1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ủng hộ bạn Vy nhiều !!!
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hey, nước sông hổng đụng nuớc giếng hen u
  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện thế này, trước đây tôi đã mắc một sai lầm đối với nàng, mắc dù đã sửa sai lầm, bây giờ quan hệ của 2 người đã bình thường trở lại, nhưng thỉnh thoảng nàng lại nhắc đến sai lầm ấy làm tôi cảm thấy rất khó xử. Nếu nàng cứ nhắc đến như vậy thì sẽ không thể nào vui vẻ ở bên nhau được, phải làm thế nào bây giờ ???
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ÔI small lại làm không đúng rồi, lại nói nữa rồi. Small đọc những lời kể về hoàn cảnh hiện tại của chị (hôm nay gọi chị hehe) small lại nhìn thấy mình trong đó. Small nói chị chưa chững chạc với tuổi 28 là nói về mặt suy nghĩ trong vấn đề tình yêu, tình cảm. Vì người ta có thể chững chạc và chính chắn trong các việc khác nhưng lại thiếu maturity trong vấn đề nào đó ví dụ như vậy nè : ?oTôi luôn có một suy nghĩ là dù trong mối quan hệ nào mình cũng nghiêm túc thì mọi người sẽ nghiêm túc lại?. Cái quan điểm này không sai nhưng nó không thực tế vì nếu chị mong muốn sự nghiêm túc lại thì chị cũng dễ bị thất vọng. Nên cẩn thận chị ạ vì chẳng ai bắt buộc mình phải nói thật hay nghiêm túc trong các mối quan hệ cả nhất là chỉ là tình cảm online. Nhưng nói vậy thì cũng tùy thuộc vào sự may mắn của chị nữa, nếu chị may mắn chị sẽ gặp được người như chị mong muốn. Small nói vậy vì small cũng giống chị, các anh lớn cũng nói small như small nói với chị vậy. Small hỏi thì các anh ấy (cũng bằng tuổi chị và lớn hơn một chút, cũng là những người rất thành công) cũng giải thích cho small nghe. Small đang ở Miền Trung và ở nhà nên ba mẹ, họ hàng những người thân quen của small cũng hối ghê lắm, cuối tuần mỗi lần về nhà nhìn ánh mắt lo lắng của mamy, nhìn vẻ thèm thuồng trẻ con hàng xóm, nó lại khơi dậy trong small một cái khao khát (desire). Trước đây small cũng như chị, cũng gặp một người trên Net, cũng tiếp xúc và gặp gỡ nhau và small cũng đã mơ ước y như vậy (trong lúc small gặp những rắc rối tình cảm, cũng chán nản, không muốn gì về tình yêu nữa, small đã nghĩ đến việc hình thành một ?ogia đình thiếu? của mình). Nhưng người ta thì khác, người ta cũng cùng mơ ước với small nhưng nói là nói vậy thôi, thực tế lại khác, chị à. Small đã kỳ vọng nhiều vào mối quan hệ này. Small cũng không muốn nói cũng như nhớ nhiều về điều này nữa.
    Trên đó là vài lời bộc bạch của small, vì viết theo cảm xúc nên cũng lung tung, còn bây giờ là ý kiến của small: Khi chỉ online thì người con gái cần cẩn thận, nói thì dễ và rất hay, cũng dễ có cảm xúc nhưng mình đừng kỳ vọng nhiều vào điều đó. Nếu chị muốn dễ chịu, chị hãy bộc bạch lòng mình một cách khéo léo với người ấy để người ấy biết chị đang nghĩ gì. Nếu người ấy thực sự tốt sẽ làm giúp chị giải quyết các khúc mắc này. Nếu người ấy làm chị cảm thấy rắc rối thêm thì đừng nghĩ đến nữa chị ạ. Nhưng chị nên gặp gỡ ngươi ta trê thực tế, có thời gian tiếp xúc đã và đừng expect gì nhiều chị ạ, như thế sẽ tốt cho chị hơn.
    PS: Cuối tuần vừa rồi đọc reply của chị nhưng small không kịp reply, hôm nay mới post lên
    Mail address của small là vanhthy@gmail.com. Chị cso thể PM cho small theo địa chỉ này (nếu chị muốn). Chúc chị vui vẻ, hạnh phúc
  5. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à, mình có một chuyện muốn hỏi các bạn vì thú thật mình không thể hiểu nổi tình cảm của minh nữa. Mình có một người anh kết nghĩa, bọn mình chơi với nhau rất thân, cả hai người đều rất quí mến nhau và tình cảm của bọn mình từ trước đến giờ hoàn toàn trong sáng. Anh rất tốt với mình, luôn quan tâm, nhường nhịn, chiều theo sở thích cua mình (mình là một cô bé khá bướng bỉnh) và sẵn sàng ở bên cạnh giúp đỡ mình bất cứ điều gì khi mình cần, nói chung đối với mình anh luôn tỏ ra là một ông anh thực sự. Chỉ có điều đôi khi anh hay có những biểu hiện mà những người bạn khác giới thì không làm như thế. Anh thích ôm mình va luôn tìm những hoàn cảnh thích hợp để làm việc đấy, nhất là những lúc mình buồn. Anh thường xuyên vuốt tóc và vuốt má mình và có những cử chỉ âu yếm, nhiều khi ngay cả trước mặt người khác anh vẫn làm vậy. Mình không bao giờ phản đối cả vì chúng minh đã quá gần gũi và thân thiện với nhau và mình thường cảm thấy rất ấm áp khi ở trong vòng tay của anh, đôi lúc xa anh mình cũng cảm thấy nhớ kinh khủng nhưng chưa bao giờ minh mong muốn anh sẽ là ban trai cua mình. Theo các bạn nhu vậy tình cảm của anh dành cho mình là như thế nào, khi một người con trai cứ luôn tỏ ra âu yếm đói với một người con gái thì có phải là thích không? và cả tình cảm của mình dành cho anh là như thế nào? Mình không mong muốn đó là tình yêu, mình chỉ thích anh là ông anh của mình thôi.
    Cám ơn các bạn đã đọc tâm sự của mình.
  6. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Gần đây tôi phát hiên 1 số đặc điểm của cô người yêu. Tôi đang không biết nên làm như thế nào và góp ý như thế nào.
    Cũng xin nói là chúng tôi có trục trặc do cô ý bông nhiễn rung rinh với 1 tên con trai khác thực ra chuyện này trong đời ai cũng gặp và các bạn gái tôi quen thì đều biết kiềm chế không làm ảnh hường đến tình yêu của họ và các ban trai của các cô ý không biềt, và sự rung rinh của các cô ý qua cũng nhanh, người yêu tôi thì rung rinh nhưng bản thân không kiềm chế được cảm xúc và đã cư sử rất tệ với tôi, làm tôi nghi ngờ, tim hiểu được, tôi tác động vào thì chuyện đó mới thôi.
    Sau đó thời gian ngắn tôi phát hiện ra mấy thứ:
    - Cô ý mặc dù có người yêu nhưng luôn nói với nhưng người bạn trai khác cả thân lẫn không thân ( tất nhiên là họ không biết tôi rồi) là chưa có bạn trai và có vẻ thích thú khi nhận được nhưng lời ong **** tán tỉnh.
    - Có người yêu nhưng vẫn có thể xưng ông nó , bà nó vợ chồng với người con trai khác.
    - Tôi có tình cờ biết được đoạn đối thoại của cô ý với 1 cậu bạn của cô ý mà sau khi nghe xong tôi thực sự sốc , cậu ý nói năng tục tĩu, văng đệm, văng bậy, lôi cả bộ phận sinh dục nam nũ ra khi nói chuyện , thế mà cô người yêu tôi vẫn thấy bình thường không có phản ứng gì cả. Cá nhân bản thân tôi thì chưa bao giờ nói năng kiểu đó với phụ nữ, và tôi khĩ lỡ miệng có nói 1 từ đệm thôi thì người yêu tôi đã phản ứng ghê gớm rồi.
    Rõ ràng là tôi không thích những việc đó rồi, theo các bạn tôi nên cư xử và góp ý với người yêu tôi như thế nào.
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hix , cho hỏi U bao nhiêu tuổi rồi .
    Tôi có thể cho 1 thằng bạn của mình ( dĩ nhiên là thân ) vô nhà chơi ( vô phòng tôi ) , có thể để nó ăn cơm với gia đình tôi , có thể cho nó đi lại tự nhiên trong nhà tôi , nhưng không thể cho nó vuốt má tôi , dù là tôi đang trong tình trạng alone .
    Ngay cả anh họ tôi , từ ngày tôi còn học cấp 2 ( năm cuối ), dù rất thân nhau nhưng anh em tôi cũng ko có những hành động như vậy , có chăng khi đùa cũng chỉ là đấm vào lưng anh ấy ( anh ấy rất béo nên đấm rất sướng ).
    Anh ta có yêu bạn không ? Có thích bạn hông ? Hỏi là biết liền , thắc mắc làm gì . Nếu anh ấy tôn trọng bạn , khi bạn hỏi vậy anh ấy sẽ có hành động dễ hiểu hơn đấy .
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cái tính đó rất khó sửa nếu như partner cuả bạn chưa nhận ra vấn đề. Vậy thì điều này bạn thử một lần đặt cô ấy vào vị trí của bạn và chỉ cô ấy nhận ra vấn đề đi. Có thể cô ấy đau lòng một chút lúc đó nhưng sẽ nhận ra thôi (cái này còn tùy vào sự khéo léo của bạn) để sau này mỗi lần cô ấy muốn nhắc đến sai lầm của bạn thì cô ấy nên suy nghĩ kỹ một chút nữa. Chúc hai bạn vui vẻ, và bạn có một cô bạn gái tuyệt vời, biết vị tha.
  9. chip_bibo

    chip_bibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  10. laoseu

    laoseu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Thật sự thì em không hiểu chị đang nghĩ và đang muốn gì!? Chị đang dùng chính nỗi đau của mình và sự thù hận để giết chết cuộc đời mình. Có đáng không chị!? Hãy sống vì bản thân mình nhiều hơn là nghĩ đến một kết cục không tốt cho người khác, cho dù ngươi ấy có lỗi với chị đi nữa. Nhìn lại xem chị đã nhận được những gì trong vẻ bề ngoài hoàn hảo của chị, ngoài đau khổ và dằn vặt bản thân!? Có lẽ chị đã quá nhẫn tâm với chính bản thân mình chăng!?
    Không phải cứ ai lấy đi của chị vật gì thì họ sẽ phải trả lại cho chị, hoặc phải mất đi chính vật đấy đâu. Có thể họ sẽ phải mất đi một cái gì khác và vào một thời điểm khác. Hoặc có thể như bạn gì nói, hạnh phúc của anh ấy chỉ là bề ngoài như cái vỏ bọc hoàn hảo của chị, bởi chị có khả năng hoàn hảo thì anh ấy cũng có khả năng hạnh phúc.
    Chị là người kiêu kỳ, có lẽ vì thế mà chị không chịu thất bại trước bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Nhưng chị co biết rằng chị đã thua, không phải anh ấy, mà là thua sự hận thù, thua chính bản thân chị.
    Cuối cùng, phải chăng do chính sự quá kiêu kỳ, quá hoàn hảo của chị mà anh ấy đã bỏ chị để theo một người con gái khác đơn giản hơn, bình dị hơn va yêu anh ấy hơn chăng.
    Chị đã tin vào nhân quả, thì sao không sống thật tốt, thật hoàn hảo cuộc sống của mình trước đã. Nếu cho rằng cuộc sống của chị đang là một vở kịch thì hãy bỏ nó đi.
    Chị đang chờ đợi gì, và đang sống vì ai!?...

Chia sẻ trang này