đi du học ,bạn tiếp xúc với nhìu người hơn và ấn tượng bởi tính cách hiện đai hay sự tinh nghịch của cô gái kia mà bạn cho là yêu .Bạn phân vân đắn đo vì bạn biết vợ bạn cũng yêu và tuyệt đối chung thuỷ .Chứ nếu cô ta quá quắt khó ưa thì bạn đã không cân nhắc như vậy !!
    Tôi nghĩ bạn nên giữ mức độ thân thiết có giới hạn với cô bạn hiện giờ .Tôi cũng không bảo bạn quên cô ta để một lòng một dạ với vợ .Nhưng dù sao thì bạn đã gắn bó với vợ .Cô ấy là người của bạn thì thật khó khăn để bước một bước nữa và còn gia đình ,thân tộc ....Nếu như sau này bạn trở về nhà ,và bạn dù cố gắng cách mấy thì vẫn không thể yêu cô vợ của mình và day dứt khi nghĩ đến cô gái kia . Hoặc vợ của bạn cũng đã yêu một người khác và cũng chỉ đang chịu đựng cuộc sống vợ chồng này .Hay cô ta không xứng dáng là vợ bạn ...Thì lúc đó bạn nên nói ra để giải thoát cho 2 người .
    Tuy nhiên bạn cần nhớ là vợ bạn đã chịu không ít khó khăn và một lý do khác là bạn có thể đang ngộ nhận tình cảm của mình .Nhiều người như vậy lắm: người ta không nhận thấy đucợ những gì mình đang có ,lúc mất đi thì cảm thấy nuối tiếc ...
    Dù sao cũng chỉ là ý kiến khách quan .Và tuổi đời mình còn nhỏ chưa từng trải nhiều .Bạn là người trong cuộc nên dù không có tính khách quan nhưng mình tin là bạn biết rõ tình cảm của mình và sẽ sớm có đucợ một quyết định làm vui vẻ cả làng .Và một điều không thể thiếu : Hãy cho bản thân mình thời gian trước khi quyết định một điều gì ...Thức đêm mới biết đêm dài mà
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Francy, ngày cả trước khi cưới vợ tớ cũng biết là mình không yêu cô ấy lắm mà chỉ thương thôi. Vợ tôi cũng bình thường, bọn tôi cũng có va chạm này nọ những chẳng có gì to tát cả.
    Tớ cũng muốn quên cô bé kia đi nhưng khó quá vì cô bé rất ấn tượng. Có lẽ mình phải lựa lựa mà sống thôi. Giải phải có lẽ là yêu thì cứ yêu và thương vợ thì cứ thương vợ. Chỉ sợ sau này về VN rồi vẫn nhớ bé thôi.
    Bạn nói đúng, chỉ vì câu "người ta không nhận thấy đucợ những gì mình đang có ,lúc mất đi thì cảm thấy nuối tiếc ..." mà tớ gắn bó với vợ mình lâu được. Chẳng biết suy nghĩ thế có cứng nhắc quá không.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    To all: dạo này một số bạn đem nick noithat đi lung tung post bài. Thật là bực bội vì các bạn đã ko tôn trọng quy tắc Vy đã đề ra. Vy tạo ra topic này phục vụ cho mọi người thì cũng mong mọi người hiểu và thông cảm. Thiết nghĩ, tất cả chúng ta đều đã lớn, nói ít hiểu nhiều.
    Nếu tình trạng nick noithat vẫn bị sử dụng lan tràn, Vy buộc phải change password và coi như topic này giải tán.
  10. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tớ là 1 người trong số đó, sorry nhé vì không đọc kỹ nội quy. Sẽ không có chuyện đó nữa

Chia sẻ trang này