1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành cho những ai muốn tư vấn mà không muốn xài nick của mình! (đọc trang 1 để tham khảo)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
  4. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Như những gì bạn tâm sự mình hiểu bạn đã từng yêu, vẫn còn yêu và sẽ không bao giờ muốn quên anh ấy, một người mà giờ đã trở thành người bạn tốt của bạn. Nếu mình không nhầm thì bạn cũng đang có ý định muốn nối lại tình cảm mà hai bạn đã từng có trước kia, khi mà bạn biết giờ đây anh ấy vẫn còn nuối tiếc những gì đã qua.
    Có lẽ bạn cũng hiểu được rằng yếu tố quyết định để xây dựng cũng như duy trì một tình yêu đẹp là tính chân thật và lòng chân thành. Nếu bạn không nói ra những điều mà bạn suy nghĩ với người mình yêu thì mãi mãi người đó không bao giờ biết được bạn đang nghĩ gì. Và hẳn bạn cũng đang phân vân rất nhiều về tình cảm thực mà lúc này anh ấy muốn dành cho bạn là gì phải không? Bởi có lẽ cũng giống như bạn, anh ấy chưa có đủ tự tin để nói ra tình cảm thật của anh ấy với bạn. Vậy vì sao bạn không thử một lần tự tin vào chính bản thân mình để hai người có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau. Mình tin rằng lúc đó hai bạn sẽ hiểu nhau hơn và rồi bạn cũng như anh ấy sẽ biết phải làm gì tiếp. Bạn đã suy nghĩ đúng, và hãy biến suy nghĩ thành hành động bạn ạ. Có thể mọi chuyện không dừng lại ở "rồi thôi" như bạn nghĩ đâu. Và hẳn bạn cũng đã ít nhất một lần nghe về câu nói bất hủ "Mọi lý thuyết chỉ là màu xám-Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi". Bạn hiểu câu đó thế nào?
    Gửi đôi lời chia sẻ tới bạn và chúc bạn mọi sự tốt lành!
  5. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu quen người ấy tôi đã rất vui mừng hạnh phúc vì lần đầu tiên tôi được 1 người chủ động yêu thương. Mặc dù cũng chẳng còn trẻ gì và đã từng hẹn hò nhiều anh chàng nhưng những tình cảm trước đây toàn là tôi đơn phương và chủ động. Tôi đã xúc động và tràn ngập niềm vui trước những gì người ấy dành cho tôi, quà, những bất ngờ vui vẻ, lãng mạn...Tôi đã rất hạnh phúc, tin tưởng, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi rồi sẽ đến lúc xây dựng cho riêng chúng tôi 1 gia đình nho nhỏ. Từ đó đến nay đã gần 2 năm. Với tôi thời gian ấy quá dài !
    Gần đây tình cảm của tôi, niềm hạnh phúc tự hào trước đây của tôi không còn nữa vì tôi phát hiện ra người ấy tán tỉnh và có quan hệ tình cảm với tôi chỉ để thử nghiệm cũng như các chàng trai khác đến tuổi kết hôn thì cũng có cô này cô nọ. Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau. Nhưng oái oăm thay, gần đây tôi nhận ra người ấy không có định hướng trong cuộc sống và đã rất quen với sự hiện hữu của tôi. Có nhiều lúc tôi rối trí không thể biết mình có nên vĩnh biệt mãi mãi không bởi làm bạn kiểu như bây giờ tôi không vui vẻ gì. Có thể vì người ấy thường làm tôi cảm động nên tôi thấy lòng mình không yên ổn. Tôi muốn cắt đứt hẳn quan hệ này không muốn gặp nữa cho dù chỉ là bạn nhưng tôi không thể chuyển nhà và chuyển chỗ làm. Tôi khó nghĩ quá rất mong các bạn cho tôi vài lời tư vấn.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tớ đang rất buồn...một ai đó có thể không cần biết lí do mà giúp tớ được không????
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Giúp thế nào đây?
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vì kô có dấu nên kô ai giúp mình à? , mình đang rối tơ lòng nên kô tìm đâu ra font viết cho nó nguyên vẹn.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau mới 1 tháng thì làm sao biết được cái gì là cái gì được chứ. Đợi khoảng 1-2 tháng nữa xem như thế nào. Trong vòng 1-2 tháng đầu này thì bạn cứ chuẩn bị tâm lý là anh ta vẫn đi chơi với những người khác, và rằng anh ta có thể làm bạn thất vọng bất cứ lúc nào.
  10. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Có thể việc chấp nhận là bạn bè của bạn là một sai lầm chăng. Nếu bây giờ 2 người không là bạn bè của nhau nữa thì mọi chuyện có tốt hơn không ? Bạn cứ nói thẳng ra rồi sống vui vẻ đi.

Chia sẻ trang này