1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Muốn vậy thì bạn phải ko ngừng khích lệ và động viên sở trường của người đó. Bạn cũng nên thể hiện 1 số sở đoản của mình ra cho người đó thấy, khi gặp chuyện buồn thì cũng nên tìm người đó để tâm sự. Điều đó cho thấy bạn cũng như bao người con gái khác, cũng yếu đuối mong manh và cần sự che chở.
    Tóm lại, chuyện này dễ ợt à, bạn thử làm đi.
     
  2. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp em với, tình hình của em đnag tương đối bi đát . Hôm qua , em rủ nàng đi chơi (lần đầu) . Do không biết đi đâu nên tụi em ra bờ hồ đứng nói chuyện gần năm tiếng đồng hồ , Không biết có phải em đã nói gì hơn qua không àm đây là nhwũng gì nàng gửi cho em chiều nay
    ... : nay
    ... : hom wa tui ko tien noi cho you
    ... : nhung ma co dieu nay tui se phai noi
    ... : you rat bao day
    ... : tui nghi nhu the la chua duoc dau
    ... : lan dau tien di choi
    ... : ko nen nhu the dau
    ... : ma nhat la doi vopi con gai
    ... : con gai ko thich nhu vay dau
    Có ai cứu em với, em nên làm gì đây !
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chuyện gì, có vậy thôi thì có gì phải nghĩ nhiều chứ. Kiểm tra lại xem hôm qua bạn đã nói gì, đã làm gì để nàng nói như vậy, sau đấy đừng có phạm lại là ổn rồi, còn ngoài ra thì không để ý làm gì. Nàng đã nói như vậy có nghĩa là nàng không ghét bạn đâu, cứ tiếp tục tiến tới đi.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn I_am_joking,
    Tôi nghĩ rằng bạn có thể tự nghĩ ra được các cách để khích lệ anh chàng của bạn. bạn là cô gái thông minh.
    Nhưng có lẽ cái mah bạn cần là nhạy cảm hơn 1 chút để khích lệ anh bạn vào những lúc cần thiết.
    good luck
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Trời, em này lo nghĩ ghê quá... Anh cũng ngại con gái vào phòng mình... đơn giản là phòng anh cực kỳ bừa bộn... riêng mình thì biết cái gì ở đâu và 1 tuần mới dọn lại 1 lần...
    Em nào muốn coi phòng thì ok, nhớ báo trước cho anh 3 ngày nha... để anh dọn...
  6. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    có chuyện này i kô biết xử lý như thế nào ? valentine mà dc holding tight &kiss thì thật happy fải kô các bạn ? nhưng chúng tôi thì chưa fải là lover của nhau vì quen nhau chỉ mới trong time ngắn(chưa đầy 1 tháng ). Vi ai cung ban viec rieng nen cung ko the nt nhieu cho nhau. Qua những lời nói mập mờ thi he có lẽ cũng biết là i thick anh ta & i cung biet la he co cam tinh voi i (vi v-day la lan hen thu 3), nhung ve love thi i van chua xac dinh , hay do chi la su thoang qua?
    i nen lam j bi gio ? lam the nao de biet dc t/c cua he doi voi minh ? That su i ko muon he plays joke with me,my heart''''s gonna be broken .
    neu ko the iu nhau , thi lam sao i co the duy tri tinh ban , coz he''s really cute & funny , lam sao noi cho he biet la dung co voi va voi ng khac khi chua xac dinh dc t.c cua minh & se ko lam ai do ton thuong.
    Được noithat sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 17/02/2005
  7. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    To VyHuynh: Vyhuynh thấy dễ nhưng sao IAJ thấy rất khó. Chắc là mình cần thêm nhiều thời gian cũng như sự kiên nhẫn.
    To skept82: đúng là mình đang cần sự nhảy cảm đúng lúc đó.
    Cảm ơn các bạn nhiều vì tư vấn cho mình nhé.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 17/02/2005
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình đã từng có 3 năm yêu nhau, có rất nhiều kỷ niệm và gắn bó. Nhưng rồi có một thời gian nhiều trục trặc, lỗi ở cả 2 bên, lỗi ở mình là mình đã đối xử không tốt với anh ấy, cho nên anh ấy có người khác, và chúng mình chia tay.
    Mình đã rất buồn, bởi mình yêu anh và không bao giờ không nghĩ đến anh ấy. Mình luôn mong anh ấy quay lại. Nhưng mình cũng không cố gặp mặt, vì mình biết không ích gì cả, chỉ làm anh ấy khó xử thôi. Mình luôn nghĩ anh ấy hoàn toàn vừa lòng với tình yêu mới.
    Gần 2 năm trôi qua, bọn mình gặp lại nhau như những người bạn, bạn rất tốt, cùng chia sẻ với nhau chuyện ở trường, ở nơi làm việc. Cả 2 đều đã thay đổi, mình thay đổi nhiều hơn, đã lớn lên rất nhiều, biết mình là ai, biết chăm chút cho mình và gia đình, biết nghĩ đến người khác. Anh ấy cũng đã ra trường, rất chững chạc. Anh ấy vẫn yêu người kia, mình thì chưa nhận lời ai cả vì mình còn yêu anh ấy. Những lúc nói chuyện, mình thấy rất vui, và mong sẽ thường xuyên được gặp anh ấy... Mình biết anh ấy không thật vừa lòng với người yêu mới, nhưng mình không hề có ý định phá ngang hay gì cả, bởi mình biết, cho dù mình muốn phá ngang mình cũng không có cái quyền ấy, có những việc ta muốn nhưng không thể làm, có những điều muốn nói lên nhưng không được nói. Hơn thế nữa, khi chia tay, anh ấy đối xử với mình không tốt chút nào hết. Nhưng mình không ghét. Vì một người phản bội trong tình yêu chưa chắc đã là người xấu.
    Cho đến hôm nay, lần đầu tiên anh ấy để lộ ra là anh ấy vẫn còn nuối tiếc chuyện giữa bọn mình. Anh ấy không nói ra nhưng yêu nhau bao năm mình thừa hiểu. Mình cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn hét lên. Anh ấy có biết đâu mình vẫn còn yêu, những lúc ngồi cạnh nhau mình phải cố gắng rất nhiều để nói chuyện với anh ấy như một người bạn, để nghe anh ấy kể chuyện về người yêu mới, để không hy vọng gì cả. Anh ấy không biết đã bao lần mình nằm khóc, xong lại nghĩ không thể cứ nằm mãi thế này được, lại vùng dậy đặt báo thức, để chỉ khóc 15'' thôi rồi phải lên thư viện. Mình luôn yêu anh ấy, luôn mong anh ấy sẽ quay lại bên mình. Mình đã làm tất cả để không phải không được gặp anh ấy. Trời biết mình đã chịu đựng bao nhiêu cho đến hôm nay, không nói với ai, mọi người đều nghĩ mình quên anh ấy rồi, cả anh ấy nữa.
    Mình phải làm gì đây? Có nên tiếp tục cố gắng để làm bạn anh ấy không? Bởi vì mình vẫn hy vọng có một ngày anh ấy nhận ra chỉ có mình mới yêu anh ấy, lúc đấy mình sẽ nói hết. Hay mình cứ nói toẹt tất cả những tình cảm của mình ra, 1 lần thôi cho nhẹ nhõm, cho giải thoát rồi không bao giờ gặp lại nữa. Mình cảm thấy thế có lẽ nhẹ nhõm hơn bởi có những khi mình không muốn gặp lại, nhưng không lý trí chút nào. Có lẽ câu trả lời đã rõ quá rồi phải không? Mình chẳng nên nói gì cả. Nhưng mình vẫn mong ai đó ở đây nói rằng mình làm thế là đúng, để mình cảm thấy được chia sẻ. Đừng khuyên mình quên, bởi vì He may be the face I won''t forget.
  9. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, nếu sau ngày 14/2 mà tôi mới nhận ra rằng người đó đã có ý thổ lộ tình cảm với tôi vào ngày lễ Tình yêu đó thì tôi phải làm sao? Hình như đã không hiểu nhau. Bây giờ tôi thấy rằng người đó chẳng muốn nói chuyện với tôi nữa hay sao ấy ... ??? Tôi rất sợ sự co lại này dù biết điều đó là hợp tâm lý tự nhiên. Liệu người ấy có nói chuyện với tôi nữa không, sự co lại này có diễn ra lâu không, tôi nên làm gì bây giờ, biết rằng tôi rất rất yêu quý anh ấy ...
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Khó chỗ nào?
     
    Still believe someday my wildest dreams will all come true And I'll find someone who'll make me 15 again
     

Chia sẻ trang này